Về truyệnInfinite Dendrogram (Web Novel)
Chương 493

Chương 493 · 680 chương

The Ark of Death - Phần 4

□ [Phi Công Thiết Giáp] Hugo Lesseps

Một lúc sau khi dùng xong bữa sáng, con tàu đã cập bến điểm dừng chân tiếp theo, và đối tác thương lượng của anh Moneygold cũng đã lên tàu.

"Vậy điều kiện là tiếp nhận quyền công dân tại DragNomad, kèm theo 10 triệu Lir làm vốn khởi nghiệp kinh doanh là được đúng không?"

"Vâng… Trăm sự nhờ cậy vào ngài."

Đối tác là một người đàn ông đi cùng một bé gái nhỏ. Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy họ, tôi chợt liên tưởng đến Emily và gã đàn ông đi cùng cô bé… hai người từng cải trang thành một cặp cha con. Nhưng ngay lập tức, thông qua Item xác minh danh tính mà anh Moneygold sử dụng, tôi nhận ra đây là hai người hoàn toàn khác.

"Thương lượng thành công. Ta sẽ ứng trước chi phí sinh hoạt trước mắt trên con tàu này. Phòng cho hai người cũng đã được đặt sẵn rồi. Còn về tiền vốn khởi nghiệp và nhà ở bên kia, anh chỉ cần ký vào tờ giấy này rồi mang đến nộp tại quầy hành chính ở DragNomad là xong."

Anh Moneygold đưa ra một túi vải có vẻ chứa đầy tiền vàng, một chiếc chìa khóa, cùng một tờ [Khế Ước] đã được ký sẵn.

"Mọi thứ đều được lo liệu chu toàn… Tôi thật sự vô cùng cảm ơn ngài."

"Ta cũng vậy. Rất cảm ơn anh vì một cuộc giao dịch suôn sẻ."

Cứ thế, hai người họ bắt tay nhau, và cuộc đàm phán kết thúc. Một diễn biến thật chóng vánh. Tuy nhiên, có một điều khiến tôi lợn cợn trong lòng…

◇

"Coi như xong một việc."

Sau khi cuộc đàm phán kết thúc, trong phòng khách của anh Moneygold chỉ còn lại tôi, Cyco và anh ấy. Chị Isara đang dẫn người đàn ông và cô bé đến khoang hạng hai ở khu vực khác. Moneygold một tay cầm viên ngọc vừa mua lại, ung dung rít một hơi xì gà.

"…"

"Cậu có vẻ muốn hỏi điều gì đó nhỉ?"

Như thể đọc được suy nghĩ trên nét mặt tôi, anh Moneygold cất lời.

"Vâng. Về… cái giá phải trả cho viên ngọc trong cuộc thương lượng này."

"Được khởi nghiệp tại DragNomad. Khoản vốn 10 triệu Lir là một con số vừa đủ. Nhà ở với tư cách công dân cũng đã được lo liệu xong xuôi. Nhưng ta hiểu cậu muốn nói gì. Là 'Chẳng phải ngài có thể chi trả nhiều hơn thế sao?', đúng không?"

"…Vâng."

"Để ta trả lời. Dù có gấp mười, hay gấp một trăm lần đi chăng nữa, ta vẫn dư sức trả. Vốn dĩ, lượng tiền ta chuẩn bị không hề có giới hạn. Nếu phía bên kia có ý định đội giá lên, thì ta cũng đã sẵn sàng đáp ứng."

Anh ấy rút một chiếc Hòm đồ dạng ví từ trong túi áo ra, rồi dốc ngược, rải toàn bộ thứ bên trong lên mặt bàn. Trút ra từ chiếc Hòm đồ không chỉ là những đồng tiền vàng… mà còn tuôn trào cả những đồng tiền siêu mệnh giá hiếm khi được sử dụng (Đồng xu 10 triệu Lir)… Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết số tiền này đã lên tới hàng chục tỷ cũng không rõ nữa.

"Tuy nhiên, việc e dè, ngần ngại và không đẩy giá lên là lựa chọn của gã ta. Trong đàm phán, làm gì có chuyện nực cười đến mức người mua lại tự động đề xuất tăng giá mua lên cơ chứ."

…Quả thực, lời anh Moneygold nói không sai.

"Nếu vậy, tại sao người đó lại không tăng giá lên?"

"Trên đời này, cũng có những kẻ không thể trở thành phàm phu tục tử được."

Đáp lại câu hỏi của Cyco, anh Moneygold thủng thẳng nhả một ngụm khói xì gà.

"Những con người không thể trở nên phàm phu tục tử ư?"

"Bọn họ sống khiêm nhường… hay đúng hơn là xem việc sống một cuộc đời bình dị là lẽ đương nhiên. Thậm chí khi đứng trước cơ hội lớn nhất của đời người, họ cũng không tài nào đạp chân ga cho những dục vọng của bản thân."

Dù lời nói ấy nghe như đang chế nhạo người đàn ông không dám tham lam khi nãy, thế nhưng chất giọng và biểu cảm của anh Moneygold lại hoàn toàn không mang hàm ý đó.

"Nhưng đó không phải là thứ đáng để đem ra giễu cợt, mà là một loại mỹ đức. Xét một cách toàn diện, thì sống như thế sẽ dễ cảm thấy hạnh phúc hơn."

"?"

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Cyco, anh Moneygold khẽ bật cười rồi giải thích thêm về ý nghĩa câu nói của mình.

"Thứ gọi là hạnh phúc ấy mà, càng nếm trải sự xa hoa thì tiêu chuẩn lại càng bị đẩy lên cao. Ngon hơn nữa, vui vẻ hơn nữa, thỏa mãn hơn nữa, tuyệt vời hơn nữa… Dục vọng của con người không có điểm dừng. Thế nhưng, cái giá phải trả cũng tăng tỷ lệ thuận với nó. Đặc biệt là khi tiêu chuẩn của những dục vọng có thể mua bằng tiền được nâng lên, thì chi phí để thỏa mãn chúng cũng sẽ phình to ra."

Người vừa vỗ ngực tuyên bố "Những thứ mua được bằng tiền thì ta sẽ dùng tiền để mua" kia bỗng nhặt một đồng tiền siêu mệnh giá trên bàn lên, rồi búng nhẹ nó bằng ngón tay.

"Trở thành kẻ giàu có, sống trong nhung lụa rồi dục vọng ngày một leo thang. Tiêu xài phung phí vượt xa thu nhập rồi tự hủy hoại bản thân. Chuyện như vậy nhan nhản ngoài kia đúng không?"

Chẳng hiểu sao anh Moneygold không nhìn Cyco mà lại dán mắt về phía tôi khi nói câu đó.

"…Đúng vậy ạ."

"Thế nên, ta mới quyết định dồn hết mọi sự xa xỉ vào trong này. Chứ ở ngoài đời, ta cũng vừa mới đi giao báo xong đấy."

"…"

Với một kẻ phàm phu tục tử và là hiện thân của sự xa hoa như anh Moneygold, hai chữ "giao báo" nghe thật lạc lõng khiến tôi không thốt nên lời.

"Ta ở trong thế giới này là một kẻ tục tĩu cực đoan, phanh hãm dục vọng đã đứt tung từ lâu rồi. Nếu xét theo nghĩa đó, cái gã có thể đạp phanh đàng hoàng cho cuộc đời mình lúc nãy mới là người đi đúng hướng."

Anh Moneygold nở một nụ cười, có vẻ vô cùng đắc ý. Đó có lẽ là tâm sự thật lòng của một người sống xa hoa hơn bất kỳ ai ở đây, nhưng lại sống một cuộc đời vô cùng thanh đạm ngoài hiện thực.

◇

Tuy nhiên, nghe những lời anh Moneygold nói, tôi lại sực nhớ ra một chuyện. Đó là về… cha của tôi, hay nói đúng hơn là cha của Yuri.

Trước kia, cha cũng từng là người dùng tiền bạc để hiện thực hóa dục vọng của mình. Và, ông chính là kiểu người "đứt phanh dục vọng" như lời anh Moneygold mô tả.

Tự tay dựng nên cơ đồ trong một thế hệ, lấy mẹ tôi, một nữ diễn viên kịch, làm vợ, và sống một cuộc sống riêng tư vô cùng xa hoa. Cha vung tiền quá trớn, thích phô trương sự giàu có của mình với người khác, và luôn tự mãn về bản thân. Trong mắt người ngoài, cha chỉ là một gã trọc phú tục tĩu… À không, chính mẹ tôi cũng từng nói với tôi rằng, trong mắt bà, cha cũng y hệt như vậy. Đến mức nhồi nhét những lời nói xấu cha vào đầu con cái, hẳn là mẹ đã căm ghét cha lắm.

Dù vậy, với tôi, ông luôn là một người cha hiền từ. Thêm nữa, từ sau khi chị hai biến mất, còn mẹ và tôi cũng dọn ra khỏi nhà… hình như cha không còn giữ lối sống phung phí đó nữa. Là vì cô đơn, hay một nguyên nhân nào khác… tôi cũng không rõ. Cả người cha vẫn thường liên lạc với tôi cũng không hề đả động đến. Nhưng tôi vẫn nhớ… thỉnh thoảng khi trò chuyện qua điện thoại, giọng của ông nghe có vẻ rất vui.

Thế nhưng, giọng nói của cha mà tôi nghe được cũng chỉ đến tận trước thềm Giáng sinh năm ngoái.

Cha đã…

◇

"Sang chuyện khác nhé, ta cũng có một điểm thắc mắc về gã đối tác lúc nãy."

Lời của anh Moneygold đã kéo ý thức của tôi khỏi việc bị cuốn theo những ký ức quá khứ. Giọng điệu của anh nghiêm túc hơn hẳn so với lúc nãy khi thao thao bất tuyệt về dục vọng và bản thân.

"…Đó là chuyện gì ạ?"

"Gã quá sức tầm thường. Việc gã có thể mang theo con gái bỏ trốn an toàn, trót lọt cập bến Tàu Eltram này giữa bối cảnh bị bủa vây bởi dục vọng và oán hận liên quan đến sự tồn tại cũng như hiểm họa từ viên ngọc, là một điều khó mà tin được. Bản thân cậu chắc cũng hiểu hiện tại Caldina đang phản ứng nhạy cảm thế nào với viên ngọc đó, bất kể là trong tối hay ngoài sáng chứ?"

"…"

Người dân Caldina đều biết đằng sau thảm kịch ở Cortana có sự tồn tại của những viên ngọc trôi dạt từ Hoàng Hà đến. Hơn nữa, họ cũng biết vẫn còn rất nhiều viên ngọc như thế đang trôi nổi ở Caldina. Theo như lời sư phụ, thậm chí đã có cả hàng giả được chế tác tinh vi giống hệt [Jewel] bắt đầu xuất hiện trên thị trường.

"Anh Moneygold nghi ngờ cặp cha con đó sao…?"

"Bản thân bọn họ không có vấn đề gì. Ta dám chắc điều đó. Nhưng mà…"

Anh Moneygold đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài căn phòng… nơi thành phố đang dần khuất dạng ở đuôi tàu, rồi lẩm bẩm.

"——Có lẽ đã có người nào đó ngấm ngầm bảo vệ và dẫn dắt bọn họ đến tận đây."

◆◆◆

■ Tàu Eltram - Sàn boong đuôi tàu

Cùng lúc Moneygold thốt lên mối lo ngại của mình. Trong lúc lặng nhìn khung cảnh đang lướt qua, một gã đàn ông kề bộ đàm lên tai. Hắn mang một bộ dạng dễ dàng hòa lẫn vào đám đông, nhưng nếu nhìn kỹ, toàn bộ cánh tay phải của hắn đã bị quấn băng kín mít dưới lớp áo dài tay, không chừa ra một tấc da thịt nào.

"Cuộc thương lượng có vẻ đã diễn ra suôn sẻ rồi, cậu Rascal."

Gã đàn ông —— [Đại Linh Đạo Sĩ] Trương Táng Kỳ báo cáo với người ở đầu dây bên kia.

『Ừ. Nghe nói đã hộ tống đến nơi an toàn rồi.』

"Vâng."

Trương gật đầu khẳng định lời của Rascal. Người đã âm thầm bảo vệ hai cha con thương nhân khỏi những kẻ nhòm ngó viên ngọc, dẫn dắt họ an toàn lên con tàu này, không ai khác chính là Trương, thành viên hỗ trợ của <IF>. Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Cortana, anh lập tức được điều động sang nhiệm vụ này. [note101924]

『Thông tin về viên ngọc đã được tung ra rồi. Chẳng mấy chốc, đám người nhắm đến nó sẽ mò đến chiếc tàu khách đó, hoặc tụ tập ở DragNomad thôi. Anh cứ tiếp tục bám sát và thu thập dữ liệu đi.』

"Rõ."

Nhiệm vụ từ bây giờ cũng giống hệt như đợt ở Cortana. Lấy viên ngọc làm trung tâm để gây ra bạo loạn, từ đó thu thập những thông tin hữu ích, đặc biệt là dữ liệu chiến đấu của những cường giả bị thu hút đến.

『Chắc cũng sắp đến lúc các hoạt động của <IF> bắt đầu diễn ra trên quy mô lớn rồi. Từ giờ cho đến lúc đó, tôi muốn hoàn thiện danh sách những kẻ có nguy cơ trở thành mối đe dọa, hoặc những kẻ có thể chiêu mộ làm thành viên hỗ trợ.』

"Tôi hiểu rồi."

Bản thân Trương cũng là một người được chiêu mộ thông qua một vụ bạo loạn xoay quanh viên ngọc, nên anh hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

『Với lại… Lần này tôi và Machina cũng sẽ đến đó.』

"Đích thân Rascal sẽ xuất mã sao…!?"

Dù đã cố hạ giọng vì đang dùng bộ đàm, nhưng Trương vẫn không giấu nổi sự kinh ngạc. Rascal, người thậm chí không hề ra mặt trong vụ Cortana hay lúc dẫn đường, nay lại đích thân hành động. Trương đang lưỡng lự không biết có nên hỏi lý do hay không.

"Tại sao…"

『Cũng chẳng có gì to tát. Chỉ là ở đó có một món đồ mà nếu không chắc chắn phá hủy hoặc cướp lấy nó, thì sau này sẽ rất rắc rối.』

"Nếu vậy để tôi…"

『Nếu là anh thì chỉ có đúng một lựa chọn là 'Phá hủy' thôi. Tôi thì muốn thu hồi nó cơ. Dù sao cũng là hàng quý hiếm mà.』

『Ể~? Chắc chắn em cũng làm được mà~? Bản chất thì nó cũng chỉ là cái lò phản ứng hệ Thiên Long thôi chớ gì~』

『…Chẳng phải chính cô là người bảo "Chi phí đội lên kinh khủng khiếp" sao. Thêm nữa, dù bảo là đã giảm chi phí xuống thành kiểu Địa Long, nhưng cô có biết tôi đã đau dạ dày đến mức nào khi nhìn thấy cái Công thức mà cô đưa ra sau khi đã chế tạo xong tận ba lò không? Cô làm cạn kiệt vài nguồn tài nguyên quý hiếm của <Di Tích> luôn rồi đấy…』

『Ưhmmmmm!? Đừng có vò đầu em như con nít thế chứ~! Á, cơ mà thôi anh cứ vò điiii…!?』

『Đã thế lại còn thốt ra cái câu, "A. Về độ cân bằng của cỗ máy thì hai lò là đủ rồi á. Tụi mình làm thừa một cái rồi. Ehe♪" …Hả? Cô đang nhờn với tôi đấy à???????』

『Nyaaaaaa…!』

Trước màn tấu hài qua lại vang lên từ đầu dây bên kia, Trương lộ rõ vẻ mặt nghiêm trọng, đắn đo không biết có nên xen vào hay không.

『Tóm lại là vậy. Chuyện tôi đích thân đến đó đã được quyết định rồi. Theo kế hoạch thì rạng sáng mai tôi sẽ có mặt, vì tiến quá gần DragNomad thì sẽ rắc rối lắm.』

"Thời gian cập bến DragNomad… dự kiến là vào giữa trưa mai."

『Nếu hành động vào lúc rạng sáng, cứu viện của bọn chúng sẽ không đến kịp. Đám người có khả năng di chuyển quãng đường dài trong thời gian ngắn hiện tại đều đang đi vắng cả. Lực lượng còn trụ lại chỉ có [Hí Vương] Grandmaster, [Đấu Thần] RAN, và gã đứng đầu (Chủ Clan) của bọn chúng thôi.』 (T/N: Xin phép được đổi tên SJ của Grandmaster từ Hí Vương thành Vua Trò Chơi)

"Đi vắng hết rồi sao?"

Trương lấy làm nghi hoặc trước lời nói của Rascal. DragNomad vốn là thành phố tối quan trọng, nơi đặt trụ sở của Nghị viện Caldina, và cũng là căn cứ địa của <Sephirot>. Thế mà ở đó chỉ còn vỏn vẹn ba người thôi sao?

『Trong số các thành viên khác, [Phóng Đãng Vương] Moneygold hiện đang ở trên chính con tàu đó như anh đã biết.』

"Tôi biết."

Với tư cách là người âm thầm hộ tống gã đàn ông mang viên ngọc, Trương đương nhiên biết đối tác thương lượng chính là Moneygold.

"Hơn nữa, có ba người đang di chuyển về phía Tây. Đó là [Tiêm Diệt Vương] Albert Schwarzkaiser, [Thần Đao Y Sĩ] Li Yu Yumeji, và [Thợ Săn Thần Thú] Carl Lourlou. Tuy nhiên, nghe đâu chúng đã đụng độ bọn Legendaria trên đường đi rồi."

Trương thoáng thắc mắc làm sao Rascal lại có thể nắm bắt thông tin chi tiết đến vậy, nhưng rồi anh lập tức hiểu ra rằng, chắc chắn có những thành viên hỗ trợ giống như anh đang nằm vùng khắp các ngóc ngách của Caldina.

『Còn ba người [Địa Thần] Fatum, [Pháo Thần] Eve Selene và [Vua Bắn Hạ] AR-I-CA hiện đang có mặt tại thành phố hồ Vencere ở phía Nam.』

"Tại sao chúng lại tập trung ở một nơi như vậy…?"

『Khúc dạo đầu của chiến tranh đấy. Dù tôi không nghĩ chúng sẽ triển khai <Kết Giới Chiến Tranh> đâu.』

Caldina là quốc gia mà phần lớn chiến lực đều tập trung vào các <Master>, với vô số Clan lớn nhỏ khác nhau. Chính vì vậy, nếu không có một thời gian chuẩn bị dài hơn so với những nơi khác, việc đột ngột giăng <Kết Giới Chiến Tranh> sẽ khiến vô số <Master> bị bật ra ngoài. Khoan bàn đến vấn đề chiến lực, riêng những tổn thất về mặt kinh tế do điều đó gây ra đã là một chuyện cần phải né tránh.

"Chiến tranh với quốc gia nào… Không, ở phía Nam thì tức là…"

Dù có hơi hoang mang trước thông tin vừa nhận được, nhưng Trương nhanh chóng nhận ra câu trả lời.

『Đúng vậy. Đám Granvaloa đánh hơi được thông tin về viên ngọc rốt cuộc cũng đã đổ bộ. Mà lại còn dốc toàn bộ những kẻ có khả năng tác chiến trên đất liền nữa chứ.』

Lời nói đó khiến Trương bàng hoàng nhận ra rằng Granvaloa đã tung vào chiến trường tới tận bốn <Siêu Cấp>.

『Hiện tại hai bên đang đàm phán, nhưng khả năng thỏa thuận thành công gần như bằng không. Chẳng mấy chốc, khu vực phía Nam sẽ biến thành một lò mổ địa ngục tàn phá trên diện rộng.』

"…"

Chỉ cần tưởng tượng thôi, một dải mồ hôi lạnh đã trượt dọc sống lưng Trương. Bởi lẽ, những kẻ tham chiến toàn là những nhân vật kinh khủng.

AR-I-CA, người cưỡi trên cỗ <Magingear> bay lượn kết hợp sử dụng <Superior Embryo> có năng lực thấu thị tương lai.

Eve Selene, người sở hữu <Superior Embryo> có tầm đánh xa nhất.

Và gã đàn ông luôn tự hào với lượng ma lực vô song không bao giờ cạn kiệt. [Địa Thần] Fatum, kẻ được mệnh danh là "Ma Pháp Tối Cường" vang danh khắp đại lục.

Tất cả đều là những dũng tướng lừng lẫy cả trong lẫn ngoài Caldina. Thế nhưng, phe Granvaloa cũng chẳng hề kém cạnh.

Miroslava Swampman, người thao túng <Superior Embryo> là cỗ vũ khí chiến đấu khổng lồ lội nước.

Skala Edwards, người cưỡi <Superior Embryo> phi hành với tốc độ siêu thanh.

Mode Edwards, người phóng ra <Superior Embryo> có năng lực truy kích tuyệt đối.

Và gã đàn ông có thể biến mọi chất lỏng thành thuốc nổ, đủ sức xóa sổ cả một vùng biển. "Nhân Gian Bộc Đạn" … hay còn được ca tụng là "Tứ Hải Tối Cường", Nước Tương Kháng Khuẩn - Koukin Shoyu.

Ngay cả một Tian dạn dày sương gió như Trương cũng chẳng thể đoán định được thắng bại của trận chiến này. Nhưng anh dám chắc một điều, trận chiến đó sẽ trở thành một cơn bão hủy diệt khổng lồ vượt xa cảnh giới của con người.

"…Tôi có nên đến đó để thu thập dữ liệu không?"

Tuy nhiên, với lòng quyết tâm và ý thức trách nhiệm, Trương vẫn lên tiếng đề xuất. Nếu xét đến mục tiêu thu thập dữ liệu chiến đấu, không có môi trường nào lý tưởng hơn Vencere sau khi đàm phán đổ vỡ. Mặc dù ở một trận chiến tàn phá diện rộng của các <Siêu Cấp>, việc bảo toàn tính mạng là điều bất khả thi.

『Đừng có xem nhẹ mạng sống của mình. Tôi đã nói từ trước rồi đúng không. Nếu cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng, anh có quyền từ bỏ nhiệm vụ. Đương nhiên, bên này cũng sẽ không ném anh vào một môi trường rủi ro còn hơn cả đánh cược như vậy. Tôi sẽ điều động những Cải nhân có thể thay thế xuống phía Nam.』

"…Rất cảm ơn."

Trương bày tỏ sự biết ơn trước lời nói quan tâm đến tính mạng của anh từ Rascal.

『Không có gì. À, với lại có thể một toán Tian cũng sẽ nhắm vào con tàu đó mà tập kích đấy. Bọn chúng có vẻ chung mục tiêu với ta. Tùy tình hình, có khi anh sẽ phải ra tay dọn dẹp bọn chúng đấy.』

"Đã rõ."

『Mà, nếu tình hình biến chuyển như vậy, có khi Emily sẽ tự ý hành động cũng nên. À, Emily đã đeo cái phụ kiện tôi cho người mang đến chưa?』

Phụ kiện đó là trang bị mới mà người liên lạc (Cải nhân) của Rascal mang đến dành riêng cho Emily.

"Rồi."

『Cái phụ kiện đó là Item đối sách do Machina chế tạo. Để tránh việc phải lặp lại kịch bản hệt như ở Cortana ấy mà.』

Nghe vậy, nét mặt Trương chùng xuống đầy cay đắng. Ở Cortana, anh đã không thể làm được gì, cũng chẳng thể cứu Emily khi cô bé rơi vào tình cảnh hiểm nghèo. Anh củng cố quyết tâm rằng lần này tuyệt đối sẽ không để bản thân rơi vào tình cảnh vô dụng như vậy nữa.

『Yên tâm đi. Cái phụ kiện đó đã vô hiệu hóa một trong hai điểm yếu hiếm hoi của Emily rồi.』

Emily gần như không có điểm yếu. Về sức mạnh chiến đấu thuần túy, cô bé không thể sánh ngang với các <Siêu Cấp> ở đẳng cấp "Tối Cường", nhưng bù lại, Emily sở hữu năng lực hồi sinh vô hạn. Việc liên tục đánh bại Emily cho đến khi cô bé cạn kiệt sinh mạng (mạng dự trữ) là một thử thách vô cùng khó khăn, kể cả đối với những kẻ "Tối Cường". Chính vì vậy, chỉ có hai cách để đánh bại Emily. Cách thứ nhất là trói buộc cô bé trong thời gian dài như những gì đã xảy ra ở Cortana. Đặt cô vào tình trạng không thể cử động cũng không thể Log-out, và cứ chờ cho đến khi cô bé buộc phải ép Log-out… tức là chọn <Tự Sát>. Thế nhưng, với phụ kiện được trao cho Emily, nhược điểm đó đã được khắc phục.

Và cách thứ hai thì lại có quá ít người có thể thực hiện được. Đến thời điểm hiện tại, người duy nhất được xác nhận là có thể dùng cách này chỉ có [Võ Thần] Danh Xả của Hoàng Hà. Vì lẽ đó, hiện tại có thể mạnh dạn tuyên bố rằng Emily không còn điểm yếu nào nữa.

『Nếu không có sự cố gì xảy ra giữa chừng, rạng sáng mai tôi sẽ hành động ngay khi đến nơi. …Cho đến lúc đó, hãy chú ý đừng để Emily mất kiểm soát nhé.』

"Rõ."

Cứ thế, cuộc đàm thoại với Rascal kết thúc. Ngay sau đó, Trương cảm nhận được ai đó vừa giật gấu áo mình.

"…Chú Trương ơi. Chú gọi điện xong chưa ạ?"

Đó là Emily. Có vẻ cô bé đã đứng cạnh Trương đợi anh kết thúc cuộc gọi nãy giờ. Đôi mắt ngái ngủ chớp chớp, tay cô bé vẫn túm chặt lấy gấu áo anh.

"…"

Mặc dù Emily đang bị truy nã, nhưng chẳng một ai ở sàn boong đuôi tàu này để mắt đến cô bé. Lần này, cô bé cũng được trang bị chiếc phụ kiện đánh lừa thị giác do chính tay Machina chế tạo. Hơn nữa, lúc lên tàu, họ cũng không đi qua cổng soát vé thông thường, nên đã không bị bất kỳ ai nghi ngờ.

"Ừ. Sáng mai Rascal cũng sẽ đến. Cho đến lúc đó, chúng ta cứ ở trong phòng đợi nhé."

"Vâng. …Cháu buồn ngủ quá nên sẽ về phòng chợp mắt một lát nha…"

Nói rồi, Trương và Emily cùng di chuyển đến căn phòng mà Rascal đã chuẩn bị sẵn. Bóng dáng hai người hòa vào dòng người, trông chẳng khác nào một cặp cha con bình thường.

To be continued

(=ↀωↀ=)<Những <Siêu Cấp> thuộc Clan mạnh nhất <Sephirot>.

(=ↀωↀ=)<Trong chương này, tên và Job của tất cả thành viên đã được tiết lộ hết rồi nha.

Bạn đã đến cuối chương 493.

Không gian đọc của bạn