Về truyệnInfinite Dendrogram (Web Novel)
Chương 492

Chương 492 · 680 chương

The Ark of Death - Phần 3

□ [Phi Công Thiết Giáp] Hugo Lesseps

Ngày thứ hai trên tàu.

Hôm nay là ngày anh Moneygold tiến hành thương lượng. Nghe bảo đối tác giao dịch sẽ lên tàu tại thành phố mà chúng tôi sắp cập bến tiếp theo. Lúc này, tôi đang vừa dùng bữa sáng muộn vừa bàn bạc với anh Moneygold.

"Nhắc mới nhớ, anh đã nắm được chi tiết về viên ngọc lần này chưa ạ?"

Đầu tiên là viên ngọc sấm sét ở Hermaine. Tiếp đến là viên ngọc sinh giòi ở Cortana… và cả viên ngọc biến nước thành đất mà [Minh Vương] Benetnasch từng sở hữu nữa. Trước giờ, dù biết là có người đang sở hữu chúng, nhưng chẳng ai biết tường tận bên trong viên ngọc đó là thứ gì. Nhưng lần này là mua lại thông qua thương lượng, nên có khả năng phía bên kia đã tiết lộ chi tiết về viên ngọc. Và quả đúng như dự đoán, anh Moneygold gật đầu trước câu hỏi của tôi.

"Rồi. Nghe nói đó là một <UBM> bị phong ấn, có khả năng biến sinh vật không thuộc phạm trù con người (Quái vật) thành sinh vật thuộc phạm trù con người (Tian). Hơn nữa, nó còn là dạng nhân hóa 100% ra trai xinh gái đẹp."

"…Một hiệu ứng giới hạn khủng khiếp."

Nói cách khác, tại sao bản thể <UBM> bị phong ấn mang năng lực đó lại sở hữu một năng lực như vậy chứ?

"Chủ nhân ban đầu của viên ngọc vốn là một tên buôn nô lệ, hắn dùng nó để bán những con quái vật đã được nhân hóa. Chà, dù sao thì nếu biến một con [Little Goblin] rẻ bèo thành mỹ nam mỹ nữ rồi bán, thì khoản tiền chênh lệch kiếm được cũng khơ khớ đấy. Chẳng qua là từ Á Long trở lên thì bản thân quái vật đã đắt giá hơn rồi, nên xét về mặt kinh doanh thì chắc quy mô cũng chẳng lớn lắm đâu."

"Chủ nhân ban đầu… vậy người đàm phán lần này là một người khác sao ạ?"

Anh Moneygold gật đầu, những ngấn mỡ trên cổ xếp thành nếp.

"Nghe nói cái thuật nhân hóa đó có giới hạn thời gian. Cứ qua ba ngày là lại hiện nguyên hình. Hiển nhiên là mấy người mua điên tiết lên… rồi chuyện lan đến tai những tên buôn nô lệ khác. Kết quả là tên buôn nô lệ đó bị coi là làm lũng đoạn thị trường nô lệ, và bị gã sát thủ của tổ chức nào đó giết người diệt khẩu."

"Chuyện này thì đúng là…"

"Cũng có thể là sự trả thù từ đám khách hàng chứ không phải đồng nghiệp. Đang mây mưa mà tự nhiên nó biến lại thành con Goblin thì điên tiết là phải rồi. Ám ảnh tâm lý luôn chứ đùa."

"…"

Chuyện này thật sự rất khó để bình luận…

"Vậy nên, kẻ đã liên hệ với ta… hay nói đúng hơn là với Nghị viện Caldina để 'Nhờ thu nhận viên ngọc này', chính là tên thuộc cấp cũ của gã thương nhân đó. Hắn cuỗm viên ngọc rồi tranh thủ lúc hỗn loạn trốn khỏi thị trấn làm ăn, nhưng giờ cầm nó trong tay lại đâm ra quá sức, mà giữ khư khư thì có ngày bị kẻ khác nhắm đến. Thế nên, có vẻ hắn muốn nhanh chóng đổi nó lấy tiền."

"Ra là vậy."

…Nhìn vào tấm gương của ngài Thị trưởng Cortana, tôi cho rằng quyết định đó là hoàn toàn chính xác, bởi giữ viên ngọc đó trong tay kiểu gì cũng thành mầm mống của rắc rối.

"Anh Moneygold mua lại xong thì tính làm gì ạ?"

"Giao cho Nghị viện. Vì đó là công việc của ta lần này… Nếu ta tự ý đánh bại nó để biến thành trang bị phần thưởng thì phía Hoàng Hà sẽ ồn ào lắm, nên phải cố gắng giao hàng an toàn nhất có thể. Dù ta cũng chẳng ưa gì cái chuyện để đám ngu ngốc tự ý ăn cắp rồi phát tán nó nhúng mũi vào."

Nói rồi, anh Moneygold bực dọc rút một điếu xì gà ra. Isara đứng bên cạnh dùng hai ngón tay cắt phăng phần đầu điếu thuốc, rồi bật lửa châm thuốc. Dù chỉ diễn ra trong tích tắc, nhưng mặt cắt phẳng lỳ chứ không hề giống bị xé rách. …Chắc cô ấy có Job sử dụng Skill kiểu như vậy.

"Vì những rắc rối xoay quanh việc thay đổi Thị trưởng và công cuộc tái thiết, các phiên đấu giá ở Cortana đã bị đình chỉ một thời gian dài, khiến ta cũng bị vạ lây…"

Rít một hơi xì gà, anh Moneygold buông tiếng thở dài cùng làn khói xám. Với tình hình hiện tại của Caldina, có thể nói anh ấy là nạn nhân bị cuốn vào một vụ trộm cắp vốn chẳng liên quan gì đến mình. Cortana, từng là trung tâm thương mại sầm uất, nay bị đình trệ hoạt động trong một thời gian dài do cái chết của Thị trưởng và cái hố khổng lồ giữa thành phố. Đó có lẽ cũng là lý do khiến anh Moneygold nổi cáu.

"…Chà, bên phía Hoàng Hà thì Nghị trưởng đang đích thân đàm phán rồi. Nếu suôn sẻ, gông cùm sẽ được tháo gỡ và bên này có quyền tự quyết định."

"Nhưng mà ngọc dâm đãng thì đâu có nhu cầu mấy đâu nhỉ?"

…Cyco, tớ không nghĩ viên ngọc nhân hóa đó lại bị giới hạn ở mỗi mục đích sử dụng đó đâu.

"Không đâu, chừng nào nhân loại còn tồn tại thì nhu cầu về những thứ dâm đãng sẽ không bao giờ vơi cạn. Nếu được phép đập nát nó thì ta cũng muốn có."

"Từ hôm qua tôi đã thắc mắc rồi, ở chốn đông người mà anh phát ngôn sỗ sàng quá vậy!?"

"Đúng là tên béo dê xồm, tởm quá."

"Điều đáng lo ngại là, chín phần mười cái con AR-I-CA kia cũng sẽ dòm ngó thứ này."

"Nếu là sư phụ thì chắc chắn bả cũng làm vậy luôn á!?"

"Toàn mấy thứ rác rưởi cuồng dục… chết quách đi cho rảnh nợ."

Tha hồ tạo ra trai xinh gái đẹp, sư phụ mà biết thì chắc thèm nhỏ dãi ra mất…! Đừng bảo là một trận <Siêu Cấp Đại Chiến> sẽ nổ ra chỉ vì một lý do ngớ ngẩn như vậy nhé…?

"Bỏ qua chuyện đó đi. Nếu được phép đập nát viên ngọc, Caldina có thể bù đắp lại những thiệt hại đã gánh chịu từ chuỗi bạo loạn vừa qua. Nên ta đang trông chờ Nghị trưởng sẽ giành phần thắng trên bàn đàm phán."

"Dù có kiếm thêm được vài món trang bị phần thưởng, thì tôi nghĩ cũng chẳng thấm vào đâu so với thiệt hại của Cortana…"

Dù sao cũng chỉ là vũ khí hay nguyên liệu cho cá nhân sử dụng. Có thêm một chút cũng chẳng thể bù đắp nổi tình trạng tê liệt hiện tại của thành phố thương mại lớn nhất Caldina.

"Không, hoàn toàn có thể bù đắp được. Bởi vì đến cuối cùng, chúng ta sẽ thu được một lượng lớn tuyến đường giao thương mới."

"?"

Tuyến đường giao thương? Trong viên ngọc đó, liệu có thứ gì có thể gây ảnh hưởng đến việc đi lại trên sa mạc này sao?

"Ta cũng muốn hỏi bên cậu. Đã nắm rõ cấu trúc của Tàu Eltram chưa?"

Như muốn chuyển hướng câu chuyện, anh Moneygold đặt một câu hỏi liên quan đến công việc làm thêm mà tôi đã nhận… tức là việc hộ tống.

"Rồi ạ. Tạm thời ngay trong ngày hôm qua tôi đã đi tuần tra một vòng quanh tàu để nắm cấu trúc rồi. Trừ các khu vực cấm như khoang động cơ hay khoang chở hàng, còn lại tôi đã xem qua một lượt."

"Tốt lắm."

"Lúc đi tuần tra tôi mới lại thấy, Tàu Eltram này thực sự rất lớn. Cần bao nhiêu MP để vận hành nó vậy ạ?"

Trong <Infinite Dendrogram> có ma lực (MP), và có cả ma pháp. Ma lực là một loại năng lượng vô sắc dễ sử dụng, có thể chuyển hóa thành nhiệt năng, điện năng, phong năng và nhiều dạng năng lượng khác. Do đó, trong <Infinite Dendrogram>, công nghệ khoa học ứng dụng ma lực cũng trở thành xu hướng chủ đạo.

Tàu chạy trên cát của Caldina, và cả tàu động cơ của Granvaloa cũng giống như <Magingear> của Dryfe, đều được vận hành bằng MP do con người bơm vào. Với những con tàu lớn thế này, đôi khi sẽ có các bể chứa MP được thiết lập sẵn, nhưng gốc rễ vẫn là sức người. Và con tàu càng khổng lồ, trọng lượng càng tăng, thì lượng MP tiêu hao lại càng khủng khiếp. Ví dụ như con tàu này, ít nhất lượng MP tiêu tốn chắc chắn gấp rất nhiều lần [White Rose]. Tôi nghĩ vậy nên mới hỏi, nhưng…

"Không, con tàu này không dùng MP của con người. Mà là lò phản ứng dành cho tàu cỡ lớn của nền văn minh tiền cổ đại được khai quật từ một <Di Tích> rồi đem đi phục chế. Hàng hiếm đấy."

"Chà…"

Thật sự quá hiếm. Tôi có biết nền văn minh tiền cổ đại với kỹ thuật vượt bậc đã chế tạo ra lò phản ứng có khả năng tự sản sinh ma lực, nhưng đây là lần đầu tôi được thấy tận mắt kể từ hồi ngắm [Zephyrus Silver] của Ray. Và có lẽ đây là lần đầu tôi thấy một thiết bị khổng lồ đủ sức vận hành cả một con tàu như thế này.

"Nhưng mà, vẫn có thể phục chế được sao."

"Ừ. Có những kỹ sư chuyên làm việc đó. Kẻ đã phục chế lò phản ứng của con tàu này là một người đặc biệt nổi tiếng trong giới chuyên gia. Một kỹ sư đã hành nghề hàng chục năm trời, tên là… Chris Fragment thì phải."

"Một người như vậy…"

Không phải ở Dryfe, mà ngay tại Caldina này lại có một kỹ sư xuất sắc đến thế. Chris Fragment à…

"Mặc dù có vẻ là một gã lập dị không rõ tung tích. Gã chuyên đi phục chế các Item của nền văn minh tiền cổ đại, rồi cứ như nhắm sẵn mục tiêu, liên tục gạ bán cho những kẻ đang thèm khát chúng. Lần này cũng vậy, nghe nói gã đã bán lò phản ứng dành cho tàu thủy cỡ lớn này cho công ty vận tải lớn nhất Caldina. Lò phản ứng đó đạt hiệu suất cao đến mức gần như không cần bảo trì. Thậm chí gã còn đính kèm cả bản thiết kế cải tiến thân tàu vào gói giao dịch nữa."

Anh Moneygold rít thêm một hơi xì gà như để nghỉ lấy hơi.

"Việc đóng một con tàu chạy trên cát siêu lớn kết hợp vận tải vật tư và hành khách. Do có nhu cầu nên kế hoạch này đã được vạch ra không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng bị đổ vỡ vì vướng bận hệ thống động lực. Thế mà, chẳng ngờ lại có kẻ vác đến một lò phản ứng đã được phục chế đủ sức giải quyết gọn ghẽ vấn đề đó, đúng là kinh ngạc thật. …Dù gã bán cho ta cũng được mà."

Anh Moneygold lẩm bẩm, khuôn mặt hệt như lúc đề nghị mua lại [White Rose] của tôi.

"Nhưng mà, lò phản ứng của nền văn minh tiền cổ đại sao… Dù không cần lớn đến mức vận hành cả con tàu này, chỉ cần có thứ đó…"

Thì có lẽ vấn đề của [White Rose] cũng được giải quyết. Việc kích hoạt chồng chéo các Skill phòng ngự cùng với việc vận hành lớp giáp hợp kim cấp Mythical đòi hỏi lượng công suất lớn, khiến thời gian hoạt động bằng MP của tôi bị rút ngắn rất nhiều. Nhưng nếu có thể thay thế lò phản ứng chuyển hóa MP hiện tại của [White Rose] bằng một lò phản ứng tự phát của nền văn minh tiền cổ đại, thì vấn đề đó sẽ được giải quyết trọn vẹn.

"Nhìn mặt cô cứ như đang thèm khát thứ gì đó vậy, cẩn thận đấy. Chris Fragment là một kỹ sư phục chế nổi tiếng mà. Ở Caldina không thiếu những kẻ mượn danh gã để lừa bán đồ phế thải đâu. Đặc biệt là mấy cái lò phản ứng đa dụng ấy."

"…Tôi sẽ cẩn thận."

Mình không có <Truth Discernment>… phải cẩn thận mới được.

Nhắc mới nhớ… trước đây tôi từng nghe chị hai và mọi người trong nhóm kể, <Tam Giác Trí Tuệ> cũng từng xử lý một lò phản ứng của nền văn minh tiền cổ đại một lần duy nhất.

Hình như đó là một yêu cầu từ quân đội Hoàng quốc trước cuộc nội chiến, sau khi họ đánh giá cao sự thành công trong việc sản xuất hàng loạt [Marshall II].

Bọn họ được cung cấp một lò phản ứng quý hiếm được bảo quản trong tình trạng hoàn hảo, và đã dùng nó để chế tạo <Magingear>. Hơn nữa, vì ngân sách không giới hạn nên mọi người trong nhóm đã hưng phấn quá đà… nhồi nhét cả đống trang bị và chức năng đắt đỏ vào. Hậu quả là một cỗ máy ra đời, khiến cái từ "bất chấp chi phí" vẫn còn quá nhẹ nhàng để miêu tả.

[White Rose] của tôi và [Blue Opera] của sư phụ là những cỗ máy thử nghiệm do chị hai tự tay chế tạo dựa trên nền tảng [Marshall II], nhưng cỗ máy kia lại là cỗ máy thí nghiệm tập hợp toàn bộ tinh hoa của <Tam Giác Trí Tuệ>. Nó không phải là <Magingear> theo kiểu sản xuất hàng loạt như [Marshall II], mà là một siêu robot độc nhất vô nhị.

Một cỗ máy hoàng kim… mà tôi chỉ mới được chiêm ngưỡng qua những bức ảnh tư liệu.

Tuy nhiên, cỗ máy đó đã bị thất lạc trong lúc nội chiến loạn lạc. Không phải bị phá hủy, mà dường như ai đó đã mang nó đi rồi mất tích không tăm tích. Chị hai và mọi người đều chép miệng tiếc nuối: "Phí của trời".

…Không biết cỗ máy đó hiện đang ở phương trời nào rồi.

◆◆◆

■ Một nơi nào đó tại đô thị đang thả neo

Tầng hầm nhà kho nằm ở một góc thành phố mà Tàu Eltram dự định thả neo vào tối nay. Về mặt hình thức, đây là cơ sở được một thương hội thuê lại, thế nhưng lúc này lại có một đám người đông đúc đang tụ tập. Hàng trăm người đứng xếp hàng, ai nấy đều khoác trên mình cùng một bộ quân phục. Đó là… quân phục của Dryfe.

Đứng trước hàng ngũ của bọn họ là một cỗ <Magingear> khổng lồ, và một người đàn ông đang đứng dựa lưng vào nó.

"Các đồng chí. Chúng ta sẽ tiến hành một chiến dịch với quy mô lớn nhất kể từ khi chuyển căn cứ sang Caldina này."

Kẻ đứng trước quân ngũ là một người đàn ông khoác trên mình bộ quân phục xa hoa đính vô số huân chương. Người đàn ông trạc tuổi cuối hai mươi này mang tên Curtis Eldona. Hắn là con trai thứ hai của gia tộc Hầu tước Eldona, và từng là Thiếu tướng của Quân đội Hoàng quốc Dryfe.

Thế nhưng, hắn không phải là kẻ ngồi lên chiếc ghế đó chỉ nhờ gia thế. Bởi lẽ hắn là một Superior Job. Superior Job hệ Phi Công [Siêu Phi Công - Over Driver]. Hơn thế nữa, hắn còn là người chỉ huy Đại Đội Thiết Giáp Số 1, quy tụ con em quý tộc, đồng thời được giao phó trọng trách vận hành một loại vũ khí mới là <Magingear cấp Á Long>… [Marshall II]. Dù vậy, vị trí đó giờ đã lùi vào dĩ vãng.

Hiện tại, hắn là —— đại diện của Chính phủ Chính thống Dryfe.

Bao gồm cả hắn, những quân nhân có mặt tại đây có thể xem như đội quân chủ lực của Chính phủ Chính thống Dryfe.

◆

Gia tộc Hầu tước Eldona là gia đình nhà ngoại của Đệ nhất Hoàng tử Gustav… tức là nhà của Hoàng hậu. Đệ nhất Hoàng tử Gustav, và con trai ông là Haron, vốn là những ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vị Hoàng vương sau khi vị Hoàng vương tiền nhiệm băng hà.

Nếu một trong hai người đó lên ngôi Hoàng vương, thì Hầu tước Eldona, em trai của Hoàng hậu, sẽ trở thành cậu hoặc ông chú của vị Hoàng vương kế nhiệm. Thế nhưng, viễn cảnh đó đã sụp đổ hoàn toàn khi cả hai cha con đều vong mạng và Reinhard lên nối ngôi. Cùng với những đại quý tộc khác, Hầu tước Eldona không chấp nhận điều này, dẫn đến sự bùng nổ của cuộc nội chiến. Người con thứ hai, Curtis, đảm nhận vai trò chỉ huy của đội quân phiệt lấy nòng cốt là Đại Đội Thiết Giáp Số 1, cùng với các đặc vụ của phái Đệ nhất Hoàng tử, và thuê cả "Thường Lục Thụ" Splendida để khởi mào cuộc chiến.

Tuy nhiên, giữa cuộc nội chiến, Hầu tước Eldona ngã bệnh, được cho là do lo âu trước sự thất bại trong việc ám sát Reinhard, và gục ngã. Người con cả, vốn dĩ đã có thái độ thụ động với nội chiến, sau khi cha mất đã quy phục Reinhard. Kết cục là, gia tộc Hầu tước Eldona đã thảm bại hoàn toàn trước Reinhard… vị tân Hoàng vương.

Dù vậy, Curtis, kẻ thống lĩnh Đại Đội Thiết Giáp Số 1, lại một mực không chấp nhận sự thật đó. Phớt lờ lời khuyên can của anh trai, vị tân Hầu tước, Curtis đã đào tẩu cùng những thuộc hạ cùng chung chí hướng. Giờ đây, hắn đang lãnh đạo Chính phủ Chính thống Dryfe tại Caldina.

Với lời thề tận sâu đáy lòng: 'Sẽ có một ngày lật đổ Reinhard'.

◆

Hướng về phía những thuộc cấp đang tập trung trong nhà kho dưới lòng đất, Curtis bắt đầu trình bày tóm tắt kế hoạch. Mặc dù mọi người đều đã nắm rõ, nhưng việc Curtis, người đứng đầu, trực tiếp phổ biến trước mặt toàn quân mang tính chất như một nghi thức trang trọng.

"Trên chiếc Tàu Eltram mà chúng ta chuẩn bị xâm nhập sắp tới, có một thứ mà chúng ta buộc phải đoạt lấy. Đó chính là lò phản ứng dành cho tàu cỡ lớn được chế tạo từ nền văn minh tiền cổ đại!"

Ở Caldina này… và ngay cả ở Dryfe, đó cũng là một báu vật hiếm có khó tìm. Đó chính xác là thứ mà chúng đang khao khát lúc này.

"Chỉ những người thừa kế chân chính của nền văn minh tiền cổ đại như chúng ta mới xứng đáng sở hữu nó, và bản thân chiếc lò phản ứng cũng mong mỏi được trở về với chủ nhân đích thực của mình!"

Những lời lẽ ấy, lọt vào tai người ngoài hẳn sẽ khiến họ cười khẩy, nhưng trên khuôn mặt của những quân nhân đang đứng xếp hàng kia lại ánh lên một sự hưng phấn tột độ.

"Trong tương lai, chúng ta thậm chí có thể chế tạo ra những loại vũ khí phục vụ cho công cuộc đoạt lại Dryfe! Đúng vậy! Nó sẽ trở thành thanh gươm sắc bén để chúng ta tiêu diệt kẻ đã mưu sát Đệ nhất Hoàng tử Gustav và Haron, tên ngụy Hoàng vương độc ác bạo ngược! Để đánh bại Reinhard!"

Tiếng gầm thét tuôn trào từ tận đáy lòng của Curtis nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ đám quân nhân. Trong số họ, có không ít kẻ lưu vong đến Caldina vì sợ hãi mất đi những đặc quyền của giai cấp đại quý tộc, mang theo lòng oán hận, sự ích kỷ và khao khát tự bảo vệ mình. Nhưng vượt lên trên tất cả… cũng có những kẻ đang hoạt động với lời thề trả thù cho Đệ nhất Hoàng tử và con trai ngài mà họ hằng kính trọng. Những người vừa hưởng ứng kia chính là những kẻ thuộc nhóm sau, và suy nghĩ của bản thân Curtis cũng có một nửa là giống với bọn họ.

"Lần này, chúng ta có sự dẫn đường của một cộng tác viên đã hiểu rõ lý tưởng chính nghĩa của chúng ta! Đội biệt phái do Trung tá Berlin chỉ huy cũng đang tiến hành cướp đoạt vật tư vì tương lai! Để đền đáp những nỗ lực của các đồng chí, chúng ta cũng hãy giành lấy con át chủ bài cho tương lai nào!"

"""UWAAAAAAAAAAAA!!"""

"Tuyệt đối không tha thứ cho Reinhard! Để chính nghĩa của chúng ta có thêm sức mạnh! Hãy tiến lên!"

"""YES, SIR!!"""

Những quân nhân của Chính phủ Chính thống Dryfe đồng loạt giơ tay chào, và Curtis cũng đáp lễ lại. Cứ thế, chúng bắt đầu hành động để thực thi lý tưởng chính nghĩa của riêng mình —— thứ mà với những hành khách và thủy thủ đoàn trên Tàu Eltram lại là một tội ác tày trời.

◆

"…"

Nhìn đám thuộc hạ bắt đầu di chuyển và dần rời khỏi nhà kho dưới tầng hầm… Curtis khẽ quay đầu lại. Nơi đó, cỗ máy vẫn luôn đứng sừng sững từ nãy đến giờ… cỗ máy chuyên dụng của hắn đang ở đó.

"…Trước tiên, cứ từng bước một. Ta sẽ vung ngọn giáo của [Glory] này, củng cố sức mạnh cho Chính phủ Chính thống Dryfe, và một ngày nào đó… ta sẽ đánh bại Reinhard, ngọn nguồn của mọi tội ác."

Áp trán vào lớp giáp lạnh lẽo của cỗ <Magingear> hoàng kim mang hình đầu rồng —— [Vinh Quang Của Hoàng Quốc - Imperial Glory], Curtis lẩm bẩm một mình.

"Vì thế, hãy đợi ta. …iah."

Sau khi gọi tên một ai đó và cúi đầu lặng thinh trong chốc lát… hắn ngẩng mặt lên. Rồi hắn cất cỗ máy vào [Garage] và quay bước rời đi.

Để hoàn thành những việc mà hắn tin rằng bản thân phải làm.

To be continued

_________________________________________________________________

( ꒪|勅|꒪)<…Này nhé.

( ꒪|勅|꒪)<Hình như có quá nhiều thế lực dính líu đến chuyện này thì phải?

(=ↀωↀ=)<Cũng đúng nhỉ.

(=ↀωↀ=)<Tính cả mục đích thì đại khái là thế này nè:

・Hugo: Làm thêm việc hộ tống

・<Sephirot> (Moneygold): Đàm phán và vận chuyển viên ngọc

・<Goblin Street>: Cướp đoạt một món đồ nào đó

・Chính phủ Chính thống Dryfe: Lò phản ứng của Tàu Eltram

・<IF>: Thu thập dữ liệu + α

( ꒪|勅|꒪)<…

( ꒪|勅|꒪)<Chừng này liệu có gói gọn trong một tập nổi không vậy?

(=ↀωↀ=)<Ít nhất là mị chắc chắn sẽ viết xong trong năm nay…

(=ↀωↀ=)<Nhưng mà nói trắng ra thì…

(=ↀωↀ=)<Phần Thương Bạch III này mị viết siêu mượt luôn.

( ꒪|勅|꒪)<Nhìn tần suất cập nhật là tôi đã lờ mờ đoán ra rồi.

○ [Siêu Phi Công] và [Vua Bắn Hạ - Ace]

(=ↀωↀ=)<[Siêu Phi Công] là chức nghiệp có thể đạt được bằng cách cày cấp đàng hoàng.

(=ↀωↀ=)<Còn [Vua Bắn Hạ] là một Superior Job phát sinh đòi hỏi những điều kiện đặc thù hơn.

(=ↀωↀ=)<Nói chung là mị thích cách đọc "Over Driver" bằng Katakana hơn.

(=ↀωↀ=)<Dùng Kanji nhìn hơi kém sang xíu.

(T/N: Kanji nếu dịch thì sẽ là Siêu Điều Khiển Sư or something, này là chung series SJ với Siêu Đấu Sĩ - Over Gladiator của Figaro ấy)

Bạn đã đến cuối chương 492.

Không gian đọc của bạn