Về truyệnInfinite Dendrogram (Web Novel)
Chương 485

Chương 485 · 680 chương

TO THE NEXT STAGE

□ Ngày 24 tháng 2 năm 2045 - Mukudori Reiji

Sau khi hoàn thành đợt thi tuyển sinh thứ hai vào Đại học T - nguyện vọng một của bản thân, tôi vừa mới đặt chân về đến nhà. Có lẽ những ngày sắp tới của tôi sẽ chỉ toàn là một chuỗi ngày nơm nớp lo sợ chờ đợi kết quả thi nhỉ…

"…Hửm?"

Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại bỗng đổ chuông, là cuộc gọi đến từ anh hai.

"Alo, anh hai hả?"

『Lô, Reiji! Nghe bảo em thi xong rồi hả?』

"Em vừa về đến nhà, giờ chỉ còn biết ngồi đợi kết quả thôi. À, em rào trước luôn nhé, em vẫn chưa bắt đầu chơi <Infinite Dendrogram> đâu. Ít nhất phải đợi đến lúc biết kết quả đậu đại học và mọi thứ ổn định xong xuôi đã."

Bởi lẽ anh hai cứ liên tục gạ gẫm nên tôi đành phải chặn họng trước, bất chấp việc tôi đã năm lần bảy lượt từ chối với lý do đang là sĩ tử. Nghĩ mà xem, mới dạo nọ anh ấy thậm chí còn réo gọi tôi vào đúng cái ngày ngay trước thềm Kỳ thi Center Test cơ mà.

Thực lòng, tôi đã muốn chơi <Infinite Dendrogram> từ tận hơn một năm trước, nhưng vì đã hạ quyết tâm đoạn tuyệt với mọi thú vui giải trí cho đến khi thi đỗ nên tôi tuyệt đối không thể tự phá vỡ nguyên tắc của mình.

『Chà, đừng lo. Lần này không phải chuyện đó đâu. Anh cũng vừa mới về tới nơi, tự dưng nổi hứng muốn gọi điện cho em chút thôi.』

"Về tới nơi? Anh vừa đi du lịch à?"

『Anh mới đi biển một chuyến.』

Đi biển vào đúng cái tháng Hai rét mướt này sao… Hay là anh ấy đi du lịch đến mấy hòn đảo nhiệt đới ở phương Nam nhỉ?

『Anh đã lênh đênh trên đại dương bao la, được một cô thuyền trưởng nhỏ bé nhưng kiên cường vớt lên tàu, rồi phụ giúp tiêu diệt con quái vật đang tàn phá biển cả, và cuối cùng là giải cứu cả thế giới!』

"ANH ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY!?"

Cứ như thể anh hai đang sống ở một thế giới thuộc thể loại hoàn toàn khác vậy! Anh hai có phải là bà chị đâu cơ chứ!?

『Chuyện về Dendro đó, gấu.』

"À, ra vậy, làm em giật cả mình… hả, gấu gì cơ?"

Có khi nào mình nghe nhầm không nhỉ? Rõ ràng hình như vừa nãy anh hai mới dùng một từ đệm đuôi nghe rất kỳ quặc…

『Chà, từ từ rồi anh sẽ kể chi tiết cho mà nghe. Đợi đến lúc em bước sang phía bên này (Dendro) đã.』

"…Thế hóa ra nãy giờ anh vẫn đang gạ gẫm em đấy thôi…"

『Hahaha, thành ra là vậy mất rồi. Thế nhé, cầu chúc em đậu đại học! Dù anh nghĩ với năng lực của em thì chắc chắn không thành vấn đề đâu.』

Nói xong, cuộc gọi từ anh hai cũng ngắt.

Rốt cuộc, tôi vẫn không hiểu mục đích thực sự của cuộc gọi này là gì. Có khi đúng như anh ấy nói lúc đầu, chỉ là tự dưng nổi hứng lên nên muốn gọi mà thôi. Thế nhưng…

"<Infinite Dendrogram>, sao…"

Giọng anh hai ban nãy vang lên mang theo chút niềm vui sướng, tỏa ra một thứ cảm giác chân thực như thể anh ấy vừa trải qua một hành trình độc nhất vô nhị. Chính điều đó lại khiến tôi bất giác cảm thấy có chút ghen tị.

"Nếu thi đậu… thì cuối cùng mình cũng có thể bắt đầu chơi rồi…"

Liệu đến lúc đó, mình có nhận được những trải nghiệm vô giá giống như anh hai không nhỉ?

"…Chà, dù mình xin kiếu mấy cái vụ trọng đại như giải cứu thế giới."

Mà nghĩ lại thì, làm gì có chuyện mình lại dễ dàng bị cuốn vào mấy tình huống kinh thiên động địa như thế cơ chứ.

Chẳng biết những cuộc gặp gỡ và những chuyến phiêu lưu nào đang chờ đợi mình trong thế giới ảo kia. Dẫu sao, đối với tôi của hiện tại, đó vẫn là một ẩn số… một câu chuyện thuộc về tương lai.

To be continued in <Infinite Dendrogram>

Bạn đã đến cuối chương 485.

Không gian đọc của bạn