□■ <Nam Hải> - <Pháo Đài Khai Quật Dưới Đáy Biển Thứ Bảy>
Giữa vùng biển xanh thẳm… một công trình nhân tạo màu xám xịt nằm trơ trọi ngay chính giữa đường chân trời trải dài cả bốn phương. Nếu nhìn từ trên trời cao, nó chỉ là một dấu chấm nhỏ trôi nổi giữa đại dương bao la, nhưng thực chất, đây lại là một cơ sở khổng lồ với quy mô sánh ngang một căn cứ quân sự.
Ngoại quan của cơ sở này trông rất giống một giàn khoan dầu ngoài khơi.
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với mục đích hút nhiên liệu hóa thạch từ dưới đáy biển của các giàn khoan, nơi đây lại vận hành theo một phương thức hoàn toàn khác. Đây là một hệ thống thang máy được thiết kế để đi xuống đáy biển… thẳng tiến đến <Di tích> ngự trị dưới đáy đại dương.
Một phần không nhỏ trong nền khoa học công nghệ của quốc gia Granvaloa được khai quật từ chính những <Di tích> do nền văn minh Tiền Cổ Đại để lại… những <Pháo Đài Khai Quật Dưới Đáy Biển> này. Và cơ sở có hình dáng giống hệt giàn khoan dầu này, thực chất là một hệ thống thang máy mới tinh được Granvaloa xây dựng nhằm kết nối <Di tích> dưới đáy biển với mặt nước.
"…………"
Trên khối đê chắn sóng được xây dựng để tàu thuyền có thể cập bến cơ sở này, có bóng dáng của một người đàn ông.
Đó là một nam nhân mang vẻ ngoài phong trần, mạnh mẽ với mái tóc hai màu đỏ đen được cắt theo kiểu two-block. Ngay cả khi anh đã khoác trên mình lớp quần áo dày cộp, người ta vẫn có thể lờ mờ nhận ra những khối cơ bắp rắn chắc của anh. Bộ quân phục cùng chiếc áo khoác quân đội sờn rách mà anh đang mặc, tùy vào người mặc mà có thể bị hiểu nhầm là cosplay… Nhưng chính bầu không khí và khí chất tỏa ra từ người đàn ông này đã ngầm khẳng định với bất cứ ai nhìn vào rằng, đó chính xác là "
Trang phục của một chiến binh
".
Người đàn ông ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa, đôi mắt đăm đăm nhìn xuống mặt biển ngay dưới chân. Bầu không khí toát ra từ anh mang lại cảm giác như thể anh đang chờ đợi điều gì đó, hoặc cũng có thể là đang bực dọc vì phải chờ đợi quá lâu. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy trong tay anh đang nắm chặt một sợi xích lớn, và phần đầu của sợi xích ấy đang chìm sâu dưới mặt nước.
Trông cứ như thể anh đang thả neo vậy.
Anh lặng lẽ nhìn mặt biển một lúc… quan sát từng gợn sóng nhấp nhô, rồi bất chợt đưa tay trái lên gần điếu thuốc trên môi. Anh búng nhẹ hai ngón tay vào nhau, một ngọn lửa nhỏ bùng lên, châm ngọn cho điếu thuốc. Và ngay khi anh vừa rít một hơi thuốc…
『――KYUOOOOOO!!』
――Từ dưới nước, một con quái vật với hình thù kỳ dị lao vút lên và tấn công anh.
Đó là một con quái vật mang hình dáng của cá chuồn nhưng lại sở hữu kích thước khổng lồ ngang ngửa Megalodon. Tuy nhiên, đôi cánh của nó không phải của cá chuồn mà lại là cánh của loài chim biển, một cấu trúc hoàn toàn phi tự nhiên đối với sinh vật sống.
Trong tầm nhìn của người đàn ông, cái tên [Abyss Albatross Shark (Abyss AS)] hiện lên.
Đây chính là một trong những phân thân đang làm loạn <Nam Hải>… một con Chimera mang danh xưng [Abyss].
"…
Một con
."
Người đàn ông vẫn ngậm điếu thuốc trên môi, buông lời lẩm bẩm rồi vung mạnh cánh tay phải đang nắm sợi xích lên. Theo chuyển động của cánh tay, sợi xích bị kéo lên khỏi mặt nước với tốc độ chóng mặt, kéo theo thứ được nối ở đầu xích lộ diện.
Thứ nằm ở đầu sợi xích hoàn toàn không phải là mỏ neo, mà là một chiếc "Chum" lớn đến mức có thể chứa vừa cả một con người. Chiếc "Chum" có vẻ như được làm bằng kim loại mang sắc đỏ pha vàng, nương theo đà lao lên từ dưới biển mà nện thẳng vào hàm dưới của [Abyss AS]. Cú va chạm kinh hoàng đó khiến hướng tấn công của [Abyss AS] bị lệch đi đôi chút, đầu nó hất ngược lên trên.
Tuy nhiên, nó lập tức vỗ mạnh đôi cánh để điều chỉnh lại hướng bay, sau đó tiếp tục lao đến với ý đồ nuốt chửng người đàn ông.
Đáp lại, người đàn ông không hề lặp lại động tác vung xích và "Chum" thêm lần nào nữa. Anh chỉ đơn thuần rời điếu thuốc đang hút dở khỏi miệng, rồi dùng ngón tay búng nhẹ nó đi.
Điếu thuốc vẫn đang cháy đỏ rực vạch ra một đường parabol trên không trung, chuẩn xác va chạm với con [Abyss AS] đang lao tới, và rồi…
――Một vụ nổ kinh thiên động địa bùng lên.
Con [Abyss AS] đang lơ lửng trên không trung bị xé toạc từ tận bên trong, vỡ nát thành vô số mảnh vụn nhỏ li ti, chìm trong biển lửa rồi hóa thành những hạt bụi sáng lấp lánh. Luồng sóng xung kích sinh ra từ vụ nổ phớt qua người người đàn ông, nhưng anh dễ dàng gạt nó đi nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng.
Sau đó, anh lại hướng ánh mắt xuống mặt biển.
"
Hai con
."
Ngay khoảnh khắc người đàn ông vừa dứt lời, một cột nước bắn tung lên trời. Từ dưới biển, một thứ gì đó nhảy bổ lên và đáp thẳng xuống khối đê chắn sóng. Thứ vừa xuất hiện là một con Chimera có kích thước tương đối nhỏ gọn, mang hình dáng kết hợp giữa loài cá và một con khỉ đột, trên đỉnh đầu hiện lên cái tên [Abyss Scale Kong (Abyss SK)].
『GOGOGO…!』
Con [Abyss SK] với ngoại hình tựa khỉ đột đấm thùm thụp vào bộ ngực phủ đầy vảy của mình để tự cổ vũ tinh thần, sau đó liền lao thẳng về phía người đàn ông.
"Tch… Vẫn còn sót vài con à."
Người đàn ông tặc lưỡi, vung mạnh sợi xích lên và dùng chiếc chum nối ở đầu xích như một cây búa tạ khổng lồ. Một đòn đánh mang theo tốc độ và uy lực dư sức nghiền nát cơ thể người bình thường rít gào trong không khí, lao thẳng đến chỗ [Abyss SK].
『GUGOGO!』
Tuy nhiên, [Abyss SK] đã thành công chặn đứng đòn búa tạ mang hình thù kỳ dị kia.
Nó gồng cứng các bó cơ trên hai cánh tay, dùng cả hai lòng bàn tay giữ chặt lấy chiếc chum ở đầu sợi xích. Sau khi chặn đứng được đòn tấn công, [Abyss SK] lộ rõ vẻ đắc thắng, trong khi người đàn ông bị nó cản lại thì… mang một ánh mắt lạnh nhạt, dửng dưng đến lạ.
Đó là ánh mắt thường thấy khi người ta nhìn một gã tay mơ cứ đinh ninh rằng ván cờ chưa tàn, trong khi thực tế thì thế cờ đã hoàn toàn bị khóa chặt.
Ngay sau đó, người đàn ông chà xát các ngón tay được bọc trong chiếc găng tay bên trái.
Động tác này giống hệt lúc anh châm thuốc lúc nãy, nhưng lần này lại tạo ra một quả cầu lửa nhỏ. Và rồi quả cầu lửa ấy… một <Ma pháp thuộc tính Hỏa>, ngay lập tức bay vút về phía [Abyss SK].
Đôi găng tay của người đàn ông là một món trang bị được đặt làm riêng. Đây là một món đồ khá phổ biến, cho phép người sử dụng bắn ra Ma pháp thuộc tính Hỏa sơ cấp. Nếu phải chỉ ra điểm đặc biệt, thì đó là nó đã được tinh chỉnh để tập trung vào tốc độ bay của đường đạn thay vì uy lực sát thương.
Nhìn thấu sự yếu ớt của đòn tấn công, [Abyss SK] nở nụ cười khinh bỉ và thản nhiên hứng trọn quả cầu lửa. Nó định chứng tỏ bản thân có thể dễ dàng chống chịu đòn này, hệt như cách nó đã chặn đứng đòn tấn công vừa rồi.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc quả cầu lửa chạm vào cơ thể [Abyss SK]…
――Cảnh tượng lặp lại y như lúc nãy, [Abyss SK] phát nổ tung tóe, chẳng còn sót lại dù chỉ là một mảnh vụn.
Vụ nổ đó hoàn toàn không phải do uy lực của quả cầu lửa gây ra. Tự thân quả cầu lửa ấy thậm chí còn yếu hơn cả ma pháp hạ cấp. Nguyên nhân thực sự dẫn đến vụ nổ bắt nguồn từ chính [Abyss SK] – kẻ đã chạm vào quả cầu lửa… hay nói chính xác hơn, là do [Abyss SK] đã vô tình chạm vào chiếc "Chum".
Bởi chiếc "Chum" này, thực chất chính là một <Embryo>.
Một <Embryo> có khả năng biến loại chất lỏng đã bị Skill xâm nhập thông qua tiếp xúc vật lý thành thuốc nổ.
Và bởi lẽ sinh vật sống vốn dĩ là một khối nước khổng lồ, nên ngay khi chạm vào, chúng sẽ lập tức biến thành những quả bom sống.
Danh xưng của <Embryo> mang khả năng biến kẻ thù thành những túi da chứa đầy nhiên liệu nổ này chính là, [Đại Viêm Nhưỡng - Abura-sumashi]. Trái ngược với cái tên vô hại, đây là một trong những <Embryo> sở hữu lực sát thương đáng nể nhất trong vô số các <Embryo> hiện hữu.
"Ba, bốn… Con bé Miro này, xem ra vẫn còn kém ở mấy động tác tinh tế lắm."
Ngay khi người đàn ông lầm bầm, hai cột nước lớn lại bất ngờ dựng đứng. Cùng lúc đó, hai con Chimera với kích thước tương đương [Abyss SK] xuất hiện, tạo thế gọng kìm ép chặt lấy anh.
"…Nhưng mà, hôm nay chúng đông bất thường nhỉ. <Form Shift>."
Lần này, người đàn ông thậm chí chẳng buồn liếc nhìn tên của chúng.
Anh chỉ buông một tiếng ra lệnh ngắn gọn với <Embryo> của mình. Đáp lại lời anh, chiếc chum tách làm đôi. Và rồi, hai nửa chiếc "Chum" ấy bọc lấy hai cánh tay anh, hóa thành một cặp giáp tay kiên cố.
『GYUOOOOO!』
『KYUKEEEEE!』
Vừa khéo léo né tránh những đòn tấn công từ hai con Chimera trong gang tấc, người đàn ông vừa tung hai cú đấm trời giáng bằng cặp giáp tay vào cơ thể từng con một. Đồng thời, anh cũng kích hoạt luôn <Ma pháp thuộc tính Hỏa> từ chiếc găng tay, và chỉ trong chớp mắt, hai con Chimera nổ tung, tan thành ngàn mảnh.
"…Đến nước này rồi chắc chắn chẳng còn con nào lọt qua được nữa đâu nhỉ?"
Dõi theo hai con quái vật hóa thành cát bụi, anh khẽ lẩm bẩm.
Vậy là anh đã nhẹ nhàng tiễn tổng cộng bốn con Chimera về với cát bụi. Tuy nhiên, đám Chimera đó tuyệt đối không hề yếu. Chỉ số cùng Skill mà chúng sở hữu chí ít cũng phải đạt ngưỡng Pure Dragon… hay thậm chí là tiệm cận với High-rank Pure Dragon.
Sở dĩ chúng trông chẳng khác nào mấy quả pháo tép vô dụng, hoàn toàn là do người đàn ông này quá mạnh. Bởi lẽ, anh chính là <Master> được giao trọng trách bảo vệ <Pháo Đài Khai Quật Dưới Đáy Biển Thứ Bảy> – cứ điểm trọng yếu của Granvaloa tại <Nam Hải>. Đồng thời, anh cũng là một <Siêu Cấp>, người đàn ông mạnh nhất Granvaloa.
Người này, không ai khác chính là "Nhân Gian Bộc Đạn" ――[Đại Đề Đốc] ―― Koukin Shoyu
"…Mà lạ thật, sao dạo này đám quái thai cứ nhè chỗ này mà tập kích thế nhỉ."
Tính từ lúc tiếp nhận nhiệm vụ phòng thủ này, số lượng quái thai mà Koukin Shoyu hạ gục đã vượt quá mười đầu ngón tay ngón chân. Con số này lớn hơn rất nhiều so với những kẻ đang nhắm đến mục tiêu thảo phạt đám quái thai hay con [Abyss Shellder].
Anh đã thử suy ngẫm về nguyên nhân của hiện tượng này… nhưng rồi cũng đành bó tay. Không rõ là do chúng bị thu hút bởi <Di tích> này, hay là do… sự hiện diện của anh ở đây. Mọi thứ vẫn còn là một màn sương mù mờ mịt.
"Nơi này mới được phát hiện chưa lâu, nên vẫn còn là một <Di tích> chưa được thăm dò toàn diện. Vẫn còn rất nhiều khu vực chưa từng được đặt chân đến do các vách ngăn phòng thủ vẫn đóng kín… Nói vậy chứ, rõ ràng đám quái thai này cũng chẳng phải sinh vật thoát ra từ nơi này, vậy thì rốt cuộc ở đây có thứ gì đủ sức thu hút sự chú ý của chúng chứ?"
Tại quốc gia Granvaloa, giả thuyết cho rằng đám quái thai… hay series [Abyss] là những con Chimera được tạo ra từ <Pháo Đài Khai Quật Dưới Đáy Biển Thứ Tám> – một di tích vẫn còn là ẩn số – đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Anh cũng từng đặt nghi vấn liệu trong <Pháo Đài Khai Quật Dưới Đáy Biển Thứ Bảy> này có chứa đựng thứ gì liên quan đến chúng hay không…
(Nếu không phải vậy, thì tại sao bọn chúng lại ùn ùn kéo đến thế này… Lẽ nào dưới kia đang giấu giếm một thứ gì đó không thể nhắm mắt làm ngơ sao?)
Koukin Shoyu thầm nghĩ vậy, nhưng anh cũng thừa biết rằng… chừng nào việc thăm dò những khu vực chưa mở khóa kia còn chưa hoàn tất, thì chừng đó vẫn chưa thể tìm ra lời giải đáp cuối cùng. Đột nhiên, mặt biển gần khu vực đê chắn sóng chao đảo dữ dội.
『Anh Kháng Khuẩn! Dưới nước dọn xong rồi!』
Kèm theo âm thanh phát ra từ hệ thống loa, một cái đầu khổng lồ trồi lên khỏi mặt nước. Đó là cái đầu của một con Golem khổng lồ bằng thép… không, phải nói là đầu của một robot khổng lồ mới đúng.
Quy đổi tỷ lệ dựa trên kích cỡ phần đầu, thì chiều cao tổng thể của nó chắc chắn phải xấp xỉ 100 mét. Đó là một con robot hình người cõng trên lưng hai thiết bị trông giống hệt động cơ đẩy phản lực dưới nước cỡ bự.
Tuy nhiên, đây cũng lại là một <Embryo>.
Một <Superior Embryo> mang danh xưng [Chiến Trận Đồng Hành - Vodyanoy].
"Cấp dưới em đây đã nỗ lực hết mình rồi đó! Thưa anh Kháng Khuẩn!"
Phần sau đầu của con robot khổng lồ hình người mở tung, để lộ một vóc dáng nhỏ bé khoác trên mình bộ trang phục màu trắng bước ra.
Nhân vật ấy khoác trên mình một bộ đồng phục thủy thủ trắng tinh khôi.
Tuy nhiên, trong khi phần thân trên là đồng phục hải quân chỉnh tề, thì phần thân dưới lại là một chiếc váy… khiến tổng thể bộ trang phục trông hệt như một bộ cosplay lai tạp giữa đồng phục hải quân và đồng phục nữ sinh thủy thủ.
Thêm vào đó, dù phần áo nửa trên khá đàng hoàng, nhưng do kết cấu vòng một… hay nói thẳng ra là kích cỡ bầu ngực của chủ nhân quá lớn, nên cảm giác giống đồ cosplay lại càng tăng thêm gấp bội. Dù ăn mặc có phần quái dị, nhưng cô gái này cũng là một trong những <Siêu Cấp>.
"Thủy Lục Lăng Yêu" Miroslava Swampman.
Job của cô là High-rank Job [Phi Công Tật Phong], nhưng hiện cô lại đang là tâm điểm chú ý của cả trong lẫn ngoài nước với tư cách là <Siêu Cấp> mới nhất của Granvaloa.
"Ây dà dà, đám Kraken quái thai cứ ùn ùn kéo đến tận năm, sáu con cơ! Nhưng mà em với Vodyanoy đã xé xác, quăng quật chúng tơi bời, lập công lớn luôn! Anh khen em đi anh Kháng Khuẩn!"
Miroslava cởi chiếc mũ mang phong cách hải quân đang đội trên đầu xuống, rồi chìa đầu về phía Koukin Shoyu với ánh mắt như muốn nói "
Xoa đầu em đi, xoa đầu em đi
". Thế nhưng, Koukin Shoyu lại nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, vung tay gõ nhẹ một cái "
cốc
" lên đầu cô.
"ÂY DA!?"
"Miro. Anh đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi, lúc gọi tên anh thì liệu mà phát âm cho chuẩn vào. Là 'Koukin'. Đừng có gọi là 'Kháng Khuẩn'. Với lại cấm có được gọi cái phần đầu trong tên của anh nữa đấy."
"N-Nhưng mà… Kháng… anh Koukin tự đặt cái tên đó mà…"
"Đó là điều anh hối hận thứ hai kể từ hồi chơi Dendro đấy."
Hồi mới bắt đầu chơi ở giai đoạn đầu tiên, khi chất lượng của <Infinite Dendrogram> vẫn chưa được công chúng biết đến rộng rãi, anh đã tự nhủ "
Chắc game VR lặn kiểu này cũng chẳng ra gì đâu
", rồi tiện tay đặt bừa một cái tên. Suốt một thời gian dài, đó từng là niềm hối hận lớn nhất của anh, nhưng mấy năm gần đây đã bị đẩy xuống vị trí thứ hai.
Niềm hối hận lớn nhất hiện tại của anh là sự kiện xảy ra trong đợt <SUBM> tấn công hồi trước… nhưng đây không phải lúc để đào bới lại chuyện đó.
"Với lại, cái này mới quan trọng. Em dám để xổng tận bốn con cơ đấy!"
"Ư…! T-Tại vì tụi nó nhỏ quá, lẹ quá… với lại mấy cái xúc tu của Kraken vướng víu quá nên…"
Nhiệm vụ phòng thủ <Pháo Đài Khai Quật Dưới Đáy Biển Thứ Bảy> này vốn dĩ được giao phó cho hai người họ. Có vô số lý do để bảo vệ <Di tích> này. Nào là để ngăn đám Chimera phá hủy một <Di tích> chưa được thăm dò. Nào là để làm cứ điểm trung chuyển cho đội thảo phạt tại <Nam Hải>, nơi mà các thuyền đô thị đã di tản hết.
Bên cạnh đó, cũng có lời đồn cho rằng, mệnh lệnh này được ban xuống bởi lời nói của một nhân vật tai to mặt lớn ở phe thượng tầng.
Chính vì những lý do đó, hai <Siêu Cấp> mới phải gánh vác trọng trách phòng thủ. Tuy nhiên, Miroslava hiện tại vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn Vodyanoy – thứ vừa mới tiến hóa thành <Superior Embryo>. Chính vì thế, Koukin Shoyu mới để cô ra tiền tuyến vừa làm nhiệm vụ vừa kết hợp huấn luyện. Và kết quả đã chứng minh rằng, khả năng điều khiển của cô vẫn còn quá non nớt.
"…Thiệt tình, đã lên tới <Siêu Cấp> rồi mà tính em vẫn hời hợt y như cũ."
"Em chin nhỗi…:("
Miroslava là lính mới tò te trong dàn <Siêu Cấp> của Granvaloa.
Bản thân người chơi ngoài đời cô đây cũng còn trẻ tuổi, thời gian bắt đầu chơi cũng muộn hơn hẳn so với những người khác. Chính vì lẽ đó, cô vốn luôn ở vị thế được các <Master> khác dìu dắt, chỉ bảo. Và người chăm lo cho cô nhiều nhất chính là Koukin Shoyu, một thành viên cũng trực thuộc hạm đội quân sự. Việc anh khoác trên mình bộ quân phục… quân phục của hạm đội quân sự Granvaloa, cũng bắt nguồn từ chính sự trực thuộc này.
Bảy <Siêu Cấp> của Granvaloa đều có một trong bốn hạm đội lớn chống lưng.
Hạm đội quân sự – nơi có tần suất chiến đấu cao nhất – quy tụ tận bốn người, bao gồm cả Koukin Shoyu và Miroslava.
Hạm đội thương mại – trụ cột của các hoạt động kinh tế – lại có sự góp mặt của [Vua Kiến Tạo] Satomi Yamamoto cùng với Clan của mình. Đó là bởi vì hoạt động sáng tác của bọn họ có mối liên hệ mật thiết, không thể tách rời với nguồn tài chính dồi dào.
Đương nhiên, hai người còn lại cũng thuộc quyền quản lý của một hạm đội nào đó.
Ngay cả khi so sánh với Thất Đại Cường Quốc, Granvaloa vẫn là nơi mà mối liên kết giữa các <Siêu Cấp> và quốc gia vô cùng khắng khít. Một phần nguyên nhân của đặc điểm là do lãnh thổ quốc gia của họ thực chất là những con thuyền trôi nổi trên đại dương, nên môi trường sống của họ bị giới hạn nghiêm ngặt hơn hẳn so với các quốc gia khác. Thêm vào đó… chắc hẳn khí chất của những người lựa chọn Granvaloa làm quê nhà cũng đóng một vai trò không nhỏ.
Tất nhiên, vẫn có những thành phần cá biệt như [Vua Đạo Tặc] Zeta – kẻ từng là thành viên của hạm đội hải tặc, nhưng sau đó lại nẫng tay trên quốc bảo rồi bỏ trốn biệt tăm.
"Nhưng mà hôm nay em thực sự đã cố gắng hết sức rồi mừuuu… Bọn chúng mạnh hơn hôm qua… lại còn đông hơn nữaaaaaa…"
"…Thôi được rồi, anh ghi nhận sự nỗ lực của em."
Nhìn Miroslava bắt đầu thút thít, Koukin Shoyu vừa thở dài thườn thượt vừa đưa tay xoa đầu cô theo đúng như yêu cầu. Miroslava đón nhận cái xoa đầu ấy với vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc.
"Phù… A, nhắc mới nhớ, hai vợ chồng kia vẫn chưa liên lạc lại sao? Kiểu như
'Bọn tôi thảo phạt xong [Abyss Shellder] rồi'
ấy."
"Vẫn chưa thấy gì cả."
Hai vợ chồng mà cô nhắc đến, chính là hai <Siêu Cấp> còn lại trực thuộc hạm đội quân sự.
Mode Edwards và Scala Edwards.
Họ là một cặp vợ chồng đều đạt tới cảnh giới <Siêu Cấp>, và theo những gì Koukin Shoyu nghe được, thì cả hai cũng đã kết hôn ở ngoài đời thực. Vợ chồng Edwards ấy sở hữu biệt danh "
Tỷ Dực Liên Lý
", và nếu xét về độ cơ động, thì cả Koukin Shoyu lẫn Miroslava đều không có cửa so sánh.
Chính vì vậy, Koukin Shoyu và Miroslava mới được giao phó nhiệm vụ bảo vệ cứ điểm trọng yếu, còn hai vợ chồng kia thì đảm nhận việc truy tìm và thảo phạt [Abyss Shellder]. Trong trường hợp chạm trán với kẻ địch mà hai vợ chồng không thể tự mình hạ gục, thì hai người phụ trách phòng thủ sẽ tức tốc chạy đến điểm phát hiện để hỗ trợ.
Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các <Siêu Cấp> cũng là một nét đặc trưng làm nên thương hiệu của Granvaloa… Tất nhiên là ngoại trừ Satomi, cái tên lúc nào cũng chỉ biết đặt mục tiêu cá nhân lên hàng đầu.
"A! Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới liền kìa!"
Miroslava buông lời cảm thán khi nhìn thấy một người đàn ông chạy vọt ra từ cơ sở.
Tuy bản chất của cơ sở trên biển này là hệ thống thang máy để đi xuống <Pháo Đài Khai Quật Dưới Đáy Biển Thứ Bảy>, nhưng đồng thời nó cũng được trang bị các chức năng của một căn cứ quân sự, và đương nhiên là không thể thiếu hệ thống thông tin liên lạc để kết nối với trụ sở chính.
Người đang chạy thục mạng về phía họ là một Tian phụ trách mảng thông tin liên lạc. Miroslava đinh ninh rằng chắc chắn anh ta đang mang đến tin báo "Đã thảo phạt thành công [Abyss Shellder]" từ trụ sở chính.
Thế nhưng, nội dung của báo cáo ấy lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô.
"BÁO CÁO TỪ THÀNH VIÊN CLAN CỦA <GFRS>! NGÀI [VUA KIẾN TẠO] SATOMI YAMAMOTO ĐÃ CHẠM TRÁN VỚI [ABYSS SHELLDER] VÀ PHẢI CHỊU DEATH PENALTY RỒI Ạ…!"
"Hả!?"
Đó lại là tin tức về thất bại của một người đồng cấp <Siêu Cấp>. Nghe xong báo cáo, Miroslava vô cùng sửng sốt, còn Koukin Shoyu thì…
"…Mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát rồi."
Vừa đăm đăm nhìn về phía đường chân trời, anh vừa linh cảm về một biến cố kinh hoàng sắp sửa ập đến.


