Về truyệnInfinite Dendrogram (Web Novel)
Chương 255

Chương 255 · 680 chương

Sức Mạnh đọ Sức Mạnh (Mở Màn)

□???

『—— Liên kết <Twin Quintuple Cannon> với kho đạn.』

『—— Nạp [Đạn DD] cho toàn bộ bệ phóng.』

『—— Trang bị [Đầu đạn F] cho <Stardust Genocider>.』

『—— Mở cửa xả.』

『—— Chuẩn bị tấn công, hoàn tất.』

"Trước khi nó kịp tái cấu trúc xong cơ thể… Nã nát mặt con thằn lằn đấy cho tao."

『—— Đã rõ.』

『—— [Chiến Thần Hạm - Baldr], bắt đầu tác chiến.』

◇◆◇

□■ Vương quốc Altar - <Hẻm Núi Novest>

Sau khi Tsukuyo đổi mạng để triệt hạ cái đầu hai sừng, [Gloria] vẫn nằm rạp dưới đất, bất động. Một phần là để tái cấu trúc lại cơ thể đã bị thổi bay hơn một nửa bởi đòn <Ulfaria Eltram>, phần khác là để [Gloria] tự xốc lại tinh thần.

『…』

Tiếp nối cái đầu một sừng, cái đầu hai sừng cũng đã bay màu. Giờ đây, [Gloria] chỉ còn lại duy nhất cái đầu ba sừng. Và đối với cái đầu ba sừng đó… đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, [Gloria] nếm mùi cô độc.

Thêm vào đó, cảm nhận của [Gloria] lúc này cũng khác một trời một vực so với ban nãy. Ngay cả <Fatal Field>, thứ kết giới luôn được giăng ra liên tục, cũng đã tan biến theo cái chết của cái đầu hai sừng. Khả năng quét radar bên trong kết giới đã mất, và tấm mộc chống đỡ đòn đánh từ bên ngoài cũng chẳng còn. Đối với một <SUBM> đã sống hơn ngàn năm như [Gloria], cái cảm giác trống trải lần đầu tiên trải nghiệm này khiến nó không khỏi bối rối.

—— Chính vì vậy, gã đàn ông đó… đã nhắm chuẩn xác vào khoảnh khắc này.

Xé toạc không trung, vô số quả tên lửa… lao ầm ầm về phía [Gloria].

Thế nhưng, tốc độ đạn bay lại quá chậm. Lượng HP còn lại của Gloria hiện tại chỉ xấp xỉ 17 triệu. Chưa tới một phần tư so với mức tối đa. Bù lại, thông qua <Resurgence>, chỉ số của nó đã được buff lên gấp 4 lần. Với STR chạm mốc 160.000 làm đầu tàu, bộ chỉ số của nó lúc này đã nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Ngay cả AGI cũng đã đạt ngưỡng gấp 4 lần vận tốc âm thanh.

Đối với một [Gloria] như vậy, tốc độ bay của đám tên lửa kia chẳng khác nào rùa bò. Và với END dư sức vượt mốc 120.000, thì dăm ba cái vụ nổ tên lửa gãi ngứa cũng chẳng xi nhê gì. Chính vì vậy, [Gloria] nhàn nhã gạt phăng đám tên lửa, và,

—— Bị lóa mắt… bởi

ánh sáng bùng nổ

từ chúng.

Thứ được nạp trong mấy quả tên lửa đó không phải là thuốc nổ. Mà là [Đầu đạn F (Flash)], một loại bom chớp nhoáng phát ra thứ ánh sáng cực kỳ chói lóa… mạnh đến mức có thể làm mù mắt con người ngay tắp lự.

Dù bản thân cũng khạc ra luồng cực quang nên khả năng kháng ánh sáng của [Gloria] khá cao, nhưng cú flashbang bất thình lình này cũng đủ làm nó lóa mắt trong một thoáng. Nó vội vàng nhắm tịt mắt lại, nhưng những quả tên lửa mang theo bom chớp nhoáng vẫn cứ nối đuôi nhau lao tới. Dù có mở mắt ra thì tầm nhìn của nó cũng chỉ là một màu trắng xóa.

Và như thể chỉ chờ có cái sơ hở đó —— hàng loạt quả đạn pháo găm thẳng vào [Gloria].

Chúng phớt lờ hoàn toàn chỉ số END 120.000 của [Gloria], trực tiếp rỉa máu nó. Những quả đạn pháo này đều được tạo ra bằng Skill, và hiệu ứng của nó hoàn toàn đồng chất với loại ma pháp mà <Nguyệt Thế Hội> đã dùng —— Đó là [Đạn DD (Direct Damage)], loại đạn gây sát thương chuẩn bất chấp chỉ số phòng ngự của mục tiêu. Trải qua hai trận huyết chiến, lượng HP vốn đã tụt xuống mốc 17 triệu của [Gloria], nay lại tiếp tục rớt thảm hại.

『GULUUUOOOOO!!』

Nếu là một [Gloria] với tốc độ siêu thanh, việc nhìn thấy và né tránh những quả đạn pháo này là chuyện dễ như ăn kẹo.

Thế nhưng, thị lực của nó lúc này đã bị phong ấn. Nó có mở mắt ra thì thứ duy nhất đập vào mắt cũng chỉ là ánh sáng chói lòa từ đống bom chớp nhoáng. Nếu là [Gloria] của vài phút trước, thì mấy cái trò pháo kích tầm xa từ ngoài kết giới này có gãi ngứa cũng chả bõ. Nhưng [Gloria] hiện tại đã mất đi cái đầu hai sừng, đồng nghĩa với việc <Fatal Field>, tấm khiên phòng ngự kiêm radar, cũng đã bốc hơi.

Nó chẳng còn cách nào khác ngoài việc lấy thân mình ra làm bia đỡ đạn. Quan trọng hơn cả, một [Gloria] vừa mới mất đi <Fatal Field> hoàn toàn mù tịt trong việc cảm nhận khí tức xung quanh nếu không có kết giới. Và [Gloria] cũng thừa hiểu rằng, kẻ thù đang nhắm chuẩn xác vào nhược điểm đó để dội bom nó ngay lúc này.

『Gooo…!』

Việc chạy trốn khỏi cơn mưa đạn này rất dễ dàng. Chỉ mất một giây là nó có thể lướt đi cả kilomet. Dư sức thoát khỏi tầm bắn hiệu quả. Thế nhưng, nó không thể làm vậy. Đối với [Gloria], nó được quyền né tránh, nhưng

chạy trốn

thì tuyệt đối không… "Tiến thẳng đến Vương Đô" và "Chiến đấu với kẻ thù". Đó là mệnh lệnh được khắc sâu vào bản năng của [Gloria], và cũng là bản giao kèo với Jabberwock, kẻ đã cứu nó khỏi nanh vuốt của [Thiên Long Vương] hàng ngàn năm trước và ban cho nó sức mạnh của một <UBM>.

Việc bỏ chạy chỉ để giữ mạng là điều [Gloria] không bao giờ được phép làm.

Và, cho dù không có cái mệnh lệnh đó đi chăng nữa, [Gloria] cũng sẽ không chọn cách chạy trốn.

Đó là sự kiêu hãnh.

Sự kiêu hãnh của một kẻ tự nhận mình là sinh vật mạnh nhất.

Niềm kiêu hãnh bắt nguồn từ niềm tin rằng mình mạnh hơn cả cha, cả mẹ… và sở hữu sức mạnh đủ sức đánh bại cả [Thiên Long Vương], kẻ đã sát hại song thân của mình.

Một niềm tin sắt đá rằng dù bất cứ sinh vật nào dám ngáng đường, nó cũng sẽ nghiền nát và bước tiếp, không có chỗ cho sự thoái lui. Có lẽ, nếu cái đầu một sừng và hai sừng còn sống thì mọi chuyện đã khác. Cái đầu một sừng luôn khao khát dùng ánh sáng của mình để chà đạp kẻ khác, còn cái đầu hai sừng lại là một kẻ nhát cáy, chỉ biết tàn sát sinh vật khác để bảo vệ bản thân. Thế nhưng, cái đầu ba sừng duy nhất còn sót lại thì không như vậy. Thứ nó khao khát, chỉ đơn thuần là việc nâng cao bản thân.

Vùng vẫy điên cuồng.

Và… chứng minh sức mạnh.

Chính vì vậy, một [Gloria] chỉ còn lại duy nhất cái đầu ba sừng lúc này… sẽ KHÔNG BAO GIỜ chọn đường lui.

『…』

[Gloria] cố tình đứng trơ ra đó, hứng trọn cơn mưa đạn bằng cả cơ thể. Uy lực của những quả [Đạn DD] liên tiếp phát nổ vô cùng khủng khiếp, chỉ cần ăn khoảng 100 phát là HP của nó đã tụt xuống dưới mức 15 triệu.

『…GAAAAA!!』

Lấy lượng sát thương đó làm cái giá phải trả, nó đã suy đoán ra hướng của họng pháo dựa vào góc độ va chạm của đạn trên cơ thể mình. Ngay giây tiếp theo, [Gloria] nhắm tịt mắt, phóng như bay về phía kẻ đang nã pháo. Nó chỉ lao thẳng một đường, mặc kệ cơn mưa đạn đang trút xuống. Mất đi hai cái đầu, lượng HP chạm đáy đỏ báo động, [Gloria] giờ đây đã hóa thành hiện thân của sức mạnh thuần túy, điên cuồng lao về phía kẻ thù. Mỗi bước chân của nó làm rung chuyển mặt đất, sức mạnh đó nghiền nát cả những hẻm núi cản đường để băng qua. Với cái đà này, dù có chướng ngại vật đi chăng nữa thì chỉ vài chục giây sau nó sẽ áp sát kẻ thù, xé xác mục tiêu, và rồi tiếp tục cuộc hành quân đến Vương Đô. Chưa một ai có thể cản bước một [Gloria] sở hữu bộ chỉ số áp đảo đến mức ngay cả Superior Job cũng không có tư cách đem ra so sánh.

—— Hiện tại.. thì đúng là

chưa có

…

◇

Bên trong Baldr, cỗ thiết giáp hạm đang liên tục nã pháo, [Phá Hoại Vương] Shu Starling cũng đã nhận ra sự áp sát của [Gloria].

"Nó tới rồi Gấu."

『—— Mục tiêu thù địch, [Tam Cực Long - Gloria].』

『—— Đã đưa yếu tố giảm tốc do <Vật cản Hẻm núi> vào tính toán.』

『—— Ước tính thời gian va chạm: 32 giây.』

"Nhanh hơn dự kiến… Mất đi hai cái đầu, nên bộ chỉ số của nó lại tăng vọt rồi Gấu."

Vừa điều chỉnh lại đánh giá sức mạnh của kẻ thù trong đầu… Shu vừa cởi phăng bộ đồ thú Mascot, anh chỉ còn lại bộ đồ bên trong, để lộ ra một thân hình săn chắc với những múi cơ bắp cuồn cuộn như được nén lại, cùng khuôn mặt của một mỹ nam với mái tóc dài tung bay.

"Hết [Đạn DD] rồi hả?"

『—— Số lượng đạn còn lại: 15 phát.』

"Ngoài đạn sát thương chuẩn ra thì chắc chả còn gì xuyên giáp nổi nó đâu. Cái lớp da của nó khéo còn cứng hơn cả <Mountain Doll>

(Sơn Nhạc Nhân Hình)

hay <Carbide Treasure>

(Siêu Ngạnh Thần Khí)

của Fatum nữa."

Baldr là một cỗ thiết giáp hạm có khả năng tự sản xuất đạn dược, và sở hữu hỏa lực càn quét diện rộng cực kỳ khủng khiếp nếu được cung cấp đủ nguyên liệu. Thế nhưng, vũ khí duy nhất có thể gây khó dễ cho [Gloria] hiện tại chỉ có [Đầu đạn F] dùng để làm mù mắt và [Đạn DD] gây sát thương chuẩn. Mấy loại đạn cháy hay đạn xuyên giáp hoàn toàn vô dụng trước một đối thủ cỡ này. Và nếu như đạn pháo đã trở nên vô dụng, thì…

"Nếu vậy, tao sẽ giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm."

Vũ khí còn lại của anh, không gì khác, chính là việc tận dụng chỉ số STR cao nhất trong giới <Master> để chiến đấu. Thế nhưng, dù anh có sở hữu chỉ số STR kinh khủng lên tới 8 vạn, hay hơn 10 vạn nếu tính cả buff trang bị, thì những đòn tấn công thông thường của anh cũng chẳng thể xi nhê gì với [Gloria] hiện tại. Đó là chưa kể đến việc anh không có cách nào bắt kịp một đối thủ di chuyển với tốc độ gấp mấy lần vận tốc âm thanh. Ngược lại, chỉ cần ăn một hit của nó thôi, Shu cũng sẽ hóa thành bụi sáng bay màu ngay lập tức. Hiểu rõ điều đó, nên Shu mới cởi bỏ bộ đồ thú.

Và khoác lên mình… một

bộ giáp tối thượng

, thứ sẽ giải quyết cả ba vấn đề nan giải đó trong một nốt nhạc.

"Đến lúc xài

chiêu đó

rồi, Baldr."

『—— <Full Offense Mode>

(Bách Kích Quyết Chiến)

, thời gian sử dụng liên tục hiện tại: 67 phút.』

"QUÁ ĐỦ."

Shu nhếch mép cười mãn nguyện trước câu nói của chiến hạm nhà mình, và,

"—— <CHIẾN THẦN VÔ SONG - BALDR>."

Anh xướng lên chân danh của <Embryo>.

◇◆

Trên đường lao thẳng về phía kẻ thù, [Gloria] cảm nhận được luồng sáng chói lòa tước đi thị lực của nó đã biến mất qua lớp mí mắt nhắm nghiền. Nó mở bừng mắt, và tầm nhìn đã lờ mờ hồi phục. Và rồi nó nhận ra. Kẻ thù đã nằm gọn trong tầm mắt của nó. Đó là một cái bóng khổng lồ duy nhất. Một cỗ thiết giáp hạm khổng lồ, hay nói đúng hơn là một cỗ xe tăng vĩ đại, được trang bị hai bệ pháo năm nòng ở hai bên sườn, cùng với vô số bệ phóng tên lửa trên boong.

Cỗ thiết giáp hạm trên cạn đó chễm chệ tọa lạc như thể đang coi mặt đất là đại dương, và vẫn đang liên tục nã pháo về phía [Gloria]. Thế nhưng, những quả đạn pháo đó giờ đây đã không còn trúng đích nữa. Với thị lực đã được khôi phục, [Gloria] dễ dàng né tránh đạn pháo bằng tốc độ siêu thanh của mình. Đồng thời, nó lao sầm sập vào cỗ thiết giáp hạm trên cạn.

『GUOOOOAAAAAA!!』

Với ý định đập nát cỗ máy này chỉ bằng một đòn duy nhất, nó vung cánh tay phải khổng lồ giáng thẳng xuống đài chỉ huy của thiết giáp hạm. Trong khoảnh khắc đó, [Gloria] đã…

ảo giác

thấy cảnh đài chỉ huy nát bét.

『…?』

Thế nhưng, thực tế lại phũ phàng hơn nhiều. Cánh tay phải của [Gloria] hoàn toàn không chạm được tới đài chỉ huy.

Cái cánh tay phải lẽ ra phải đập nát đài chỉ huy đó ——

đã bị tóm gọn

[Gloria] rơi vào trạng thái hoang mang tột độ với ba dấu chấm hỏi to đùng. Sự bối rối vì không có chút ký ức nào về việc bị tóm tay. Sự chấn động trước một tồn tại có thể đỡ được đòn tấn công của mình. Và… sự khó hiểu.

—— Kẻ nào, đã CHẶN ĐỨNG đòn đánh của nó?

Khi [Gloria] nhìn xuống cánh tay phải của mình, đập vào mắt nó là…

năm ngón tay màu thép

… Nòng pháo của hai bệ pháo năm nòng trên Baldr, thứ vừa nãy vẫn còn đang khạc đạn, nay đã uốn cong lại, bám chặt lấy cánh tay của [Gloria] hệt như những ngón tay người.

『…!?』

Cùng với sự sững sờ của [Gloria]… cỗ chiến hạm bằng thép

đứng bật dậy

…

Phần mũi tàu biến thành đôi chân, Hai bệ pháo năm nòng hai bên sườn biến thành đôi tay, Từ bên trong đài chỉ huy, một khuôn mặt hiện ra, Và cuối cùng… nó hóa thân thành một gã khổng lồ hình người.

Trông hệt như một con người ——

hay nói đúng hơn là một vị thần.

Sự so sánh đó hoàn toàn có cơ sở. Trong Thần thoại Bắc Âu, và trong vô số truyền thuyết khác, hình mẫu của Baldr luôn được miêu tả như sau:

Baldr là chủ nhân của Hringhorni - con tàu lớn nhất thế giới,

—— Và cũng là vị thần sở hữu thân thể vô song, mạnh mẽ nhất thế gian.

『— Chiến Thần Hạm, hoàn tất biến hình sang <Full Offense Mode>.』

Baldr… một <Embryo> được phân loại là

TYPE: Guardian Gear Fortress Weapon

, đều đặn báo cáo quá trình biến hình đã hoàn tất.

Đó là hình thái thực sự của một <Embryo> thuộc dạng lai 4 hệ (Quadruple Hybrid) cực hiếm trên thế giới.

Có vô số từ ngữ để lột tả sự uy nghi của nó:

Một vị thần đứng sừng sững.

Một cỗ máy thần thánh.

Một vũ khí quyết chiến bước ra từ trí tưởng tượng.

Tùy vào góc nhìn của mỗi người, Baldr hiện tại sẽ mang một ấn tượng khác nhau.

『Gu, OO…!』

Tuy nhiên, [Gloria] lại không có vốn từ vựng phong phú để mô tả thứ trước mặt. Nên nếu chuyển thể suy nghĩ lướt qua trong đầu [Gloria] lúc này thành ngôn ngữ con người, thì chắc chắn chỉ có một cụm từ: "

Thực Thể Không Xác Định (Unknown)

".

Thật trớ trêu thay, điều đó lại hoàn toàn trùng khớp.

Bởi vì đó cũng chính là biệt danh nổi tiếng nhất của chủ nhân nó… của Shu Starling.

『Đúng là suýt soát thật Gấu. Chậm một nhịp là nát đầu rồi.』

『—— Phủ nhận. Với độ bền

hiện tại

… dính một đòn cỡ đó cũng chẳng hề hấn gì.』

『Thế à. Cơ mà, tao cũng chẳng có hứng test độ bền đâu Gấu.』

Đáp lại lời của Baldr, Shu nói,

『—— NHƯNG TEST TỐC ĐỘ THÌ TAO LUÔN SẴN SÀNG, GẤU.』

Ngay khi [Gloria] bừng tỉnh và vung cánh tay trái xuống,

cỗ máy khổng lồ đó đã né tránh bằng

tốc độ siêu thanh

『!?』

Ngay sau khi ánh mắt [Gloria] đuổi theo Baldr, thứ vừa di chuyển với tốc độ ngang ngửa hoặc thậm chí nhỉnh hơn nó,

『—— <KODACHI>』

Cỗ máy chiến thần khổng lồ cao hơn 100 mét mang tên Baldr đã tung ra ngón đòn tủ của chủ nhân nó, một cú đá xoay vòng uy lực giáng thẳng vào cổ của [Gloria], con rồng mạnh nhất.

『…Gu!?』

Hứng trọn cú đá đó, [Gloria] khẽ lảo đảo.

Đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc đòn tấn công của Baldr… của Shu đã phát huy tác dụng.

Đây chính là <Chiến Thần Vô Song - Baldr>. Một Tuyệt kỹ Tối thượng biến Baldr thành một bộ giáp khổng lồ, bùng nổ sức mạnh bằng cách lấy chỉ số STR cực khủng của Shu làm mốc, cường hóa toàn bộ các chỉ số HP, STR, END, AGI lên mức tối đa. Và bởi vì nó là một bộ giáp, nên kẻ trực tiếp điều khiển cỗ máy khổng lồ này, không ai khác chính là Shu.

『Phùuuu…!』

Bên trong Baldr, tại buồng lái vốn dĩ là đài chỉ huy được biến đổi, Shu thở hắt ra một hơi. Khi anh thở ra và thủ thế, Baldr cũng đồng bộ chuyển động không sai một ly, với tốc độ y hệt. Cỗ máy chiến thần cao hơn 100 mét đang tái hiện một cách hoàn hảo những thế võ của <Master>. Điều này cũng là lẽ tự nhiên.

Bởi vì Baldr chính là <Embryo> của Shu.

Không có sự kết hợp nào có thể đạt đến cảnh giới nhân máy hợp nhất hoàn hảo hơn thế.

『…』

Chứng kiến cảnh tượng đó, [Gloria] cũng đã đưa ra kết luận.

Kẻ thù trước mắt này… hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ đối thủ nào trước đây.

Khác với những kẻ yếu kém mà nó đã từng chà đạp.

Khác với đám đông lấy thịt đè người.

Khác với những <UBM> dùng dị năng để tấn công, hay gã đàn ông đã cướp đi trái tim, màng cánh và con mắt phải của cái đầu một sừng. Và cũng khác biệt hoàn toàn với hai kẻ đã chặt đứt hai cái đầu của nó.

Hai kẻ đã đoạt đầu nó, dù xét về tổng thể sức mạnh kém xa [Gloria], nhưng lại dùng một khả năng vượt trội ở một khía cạnh duy nhất để lấy đầu nó.

Thế nhưng, kẻ thù trước mắt này lại khác.

Kẻ này… đang ngang hàng với nó hiện tại. Một kẻ có khả năng đấm tay bo sòng phẳng với một [Gloria] đã mất đi những Skill công thủ đặc thù, chỉ còn lại chỉ số sức mạnh cơ bắp thuần túy.

Một đối thủ như vậy, một trận chiến như vậy… đây là lần đầu tiên [Gloria] được trải nghiệm.

『GUAHAHA…!』

Trải nghiệm đó khiến [Gloria] bật cười. Lần đầu tiên nó cảm thấy hưng phấn vì được chiến đấu, và cười. Nó chưa bao giờ thấy…

vui

đến thế này.

『Haha…!』

Và rồi, Shu cũng bật cười. Anh cười, dù biết rõ mình đang lao vào một trận chiến sinh tử không lối thoát. Anh cười, dù thừa hiểu thất bại của anh đồng nghĩa với việc Vương quốc sẽ diệt vong. Dẫu vậy, anh vẫn thấy trận chiến này…

khá là thú vị

. Nó khiến anh nhớ lại những ngày tháng miệt mài luyện võ thời còn tầm sư học đạo.

『GUHAHAHAHAHAHAHA!!』

『HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!』

Trong giọng sảng khoái… hai kẻ mạnh nhất lao vào nhau.

[Phá Hoại Vương] Shu Starling với <Chiến Thần Hạm - Full Offense Mode>.

[Tam Cực Long - Gloria] với <Đơn Độc Thủ - Hình Thái Tối Cường>.

Kẻ mang STR mạnh nhất nhân loại, và kẻ mang STR mạnh nhất quái vật. Cười vang một tràng, và rồi,

—— Họ vung những nắm đấm uy lực hòng nghiền nát đầu đối phương.

Những làn sóng xung kích lan tỏa tứ phía khi nắm đấm của Cỗ Máy Chiến Thần và Con Rồng Mạnh Nhất va chạm.

Đó là sự va chạm tối thượng giữa sức mạnh và sức mạnh.

Đó là một tiếng cồng thực sự… báo hiệu cho trận chiến quyết định… giữa <Siêu Cấp> của Vương quốc và [Tam Cực Long - Gloria].

------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Chiến Thần Hạm - Baldr]:

TYPE: Guardian Gear Fortress Weapon.

Là một Weapon (Vũ khí) đỉnh cao dưới dạng trang bị.

Là một Gear (Phương tiện đi lại) đỉnh cao dưới dạng thiết giáp hạm.

Là một Fortress (Cứ điểm) đỉnh cao dưới dạng nhà máy sản xuất đạn dược.

Và là một Guardian (Hộ vệ) đỉnh cao dưới dạng cộng sự có khả năng hoạt động độc lập.

Ngoại trừ hệ Territory, nó bao quát bốn hệ cơ bản còn lại, một dạng lai 4 hệ (Quadruple Hybrid) siêu hiếm có khó tìm. Tuy đa năng là thế, nhưng nó cũng gặp vấn đề về mặt tài nguyên, với 3 nhược điểm lớn:

Thứ nhất, chi phí sản xuất đạn dược cực kỳ đắt đỏ. Nếu là một <Embryo> chuyên hệ Sản xuất, thì nó có thể tạo ra những món đồ ngon lành cành đào với chi phí rẻ mạt hơn nhiều.

Thứ hai, do sự chênh lệch quá lớn về kích thước và cấu tạo giữa các hình thái, nên khi chuyển đổi hình thái của <Embryo>, chính <Master> cũng sẽ bị khựng lại một khoảng thời gian ngắn thông qua hình xăm. (Ví dụ như trận đánh với [Demi-dragworm] ở phần Mở đầu).

Thứ ba, Tuyệt kỹ của nó phụ thuộc hoàn toàn vào chỉ số của người sử dụng là Shu Starling. Lý do thứ ba sẽ được giải thích kỹ hơn ở phần <Full Offense Mode> dưới đây.

[Đầu đạn F (Flash)]: Phát ra một lượng ánh sáng siêu mạnh đủ để gây mù lòa trong tối đa 1 phút. Giá: 1,5 triệu Lir/phát.

( ̄(エ) ̄) < Nói thật là ánh sáng nó gắt quá.

( ̄(エ) ̄) < Xung quanh mà có đồng đội hay đang đánh cận chiến thì chịu, đíu xài được.

[Đạn DD (Direct Damage)]: Quả đạn pháo nện thẳng 2 vạn sát thương chuẩn vào mặt đối phương. Giá: 10 triệu Lir/phát (quy đổi ra nguyên vật liệu).

(=ↀωↀ=) < …Mắc vãi nồi!

( ̄(エ) ̄) < Cái này xài khó cực kỳ Gấu.

( ̄(エ) ̄) < Vì nó là dạng truyền sát thương chuẩn vào vật thể nó tiếp xúc.

( ̄(エ) ̄) < Nên trên không trung mà có rải cái mọe gì đó là nó nổ cái bùm, phế cmn luôn Gấu.

( ̄(エ) ̄) < Hồi xưa tui cứ tưởng "Cái này ngon ăn đây" nên mới ráng cày cuốc sản xuất hàng loạt.

( ̄(エ) ̄) < Ai dè xài thực tế thì như hạch.

( ̄(エ) ̄) < Đánh boss mạnh thì đíu xài được nên còn dư một mớ Gấu.

( ̄(エ) ̄) < Với lại, tốn tận 10 triệu Lir mà tao tự tay đấm có khi còn thấm hơn Gấu.

( ̄(エ) ̄) < Đạn sát thương chuẩn đíu xài bừa được đâu Gấu.

Chiến Thần Hạm <Full Offense Mode>:

Là hình thái mà Baldr biến hình thành một bộ giáp khổng lồ… Cỗ Máy Chiến Thần thông qua Tuyệt kỹ <Chiến Thần Vô Song>. Đồng thời, phương thức điều khiển cũng chuyển sang dạng Motion Control (Bắt chuyển động) của Shu, cho phép anh sử dụng toàn bộ kỹ năng đánh cận chiến của mình. Về cơ bản, nó khá giống với Skill của [Khải Cự Nhân] trong khoản điều khiển một bộ giáp ngoại cỡ.

Hiệu năng của nó phụ thuộc vào chỉ số STR của Shu (nói chính xác hơn là chỉ số cao nhất trong 3 chỉ số STR, END, AGI※1), và điều chỉnh các chỉ số như sau:

> HP: 100 lần chỉ số cao nhất.

> STR・END・AGI: Lần lượt là x2, x1, và x0.5 của chỉ số cao nhất (Trong trường hợp của Shu là STR)※2.

> MP, SP, DEX, LUC: Giữ nguyên.

( ̄(エ) ̄) < Cuối cùng thì Tuyệt kỹ của tui cũng được lên sóng rồi Gấu.

(=ↀωↀ=) < (Nói thật, tui thấy bị lộ từ trước cmnr).

( ̄(エ) ̄) < Nhân tiện, vì hồi đó STR gốc của tui tầm hơn 8 vạn, nên HP và 3 chỉ số kia nó như vầy nè Gấu:

HP: 8.000.000

STR: 160.000

END: 80.000

AGI: 40.000

(=ↀωↀ=) < Cơ mà tổng chỉ số của [Gloria] vẫn trâu hơn nha.

( ̄(エ) ̄) < Cái đó thì tui lấy kỹ thuật với Skill đắp vô thôi Gấu.

( ꒪|勅|꒪) < …Đù má, lạm phát vãi loèn. (Tấn Vũ)

( ꒪|勅|꒪) < (Khoan, lúc này mà đã vậy rồi thì…)

( ꒪|勅|꒪) < (Đến mốc thời gian của mạch truyện chính thì… ổng còn bá đạo cỡ nào nữa?)

(=ↀωↀ=) < Khỏi lo, Tấn Vũ có trò đánh thẳng vào bên trong nên nhóc dư sức trị cái thằng này.

( ꒪|勅|꒪) < …Tuyệt kỹ Tối thượng của tui đúng là bá cháy bọ chét thật mờ!

(=ↀωↀ=) < Tiện thể, nhìn thì có vẻ rất trâu bò nhưng…

(=ↀωↀ=) < Giả sử chỉ số của Gấu Huynh chỉ ngang tầm một Superior Job bình thường.

(=ↀωↀ=) < Tức là tầm 1 vạn đến 2 vạn, thì kết quả sẽ như sau:

HP: 1.000.000 ~ 2.000.000

STR: 20.000 ~ 40.000

END: 10.000 ~ 20.000

AGI: 5.000 ~ 10.000

(=ↀωↀ=) < Nói cách khác, ngoại trừ lượng HP trâu bò đặc trưng của thiết giáp hạm, thì mức tăng chỉ số này cũng chỉ ở mức "Bình thường đối với một Tuyệt kỹ biến hình cường hóa, ngay cả hàng High-rank cũng làm được" (Giống con Gashadokuro của [Phục Cơ] Rosa).

(=ↀωↀ=) < Vì phải chia sẻ tài nguyên cho đống chức năng lằng nhằng khác, nên hệ số nhân của Tuyệt kỹ khá thấp.

(=ↀωↀ=) < Cho nên, Baldr hiện tại bá đạo như vậy hoàn toàn là nhờ trò "Cộng dồn full điểm STR" dị hợm của Gấu Huynh.

(=ↀωↀ=) < …À thì, cũng có thể nói là chính thiết kế cơ bản của Baldr hồi đó đã xúi Gấu Huynh cày cuốc theo đường tà đạo này, nhưng mà thôi.

(=ↀωↀ=) < Chuyện đó tính sau.

※1 Không tính buff từ trang bị. Có tính buff từ <Embryo>.

※2 Trong số 3 chỉ số STR, END, AGI, chỉ số gốc nào cao nhất sẽ được nhân 2. Chỉ số cao thứ hai sẽ giữ nguyên, và chỉ số thứ ba sẽ bị chia đôi.

Bạn đã đến cuối chương 255.

Không gian đọc của bạn