(=ↀωↀ=) < Tui phải đi quay Gacha rước anh Merlin của bác Taiki trong FGO về đã… (Sứ mệnh cao cả)
■???
[Tam Cực Long - Gloria].
Cá thể rồng nguyên mẫu của nó là đứa con được sinh ra từ sự kết hợp hiếm hoi giữa một cặp <UBM>, kế thừa năng lực từ cả cha lẫn mẹ.
Thế nhưng, ngay cả cha mẹ của nguyên mẫu [Gloria] cũng không hề sở hữu những Skill phi lý như [Gloria] hiện tại. Người cha, [Quang Long Vương - Dragshine], chỉ có thể phóng luồng cực quang từ miệng. Người mẹ, [Tử Long Vương - Dragdeath], cũng chỉ có thể giết chết những kẻ từ Cấp 250 trở xuống (với quái vật là Cấp 50 trở xuống), và khả năng vô hiệu hóa đòn tấn công từ bên ngoài kết giới cũng có giới hạn nhất định. Sở dĩ [Gloria] hiện tại lại trở thành một con quái vật sở hữu những Skill đồng chất nhưng uy lực vượt xa cha mẹ mình, là do hai nguyên nhân.
Nguyên nhân thứ nhất: Sự can thiệp cải tạo cơ thể từ bên ngoài. Sự cường hóa của <Overdrive>, sự nâng cấp của <Fatal Field>, <Resurgence>, và <■■■■>. Tất cả những thứ đó không phải do [Gloria] tự phát triển, mà là bản thiết kế do AI Quản lý phụ trách <UBM>, Jabberwock, nhào nặn.
Jabberwock đảm nhiệm việc thiết kế <UBM>, và sử dụng ■■■■■ để cải tạo những quái vật nguyên mẫu thành <UBM>.
Thông thường, mỗi lần hắn sẽ chỉ sử dụng một ■■■■■, nhưng đôi khi hắn cũng dùng từ hai cái trở lên. Về mặt lý thuyết, càng dùng nhiều ■■■■■, sức mạnh của <UBM> sẽ càng tăng vọt, nhưng đi kèm với đó là những rủi ro cực lớn. Thông thường, nếu cấy từ hai ■■■■■ trở lên, dù nguyên mẫu có tố chất đến đâu thì cấu trúc thông tin định hình cơ thể cũng sẽ sụp đổ, dẫn đến cái chết. Vốn dĩ, chỉ cần thích ứng và sống sót qua một cái cũng đã đủ để trở thành <UBM> nhân tạo rồi. Việc thích ứng cùng lúc hai cái là một thử thách khó khăn hơn gấp bội.
Vì rủi ro đánh mất một nguyên mẫu tiềm năng là quá cao, Jabberwock rất hiếm khi sử dụng phương pháp này.
Suốt 2000 năm qua, số ca phẫu thuật kiểu này chưa tới một trăm, và số ca thành công… tính cả trường hợp ngoại lệ "Cấy một cái cho mẹ, một cái cho thai nhi" sau này, cũng chưa đếm đủ mười đầu ngón tay.
Thế nhưng, [Gloria] lại là một ngoại lệ. [Gloria] đã tiếp nhận và thích ứng thành công hai… không, phải là
nhiều hơn hai
■■■■■. Nhờ vào tố chất phi thường, [Gloria] đã sống sót qua cuộc đại phẫu với tỷ lệ thành công gần như bằng không, dùng sức mạnh đó tàn sát vô số quái vật và <UBM> để chạm đến cảnh giới <SUBM>. Mọi thứ diễn ra đúng như dự tính của Jabberwock… Thế nhưng, vẫn có những biến số mà hắn chưa nghĩ đến.
Đó chính là nguyên nhân thứ hai: [Gloria]
tự mình
sản sinh ra Skill. Lấy ví dụ, một số Superior Job (như series [Thần]) hay High-rank Job có khả năng tự sáng tạo ra Skill. Ngay cả với <UBM>, cũng có trường hợp như [Tuyệt Giới Hổ - Closer] cấp Legendary đã tự thăng hoa sức mạnh để sáng tạo ra Skill mới: <Đoạn Mệnh Tuyệt Giới Trận>.
Và [Gloria] cũng đã làm điều tương tự.
Tuyệt kỹ <Cực Long Quang Nha Kiếm> mà nó dùng để đối phó với Figaro chính là một trong số đó. Ngay khi phát triển thành công Skill tối thượng này, [Gloria] đã giấu nhẹm nó, qua mặt cả Jabberwock, kẻ đã ban cho nó sức mạnh. Thế nhưng… còn một Skill khác do [Gloria] tự sáng tạo ra, và Skill này thì không thể giấu giếm. Đó là việc tích hợp nguyên lý cường hóa chỉ số tỷ lệ nghịch với HP vào <Fatal Field>, tạo ra một Skill có khả năng nâng cao ngưỡng đột tử —— <True Fatal Field>. Một Skill hung hãn nhất được đúc kết từ việc dung hợp sức mạnh thừa kế từ cha mẹ và sức mạnh do Jabberwock cấy ghép.
Hơn 1000 năm trước, trước khi bị thu hồi, [Gloria] đã giao chiến với một <Irregular>, bị thương nặng, và kết quả là <True Fatal Field> đã được kích hoạt.
Nhờ sức mạnh đó, [Gloria] đã khiến cả <Irregular> phải đột tử. (Nhân tiện, cũng nhờ nguồn tài nguyên thu được từ trận chiến đó mà [Gloria] đã vượt qua bức tường Cấp 100). Jabberwock, kẻ đang theo dõi trận chiến đó, cũng đã nhận ra sự tồn tại của Skill khủng khiếp này. Thế nhưng, hắn lại tặc lưỡi cho qua và phán rằng: "Như thế cũng tốt". Bởi vì điều này hoàn toàn phù hợp với kế hoạch vận hành một "Con Boss hoàn mỹ" của hắn. Hắn đánh giá rằng, với vai trò "Sàng Lọc" được giao phó, việc [Gloria] sở hữu Skill này cũng chẳng gây hại gì. Và thế là, [Gloria] được phép giữ lại <True Fatal Field>, chìm vào giấc ngủ chờ ngày xuất trận…
Để rồi 1000 năm sau, Skill hung hãn từng hủy diệt cả <Irregular> đó lại một lần nữa giáng xuống thế giới này.
◇◆◇
□■ <Hẻm Núi Novest>
Ngước nhìn con mắt độc nhất… thứ Tà nhãn của cái đầu hai sừng đang tỏa ra thứ ánh sáng đầy tà khí cùng với <True Fatal Field>, Tsukuyo khẽ lẩm bẩm.
"Thôi xong, kiểu này là chúng mình kẹt cứng rồi~."
Được Tsukikage bế gọn trên tay lao đi với tốc độ siêu thanh, Tsukuyo buông một tiếng thở dài.
[Gloria] nay đã bành trướng sức mạnh vượt xa ngưỡng cấp Mythical. Trong khi đó, đồng đội của cô đã bị quét sạch, chiến thuật của cô tan thành mây khói. Và sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên lúc này lại quá đỗi áp đảo.
Dù Tsukikage mang Superior Job thiên về chiến đấu, nhưng hỏa lực của anh lại quá nghèo nàn, Job Skill của anh chủ yếu dùng để đối kháng PvP. <Embryo> của anh thì mạnh về tác chiến đám đông, nhưng lại vô cùng chật vật khi phải đối đầu đơn độc với một cá thể khổng lồ như [Gloria] hiện tại.
Tsukuyo thì lại càng bất lực hơn, Job của ả vốn dĩ chuyên về Hồi phục và Hỗ trợ. <Embryo> cũng toàn là Debuff. Thêm nữa, Tuyệt kỹ của Kaguya lại chỉ có tác dụng với <Master>, nên việc đối đầu với [Gloria] đối với ả còn khó khăn hơn cả Tsukikage.
Và điều tồi tệ nhất là, dù cho hai người họ có cố sống cố chết chống lại [Gloria]… thì với việc [Gloria] đã bị rút máu, ngưỡng đột tử của <Fatal Field> chắc chắn sẽ tăng lên, và việc bắt kịp Cấp độ của hai Superior Job chỉ còn là vấn đề thời gian.
"Chẳng biết nó có thể đẩy ngưỡng tối đa lên bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không được chừa lại cái đầu hai sừng này rồi…"
Thử tưởng tượng viễn cảnh chỉ còn lại duy nhất cái đầu hai sừng.
Trong trường hợp xấu nhất, ngưỡng đột tử có thể vượt mốc 1000 hay 2000, tạo ra một con quái vật tàn sát mọi sinh vật sống lọt vào kết giới, và vô hiệu hóa mọi đòn tấn công từ bên ngoài, và trở thành một thảm họa thực sự không ai có thể nhúng tay vào.
Nếu [Gloria] trở thành một hiện thân của cái chết tuyệt đối như vậy, thì mọi chuyện sẽ vô phương cứu chữa. Không thể để cái đầu hai sừng sống sót. Cũng giống như cái đầu một sừng, tình thế bắt buộc họ phải làm vậy nếu muốn níu giữ hy vọng chiến thắng. Và hậu quả có thể lường trước được là: cái đầu ba sừng sẽ bị chừa lại cuối cùng, và bộc phát bộ chỉ số ở mức cực hạn. Lúc đó, một <Nguyệt Thế Hội> chỉ còn vỏn vẹn hai người sẽ chẳng còn đủ sức để hạ gục nó.
"Ừm. Đành chịu thôi. Tụi mình không xơi nổi cái đầu ba sừng đâu, kế hoạch phá sản rồi, kết thúc tại đây thôi."
Được Tsukikage bế trên tay, Tsukuyo lắc đầu như đã chấp nhận buông xuôi,
"Thế nên ——
chúng ta sẽ dốc toàn lực lấy mạng cái đầu hai sừng này ha~?
" Cô ả nở một nụ cười rùng rợn, tuyên bố sẽ tự tay tiễn đưa cái đầu sở hữu Skill nguy hiểm nhất xuống suối vàng. Đúng vậy, thứ mà ả từ bỏ chỉ là việc ẵm trọn hai món vũ khí phần thưởng. Chứ ả tuyệt nhiên không hề từ bỏ việc chiến đấu và giành chiến thắng.
"Xử xong cái đầu hai sừng thì tụi mình cũng rút lui luôn. Phần còn lại cứ giao cho con Gấu rách đó lo ha~."
Vừa lẩm bẩm "Dù mình cũng chả biết con Gấu rách nhà ta, đứa cộng dồn hết vào STR, sẽ mần thịt cái con quái vật siêu thanh này kiểu gì nữa~", ả vừa đùn đẩy trách nhiệm còn lại cho Shu. Nói cách khác, ả xác định nhiệm vụ duy nhất của bản thân là phải tiêu diệt cho bằng được cái đầu hai sừng.
"Kage cưng. Tui xài
cái đó
nên anh câu giờ giùm cỡ ba phút nha? À, với lại chuẩn bị tinh thần cho
màn tập vật lý trị liệu
sau khi tui hồi sinh nữa ha~."
"Tôi đã rõ, thưa ngài Tsukuyo. <Shadow Cradle>
(Cái Nôi Của Bóng Đêm)
."
Tsukikage cung kính gật đầu… và kéo tụt Tsukuyo chìm nghỉm vào cái bóng của chính mình…
Bên trong đó là một không gian dị biệt, thường được gã dùng để di chuyển hoặc lẩn trốn. Thế nhưng, việc gã kéo Tsukuyo vào trong lúc này không phải là cách sử dụng thông thường, mà là để bảo vệ người bên trong. Đó là một hầm trú ẩn bằng bóng tối mà bản thân Tsukikage không thể tự sử dụng, và chỉ có thể kích hoạt khi đối phương tự nguyện. Trừ khi người bên trong muốn ra, hoặc Tsukikage ngỏm củ tỏi, thì tuyệt đối không một thế lực nào từ bên ngoài có thể can thiệp. Nói cách khác, trước cơn thịnh nộ bạo tàn của [Gloria] ngay trước mắt… đây là chốn an toàn duy nhất.
Tuy nhiên, sự an toàn đó… chỉ kéo dài cho đến khi Tsukikage bị [Gloria] xé xác.
"Ba phút. Fufu, ngài Tsukuyo lúc nào cũng đưa ra những yêu cầu thật vô lý."
Khi Tsukuyo vắng mặt, <Lunar Divider Field - Faint Light> của Kaguya cũng bị giải trừ, trả lại cho [Gloria] tốc độ gấp mấy lần vận tốc âm thanh. Một tốc độ vượt xa cả Tsukikage, một Superior Job hệ AGI. Ngay khoảnh khắc này, cánh tay khổng lồ của [Gloria] đang giáng xuống nhằm đập nát Tsukikage.
"THẾ NHƯNG, ĐÁP ỨNG NHỮNG YÊU CẦU VÔ LÝ ĐÓ MỚI CHÍNH LÀ BỔN PHẬN CỦA TÔI!"
Tsukikage điều khiển cái bóng dựng lên một bức tường tức thời cản lại [Gloria], đồng thời lách mình né tránh. Gã né được cú đập trực diện —— nhưng sóng xung kích từ đòn đánh đã xé toạc cánh tay trái của gã. Không thèm đoái hoài đến cánh tay đứt lìa, gã dồn sức vào đôi chân và điều khiển cái bóng để né tránh đợt tấn công tiếp theo. Đối với Tsukikage - kẻ đang di chuyển với tốc độ siêu thanh và cảm nhận thời gian bị kéo dãn… ba phút là một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Dẫu vậy, gã vẫn kiên quyết thi hành mệnh lệnh của chủ nhân.
"NẾU KHÔNG CÂU NỔI BA PHÚT… THÌ TÔI CÒN ĐÀO ĐÂU RA CÁI TƯ CÁCH ĐỂ ĐỨNG BÊN CẠNH NGÀI?"
Chân đứt, lấy bóng làm chân. Động mạch đứt, dùng bóng bịt lại để cầm máu. Gã biến chính cơ thể mình thành bóng tối, liên tục di chuyển, bất chấp tất cả để kéo dài thời gian.
"CHỈ CẦN NGÀI RA LỆNH, THÌ DÙ CÓ LÀ BẢY NGÀY BẢY ĐÊM, TÔI CŨNG SẼ NHẤT ĐỊNH CÂU CHO BẰNG ĐƯỢC!"
[Ám Sát Vương], bề tôi trung thành của [Nữ Giáo Hoàng], với một ý chí kiên định không thể lay chuyển trong đôi mắt… tiếp tục chiến đấu câu giờ.
◇◆
Trong thế giới bóng tối, một giọng ngâm thơ vang vọng khắp không gian.
――Thánh Giả bước trên con đường vô tận
――Con đường ấy vừa là Cầu Đạo, vừa là Cứu Đạo
――Tìm kiếm những gì bản thân tin tưởng
――Con đường cuối cùng cứu rỗi một ai đó
Trong màn bóng tối, Tsukuyo đang ngâm xướng một thứ gì đó bằng một ngôn ngữ khác tiếng Nhật.
Đó là ngâm xướng.
Thế nhưng, nó khác hoàn toàn về bản chất so với ngâm xướng thông thường vốn có trong các Skill ma pháp. Với ngâm xướng thông thường, nội dung hoàn toàn tùy thuộc vào người thi triển. Nói thẳng ra, chỉ cần phát ra âm thanh tùy ý trong khi rót MP vào là đã có thể coi là ngâm xướng rồi.
――Chính khoảnh khắc này là tận cùng của sự sống
――Chính nơi chốn này là tận cùng của con đường
――Điểm đến cuối cùng trong bước chân Thánh Giả
――Điểm quay đầu nơi Thánh Giả trở về
Thế nhưng, thứ Tsukuyo đang thực hiện lúc này lại khác.
Đây là một trong số ít những Ma Pháp Cổ Đại — Ancient Spell — còn tồn tại trên thế giới, với một bài ngâm xướng đã được định sẵn.
Trong lúc tiếp tục ngâm xướng, từ bên trong Tsukuyo một luồng ánh sáng bắt đầu hé lộ, tụ thành một viên ngọc sáng ngời trên lòng bàn tay cô ả. Ánh hào quang đó cùng bản chất với thứ mà các Thánh chức giả Quốc giáo đã kiến tạo tại Claymill trong nghi thức Thiên Phạt - <Judgment Pillar>.
――Giờ đây, Thánh Giả buông xuống gánh nặng
――Thánh Giả đặt xuống thứ đã tìm kiếm
――Và ôm ấp một nguyện ước mới thay vào đó
Thế nhưng, càng ngâm xướng, chất lượng ánh sáng của viên ngọc bắt đầu biến đổi. Khác với <Judgment Pillar> mang ánh sáng rực rỡ tựa như ánh mặt trời, đây là một thứ ánh sáng tĩnh lặng… gợi lên hình ảnh vầng trăng tròn trên bầu trời đêm.
――Những gì thu được qua cuộc đời của mình
――Những gì thu được trên con đường của mình
――Dùng làm đối giá, phóng ra ánh sáng của nguyện ước
――Ánh hào quang này sẽ cứu rỗi một ai đó
――Nếu không thành tâm nguyện cầu như vậy, sẽ không thể giải phóng
Và rồi, bài ngâm xướng của cô ả đã hoàn thành.
「—— <RETURN OF THE HOLY - ULFARIA ELTRAM>」
Bằng thứ ngôn ngữ còn cổ xưa hơn cả nền văn minh Tiền Cổ Đại, cô ả đã xướng lên tên của phép màu —— tên của Tuyệt kỹ tối thượng hệ Tư Tế.
◇◆
Ba phút. Khoảng thời gian ngỡ như dài đằng đẵng nhưng lại kết thúc chóng vánh vừa trôi qua, một phần của cái bóng nhô lên. Từ trong đó, Fuso Tsukuyo hiện ra, ôm chặt quả cầu ánh sáng tựa như ánh trăng rằm trong tay. Ả điềm tĩnh liếc nhìn quả cầu ánh sáng, rồi ngước mắt lên. Tại đó, một cái bóng đang đứng vững vàng.
Mất cả tứ chi, phải dùng bóng tối chắp vá lại, trên người chằng chịt những vết thương chí mạng. Tsukikage Eishiro, người vừa câu đủ ba phút tử thần, đang đứng đó.
"Vất vả cho anh rồi, Kage cưng."
"…"
Không thể mở miệng đáp lại lời cảm tạ của chủ nhân —— vì cổ họng gã cũng đã bị đâm thủng —— nhưng gã vẫn mỉm cười… rồi lập tức tan biến thành những hạt bụi ánh sáng. Tsukuyo cũng mỉm cười đáp lại, tiễn đưa sự hy sinh của gã bề tôi trung thành.
"Rồi, giờ là màn chốt hạ của tụi mình ha~, 'cái đầu hai sừng của [Gloria]'."
Ngay khi ả dứt lời, quả cầu ánh sáng trong tay ả đập thình thịch. Hệt như nó vừa khóa chết mục tiêu vậy. Tất nhiên, trong lúc Tsukuyo làm mấy trò mèo đó, [Gloria] đời nào chịu đứng yên. Nó đã lao tới từ lúc nào,
—— Và vung cánh tay chặt người Tsukuyo thành hai nửa.
Nói đúng hơn là phần thân dưới của ả đã bị thổi bay hoàn toàn. Kết quả là vết thương chí mạng. Nếu là một [Nữ Giáo Hoàng] như Tsukuyo, ả có lẽ dư sức dùng ma pháp hồi phục của Superior Job là <Mercy of the Holy> để hồi phục ngay tắp lự, nhưng trong lúc ả bận rộn làm điều đó, [Gloria] sẽ lại bổ nhào tới và nghiền nát đầu ả.
Cơ mà… Tsukuyo cũng sắp sửa không còn dùng được <Mercy of the Holy> nữa rồi.
『SHUUOOEEAAAA!! …?』
Ngay lúc [Gloria] chuẩn bị tung đòn kết liễu Tsukuyo, Tà nhãn của cái đầu hai sừng… đã nhận ra quả cầu ánh sáng đang tiến lại gần mình. Quả cầu đó cứ lững lờ trôi về phía cái đầu hai sừng với một tốc độ chậm rì rì. Thế nhưng, trước cái quả cầu bé xíu đó, [Gloria]… đã
hành động theo bản năng
mà né tránh. Nó cảm nhận được 'Thứ này rất nguy hiểm', nên lập tức lùi lại để giữ khoảng cách.
Thế nhưng, dù [Gloria] có lùi lại với tốc độ siêu thanh, thì quả cầu ánh sáng cũng
chồng thêm chính cái tốc độ siêu thanh đó
để bám riết lấy nó. Khoảng cách không hề được nới rộng, mà quả cầu vẫn cứ tà tà tiến đến với cái vận tốc chậm rì rì vốn có của nó.
"Lần đầu xài thử, hổng ngờ nó bá đạo vậy luôn á~."
Chỉ còn lại nửa thân trên đang nằm bẹp dưới đất, Tsukuyo bật cười. Quả cầu ánh sáng đó, chính là <Return of the Holy>. Thứ vũ khí tối thượng, một con dao hai lưỡi chứa đựng toàn bộ Cấp bậc mà một [Giáo Hoàng] đã dày công tích lũy, chứa đựng toàn bộ ý nghĩa sinh mệnh của người đó, được dồn nén vào một đòn ma pháp duy nhất.
Một thứ ma pháp tối thượng đánh cược toàn bộ,
Cấp độ Job
, mà bản thân đã khổ công cày cuốc.
Đối với các <Master>, những người coi cái chết chỉ là một án phạt Death Penalty nhẹ hều, thì đây cũng là một thứ ma pháp tương đương với việc hiến tế một phần sinh mạng và thời gian của họ.
Hiệu ứng của nó là:
Ma pháp gây sát thương chuẩn truy vết theo đuổi mục tiêu một cách tuyệt đối
. Bất kể đối tượng được chỉ định có nhanh đến đâu, nó cũng chắc chắn sẽ rút ngắn khoảng cách và đâm trúng mục tiêu. Và, dù là ma pháp sát thương chuẩn, nhưng lượng sát thương mà nó tạo ra hoàn toàn không cùng đẳng cấp với những viên [Gem] mà các thành viên <Nguyệt Thế Hội> vừa xài ban nãy.
Sát thương gây ra là…
3000 điểm cho MỖI Cấp độ
. Với một Tsukuyo có tổng Cấp độ lên tới 1026, uy lực của đòn đánh này là một con số khổng lồ vượt mốc 3 triệu điểm sát thương.
『SHHEEAAAAAA!!』
[Gloria] cũng đã nhận ra sự bất thường của quả cầu ánh sáng, nhưng không tài nào cản nó lại được. Kể cả có giết chết Tsukuyo cũng vô ích. Bởi vì ma pháp đã được phóng ra rồi. Thế nhưng, cái chết của Tsukuyo cũng đã được định đoạt.
Ngay khoảnh khắc <Return of the Holy> phát nổ, Cấp độ của Tsukuyo sẽ rớt thẳng về 0. Và ngay lúc đó, ả sẽ bị <Fatal Field> kết liễu, hoặc dù có không bị kết giới giết thì ả cũng sẽ chết vì tụt HP và vết thương chí mạng đang há hốc trên người. Vậy nên, cái kết của Tsukuyo là điều không thể tránh khỏi, sống chết lúc này chỉ còn phụ thuộc vào cái đầu hai sừng của [Gloria].
"…Chắc nhiêu đó vẫn chưa đủ đô ha~."
Tuy nhiên, dù <Return of the Holy> có tạo ra sát thương khủng khiếp đến đâu, thì HP của [Gloria] vẫn nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Dù đã bị rút máu xuống dưới một nửa sau trận chiến với Figaro và <Nguyệt Thế Hội>, nhưng lượng HP còn lại của nó vẫn xấp xỉ 35 triệu. Vì vậy, đòn đánh này cùng lắm cũng chỉ khiến nó sứt sẹo thêm đôi chút, chứ không thể——
"Bởi vậy nên, nhờ Kaguya nhen~."
『VÂNG, THẦN HIỂU RỒI. —— <LUNAR DIVIDER FIELD - FAINT LIGHT>』
——Giết chết nó được.
Và hành động cuối cùng của Kaguya - <Embryo> của Tsukuyo, là
chuyển đổi mục tiêu
của <Faint Light>, thứ vốn dĩ chỉ đang nhắm vào AGI.
Sang mục tiêu mới là ——
HP
Đúng vậy, cho dù có là HP đi chăng nữa… thì <Faint Light> cũng có thể chia 6 được. Lý do ả không làm vậy khi đồng đội còn sống là để tránh việc cường hóa [Gloria] quá đà khi đội hình chưa sẵn sàng. Nếu như mà đồng đội bỗng ngỏm sạch mà không giảm tốc độ của con Gloria thì ả kiểu gì cũng sẽ lập tức bỏ mạng. Thêm nữa, việc tụt HP đột ngột cũng có thể khiến ả chết ngay lập tức.
Thế nhưng, <Return of the Holy> thì không thèm quan tâm đến tốc độ của kẻ thù. Và trong khoảnh khắc tung ra đòn ma pháp đổi mạng này, thì ả cũng chả cần bận tâm đến cái ngưỡng đột tử của <Fatal Field> làm gì nữa. Chính vì vậy, ngay lúc này, [Gloria] đã bị giảm HP từ 35 triệu xuống còn chưa tới 6 triệu.
"Ngươi thích dùng Cấp độ làm thước đo giá trị, rồi cướp đi sinh mạng của vạn vật cũng bằng Cấp độ."
<Return of the Holy> - đòn ma pháp tích tụ lượng sát thương 3 triệu, tương đương một nửa số HP còn lại của [Gloria], đã giáng thẳng vào nó,
"Vậy thì ngươi cũng hãy bỏ mạng vì Cấp độ đi."
—— Và xóa sổ hoàn toàn cái đầu hai sừng không chừa một mảnh vụn.
◇◆
Cái đầu hai sừng bị tiêu diệt, <True Fatal Field> cũng bị giải trừ. Cùng lúc đó, Tsukuyo, kẻ đã tụt cấp độ xuống 0, cũng trút hơi thở cuối cùng do cạn kiệt HP. Trong lúc thân xác dần tan biến thành ánh sáng, Tsukuyo chẳng thèm bận tâm đến cái chết của mình, mà lại bình thản thao tác trên cửa sổ hệ thống.
"Ái chà, Cấp độ về 0 nhưng Job vẫn còn nguyên nè. Tính là phải đi nhận Job lại từ đầu, ai dè thế này thì chỉ cần cày lại Cấp độ là phục hồi nhân phẩm được rồi ha~."
Vừa hớn hở xác nhận thông tin, ả vừa cười toe toét vì vớ được món hời. Dù ả cũng tính đến chuyện phải đi nhận lại Job [Nữ Giáo Hoàng], nhưng đằng nào thì ở Claymill, phần lớn Thánh chức giả Quốc giáo cũng đã bỏ mạng hết rồi, nên ở cái Vương quốc này chắc chắn chẳng còn mống nào đủ trình để nẫng tay trên cái Superior Job của ả đâu.
"Nhiệm vụ của tui tới đây là xong, phần còn lại đùn hết cho Gấu rách nha~."
Ném lại phần xương xẩu nhất, cái đầu ba sừng đang ở trạng thái nguy hiểm nhất, cho Shu, ả mỉm cười mãn nguyện rồi tan biến. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc biến mất…
"…Nhớ bảo vệ Vương Đô cho kỹ đó. Anh mà hổng nhặt xương giùm được là tui sẽ cáu lắm đó nha~."
Để lại một câu nói mang chút hơi hướm cầu nguyện… Fuso Tsukuyo đã trở về với thế giới thực.
—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<Return of the Holy - Ulfaria Eltram>:
Tuyệt kỹ tối thượng của Superior Job hệ Tư tế, và cũng là đỉnh cao của Thánh chức giả: [Giáo Hoàng]. Trong cổ ngữ của Tiền Cổ Đại, Ulfaria có nghĩa là "Vị Thánh", còn Eltram mang ý nghĩa "Sự trở về (trước khi được sinh ra)".
Còn được gọi bằng một cái tên khác là "Nghi thức hóa giải cấp Mythical". Vì là Skill cuối cùng của một Thánh chức giả, và cũng là Skill cuối cùng của một đời người, nên nó là một Tuyệt kỹ tối thượng kép.
Về hình thức, nó khá giống với nghi thức Thiên Phạt <Judgment Pillar>. Ngay từ lúc bắt đầu ngâm xướng, toàn bộ MP, SP và tất cả Cấp độ Job của người dùng sẽ được dồn hết vào đòn ma pháp này. Khi hiệu ứng được kích hoạt, Cấp độ Job sẽ trở về 0. (MP và SP không được dùng để tăng sát thương, mà dùng để làm lực đẩy cho quả cầu). Nó sẽ truy đuổi mục tiêu với tốc độ bằng tốc độ bỏ chạy của mục tiêu + tốc độ vốn có của ma pháp, và phát nổ khi chạm trúng. Sát thương tạo ra là 3000 x Tổng Cấp độ. Nếu Cấp độ vượt mốc 1000, thì ngay cả quái vật cấp Mythical cũng cầm chắc cái chết.
Việc Quốc giáo Vương quốc Altar tôn sùng Job Crystal và chính các Job có ảnh hưởng rất lớn từ một vị [Giáo Hoàng] cổ đại đã từng dùng Skill này để cứu rỗi nhân loại. Nhân tiện, vị [Giáo Hoàng] thời đó cũng có Cấp độ xấp xỉ 1000, nên uy lực của đòn này về cơ bản là tương đương. Nhưng nhờ sự trợ giúp của <Faint Light> để giảm HP của đối phương, đòn đánh của Tsukuyo đã mang lại hiệu quả thực tế gấp 6 lần.
Theo những ghi chép từ trước đến nay, đa số người dùng đều chết ngay sau khi bị tụt Cấp độ. (Bởi vì nếu họ đã chịu một lượng sát thương ngang bằng với HP ban đầu, thì việc tụt cấp độ sẽ biến vết thương đó thành sát thương chí mạng). Cái tên <Ulfaria Eltram> có lẽ cũng bắt nguồn từ việc Vị Thánh = [Giáo Hoàng] sẽ trở về Cấp 0 như một đứa trẻ sơ sinh và kết thúc sinh mệnh, đồng thời Superior Job [Giáo Hoàng] sẽ trở lại trạng thái trống chỗ =
trở về
với Job Crystal. Đối với các <Master>, dù Cấp độ rớt về 0 nhưng vì họ là những tồn tại bất tử nên Job vẫn không bị biến mất.
Nói thêm một chút, vì đã tung ra Skill này trong sự kiện [Gloria], nên hiện tại Cấp độ của Tsukuyo thấp tịt, thấp hơn cả Tsukikage hay bất kỳ <Superior> nào khác của Vương quốc Altar.
( ꒪|勅|꒪) < Tùy thuộc vào cấp độ, nhưng cơ bản là có thể đấm phát chết luôn mấy <Master> khác đúng không? (Tấn Vũ)
(=ↀωↀ=) < Hừm, nếu đối phương có trang bị [Lifesaving Brooch] thì đòn này sẽ bị vô hiệu hóa, nên chắc nó không hợp để đem đi PvP đâu ha.
( ꒪|勅|꒪) < …Cái món đó cũng bá đạo quá chừng mà.


