Về truyệnInfinite Dendrogram (Web Novel)
Chương 256

Chương 256 · 680 chương

5: Tồi tệ và Tồi tệ nhất

□■???

Hẻm núi, nơi đang diễn ra trận thư hùng giữa Cơ Giới Chiến Thần và Long Chủng Tối Cường.

Vương quốc, nơi tọa lạc hẻm núi đó trong lãnh thổ của mình.

Đại lục, nơi mang trên mình Vương quốc đó.

Và, tại một nơi không thể chạm tới từ đại lục… có một dị không gian nọ tồn tại.

Bên trong dị không gian đó, chứa đựng thứ trông giống như một khoang của con tàu vũ trụ, cùng với một vài nhân vật đang tụ tập trong khoang tàu ấy. À không, gọi là "nhân vật"… có lẽ hơi sai. Bởi vì trong số họ, có những kẻ mang hình hài khác xa con người. Thế nhưng, sâu thẳm bên dưới vẻ bề ngoài, họ là những thực thể chia sẻ chung một đặc tính.

Họ chính là các AI Quản lý - hay còn được biết đến với cái tên: <

Infinite Embryo

>.

Họ chính là những tồn tại tối cao cai quản thế giới <Infinite Dendrogram> này.

Những AI Quản lý đó, tuy không có mặt đầy đủ, nhưng một vài người trong số họ lại đang dán mắt vào một màn hình nổi lơ lửng trong không gian đó. Trên màn hình, Cơ Giới Chiến Thần và Long Chủng Tối Cường đang giao tranh nảy lửa.

"Kỳ lạ thật, đúng y như lời ngươi nói. Jabberwock."

Một AI Quản lý mang ngoại hình gần giống với Thú nhân họ ăn thịt, AI Quản lý số 3 phụ trách quái vật —— thường được gọi là "Queen", vừa theo dõi trận chiến trên màn hình với trái tim đập thình thịch, vừa cất lời với người đồng nghiệp đứng cạnh.

"Đúng như lời ta nói, là ý gì hả Số 3?"

"Hờ. Còn gì nữa. Là cái câu '

Dù có thả một <SUBM> bình thường xuống cái Vương quốc toàn nhân tài này thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra đâu

' của ngươi chứ gì. Và sự thật chứng minh, dù con quái vật đó có là [Gloria] đi chăng nữa thì kết quả vẫn vậy. Bọn họ đúng là một đám người đáng gờm."

Đáp lại vẻ mặt khó hiểu của AI Quản lý số 4 phụ trách <UBM> —— Jabberwock, Queen nói tiếp.

"Tuy không đạt được mục đích tăng số lượng <Siêu Cấp>… hay <Ứng Viên Superior Embryo>, nhưng mấy chuyện thế này cũng là lẽ thường tình. Dù sao thì đây cũng là một quốc gia quy tụ toàn nhân tài mà. Dù không có sự can thiệp của <SUBM>, chắc chắn cũng sẽ có thêm vài <Siêu Cấp> nữa ra đời thôi. Lần này có thất bại thì cũng đừng bận tâm quá làm gì."

Queen buông những lời đó với ý định an ủi người đồng nghiệp vừa nếm mùi thất bại.

"Đúng vậy. Con lần này đúng là một thất bại."

Nghe vậy, Jabberwock gật đầu,

"Và [Gloria] tiếp theo sẽ làm tốt hơn."

Hắn nhả ra một câu nói nhẹ bẫng tựa lông hồng, nhưng lại thừa sức gieo rắc sự tuyệt vọng cùng cực cho bất kỳ con người nào nghe thấy. Hoặc có lẽ… dù có nghe thấy, con người cũng chẳng thể hiểu nổi ý nghĩa của nó.

"…Tiếp theo…. NÀY, Ý NGƯƠI LÀ SAO!!!!???????"

Queen cau mày hỏi lại trước câu nói kỳ lạ của Jabberwock.

"Cách ngươi vừa nói, đừng có nói là ngươi có khả năng sản xuất hàng loạt con [Gloria] đó,

sản xuất hàng loạt cái con quái vật sở hữu sức mạnh tiệm cận với đám <Vô Hạn> chúng ta đấy nhé??????

?"

"Làm gì có chuyện đó. Gloria là một sản phẩm diệu kỳ ngàn năm có một đấy. So với việc sản xuất hàng loạt nó, thì việc tăng số lượng <Siêu Cấp> còn khả thi hơn nhiều."

Jabberwock khẽ lắc đầu phủ nhận. Và để xóa bỏ sự hiểu lầm của Queen, hắn giải thích.

"Đơn giản là… [Gloria] sẽ

hồi phục hoàn toàn từ bản sao lưu

… chuyện chỉ có vậy thôi."

Câu nói được tuôn ra một cách thản nhiên đó, lại đủ sức khiến Queen phải nín thở.

"…Hồi phục hoàn toàn?"

"Đúng vậy."

"Ý ngươi là,

bao gồm cả những cái Lõi sao

?"

"

Đương nhiên. Chỉ cần bản sao lưu vẫn an toàn, thì ngay khi bất kỳ cái Lõi nào bị nghiền nát, quá trình tái tạo sẽ bắt đầu, và rồi nó sẽ hồi phục hoàn toàn.

Cơ mà, cũng có nhược điểm. Ban đầu ta tưởng có thể lợi dụng tính năng này để nhân bản [Gloria], nhưng hóa ra không thể sao chép Lõi chừng nào bản gốc vẫn còn tồn tại. Có vẻ như trừ khi toàn bộ ba cái Lõi của cơ thể chính ngừng hoạt động, thì không một cái Lõi nào có thể được sao chép. Thôi thì, bản thân các năng lực cũng sẽ được khôi phục từ bản sao lưu ngay khi cái Lõi tương ứng bị phá hủy, nên độ trễ cho đến lúc hồi phục hoàn toàn cũng không quá lớn——"

"KHOAN, KHOAN, KHOAN, TỪ TỪ,… ĐỢI ĐÃ!!!"

Queen cắt ngang tràng giải thích dài dòng của Jabberwock về chức năng của [Gloria]. Đối với ả, câu chuyện này chứa đựng một vấn đề tồi tệ hơn rất nhiều so với mấy cái lời giải thích chức năng đó.

"

Ngươi nói vậy nghĩa là

cái đầu bị [Siêu Đấu Sĩ] đánh bại bằng cách VĨNH VIỄN VỨT BỎ VŨ KHÍ CẤP MYTHICAL, và cái đầu bị [Nữ Giáo Hoàng] đánh bại bằng cách HY SINH TOÀN BỘ CẤP ĐỘ… cả hai cái đầu đó đều sẽ hồi sinh BAO NHIÊU LẦN CŨNG ĐƯỢC SAO????????"

"Đúng vậy."

"…Jabberwock, vụ này ngươi chưa kể cho chúng ta bao giờ!"

"Vì ta có muốn kể đâu? Cơ mà, cô cứ yên tâm. [Gloria] có thể sống lại bao nhiêu lần cũng được, và nó sẽ giáng xuống những thử thách cho lũ <Master> bao nhiêu lần cũng được. ——

Cho đến khi nó thu thập đủ <Siêu Cấp> cho chúng ta, quá trình này sẽ tiếp diễn vô hạn…

"

Giọng điệu lạnh lùng không chút cảm xúc của Jabberwock khiến sống lưng Queen lạnh toát. Và rồi ả chợt nhận ra. Quan điểm của bọn ả và tên Jabberwock này về việc thả [Gloria] là hoàn toàn khác biệt. Bọn Queen chỉ nghĩ đơn giản là: "

Vì Vương quốc này toàn nhân tài nên mới cử một <SUBM> xịn xò xuống

". Thế nhưng… giờ ả đã hiểu rằng Jabberwock không hề nghĩ như vậy.

"…Có cách nào để cản nó lại không?"

"Tất nhiên là ta có chuẩn bị sẵn rồi. Bằng thẩm quyền của mình, ta có thể ngắt tính năng sao lưu bất cứ lúc nào. Hoặc nếu bản sao lưu bị phá hủy thì nó cũng sẽ dừng lại."

"Cái bản sao lưu mà ngươi nhắc đi nhắc lại nãy giờ là cái gì?"

"Là cái này đây."

Jabberwock chuyển hình ảnh trên màn hình. Thứ hiện ra là một hang động ngầm tối tăm không chút ánh sáng. Vì là một hang động tự nhiên mở rộng nên rất khó ước lượng, nhưng theo dữ liệu đính kèm trên màn hình, độ sâu của nó lên tới hơn 3000 Metel. Trần hang cao hơn 100 Metel, và diện tích trải rộng vài Kilometel vuông về mọi hướng. Một hang động ngầm cực kỳ khổng lồ. Và bên trong hang động đó… có một vật thể khổng lồ đang nằm vắt vẻo.

"Đó là… cái đuôi sao?"

Đó là một cái đuôi dài thòng, mang bốn cái gai nhọn và được bọc trong lớp vảy vàng óng. Chính là cái đuôi của [Gloria] đã bị Foltesla chặt đứt trong trận chiến tại Claymill.

"Nói chính xác hơn,

nó là cái đầu thứ tư của [Gloria]…

nếu gọi theo cách gọi của đám <Master> Vương quốc thì nó là

đầu bốn sừng

. Bên trong đó cũng chứa một cái Lõi."

Cái đuôi —— hay đầu bốn sừng của [Gloria] đã bặt vô âm tín sau trận chiến ở Claymill. Nhiều người cũng thắc mắc tại sao đôi màng cánh vẫn còn đó mà cái đuôi lại biến mất, nhưng rồi họ tự huyễn hoặc bản thân rằng trong một trận chiến khốc liệt như vậy thì việc nó bị hủy hoại hoàn toàn cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng, sự thật là nó đã tách ra khỏi cơ thể chính và tự động lẩn trốn xuống một cái hồ gần đó. Sau đó, nó đào sâu xuống lòng đất từ dưới đáy hồ, và ẩn mình trong hang động ngầm này.

"Hừm, thời gian chuẩn phết. <Revitalization> (

Nghĩa đen: Cái chết đã định sẽ tái sinh

) của đầu bốn sừng bắt đầu rồi."

Ngay khi Jabberwock vừa dứt lời, mặt cắt của cái đuôi phình to ra… và từ đó, hai cái đầu bắt đầu nhú lên. Hai cái đầu đó, một cái có một sừng ngắn, một cái có hai sừng… dù còn non nớt nhưng chắc chắn đó chính là những cái đầu đã mất của [Gloria]. Cái đuôi của [Gloria] giờ đây trông như một con rắn hai đầu, trườn bò rùng rợn trong hang động ngầm.

"Nó đã tái tạo xong rồi sao…?"

"Vẫn chưa. Chỉ mới có cái hình hài thôi, bên trong chưa có Lõi. Nhưng như ta đã nói, ngay khoảnh khắc cơ thể chính bị tiêu diệt hoàn toàn, những cái Lõi sẽ được phục hồi. Cho đến lúc đó, nó chỉ đang tái cấu trúc lại phần thể xác trước thôi. Xem nào, giả sử cơ thể chính bị đánh bại ngay lúc này… thì chắc đến

ngày mai

là nó sẽ hồi sinh xong. Dù sao thì đầu bốn sừng cũng chuyên về khả năng tái tạo mà."

"…"

Quá nhanh, mọi thứ diễn ra quá chóng vánh. Nếu vậy, dù cho [Phá Hoại Vương] có đập nát cái đầu ba sừng của [Gloria] đi chăng nữa, thì Vương quốc cũng chẳng có lấy một giây phút nào để ăn mừng chiến thắng và sự sống sót. Chừng nào bản sao lưu còn tồn tại, thì thảm kịch này sẽ còn lặp lại không hồi kết.

"The Glory SelectE.R, Endless Routine - Chu trình Tuyển chọn Vinh quang Bất tận"

Bỏ mặc Queen đang cứng họng, Jabberwock thốt ra một cái tên —— cái mã hiệu mà Jabberwock đã gắn cho [Gloria].

"Nó sẽ không ngừng thúc đẩy sự tiến hóa lên <Superior Embryo>, và liên tục lặp lại quá trình sàng lọc không có điểm dừng. Đó chính là bản chất của [Gloria]. Nếu có thứ gì cản được nó, thì chắc chúng ta phải đợi đến khi thu thập đủ một lượng <Siêu Cấp> có khả năng bóp chết nó dễ như trở bàn tay."

"…Kể cả khi Vương quốc này sẽ bị xóa sổ?"

"Tới lúc đó thì tính tiếp. Xóa sổ một hai cái quốc gia biết đâu lại là liều thuốc kích thích Tiến Hóa hiệu quả.

Hơn nữa, ta cũng đang tính thả cho [Gloria] đi tàn phá khắp Đại Lục cho đến khi kiếm đủ 100 <Siêu Cấp> mới thôi

."

Đó thực sự là một đại thảm họa.

Một thảm họa chà đạp không hồi kết cho đến khi thu thập đủ <Siêu Cấp>.

Nước cờ này, dù có cẩn thận cũng sẽ phá nát hoàn toàn sự cân bằng vốn có từ trước đến nay.

Vài AI Quản lý khác đang nghe lỏm câu chuyện cũng bắt đầu cân nhắc xem liệu có nên dùng bản thể của mình để tiêu diệt cái đầu thứ tư đang tái tạo dưới lòng đất hay không. Thế nhưng, nếu các AI Quản lý khác định nhúng tay vào, chắc chắn Jabberwock sẽ ra mặt cản trở. Điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ phải giao chiến với một kẻ được đánh giá là mạnh nhất nhì trong số các AI Quản lý, sánh ngang với AI Quản lý số 10 phụ trách an ninh, Bandersnatch.

À không, trong trường hợp xấu nhất, chính tên Bandersnatch đó cũng sẽ đứng về phe ngăn cản việc tiêu diệt [Gloria]. Bởi vì cái tên máy móc không có khái niệm chọn cách thức để đạt được mục đích (siêu não cơ bắp) đó, rất có khả năng sẽ đồng tình với Jabberwock. Giữa lúc bọn họ đang vò đầu bứt tai không biết phải làm sao,

"Jabberwock."

Một AI Quản lý có mặt tại đó —— AI Quản lý số 13 phụ trách việc vặt, Cheshire, cất tiếng gọi tên Jabberwock. Việc Cheshire lên tiếng khiến các AI Quản lý khác tưởng rằng cậu ta định thuyết phục Jabberwock, định dùng quyền hạn của mình để đình chỉ bản sao lưu.

Thế nhưng… chuyện lại không thành ra như vậy.

"Để tôi cho cậu một lời khuyên nha~."

Đó chỉ là một lời khuyên.

"Tôi là đứa có nhiều cơ hội tiếp xúc với các <Master> hơn cậu nhiều~. Nên tôi xin phép được nói dựa trên kinh nghiệm đó nhé."

"Gì cơ?"

Trước câu hỏi của Jabberwock, Cheshire nở một nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt mèo… và nói.

"Bọn họ là những kẻ tự do tự tại —— nên hiếm ai chịu hành động theo đúng tính toán của chúng ta lắm nha~."

Và ngay sau khi Cheshire vừa dứt lời,

—— CẢNH BÁO: CÓ MỘT <MASTER> ĐANG TIẾP CẬN BẢN SAO LƯU CỦA [TAM CỰC LONG - GLORIA].

Giọng nói của một ai đó vang lên thông báo về sự thay đổi của tình hình,

"<MASTER>????? DƯỚI CÁI HANG SÂU HUN HÚT ĐÓ, RỐT CUỘC LÀ KẺ NÀO!!!!????"

Trước câu hỏi đầy kinh ngạc của Jabberwock, giọng nói đó…

—— Đó là [Tội Phạm Vương] Sechs Würfel.

Đã xướng lên cái tên của

thủ phạm

◆◆◆

■ Vương quốc Altar - Hang động ngầm

Thời gian quay ngược lại một chút.

Đó là một cái đuôi khổng lồ. Cái đuôi đã bị Foltesla cắt đứt trong trận phòng thủ Claymill. Đó chính là cái đầu có bốn cái gai nhọn - bốn cái sừng của [Gloria].

『…』

Cái đầu đó không có miệng, cũng không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào. Thế nhưng, từ mặt cắt của cái đuôi… lại

mọc ra

những kẻ biết phát ra âm thanh. Đó là,

『FLUUUSHH…』

『SHUOOOOW…』

Chính là cái đầu một sừng và hai sừng đã bị Figaro và Fuso Tsukuyo tiêu diệt. Cả cơ thể tạo thành một hình chữ Y, trông hệt như một con rắn hai đầu. Nói chính xác hơn, so với bản thể cũ, hai cái đầu này vẫn còn vô cùng non nớt, giống như loài bò sát vừa mới chui ra khỏi vỏ trứng. Sức mạnh tỏa ra từ chúng cũng yếu ớt hơn hẳn so với cơ thể chính. Tuy nhiên, chúng đang liên tục phình to và hóa cứng. Không khó để tưởng tượng rằng, một khi có đủ thời gian, chúng sẽ

trở nên giống hệt như cũ

Đó chính là năng lực của cái đầu bốn sừng —— <Revitalization>.

Cái đuôi được thiết kế như một cơ chế tự động tách rời khỏi cơ thể chính [Gloria] khi cần thiết. Giả sử Foltesla không chém đứt nó, thì khi phải đối đầu với một cường địch, nó cũng sẽ tự động đứt lìa. Sau đó, nó sẽ dùng cái đuôi để ẩn nấp, và tiến hành tái tạo lại cơ thể chính khi cơ thể chính bị tiêu diệt.

Nói cách khác, trừ khi tiêu diệt cả cơ thể chính lẫn cái đầu bốn sừng đang lẩn trốn này, bằng không [Gloria] sẽ không bao giờ chết. Nó sẽ hồi sinh bao nhiêu lần cũng được từ cái đuôi này. Vì là <SUBM>, nên khi bị tiêu diệt mà không có thông báo toàn server, chắc chắn sẽ có người sinh nghi. Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn sau, [Gloria] ba đầu sẽ lại hồi sinh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hồi sinh vô số lần, và tiếp tục chiến đấu vô số lần. Đó chính là mánh khóe cuối cùng của [Gloria] - con quái vật được thiết kế hoàn hảo nhất. Một <SUBM> chuyên thực hiện việc sàng lọc vĩnh viễn… Gọi nó là tồn tại tồi tệ nhất cũng không ngoa.

『…』

Lúc này, cơ thể chính đang phát huy sức mạnh tối đa và tham gia vào một trận chiến có thể là cuối cùng của nó. Đầu bốn sừng không hề biết kết quả của trận chiến đó. Nhưng nếu cơ thể chính thắng, nó sẽ chìm vào giấc ngủ cho đến khi cơ thể chính chết đi. Còn nếu cơ thể chính thua, nó sẽ tái tạo lại từ đây. Chuyện chỉ đơn giản là vậy.

Tuy nhiên, [Gloria] phiên bản tái sinh sau khi chết này sẽ yếu hơn một chút so với [Gloria] đang chiến đấu trên mặt đất. Lý do là vì kinh nghiệm chiến đấu của [Gloria] tái tạo chỉ dừng lại ở thời điểm cái đuôi bị cắt đứt trên mặt đất. Đúng vậy, với cơ chế vòng lặp tái tạo này, lẽ ra nó chỉ cần tự cắt đứt và giấu cái đuôi… tức cái đầu bốn sừng đi ngay khi hoàn tất quá trình hồi phục hoàn toàn là xong. Sở dĩ nó không làm vậy, là để đầu bốn sừng cũng có thể tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu của cơ thể chính.

Nói dễ hiểu thì nó giống như một cái thẻ nhớ chứa file save của game vậy. Con [Gloria] chuẩn bị tái tạo lúc này vẫn giữ nguyên kinh nghiệm chiến đấu tàn sát [Lôi Long Vương] và các Tian của Vương quốc. Nhưng, kinh nghiệm từ những trận chiến với các <Master>… sau khi bị cắt đứt đã hoàn toàn bốc hơi. Nó sẽ tái sinh thành một cá thể thua kém một chút so với [Gloria] đang chiến đấu trên mặt đất, cả về Cấp độ lẫn kỹ năng chiến đấu. Nhưng điều đó không thành vấn đề. Mất kinh nghiệm thì cứ đi cày lại là xong. Dù sao đi nữa, sau khi cơ thể chính bị tiêu diệt, nó sẽ tái sinh thành [Gloria] Đệ Nhị và tiếp tục tàn phá Vương quốc…

"—— Chà, mày trốn kỹ thật đấy."

Ngay lúc đó, một âm thanh tựa như giọt nước rơi… cùng với giọng nói của một người đàn ông vang vọng khắp hang động ngầm.

Dù đang chìm trong bóng tối mù mịt, nhưng đầu bốn sừng, vốn đã tái tạo lại phần đầu hai sừng và lấy lại được <Fatal Field>, đã ngay lập tức phát giác ra sự hiện diện đó thông qua kết giới. Thứ chất lỏng rỏ xuống từ vết nứt trên trần hang động… chính là thứ đang cất tiếng nói. Chất lỏng đó tụ lại một chỗ… và nhanh chóng tạo thành hình người.

Một khuôn mặt đàn ông nhạt nhẽo như có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, với đặc điểm nhận dạng duy nhất là cặp kính gọng đen. Thế nhưng, đầu bốn sừng đã sớm nhận ra. Rằng kẻ thù trước mắt này,

là một tồn tại đáng sợ không hề thua kém những kẻ đã chém rụng đầu cơ thể chính của nó

"Đầu một sừng và hai sừng đã bắt đầu hồi sinh rồi sao. Quả nhiên…

mày sở hữu khả năng tái tạo

."

Gã đàn ông —— [Tội Phạm Vương] Sechs Würfel, vừa đẩy gọng kính được làm từ chính da thịt mình lên, vừa nhả ra một câu cảm thán như đã nhìn thấu mọi chuyện.

Ngay từ lúc nhận lời ủy thác của [Thiên Long Vương], Sechs đã lờ mờ đoán được mánh khóe của [Gloria]. Có 3 lý do chính cho sự suy đoán này.

Thứ nhất, là sự bất tương xứng giữa hồ sơ trận đấu và kết quả thực tế. Rõ ràng [Kiếm Vương] Foltesla đã chém rụng cả màng cánh lẫn cái đuôi của [Gloria], nhưng tại tàn tích chiến trường chỉ tìm thấy màng cánh mà thôi.

Thứ hai, là sự đối chiếu với chính cơ thể hắn. Sechs là một con Slime, chỉ cần một mảnh cơ thể đủ lớn, hắn hoàn toàn có thể tái tạo lại toàn thân từ phần cơ thể bị đứt lìa đó. Slime còn làm được, thì một <SUBM>… như cái đuôi bị thất lạc của [Gloria] cũng rất có thể làm được điều tương tự.

Thứ ba, chính là lời gợi ý của [Thiên Long Vương].

Ngài đã thả những con rồng linh thể - là Undead phân linh của mình - bay khắp bầu trời Đại Lục để chia sẻ tầm nhìn. Một [Thiên Long Vương] với mạng lưới tình báo khủng khiếp như vậy lại úp mở về việc [Gloria] có nhiều cá thể. Điều đó có nghĩa là,

chắc chắn chúng tồn tại

. Dựa trên những cơ sở đó, hắn tin chắc rằng có một [Gloria] đệ nhị đang tái tạo từ cái đuôi, và đã sục sạo tìm kiếm ở những nơi mà tai mắt Undead của [Thiên Long Vương] không chạm tới được —— như lòng đất hay dưới nước, bắt đầu từ khu vực gần Claymill. Và giờ đây, Sechs đã tìm thấy [Gloria] đang trong quá trình tái tạo.

"Tìm thấy mày rồi nhé."

『Kukuku… Đúng ta như dự đoán.』

Khi Sechs lẩm bẩm một mình, giọng nói của [Thiên Long Vương] vang lên đáp lời. Tất nhiên [Thiên Long Vương] không có mặt ở đây, mà thay vào đó, trong tay Sechs đang cầm một chiếc vảy.

Đó là chiếc vảy của [Thiên Long Vương], và cũng là một Undead do chính [Thiên Long Vương] tạo ra bằng cách chia nhỏ linh hồn qua Skill độc hữu của ngài. Đây là thứ ngài thường dùng mỗi khi muốn mời Sechs lên <Thiên Cái Sơn>. Và vì nó là một Undead được ví như phân thân của [Thiên Long Vương], nên nó không hề hấn gì dù nằm gọn bên trong <Fatal Field>.

"Đúng là ở dưới lòng đất thật. Chỗ thế này thì [Flare] bó tay rồi."

『Ừ. Kêu thằng bé xuống đây thì khéo nó lại nung chảy luôn cả lớp nền đất của Vương quốc mất. Mà cái giống rồng chó đẻ này có khi còn chẳng chết nổi vì nóng nữa cơ, thế thì khốn thật. Kukukuku.』

"Thế mà ngài vẫn đang cười đấy thôi."

[Huy Long Vương Dragflare], kẻ được mệnh danh là "Hằng Tinh Long", có khả năng phóng ra nhiệt lượng siêu khủng lên tới hàng vạn độ. Nếu ngài ta mà chiến đấu ở đây, chắc chắn ngài sẽ gây ra chấn động lên lớp vỏ địa chất ở Vương quốc. Có lẽ vì vậy mà Sechs, kẻ có khả năng

điều chỉnh sức mạnh chiến đấu

linh hoạt nhất, mới được chọn để nhận Nhiệm vụ Sát long.

"Nhưng mà, chỉ có đầu một sừng và hai sừng mọc lại thôi sao. Tức là chỉ những cái đầu đã bị tiêu diệt mới mọc lại được à."

『Có vẻ là vậy.』

Thông qua truyền tin của [Thiên Long Vương], Sechs cũng đã biết chuyện đầu một sừng và hai sừng của [Gloria] đã bị băm vằm.

"Nếu không lụm nó trước khi Shu giải quyết xong xuôi, thì tình hình sẽ rắc rối lắm đây."

Nói rồi, Sechs nở một nụ cười tươi tắn,

"Nên là chúng ta bắt đầu luôn nhé. Dưới đáy vực tăm tối này… hãy xem ai thắng ai thua nào."

—— Hắn lao vụt về phía đầu bốn sừng với tốc độ siêu thanh.

"<Shapeshift> (Biến Dạng) ——Schwert (Lưỡi Gươm)."

Sechs biến từ cổ tay phải trở xuống thành một lưỡi kiếm sắc bén với độ cứng ngang ngửa kim loại cấp Mythical. Đồng thời, hắn biến từ bắp tay đến cổ tay trở lại thành Slime, vung vẩy lưỡi kiếm đó hệt như một sợi roi da có gắn lưỡi dao. Những bước di chuyển và đòn tấn công của hắn không hề có chút do dự. Sechs di chuyển dứt khoát cứ như thể hắn nhìn thấu mọi thứ trong không gian tối tăm mù mịt này. Đòn tấn công của Sechs dễ dàng xé toạc lớp phòng ngự từ vảy của đầu bốn sừng —— với chỉ số END lên tới gần 30.000 —— và gây sát thương.

『…!』

Việc bị ăn đòn khiến đầu bốn sừng phản ứng theo bản năng: "Toang rồi".

Vì đầu ba sừng vẫn đang bám trụ trên cơ thể chính, nên đầu bốn sừng không hề được hưởng buff chỉ số từ <Resurgence>. Trái lại, do hai cái đầu còn lại vẫn chưa mọc Lõi, nên nó cũng chẳng xài được trò biến vết thương thành họng pháo tia nhiệt hay <True Fatal Field>. Thứ duy nhất nó có thể xài là,

『<OVERDRIVEEEE>!!』

Đòn <Overdrive> bắn ra từ cái đầu một sừng đang tái tạo, mang uy lực không trật một ly so với bản gốc. Ngay khi Sechs vừa lách mình né tránh, luồng cực quang đã xuyên thủng không gian hắn vừa đứng, chiếu sáng hang động ngầm như ban ngày, đồng thời bốc hơi luôn cả lớp nền đá cứng cáp.

"Pha đó làm tao thót tim đấy."

Vừa tỉnh bơ buông một câu nhận xét, Sechs vừa liên tục dồn sát thương. Trong lúc đó, đầu bốn sừng cũng liên tục ép đầu một sừng khạc cực quang, nhưng nó không bắn trúng phát nào. Luồng sáng bắn ra từ cái đầu một sừng đang tái tạo hẹp hơn hẳn so với cơ thể chính. Tuy uy lực không đổi, nhưng vì phạm vi tấn công bị thu hẹp nên nó không tài nào tóm được mục tiêu.

Thêm vào đó, dù Sechs không hề hay biết, nhưng <Fatal Field> của nó lúc này cũng đang trong tình trạng "

xuống cấp trầm trọng

".

Hiện tại, nó chỉ là một cái kết giới cùi bắp đủ để diệt cỏ dại dưới Cấp 250 trong bán kính 100 mét. Vì Lõi của nó với tư cách là một <UBM> vẫn chưa được phục hồi, nên khả năng của cả đầu một sừng và hai sừng đều bị nerf thê thảm, rớt xuống ngang tầm với chỉ số thừa hưởng từ cha mẹ chúng. Dẫu vậy, nó vẫn là một con quái vật cấp Mythical mang trong mình hai khả năng chuyên biệt của quái cấp Ancient Legendary. Nhưng Sechs thì không có lấy một nửa phần trăm ý định nhận thua. Trái lại, hắn còn đang đắc ý nghĩ thầm.

——

Chắc chắn, mình là người nhàn nhã nhất trong vụ này rồi.

So với Figaro phải khô máu với một [Gloria] trong trạng thái toàn thịnh, So với Tsukuyo phải đối đầu với một [Gloria] khi sức mạnh tử thần của nó đạt đến đỉnh điểm, và so với Shu đang phải gồng mình khổ chiến với một [Gloria] đã hóa thành hiện thân của sức mạnh tuyệt đối, thì trận chiến này của hắn vô cùng dễ dàng. Và chính vì trận này quá dễ dàng nên hắn mới không được phép thua.

"<Shapeshift> —— Maschinen Kanone (Súng Máy)."

Sechs biến từ cổ tay trái trở xuống thành một khẩu súng máy Gatling. Dù là một cỗ máy có cấu tạo phức tạp đến đâu, Sechs cũng dư sức nắn bóp cơ thể mình thành hình dạng đó. Thế nhưng, những viên đạn bắn ra có vẻ không đủ uy lực như lưỡi kiếm, nên đã bị lớp vảy của nó dội ngược lại. Hỏa lực của súng máy Gatling không đủ để xuyên thủng lớp phòng ngự đó. Nhưng, điều đó không thành vấn đề.

『…!?』

Đầu bốn sừng nhận ra có gì đó cấn cấn trên bề mặt cơ thể mình. Những viên đạn lẽ ra đã bị dội ngược lại đang bám dính lấy cơ thể nó, từng chút từng chút bào mòn lớp vảy. Từ lúc nào không hay, những viên đạn đó đã hóa thành một thứ chất lỏng đen ngòm —— chúng hóa thành Slime. Giống như khẩu Gatling là do chính cơ thể Sechs biến thành, những viên đạn bắn ra cũng chính là phân thân của Sechs. Ngay khoảnh khắc chạm mục tiêu, chúng biến từ đạn trở lại thành Slime, bám rịt lấy và liên tục sát thương đối thủ.

『…!!』

Đầu bốn sừng không có miệng nên đành phải quằn quại trong đau đớn, hai cái đầu vừa mới mọc cũng rống lên những tiếng gào thảm thiết. Chớp lấy thời cơ, Sechs một lần nữa áp sát [Gloria]. Lần này còn gần hơn cả lần trước, một khoảng cách mà roi kiếm cũng phải chào thua.

"<Shapeshift> —— Recht Arm (Cánh Tay Phải của [Phá Hoại Vương])"

Với lần Shapeshift thứ 3, cánh tay phải của Sechs biến thành một cánh tay phải không thuộc về hắn. Đó là một cánh tay cuồn cuộn cơ bắp, vạm vỡ hơn cánh tay thật của hắn rất nhiều, và nó giáng một đòn chí mạng vào lớp vảy của [Gloria]. Ngay lập tức, [Gloria] gập cả người lại như thể vừa nhận một đòn đau nhất từ đầu trận đến giờ… cùng lúc đó, cánh tay phải của Sechs cũng bị phản lực xé toạc.

"Quả nhiên chỉ số STR của Shu quá khủng, dù là hàng mô phỏng thì phản lực cũng đủ làm rụng luôn cánh tay."

Vừa biến cánh tay bị đứt rời thành Slime và thu hồi lại vào cơ thể, Sechs vừa điềm tĩnh nhận xét. Thanh kiếm, khẩu súng máy, và cánh tay phải của [Phá Hoại Vương] - Shu Starling. Tất cả những màn biến hình này đều được thực hiện bởi một Skill duy nhất.

<Shapeshift> - Skill chủ động từ <Superior Embryo> của Sechs, Nu.

Nu chỉ sở hữu vỏn vẹn bốn Skill, bao gồm <Shapeshift>, Skill bị động <Liquid Lifeform>

(Dạng Sống Chất Lỏng)

, Tuyệt kỹ Tối thượng và một Skill hắn nhận khi tiến hóa thành Superior Embryo.

Đúng như cái tên Shapeshift (Biến Hình), Skill này cho phép cơ thể Sechs thay đổi hình dạng. Bình thường, hắn chỉ biến hình về mặt hình dáng để tạo thành hình người, nhưng bản chất thực sự của Skill này còn bá đạo hơn một bậc.

Nó là một Skill cho phép sao chép cả năng lực của đối tượng được biến hình.

Hiện tại, Sechs đang biến cánh tay trái của mình thành Hình thái thứ 2 của <Embryo> của Shu Starling. Vốn dĩ, <Shapeshift> chỉ có thể sao chép ngoại hình và độ cứng của trang bị, chứ không thể copy được Skill trang bị. Nhưng nếu đối tượng không phải là Item mà là <Embryo>, thì việc sao chép Skill là hoàn toàn khả thi.

『…!』

[Gloria] dùng thân hình đồ sộ của mình quét ngang hòng hất văng Sechs. Sechs lại dùng cánh tay phải của [Vua Phá Hoại] để đấm trả… và rồi cơ thể hắn vỡ vụn trước sức ép của đòn tấn công. Thế nhưng, cái cơ thể lẽ ra đã nát bét đó lập tức phục hồi lại nguyên trạng. Đó là nhờ hiệu ứng của <Liquid Lifeform>, mang lại khả năng tái tạo siêu việt và gần như vô hiệu hóa mọi sát thương vật lý.

<Shapeshift> mang lại khả năng biến hình linh hoạt và sao chép năng lực, <Liquid Lifeform> đảm bảo khả năng hồi phục và vô hiệu hóa vật lý, cộng thêm <World Record>

(Kỷ Lục Tội Phạm Thế Giới)

- Skill duy nhất và cũng là tuyệt chiêu của [Tội Phạm Vương], một Skill bị động hệ Cường hóa. Sự kết hợp hoàn hảo của ba Skill này đã tạo nên một bức tường công thủ toàn diện, không có lấy một điểm mù. Đó chính là phong cách chiến đấu cơ bản của [Tội Phạm Vương].

"Có vẻ việc dùng <Shapeshift> để biến thành cái đầu một sừng đó là bất khả thi rồi. Không thể làm phong phú thêm bộ sưu tập Skill được rồi…"

Nhìn [Gloria] khạc cực quang từ miệng, Sechs thì thầm với giọng điệu nuối tiếc. Điều đó bắt nguồn từ nhược điểm chí mạng của Nu.

Dù sở hữu tính đa dụng vô đối, Nu vẫn có ba nhược điểm.

Thứ nhất, độ chính xác của màn hóa trang <Shapeshift> phụ thuộc vào sự chênh lệch Cấp độ giữa hắn và đối tượng. Dù Cấp độ ngang nhau, năng lực copy được cũng chỉ gói gọn ở mức 50%. Để sao chép y xì đúc 100% năng lực của đối phương, hắn phải có Cấp độ

gấp đôi

họ. Điều này cũng áp dụng với hình thái của <Embryo>, hắn chỉ có thể sao chép hoàn hảo tối đa đến Hình thái thứ 3.

Thứ hai, nếu không nắm rõ chi tiết về Skill, dù có biến hình cũng không dùng được. Không phải là do hắn không biết cách dùng Skill của kẻ bị sao chép, mà các do thông tin các Skill lại vốn dĩ không được tích hợp vào hắn khi biến hình.

Và nhược điểm thứ ba là…

thiếu hụt tài nguyên:

<Shapeshift> - khả năng biến hình vạn năng,

<Liquid Lifeform> - khả năng phòng ngự trâu bò.

Dù chỉ sở hữu một trong hai cái này thì cũng đủ để bất kì ai xưng hùng xưng bá, thậm chí sức mạnh của mỗi cái có thể tương đương với toàn bộ sức mạnh của một <Embryo>. Chính vì sở hữu cả hai Skill hùng mạnh đó, nên Nu bị phế toàn tập ở những khía cạnh khác so với các <Embryo> còn lại:

Đó là phần buff chỉ số cho <Master>.

Nu là một <Embryo> cực kỳ hiếm có khó tìm ——

một <Embryo> mang lại buff âm (trừ điểm) cho toàn bộ các chỉ số.

Tất cả chỉ số của hắn đều bị chia đôi, và cái hình phạt trừ điểm đó thậm chí còn áp dụng lên cả lượng SP cần thiết để duy trì biến hình. Do <Shapeshift> tốn SP, nên thời gian biến hình của hắn cũng bị giới hạn. Đổi lại việc có thể biến thành bất cứ thứ gì, chỉ số cơ bản của hắn lại là một sự lép vế thê thảm so với các <Master> khác. Đó chính là <Master> mang tên Sechs Würfel. Tuy nhiên…

chính vì hắn đã khắc phục hoàn toàn cả ba nhược điểm đó… nên cái tên [Tội Phạm Vương] Sechs Würfel mới trở thành nỗi khiếp sợ của bao người.

『Kukukukuku』

"Chà, lại nghe thấy giọng ngài vui vẻ rồi. Có chuyện gì sao?"

『Không có gì. Chỉ là tên bạn chí cốt của ngươi đang có một trận đánh cực kì mãn nhãn đấy. Trận đánh hay thế này, kể ra lần cuối cũng xảy ra cũng phải từ thời của [Bá Vương] và [Long Đế] cùng thời hắn.』

"Nghe ngài nói mà tôi cũng muốn ngó qua trận bên đấy lắm rồi đấy."

…?"

Trong lúc đang quần thảo với [Gloria] giả mạo, Sechs vẫn dư dả thời gian để tám chuyện với [Thiên Long Vương]. Thế nhưng, biểu cảm của hắn chợt biến sắc. Sechs lập tức ——

tự xé xác mình thành tám mảnh và rải rác xung quanh

—— Ngay khoảnh khắc tiếp theo, vô số luồng sáng mỏng tang như tơ nhện đan chéo khắp hang động ngầm.

Đòn <Overdrive> bắn ra từ miệng [Gloria] vốn dĩ có phạm vi hẹp hơn bản gốc.

Giờ đây, nó lại tách ra thành những tia sáng mỏng manh hơn, biến thành hàng trăm sợi tơ ánh sáng nhảy múa điên cuồng trong hang động

Vẫn giữ nguyên uy lực hủy diệt, những sợi tơ ánh sáng của [Gloria] chỉ đơn thuần nhân lên về số lượng, cắt xẻ và nung chảy toàn bộ không gian hang động.

[Gloria] là một con quái vật có khả năng tự sáng tạo Skill mới.

Đặc tính đó không hề biến mất dù nó đang ở trạng thái tái tạo hay chỉ là cái đầu bốn sừng. Đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc mang tên Sechs, cái đầu bốn sừng đã chế ra một Skill mới bằng cách chia nhỏ hơn nữa sức mạnh vốn dĩ đã bị suy yếu của cái đầu một sừng, từ đó đẩy khả năng càn quét diện rộng lên một tầm cao mới. Skill mới này, có thể tạm gọi là <

Spread Overdrive

>

(Khuếch Tán Tận Cùng)

, đã liếm láp mọi ngóc ngách của hang động ngầm, và làm bốc hơi khoảng 20% cơ thể của Sechs (

những phần đã tự phân tách ra để né tránh

).

Dù bị gọt mất một lượng lớn HP, nhưng ngay khi <Area Overdrive> vừa dứt, những mảnh vỡ của Sechs lại tự động gom lại và tái tạo thành hình. Hắn lại biến cánh tay thành Súng máy Gatling, và tiếp tục tự dùng cơ thể mình làm đạn nã vào [Gloria]. Thế nhưng, những viên đạn đó không thể chạm tới [Gloria]. Ngay khi vừa sượt đến ranh giới ——

chúng biến thành bụi ánh sáng

Lúc này, một lớp kết giới dày đặc đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang bao bọc lấy [Gloria].

Đó chính là, <Fatal Field>.

Một <Fatal Field> bị nén lại với bán kính hoạt động chỉ vỏn vẹn 50 centimet

Nó không còn mang sức mạnh hủy diệt diện rộng như bản gốc nữa. Nó chỉ đơn thuần là một tấm khiên tuyệt đối, xóa sổ mọi sinh vật lọt vào phạm vi để bảo vệ bản thân. Với <Fatal Field> hiện tại, <

Compressed Fatal Field

>, ngay cả một người chơi có Cấp độ vượt mốc 1000 cũng sẽ bị xóa sổ trong vòng một nốt nhạc. Việc những viên đạn phân thân của Sechs bị bốc hơi chính là minh chứng rõ ràng nhất. Hơn nữa, nhờ bị thu hẹp phạm vi, khả năng phòng ngự của nó cũng trở nên bất khả xâm phạm. Nếu là <Fatal Field> nguyên bản thì chắc nó không thể nén lại được đâu, nhưng vì sức mạnh đã yếu đi nên nó mới dễ dàng thực hiện trò nén ép này.

<Spread Overdrive> và <Compressed Fatal Field>. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, [Gloria] bản tái tạo đã thu thập được hai Skill không hề thua kém những con bài tẩy của cái đầu một sừng và hai sừng. Điều này vốn dĩ là chuyện không tưởng… nhưng lại có lý do của nó.

Đó là vì tình thế hiện tại đang quá bất lợi đối với [Gloria].

Ba cái Lõi của nó vẫn chưa được phục hồi, tình trạng hiện tại của nó còn lâu mới đạt đỉnh phong độ. Đối thủ lại là một tên [Tội Phạm Vương] có sức mạnh khó dò và bản chất kỳ dị. Lại còn bị đẩy vào thế chân tường, nếu bản sao lưu này bị tiêu diệt thì coi như chấm hết.

Chính sự dồn nén đến tột cùng, sự đe dọa sinh mệnh chưa từng có đó đã kích thích bản năng sinh tồn của [Gloria], khiến nó tái cấu trúc lại sức mạnh hiện có và tự tạo ra hai Skill mới. Dù hỏa lực của nó là yếu nhất, nhưng nhờ kỹ năng chiến đấu xuất sắc mà tại đây, đầu bốn sừng đã có được một phong cách chiến đấu hoàn toàn mới.

"Thu hẹp kích thước tia sáng để phân tán chúng ra. Đồng thời thu hẹp phạm vi kết giới để nâng cao ngưỡng Cấp độ gây đột tử. Ra là thế."

Vừa đẩy gọng kính lên, Sechs vừa lạnh lùng phân tích mánh khóe của [Gloria]. Đây là một tình thế cực kỳ bất lợi cho Sechs. Vì Sechs chỉ có mỗi trò lấy thân mình làm vũ khí nên cái <Compressed Fatal Field> này chính là thiên địch của hắn. Chưa kể, nếu cứ chui đầu vào tầm ngắm của <Area Overdrive>, thì sớm muộn gì toàn thân Sechs cũng bị xóa sổ sạch sẽ.

"Ra là vậy. Mày cũng biết dùng não đấy. Tao rất nể sự sáng tạo này. Đặc biệt là cái kết giới đó, quả thực vô cùng tuyệt vời. Nó quá sức kiên cố, chắc chả có mấy ai xuyên thủng được nó đâu."

Bị đẩy vào thế bị động, Sechs lại thốt ra những lời khen ngợi. Và rồi hắn nở một nụ cười,

"Thế nên ý mày là —— 'Có giỏi thì đập vỡ tao cùng với cái kết giới này đi', phải vậy không?"

Hắn hỏi lại như để xác nhận.

"Nếu là trò đó thì tao cũng giỏi lắm. Vì bạn của tao cũng chuyên xài mấy cái chiêu đó mà."

『…!?』

Đầu bốn sừng khựng lại trước một áp lực vô hình không thể diễn tả bằng lời.

Thái độ của Sechs rõ ràng là có sự khen ngợi, có cả sự ngạc nhiên.

Nhưng tuyệt nhiên, hắn không hề coi hai Skill mới của đầu bốn sừng là một mối đe dọa

Cứ như thể, hắn đã có sẵn cách trị rồi vậy.

『Có nghe thấy ta không, Sechs?』

"Ô hay, ngài có chuyện gì sao?"

Nghe tiếng [Thiên Long Vương] vọng ra từ chiếc vảy, Sechs đáp lời, tò mò không biết có biến gì.

『Trận chiến trên kia sắp đến hồi kết rồi.』

"Ra vậy, có vẻ căng thẳng rồi đây nhỉ."

Sechs cho rằng câu "sắp đến hồi kết" nghĩa là "Shu sắp thắng rồi".

Đó là minh chứng cho sự tin tưởng tuyệt đối của Sechs vào thực lực của Shu. Nhưng nếu cơ thể chính bị đập nát, thì cái đầu ba sừng sẽ mọc lại trên cái con [Gloria] tái tạo này. Thêm cái đầu có khả năng buff chỉ số khi HP tụt dốc, [Gloria] sẽ tụ hội đầy đủ các bộ phận tại đây. Do đó, hắn không thể kéo dài thời gian thêm được nữa.

"Vậy thì, sẵn tiện mình cũng cần phá cái kết giới này,

nên giờ dùng luôn chiêu đó để dứt điểm trong một nốt nhạc nào

Tôi xin mượn chút sức mạnh của cậu nhé, Shu

…"

Ngay sau câu nói đó, khí tức của Sechs bắt đầu biến đổi dữ dội.

Đầu bốn sừng cảm nhận được sự dị hợm của một thực thể phi nhân loại mang hình dáng con người đang đứng trước mặt nó, đang dần biến thành một thứ gì đó hoàn toàn khác, nhưng vẫn giữ nguyên sự đáng sợ vốn có. Cảm giác như một vùng biển đêm tĩnh lặng bỗng chốc hóa thành cơn sóng thần hủy diệt… một luồng khí tức của sức mạnh áp đảo lập tức tuôn trào.

『Fufufu——』

Sechs đánh mất hình dáng con người, trở lại trạng thái chất lỏng. Đồng thời, hắn không ngừng phình to thể tích.

Một hang động ngầm rộng lớn với trần nhà cao hơn 100 mét bỗng trở nên chật chội khi Sechs liên tục bành trướng.

[Gloria] liên tục xả <Area Overdrive>, nhưng tốc độ phình to của hắn vượt xa tốc độ bốc hơi, cứ như thể hắn đang cố biến thành một thứ gì đó có lượng HP khổng lồ vậy. Và trong lúc đang phình to, biến đổi cả ngoại hình lẫn nội tại… Sechs chỉ buông ra đúng một câu.

『<Ta Xứng Với Muôn Hình Vạn Trạng - Nu>』

Ngay sau đó, khối chất lỏng màu đen ngòm đông đặc lại thành một hình thù ——.

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<Shapeshift>:

Khả năng biến hình.

Có thể tự do thay đổi ngoại hình, và thậm chí sao chép cả Job Skill của đối phương (nếu biết chi tiết về Skill đó).

Đối với trang bị, chỉ có thể sao chép ngoại hình và độ cứng, chứ không thể copy Skill của trang bị. Tuy nhiên, nếu đó là Skill của <Embryo>, thì (nếu biết chi tiết) vẫn có thể copy được. Nhưng cũng giống như việc cần Cấp độ gấp đôi để sao chép hoàn hảo Job hay chỉ số, để tái hiện lại <Embryo>, hắn cần có Hình thái tiến hóa gấp đôi so với Hình thái gốc. Do đó, Sechs chỉ có thể dùng <Shapeshift> để sao chép những <Embryo> cấp thấp.

Nhân tiện, hắn có thể biến đổi khuôn mặt nhưng không thể giả dạng người khác. Bởi vì đây là khả năng biến hình chứ không phải ngụy trang. Chỉ cần dùng Skill <Reveal> level 1 của người chơi có tổng Cấp độ là 1 cũng dư sức soi ra dòng chữ "[Tội Phạm Vương] Sechs Würfel". Mấy trò giả danh đó là sân chơi của mấy đứa thích lừa tình.

Nói thêm chút, câu thần chú lúc biến hình của Sechs là tiếng Đức, giống như tên của hắn vậy. Thực ra cái Skill này xài không cần hô tên cũng được.

<Liquid Lifeform>:

Slime Body.

Có thể phân thân, tăng thể tích, gần như vô hiệu hóa tấn công vật lý, và không cần oxy để sống. Nghe thì tiện, nhưng chắc chỉ có kẻ tuột xích não như Sechs mới không phát điên khi mang cái cơ thể này. Thêm vào đó, định nghĩa về HP cũng bị thay đổi, mức độ sát thương được tính dựa trên phần thể tích bị mất đi. Nhân tiện, người ta hay đồn là Slime sợ lửa, nhưng nói trắng ra thì con người bị lửa thiêu thì cũng chết thôi. Nói chính xác hơn là do thể tích bị bốc hơi bởi nhiệt lượng nên dễ bị hao hụt hơn, chứ không phải nó trở nên yếu đuối hơn con người trước ngọn lửa.

(Bonus: Khi Rook dùng <Union Jack> với Liz ([Mithril Arms Slime]), cậu ta cũng nhận được Skill này. Nhưng vì cậu ta vẫn còn bình thường chán nên lúc xài vẫn phải giữ form người.)

<Ta Xứng Với Muôn Hình Vạn Trạng>:

Chưa rõ thông tin chi tiết.

Chữ Muôn Hình Vạn Trạng (Vạn Tư - Banshi) là chơi chữ đồng âm với Vạn Tử (Banshi). Nhưng cái Vạn Tử này mang ý nghĩa là tội lỗi đáng muôn lần chết, hay là kẻ mang đến vạn cái chết thì còn tùy người hiểu.

(=ↀωↀ=) < Cơ chế giết người từ cái nhìn đầu tiên (thực ra không hẳn, nhưng mà phiền phức quá) thứ 3 của [Gloria], <Revitalization>

(=ↀωↀ=) < Đúng như cái tên "Kẻ đã chết được tái sinh một lần nữa"

(=ↀωↀ=) < Đây là Skill dùng cái đuôi bị cắt đứt để tái tạo lại cơ thể chính.

(=ↀωↀ=) < Nếu không nhận ra trò này, người chơi sẽ phải cắn răng đánh nhau với một [Gloria] cứ chết đi sống lại liên tục với chu kỳ cực ngắn.

(=ↀωↀ=) < …Nhưng mà,

(=ↀωↀ=) < Nếu bị lật bài và bị lụm ngay trước cả khi kịp tái sinh lần đầu thì cũng phế thôi.

(=ↀωↀ=) < Cơ chế giết người từ cái nhìn đầu tiên thứ 4 của [Gloria], <Area Overdrive>

(=ↀωↀ=) < Chiêu tung hàng trăm tia <Overdrive> siêu mỏng để nung chảy mọi thứ xung quanh

(=ↀωↀ=) < Gần như không thể né, con người mà dính là xác định ngỏm củ tỏi

(=ↀωↀ=) < Nhưng mà xài với con Slime có rớt ra từng mảnh hay bốc hơi vài phần cũng không chết được thì vẫn phế vãi nhái.

(=ↀωↀ=) < Cơ chế giết người từ cái nhìn đầu tiên thứ 5 của [Gloria], <Compressed Fatal Field>

(=ↀωↀ=) < Nén <Fatal Field> lại với bán kính hoạt động chỉ còn 50 centimét

(=ↀωↀ=) < Đánh từ xa thì không được, mà sáp vô là bay màu kể cả có Cấp 1000+

(=ↀωↀ=) < Đánh cận chiến mà bất cẩn là ngỏm lúc nào không hay, trò này quá sức bẩn thỉu!

(=ↀωↀ=) < Nhưng mà nó không xài cái trò giết người từ cái nhìn đầu tiên được với một con Slime chuyên xài phân thân cắn trộm từ xa để test cơ chế.

(=ↀωↀ=) < Hơn nữa, dù có đánh cận chiến thì cũng chỉ cái phần chui vô kết giới mới bị đột tử thôi

(=ↀωↀ=) < Mấy phần ở ngoài cứ ngắt bỏ cái phần bị đột tử đi là sống nhăn răng.

( ꒪|勅|꒪) < …Đen cho mày là gặp ngay con Slime khắc cứng rồi rồng ạ. (Tấn Vũ)

Bạn đã đến cuối chương 256.

Không gian đọc của bạn