Về truyệnInfinite Dendrogram (Web Novel)
Chương 253

Chương 253 · 680 chương

Nguyệt Nhãn và Tà Nhãn (Mở Màn)

□■ Vương quốc Altar - <Hẻm Núi Novest>

"Xong phim rồi ha~."

Những âm thanh từ trận chiến giữa Figaro và [Gloria] từng vang vọng ra tận bên ngoài <Hẻm Núi> bỗng bặt tăm. Sau ba phút tĩnh lặng, Tsukuyo cất lời như thể đã đưa ra kết luận.

"Kage cưng. Vô kiểm tra chút coi."

"Đã rõ. Trận chiến giữa hai bên đã kết thúc. [Siêu Đấu Sĩ] Figaro đã nhận Death Penalty. [Tam Cực Long - Gloria] đã mất đi cái đầu một sừng."

"Làm việc nhanh gọn lẹ ha~. Vậy là, đại khái mọi chuyện đang diễn ra đúng như dự tính của phe ta rồi."

Cái đầu phiền phức chuyên xả Breath đã biến mất, và Figaro, kẻ có khả năng tranh giành MVP, cũng đã dính Death Penalty. Đã chốt kèo với Shu nên không lo bị xen ngang. Tsukuyo đánh giá rằng đây chính là thời điểm chín muồi để xuất quân.

"Rồi, giờ tới lượt phe ta ra sân ha~. Cái Tuyệt kỹ của tui chắc hổng xi nhê gì với nó đâu, nên đành lấy số lượng đè bẹp nó vậy~. Chuẩn bị xong hết chưa~?"

Chẳng cần đợi cô ả nhắc, những người khoác trên mình trang bị mang gia huy hình con mắt khép hờ lọt thỏm trong vầng trăng khuyết đã chờ sẵn giây phút này từ lâu.

Lực lượng tham chiến của <Nguyệt Thế Hội>… tổng cộng có 34 <Master> đã max cấp. Nhưng không phải là 5 tổ đội 6 người và 1 tổ đội 4 người cộng lại thành 34 người. Mà là 17 cặp

tổ đội 2 người

… tổng cộng 34 người. Đó là một cơ cấu tổ đội vô cùng dị biệt, trong đó 15 cặp là sự kết hợp giữa một người chơi hệ Phép thuật và một người chơi hệ Cận chiến thiên về tốc độ. Hai cặp còn lại, một là cặp bài trùng [Nữ Giáo Hoàng] Fuso Tsukuyo và [Ám Sát Vương] Tsukikage Eishiro. Cặp thứ hai, bao gồm một thành viên làm nhiệm vụ buff toàn đội dưới sự hỗ trợ của Tsukuyo, và…

"Lâu rồi mới ra trận, chú Shijima nhắm mần ăn nổi hông~?"

"Tất nhiên là được rồi!"

Một gã đầu trọc mang Job [Huyễn Thú Kỵ Binh] - Shijima Ichiro. Nhân vật quyền lực số ba của <Nguyệt Thế Hội>. Cựu Đội trưởng Đội Chiến đấu Shijima Ichiro. Lúc này, gã đang cưỡi ngựa, tay lăm lăm một thanh giáo và một tấm khiên hình bầu dục —— hình thái vũ khí biến đổi từ <Embryo> của gã, TYPE: Maiden with Elder Arms - Juno. Tuy nhiên, thú cưỡi của gã không phải là con [Aries Leo] quen thuộc, mà là một con Hoàng Ngọc Mã sao chép.

"Ủa con sư tử lai cừu lông xù chú hay cưỡi đâu rồi? Vậy sao mà bung hết sức được?"

"Tôi đã giao Gringham cùng toàn quyền sở hữu cho vợ rồi. Dù sao thì, đối thủ lần này quá sức nguy hiểm. Nó hoàn toàn có thể gây ra lượng sát thương vượt qua cả ngưỡng an toàn tự động thu hồi vào [Jewel]. Thêm nữa, Gringham chắc chắn không thể vượt qua cái kết giới đó đâu."

Đúng như Shijima nói, bất kỳ quái vật nào dưới Cấp 100 bước vào <Fatal Field> đều sẽ đột tử không thương tiếc. Nghĩ đến điều đó, chẳng ai dám dắt theo quái vật thuần hóa đến chiến trường này.

"Quan trọng hơn hết, nếu Gringham có mệnh hệ gì, con trai tôi sẽ rất buồn. Chắc giờ này nó đang thay tôi bảo vệ gia đình rồi."

"Hừm, ra dáng làm cha gớm ha~."

Nhìn Shijima có vẻ đang tận hưởng cuộc sống viên mãn trong thế giới này, Tsukuyo thầm nghĩ. Rồi, Tsukuyo dõng dạc tuyên bố với toàn thể những người có mặt.

"Tất cả những người ở đây đều là Cấp 500 hoặc Superior Job. Cái kết giới chết tiệt đó hổng xi nhê gì đâu, còn cái đầu khạc beam phiền phức kia thì đã bị cái tên não cơ bắp dọn dẹp giùm rồi."

Thứ duy nhất còn sót lại chỉ là khả năng cường hóa chỉ số. Nói cách khác, những năng lực đặc biệt mang tính chí mạng của [Gloria] đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn vào thời điểm này.

"Việc còn lại, chỉ là đập chết một con thằn lằn siêu to khổng lồ thôi. Mấy cưn cứ tà tà mà quất nha."

Nói rồi, Tsukuyo dẫn đầu 33 tín đồ tiến vào bên trong hẻm núi. Trước khi đi, cô ả khẽ liếc nhìn cỗ thiết giáp hạm đang đỗ ở rìa <Hẻm Núi>… <Embryo> Baldr của [Phá Hoại Vương].

"Theo đúng giao kèo, chừng nào bọn tui chưa chết sạch thì anh hổng được nhúng tay vô đâu đó nha."

『Ừ. Nhưng cô chắc là không sao chứ?』

"Bên anh hết vai rồi. Cứ việc há hốc mồm đứng coi tui ẵm trọn hai món trang bị phần thưởng đi nha."

Nở một nụ cười ranh mãnh như một con hồ ly tinh, cô ả nói tiếp,

"…Với lại."

Tsukuyo bổ sung thêm.

"Tui hổng tin là cái con quái vật tâm địa xấu xa đó đã lật bài ngửa hết đâu. Anh mà cứ đâm đầu vào đánh nó tới tấp rồi lỡ nó tung ra con bài tẩy khốn nạn nào đó thì có mà toi mạng cả lũ."

『…』

"Dù sao thì mục tiêu vẫn là phần thưởng, cơ mà nếu không đập chết con này thì công sức gây dựng ở Vương quốc bấy lâu nay cũng đổ sông đổ biển hết~."

『Cô có muốn thay đổi thứ tự không?』

"Hổng cần anh lo xa đến thế đâu. Cơ mà lỡ có mệnh hệ gì thì nhờ anh hốt giùm nha~."

『…Có gì tôi sẽ hốt xác cô cho.』

"Hổng có chuyện đó đâu nha~."

Cười khanh khách như một tiểu yêu tinh, Tsukuyo lao thẳng vào chiến trường.

◇◆

Kết thúc trận chiến với Figaro, [Gloria], nay đã mất đi cái đầu một sừng, đang nằm rạp dưới đáy hẻm núi.

Mất đi một cái đầu, mất đi một trong những bộ phận quan trọng nhất cấu thành nên cơ thể mình. Đối với [Gloria], thiệt hại này còn nặng nề hơn cả việc mất đi trái tim. Dù sở hữu khả năng tái tạo trái tim chỉ trong một ngày, nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu nào cho thấy cái đầu sẽ mọc lại. Cái danh xưng rồng ba đầu đã mãi mãi thuộc về dĩ vãng. Thế nhưng, ngoại trừ cái đầu đã mất, những bộ phận khác đang dần bắt đầu quá trình tự phục hồi. Đồng thời, bộ khung xương cũng… đang chuyển đổi để phù hợp với sự cân bằng của hai cái đầu.

『…』

Cái đầu ba sừng hướng ánh nhìn về phía nơi cái đầu một sừng từng tồn tại. Vết thương đã hoàn toàn khép miệng. Nhờ việc khung xương tái tổ hợp, trông nó cứ như thể một con rồng hai đầu ngay từ khi mới sinh ra vậy. Là một phần cơ thể, là một công năng, là một người anh em đã gắn bó với nó hàng ngàn năm… nhưng trong ánh mắt nó khi nhìn vào vết thương đó chẳng hề đọng lại chút bi thương nào.

『GUOOO…』

Nếu dịch tiếng gầm đó sang ngôn ngữ con người, có lẽ nó mang hàm ý: "Cứ đi trước đợi tao nhé". Chỉ buông thõng một tiếng gầm như vậy, [Gloria] từ từ đứng dậy. Cái chân sau bên trái bị đứt lìa cũng đã phần nào được tái tạo, [Gloria] một lần nữa dậm chân xuống mặt đất.

Thế nhưng, dù tứ chi đã lành lặn, khung xương đã được định hình lại, nhưng lượng HP vẫn chưa hề được phục hồi. Đó vừa là cơ chế hoạt động của [Gloria], vừa là một đặc điểm mang lại cho nó nhiều lợi thế hơn. Bởi vì điều đó liên quan trực tiếp đến Skill của cái đầu ba sừng. Tên của nó là, <Resurgence>. Một Skill cường hóa chỉ số tỷ lệ nghịch với lượng HP. Việc mất đi một phần ba cơ thể đã gây lên người nó một lượng sát thương khổng lồ, khiến cho Skill này phát huy hiệu quả mạnh mẽ hơn hẳn so với lúc chiến đấu cùng Figaro.

『…』

Đúng lúc đó, <Fatal Field> của [Gloria] đã bắt được khí tức của những kẻ đột nhập. [Gloria] lập tức nhận ra toán kẻ thù tiếp theo đã cận kề.

—— Ngay khoảnh khắc tiếp theo, vô số ma pháp tấn công nổ tung xung quanh con rồng hai đầu.

Tất cả đều là ma pháp tấn công hệ Lôi, một loại ma pháp ít bị ảnh hưởng bởi chỉ số phòng thủ vật lý. Đó là một chiến thuật tấn công được vạch ra để đối phó với chỉ số END cao ngất ngưởng của [Gloria] hiện tại, và dĩ nhiên, những người thực hiện chiến thuật đó chính là <Nguyệt Thế Hội>.

『SHEEEAAAAA!!』

Cái đầu hai sừng, phụ trách <Fatal Field>, gầm lên khi phát hiện 34 kẻ thù đang bao vây xung quanh. Khi cái đầu một sừng vẫn còn nguyên vẹn, rào cản lớn nhất khi đối đầu với [Gloria] là việc dùng số đông để chiến đấu. Vậy thì ngược lại, điểm yếu chí mạng của [Gloria]

hiện tại

… chính là bị tấn công hội đồng. Lý do có sự đảo ngược này là bởi [Gloria] hiện tại không còn luồng cực quang để có thể thổi bay số đông chỉ trong một nốt nhạc nữa. Do đó, khi phải đối đầu với một số lượng lớn những kẻ từ Cấp 500 trở lên miễn nhiễm với <Fatal Field>, nó buộc phải dùng chân tay để nghiền nát từng tên một.

Dù chỉ số của [Gloria] hiện tại rất cao, nhưng nó lại hoàn toàn thiếu hụt các phương thức tấn công đặc thù. Dù <Resurgence> liên tục buff chỉ số, nhưng sự thiếu thốn trong phương thức tấn công vẫn không hề thay đổi. Bản chất của <UBM> chính là biến những kỹ năng đặc thù thành vũ khí sắc bén nhất. Vì vậy, có thể nói [Gloria] hiện tại, khi không còn khả năng sử dụng các chiêu thức đặc thù, đang ở trong trạng thái yếu ớt nhất.

Thế nhưng dẫu vậy, bộ chỉ số của [Gloria] vẫn vô cùng khủng khiếp. Dù con người có đông đến đâu, thì so với lực tấn công của Gloria, họ vẫn vô cùng mỏng manh. Với sức tấn công hiện tại, dù con người có bọc mình trong những bộ giáp dày cộp thì nó vẫn dư sức xé xác họ như xé giấy vụn. [Gloria] đã nắm thóp được chuyển động của những kẻ thù bên trong <Fatal Field>. Ngoại trừ một kẻ duy nhất, toàn bộ bọn chúng đều không vượt qua ngưỡng tốc độ cận âm, và với tốc độ siêu âm hiện tại, [Gloria] dư sức bắt kịp và tàn sát tất cả. Ngay khi nó định lao vào hành động,

"<LUNAR DIVIDER FIELD - FAINT LIGHT>"

Khu vực xung quanh lập tức biến thành 'một đêm trời nhiều mây', và một ánh trăng mỏng manh rọi thẳng xuống [Gloria]. Ngay khoảnh khắc đó, nó cảm thấy cơ thể mình nặng trịch như đeo chì.

『SHUEWOOOO…!』

Tốc độ siêu âm của [Gloria] đột ngột bị kéo tuột xuống dưới mức cận âm.

"Ngon~. Vậy là nó có tác dụng ha~."

Đó là một biến thể của <Lunar Divider Field>, Skill của Kaguya. Giống như ánh sáng lờ mờ xuyên qua những đám mây, nó tập trung ánh trăng lại… và

giới hạn hiệu quả

của Skill. Thông thường, Skill này sẽ chia 6 toàn bộ những 'chỉ số gây bất lợi' cho Tsukuyo, nhưng hiện tại, nó chỉ chia 6

một chỉ số duy nhất

do Tsukuyo lựa chọn. Bù lại, khả năng kháng lại Skill bằng Cấp độ, chỉ số hay các Skill khác sẽ trở nên vô cùng khó khăn so với lúc chưa bị giới hạn. Khó khăn đến mức ngay cả <SUBM> như [Gloria] cũng khó lòng chống lại.

Và lúc này, chỉ số mà Tsukuyo lựa chọn chính là 'AGI của kẻ thù'.

Mặc dù trong trận chiến với Figaro, [Gloria] đã tự gỡ bỏ giới hạn để chạm tới ngưỡng siêu âm, nhưng hiện tại, dưới tác dụng của <Faint Light>, tốc độ của nó lại bị kéo tuột xuống dưới mức cận âm. Chỉ số của [Gloria] rất khủng khiếp, mỗi đòn tấn công của nó mang uy lực ngang ngửa với Tuyệt kỹ của <High-rank Embryo>, nhưng nếu đánh không trúng thì cũng chỉ là vô nghĩa.

"Hệ Phép thuật tiếp tục xả sát thương nha~. Tiền tuyến cứ theo kế hoạch làm bệ đỡ cho hệ Phép thuật, xài [Gem] rỉa máu nó đi~."

Dưới sự chỉ huy của Tsukuyo, tập thể 30 người không ngừng di chuyển. Đúng như sơ đồ tổ đội từ trước khi bước vào khu vực chiến đấu, họ chia thành các cặp gồm một người hệ Phép thuật và một người hệ Cận chiến thiên về tốc độ. Những người hệ Cận chiến sẽ cõng người hệ Phép thuật trên lưng, thoăn thoắt di chuyển với tốc độ cận âm. Hệ Phép thuật liên tục xả những ma pháp Lôi kích, loại ma pháp ít bị suy giảm sát thương bởi phòng thủ vật lý, vào [Gloria] (lúc này đang chậm hơn cả họ).

Đồng thời, hệ Cận chiến cũng vừa né tránh vừa dùng những [Gem] ma pháp đặc biệt để tấn công.

Thứ họ đang sử dụng là ma pháp gây sát thương chuẩn, hoàn toàn bỏ qua chỉ số phòng ngự của đối phương. Một đòn chỉ gây ra 800 sát thương, một con số chẳng thấm tháp vào đâu trong những trận chiến đỉnh cao, nhưng nếu kết hợp cùng chiến thuật lấy thịt đè người để đối phó với [Gloria], kẻ sở hữu chỉ số phòng ngự cực khủng, thì lại vô cùng hiệu quả. Tsukuyo đã cất công gom góp một lượng lớn những viên [Gem] khá đắt đỏ này, thậm chí còn huy động cả những tín đồ chưa max cấp nhưng có khả năng chế tạo [Gem] làm việc ngày đêm. Kết quả là, mỗi người hệ Cận chiến hiện đang găm sẵn 1000 viên [Gem] ma pháp đó trong người. Tích tiểu thành đại. Những đòn Lôi kích của 15 pháp sư cộng với những viên [Gem] của 15 người cận chiến đang rỉa máu [Gloria] từng chút một.

Lượng HP tối đa ước tính khoảng 70 triệu của [Gloria] cũng đã giảm xuống dưới 50 triệu sau trận chiến với Figaro. Tính ra, chỉ cần xả khoảng hơn 6 vạn đòn sát thương chuẩn (hoặc hơn một chút nếu tính thêm những đòn Lôi kích uy lực của hệ Phép thuật) là đủ để kết liễu nó. Tuy nhiên, nếu muốn hạ gục nó bằng cách này, cả 30 người sẽ phải liên tục sử dụng ma pháp và [Gem], mỗi người bình quân phải xài khoảng 2000 lần. Tất nhiên, dù có dùng đồ hồi phục MP thì cũng có giới hạn, và lượng [Gem] cũng không phải là vô tận. Hơn nữa, chắc chắn sẽ có người dính đòn của [Gloria] và nhận Death Penalty. Thế nhưng, họ không cần phải dùng cách này để rỉa cạn máu nó, chỉ cần rỉa một nửa là đủ. Bọn Tsukuyo thừa biết lớp phòng ngự trâu bò của [Gloria] hiện tại là do Skill của cái đầu ba sừng mang lại. Vậy nên, chỉ cần chặt đứt cái đầu ba sừng, lớp phòng thủ của nó sẽ trở về trạng thái ban đầu, cái trạng thái mà <Chiến Đoàn Babylonia> vẫn có thể gây sát thương bình thường. Đến lúc đó, một [Gloria] gần như đã bị tước đoạt toàn bộ khả năng đặc biệt sẽ dễ dàng bị đánh bại bằng những phương thức tấn công thông thường.

『SHUWOOOOO…!!』

Cái đầu hai sừng của [Gloria] gầm lên, âm thanh mang theo sự phẫn nộ tột độ. Bị rỉa máu liên tục bởi những đòn ma pháp muỗi đốt inox, trong khi bản thân lại không thể bắt kịp những con bọ người nhỏ bé kia. Có lẽ [Gloria] chưa bao giờ bị coi thường đến mức này. Thêm vào đó, chẳng hiểu đang nghĩ cái quái gì, có một kẻ duy nhất không thèm dùng ma pháp tấn công, mà lại xông vào sát sạt, dùng đuôi giáo chọc chọc vào người nó. Cái gã đầu trọc đó cứ vừa chọc [Gloria], vừa dùng tấm khiên bên tay kia gõ lộp cộp xuống mặt đất và vách đá như đang trêu ngươi. Hành động đó càng đổ thêm dầu vào ngọn lửa thịnh nộ của [Gloria]. Trong khi đó, kẻ chủ mưu, Tsukuyo, đang được Tsukikage bế trên tay, nhếch mép cười đắc chí: "Vào thế rồi ha~".

Khỏi nói cũng biết, nếu cô ả lọt vào tầm mắt của [Gloria], cơn điên của nó sẽ bùng phát dữ dội đến mức nào.

"Cơ mà, công nhận là nó bắt đầu nhanh lên rồi đó~."

Hiệu ứng giảm tốc độ của <Faint Light> do Kaguya thi triển vẫn đang hoạt động ngon lành. Thế nhưng, chỉ số của nó đang tăng dần tỷ lệ nghịch với lượng HP đã mất. Cứ đà này, không chừng nó sẽ lại phá vỡ giới hạn chia 6 và đạt đến tốc độ siêu âm một lần nữa.

"Đến lúc trói nó lại rồi ha~?"

"TUÂN LỆNH."

Đúng như chiến thuật đã đề ra, 15 cặp Phép thuật - Cận chiến với sát thương chuẩn từ ma pháp và [Gem] chính là lực lượng chủ lực trong trận chiến này. Và tiền đề cho chiến thuật này là không được để trúng đòn của kẻ thù. Để làm được điều đó, Tsukuyo liên tục chia 6 chỉ số AGI của [Gloria]. Thêm vào đó, còn có thêm hai người nữa nhận nhiệm vụ ngăn cản [Gloria] chạm tới ngưỡng siêu âm.

"—— <Hắc ảnh vẫy gọi cùng Tử Thần - Erlkönig>"

Trong màn đêm u ám do <Lunar Divider Field> tạo ra, vô vàn bàn tay bóng đêm trồi lên, bám chặt lấy cơ thể [Gloria]. Những bàn tay bóng đêm này không chỉ cản trở chuyển động của [Gloria], mà còn bào mòn dần lớp vảy vàng của nó từ những vị trí tiếp xúc, gây ra sát thương liên tục.

Việc gây thương tích trên toàn thân, lại còn sử dụng ma pháp hệ Bóng tối… đây là

nước cờ

tuyệt đối không thể sử dụng nếu cái đầu một sừng, thứ chuyên phóng cực quang từ vết thương, vẫn còn sống nhăn răng. Thế nhưng, giờ đây [Gloria] đã vĩnh viễn mất đi thứ sức mạnh đó.

Và người còn lại. Gã đàn ông đầu trọc cưỡi trên con Hoàng Ngọc Mã replica, vừa chạy như bay vừa dùng đuôi giáo chọc chọc vào lớp vảy của [Gloria] —— [Huyễn Thú Kỵ Binh] Shijima Ichiro, cũng tung ra Tuyệt kỹ từ <Embryo> của mình.

"<TÌM RỒI BUỘC CHẶT, SỢI DÂY TỈ DỰC - JUNO>!!"

Khoảnh khắc câu lệnh được xướng lên, trên bề mặt cơ thể [Gloria]… tại những vị trí bị đuôi giáo chọc trúng, những ấn ký bỗng rực sáng. Đồng thời, trên những vách đá, mặt đất bị gõ bởi khiên cũng xuất hiện những ấn ký tương tự, nhưng mang màu sắc khác biệt. Ngay lập tức, [Gloria] khựng lại. Cứ như thể toàn thân nó đang bị kéo giãn ra tứ phía… khiến nó không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.

Đó chính là năng lực của Juno, <Embryo> của Shijima,

Ấn ký Lực hấp dẫn

…

Juno có hai loại ấn ký: Ấn ký Nam (Male) từ đuôi giáo và Ấn ký Nữ (Female) từ khiên.

Khi Skill được kích hoạt, Ấn ký Nam sẽ bị hút chặt về phía Ấn ký Nữ. Lực hút của một cặp ấn ký có thể dễ dàng bị bẻ gãy nếu đối phương có STR khoảng 2000. Thế nhưng, chỉ cần SP chưa cạn, Shijima có thể tùy ý rải bao nhiêu ấn ký cũng được. Anh có thể trói chặt mục tiêu từ tứ phía, và nếu số lượng ấn ký càng nhiều, lực trói buộc càng khủng khiếp. Cuối cùng, kẻ địch sẽ bị giam cầm trong vô số lực hút đan chéo, không thể nhúc nhích. Kẻ thù càng to xác thì càng dễ cấy ấn ký, và chỉ cần cấy đủ số lượng, ngay cả <UBM> cũng phải ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Anh cưỡi ngựa phóng đi như bay, rải ấn ký, phong tỏa chuyển động, và tổ chức tấn công hội đồng. Đó chính là Shijima Ichiro, cựu Đội trưởng Đội Chiến đấu của <Nguyệt Thế Hội>, một chuyên gia săn Boss khổng lồ.

『SH, SHWOUUUOOOO!!』

Cái đầu hai sừng gầm gừ, cố gắng quẫy đạp, nhưng không thể nào chống lại được lực hút khủng khiếp đó.

Hiện tại, số lượng ấn ký trên người [Gloria] đã vượt ngưỡng 100. Ngay cả một [Gloria] đã được cường hóa vượt xa cấp Mythical cũng khó lòng thoát khỏi sự trói buộc đó. Do việc rải ấn ký ngốn rất nhiều SP, nên bình thường Shijima không thể cấy được số lượng khủng như vậy. Thế nhưng, lần này, ngồi phía sau con Hoàng Ngọc Mã replica của Shijima là một thành viên chuyên làm nhiệm vụ buff toàn đội, kiêm luôn việc nhét đồ hồi SP cho Shijima, nên anh có thể cấy ấn ký vô tội vạ.

Và trước một [Gloria] đã bị khóa chặt, các thành viên khác lại càng mạnh tay xả sát thương. Những bàn tay bóng đêm cũng bắt đầu quấn chặt lấy cái đầu ba sừng, vừa thiêu đốt vừa siết chặt, trong khi Shijima vẫn miệt mài rải thêm ấn ký. Dù HP giảm khiến STR tăng vọt, nhưng Shijima cũng tăng số lượng ấn ký tương ứng, khiến [Gloria] vẫn hoàn toàn bất lực. Thêm vào đó, ngay khoảnh khắc Shijima khống chế được chuyển động của nó, Tsukuyo cũng đã chuyển đối tượng chia 6 sang STR. [Gloria] không thể nhúc nhích dù chỉ một bước, thế trận hoàn toàn nằm trong tay <Nguyệt Thế Hội>. Nếu cái đầu một sừng còn sống thì câu chuyện đã rẽ sang một hướng khác. Tuy nhiên, đó chỉ là chữ "nếu" vô nghĩa. Bởi vì lúc này, [Gloria] đã hoàn toàn bị dồn vào chân tường.

◇◆

Thế trận áp đảo đó đã kéo dài được bao lâu rồi nhỉ.

"HP của nó sắp tụt xuống dưới 50% rồi."

"Vậy sao~? Tiến độ ngon ơ ha~."

Theo những số liệu mà Tsukikage quan sát được qua <Identify>, lượng HP của nó sắp sửa tụt xuống mức 50%. Cho đến tận lúc này, chưa có ai bị dính đòn trực tiếp từ [Gloria], những tảng đá văng ra từ những cú quẫy đạp yếu ớt của nó cũng đã bị những cái bóng của Tsukikage cản lại phần lớn. Những người bị thương nhẹ cũng đã được ma pháp của Tsukuyo hồi phục hoàn toàn. Dù chỉ số của nó có tăng lên, nhưng tình hình chung vẫn không có gì thay đổi. Nếu cứ tiếp đà này, việc thảo phạt [Gloria] chắc chắn sẽ thành công. Ngay khi Tsukikage vừa nghĩ vậy, cũng là lúc HP của [Gloria] tụt xuống dưới mốc 50%, và…

Ngoại trừ Tsukuyo và Tsukikage, toàn bộ 32 thành viên còn lại của <Nguyệt Thế Hội> ——

đã đột tử

Những tinh anh Cấp 500 cứ thế hóa thành bụi sáng một cách chóng vánh và vô vọng.

"…? <Faint Light>!"

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến não bộ Tsukuyo trống rỗng mất một tích tắc, nhưng cô ả lập tức kích hoạt lại Skill, chuyển đối tượng chia 6 từ STR sang AGI một lần nữa. Và đó là một quyết định sinh tử. Bởi vì ngay sau khi Tsukikage vừa lách người né tránh —— móng vuốt của [Gloria]… dù đã bị chia 6 nhưng vẫn đạt ngưỡng cận âm… đã sượt ngang qua mặt họ.

"…ĐÙA NHAU À?"

Được Tsukikage bế gọn trong tay, Tsukuyo dáo dác quan sát xung quanh. 30 người của 15 cặp tấn công bằng ma pháp, bỏ mạng. Thành viên hỗ trợ buff, bỏ mạng. Shijima, ra đi. Đồng thời, toàn bộ các Ấn ký Lực hấp dẫn bị giải trừ. Thế trận mà họ dày công dàn dựng, đã tan tành mây khói.

"Chết 32 người, đám còn sống còn mỗi tui với Kage cưng… là còn đúng Superior Job."

Nhìn lại tình hình thê thảm hiện tại,

"…Kết giới gây đột tử dựa trên Cấp độ, tỷ lệ nghịch với lượng HP đã mất… đã được cường hóa."

Xâu chuỗi lại những năng lực của [Gloria],

"…Chơi dơ quá vậy~."

Tsukuyo đã hoàn toàn thấu hiểu được thủ đoạn mà đối phương vừa giở ra. Nói trắng ra là,

"Đâu phải mỗi chỉ số, đến cái

kết giới đột tử

đó… cũng

được cường hóa

… thế này thì chơi bời gì nữa~."

Cô ả nhận ra rằng, đúng như dự đoán ban đầu, [Gloria] vẫn còn giấu giếm một "con bài tẩy khốn nạn ngoài sức tưởng tượng".

—-----------------------------------------------------------------------------------------

(=ↀωↀ=) < Bổ sung về cơ chế giết người từ cái nhìn đầu tiên số 1 của [Gloria]:

(=ↀωↀ=) < Khi tổng HP tụt xuống dưới 50%

(=ↀωↀ=) < Ngưỡng Cấp độ của <Fatal Field> từ cái đầu hai sừng sẽ được nâng lên.

(=ↀωↀ=) < Bắt đầu từ việc tăng ngưỡng từ "Cấp 499 trở xuống" lên "Cấp 500 trở xuống".

(=ↀωↀ=) < Thậm chí, khi HP tiếp tục giảm, ngưỡng này sẽ còn tăng cao hơn nữa.

(=ↀωↀ=) < Gloria kiểu: "Tụi bây tưởng chỉ có cái đầu một sừng với ba sừng mới có trò càng bị đánh càng mạnh hả?"

(=`ω´=) < Nghe mà sôi máu ghê á…

○ <Tìm rồi buộc chặt, Sợi dây Tỉ Dực - Juno>

Tuyệt kỹ của Juno, <Embryo> của Shijima Ichiro. Kích hoạt đồng loạt toàn bộ Ấn ký Lực hấp dẫn được tạo ra bởi đuôi giáo và khiên, sản sinh ra một lực hút khổng lồ. Lực hút này hoạt động theo nguyên tắc Ấn ký Nam (đuôi giáo) bị kéo mạnh về phía Ấn ký Nữ (khiên). Dù mục tiêu có kháng cự lại lực hút, thì Ấn ký Nữ cũng không bị kéo theo hay bị phá hủy. Vì chỉ cần SP không cạn thì có thể tạo ra vô hạn ấn ký, nên nếu chồng chất đủ số lượng, đây là một Skill có khả năng giam cầm cả những kẻ thù mạnh hơn mình rất nhiều.

Ngoài ra, Tuyệt kỹ này tuy dùng để kích hoạt đồng loạt và cường hóa ấn ký, nhưng vẫn có những Skill khác cho phép kích hoạt đơn lẻ hoặc kích hoạt với hiệu ứng yếu hơn.

Bạn đã đến cuối chương 253.

Không gian đọc của bạn