Saejima Rinko
Lời nhắn từ Sugii Hikaru:
Vì Rinko xuất hiện đầu tiên, tôi đã chủ động đề nghị tạo hình cho nhân vật này một mái tóc đen dài thẳng mượt để ra dáng “nữ chính” điển hình.
Lúc đó tôi khá lo Shizuki, nhân vật mang đậm nét truyền thống Nhật Bản xuất hiện sau sẽ bị trùng lặp nét thiết kế và khó phân biệt vì cả hai đều sở hữu mái tóc đen dài.
Nhưng nhìn lại thành quả hiện tại, tạo hình của cả hai lại chẳng hề giống nhau tí nào. Đúng là tay nghề tầm cỡ chuyên nghiệp!
Thêm nữa, Rinko đổi kiểu tóc rất thường xuyên tùy theo hoàn cảnh, từ xõa đến đủ kiểu buộc. Dù thuộc tuýp nhân vật “lạnh lùng” điển hình, cô ấy lại bộc lộ cá tính cực kỳ sinh động qua mái tóc – điểm này làm tôi thích mê.
Lời nhắn từ Akinashi Yuu:
Tôi không gặp khó khăn gì khi thiết kế Rinko. Tạo hình của cô ấy bám rất sát mô tả ban đầu.
Có điều lúc vẽ thì hơi vất vả thật.
Yurisaka Shizuki
Lời nhắn từ Sugii Hikaru:
Trước khi bắt tay vào phác thảo tạo hình, tất cả mọi người kể cả tổng biên tập đều đồng lòng rằng Shizuki “vòng một phải khủng”.
Tập 1 hoàn toàn chẳng có dòng mô tả nào như thế, chẳng hiểu sao cô ấy lại tỏa ra cái khí chất ấy nữa? Đúng là ẩn số.
Nhưng kết quả thì ai cũng thấy rồi đấy: vô cùng đẫy đà và nảy nở. Cảm ơn mọi người rất nhiều,
Để phân biệt mái tóc đen dài của Shizuki với Rinko, tôi muốn điểm thêm vài lọn tóc tết – chi tiết này vô tình mang lại cho cô nàng nét dịu dàng truyền thống.
Nét mặt của cả hai cũng khác hẳn; nếu Rinko sắc sảo như cáo, thì Shizuki lại giống chú tanuki hơn: mềm mại và dễ mến.
Lời nhắn từ Akinashi Yuu:
Tôi nhớ mình từng khá bối rối khi nghe tin nữ chính thứ hai cũng sở hữu mái tóc đen dài giống Rinko.
Nhưng tính cách của hai người thì đúng là một trời một vực.
Kudou Akane
Lời nhắn từ Sugii Hikaru:
Trong ba nữ chính, Akane là người hiện lên rõ nét nhất trong đầu tôi: tóc ngắn sáng màu, khoác áo ba lỗ cùng quần sooc ngắn để khoe trọn cặp đùi và bờ vai.
Về số đo, vòng một của cô ấy nhỉnh hơn Rinko một tẹo. Trông thì tưởng lép hơn – thậm chí còn phẳng lỳ – nhưng đó là vì cô nàng… không mặc áo ngực.
Chi tiết này hình như do Akinashi-san tự thêm vào theo gu riêng thì phải. Chắc thế.
Cô nàng rất hay diện những chiếc áo phông rộng thùng thuồng trùm qua quần sooc ngắn, làm nhiều phân cảnh trông như chẳng mặc gì bên trong – à mà tiện thể thì, đây cũng đúng gu của tôi luôn.
Lời nhắn từ Akinashi Yuu
:
Mỗi lần đặt bút vẽ Akane tôi đều thấy chưa ưng ý, thành ra cứ bị trăn trở mãi.
Đến tận bây giờ tôi vẫn thấy khó vẽ cô ấy, nên tập nào cũng phải mày mò thử nghiệm vẽ kiểu mới.
Shigasaki Kaya
Lời nhắn từ Sugii Hikaru:
Kaya có lẽ là nhân vật tiêu tốn nhiều công sức thiết kế nhất, xui xẻo đeo bám ngay từ lần đầu ra mắt.
Akinashi-san đã dồn rất nhiều tình cảm cùng sự đồng cảm để nhào nặn nên Kaya, giúp cô bé toát lên thần thái của một nữ chính đích thực.
Đầu tiên là phải làm nổi bật cái nét “hậu bối”. Tiếp đó, vì đã có hai nữ chính tóc dài, tạo hình của Kaya bắt buộc phải khác biệt hoàn toàn nhưng vẫn phải giữ được vẻ kiêu kỳ của một ngôi sao. Tôi cũng khăng khăng đòi cô bé phải “lớn nhanh so với một học sinh cấp hai”, thành ra vòng một được vẽ khá kỹ.
Chưa kể còn phải thiết kế riêng một bộ đồng phục mới tinh nữa… Tôi chỉ biết tưởng tượng xem Akinashi-san đã phải trầy da tróc vảy thế nào để vượt qua chừng ấy rào cản.
Lời nhắn từ Akinashi Yuu
:
Tôi vẽ mãi mà không ra nét (vân vân…), thế rồi tôi nhận được loạt tài liệu tham khảo chi tiết.
Và thế là xong tạo hình chỉ trong vài giây. Cảm ơn nhiều nhé!
Hanazono Misao
Lời nhắn từ Sugii Hikaru:
Tôi không có hình dung rõ ràng về ngoại hình của Hanazono-sensei, nên giao trọn phần thiết kế cho Akinashi-san.
Kết quả ra đời chuẩn mực của một cô giáo xinh đẹp mê đắm lòng học sinh.
Cô ấy xuất hiện rất ít và chỉ có minh họa ở tập 1. Tuy nhiên, màn xuất hiện của cô ấy trên bìa tập 4 – nhất là ở góc quay đó! – chắc chắn đã làm độc giả ngơ ngác!
Sức hút đúng là quá đáng sợ!
Lời nhắn từ Akinashi Yuu:
Tôi cũng không gặp trở ngại gì khi thiết kế cô giáo. Chuẩn hình mẫu một nữ sinh viên tốt nghiệp đại học âm nhạc lười biếng.
Cũng giống như Makoto, ngoại hình của cô ấy gắn liền với vai trò trong câu chuyện.
Murase Makoto
Lời nhắn từ Sugii Hikaru
:
Cậu nam chính cần có vẻ ngoài phi giới tính – mô tả của tôi vỏn vẹn có thế, phần còn lại phó mặc cho Akinashi-san.
Bức phác thảo đầu tiên gửi về sau này đã trở thành bản vẽ sơ thảo cho bìa tập 1.
Những nét vẽ của các nhân vật khác đến sau, nhưng chúng tôi mãi chẳng nhận được thêm phác thảo nào về cô gái mặc đồng phục thủy thủ toát lên khí chất nữ chính ở chính giữa tấm bìa đó.
Thành ra mấy ngày sau tôi cứ thắc mắc mãi, chẳng biết “cô gái” đó rốt cuộc là ai.
Mong rằng độc giả cũng trải qua cảm giác ngỡ ngàng giống hệt tôi khi biết “cô gái” ấy thực chất lại là nam chính của chúng ta.
Lời nhắn từ Akinashi Yuu
:
Mô tả yêu cầu tóc đen, nhưng vì là nam chính nên tôi đổi thành tóc trắng luôn! (Đúng không nhỉ?)
Mấy lọn tóc mái rủ xuống che mắt cũng hợp chất thành viên trong ban nhạc nữa!


