"Hộc! Hộc!"
Trong khi đó, Kamibarez đang nắm tay Sasha chạy trốn thục mạng.
Phía trên, một nữ sinh Efnel đang đạp lên các cành cây, vun vút đuổi theo sát nút.
"Khôn hồn thì giao đứa bé ra đây!"
Bầu trời đêm loé sáng, một luồng ánh sáng trắng muốt giáng xuống. Đó là
Trừ Tà
, bạch thuật khét tiếng.
Đoàng ùng ùng!
Kamibarez ôm chặt lấy Sasha rồi lao người xuống bãi cỏ. Luồng ánh sáng giáng mạnh xuống mặt đất làm bụi đất và sỏi đá bay mù mịt.
'Ư!'
Kamibarez vừa bật dậy định chạy tiếp, nhưng một thứ giống như bức tường trong suốt đã giăng ra trước mặt cô từ lúc nào.
"Có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu."
Nói xong, nữ Linh Mục nhảy từ trên cây xuống đất.
Kamibarez đẩy Sasha ra phía sau, đồng thời kéo Hắc Lực lên.
'Mình phải chiến đấu. Mình phải bảo vệ Sasha!'
Kẻ bám đuôi lúc này chỉ có một Linh Mục.
Về phe ta, Simon là người tách đoàn đầu tiên, sau đó đến lượt Meilyn đứng ra đánh chặn nữ Linh Mục đang đuổi theo.
Trong lúc đó, Kamibarez và Sasha đã chạy trốn an toàn, nhưng vẫn có một kẻ bám riết theo sát phía sau.
Ít nhất, cô phải tự tay hạ gục kẻ này.
'Tuy lo cho Simon và Meilyn, nhưng hai cậu ấy chắc sẽ ổn thôi.'
Kamibarez củng cố quyết tâm rồi ngoảnh lại nhìn.
"Sasha. Em lùi lại phía sau nhé?"
"Vâng."
Sasha gật đầu rồi lùi bước. Mục tiêu của phe Efnel cũng là bảo đảm an toàn cho ứng viên Thánh Nữ, nên chắc chắn họ sẽ không tấn công con bé.
"Mang tiếng là Tử Linh Sư mà trông ngươi cũng đàng hoàng hơn ta tưởng đấy."
Nữ Linh Mục nhún vai tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Cả cái cậu con trai tự mình xông lên trước đó cũng vậy."
Nghe vậy, hai mắt Kamibarez mở to. Người mà cô ta nhắc đến chắc chắn là Simon.
“N, ngươi đã làm gì cậu ấy rồi?"
"Tất nhiên là giờ này đã bị các tỷ muội của ta đánh cho tơi bời rồi."
Cô ta nhếch mép.
"Nữ tu Ririnet mạnh lắm đấy. Chắc giờ này lõi của hắn ta đã vỡ nát rồi cũng nên?"
"Không thể nào!"
Kamibarez đặt lòng bàn tay lên bụng rồi xoay ngang.
"Không có chuyện đó đâu!"
"Cạch!"
Cùng với âm thanh đó, phong ấn máu của gia tộc Ursula đã được giải trừ một phần.
Đôi đồng tử nhuốm màu đỏ như máu, đôi cánh sau lưng mọc lớn hơn một chút. Những chiếc răng nanh nhọn hoắt toả ra ánh sáng sắc lẹm.
"Giờ trông giống quái vật hơn rồi đấy."
Nữ Linh Mục dang rộng hai tay rồi khoanh lại.
Két két két!
Bất thình lình, những bức tường trong suốt ép sát từ hai bên phải trái của Kamibarez. Khi cô nhảy lên trên để né, hai bức tường va vào nhau ở giữa tạo ra tiếng
"Keng!"
chát chúa.
Kamibarez thầm thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn xuống.
Bốp!
"A?"
Đột nhiên một cơn đau truyền đến từ đỉnh đầu. Do trong suốt nên rất khó thấy, nhưng nữ Linh Mục đã giăng sẵn một bức tường trên không trung từ trước.
"Mắc bẫy rồi nhé!"
Nữ Linh Mục nhanh chóng gạt tay xuống.
Bức tường cùng Kamibarez giáng thẳng xuống, đè chặt cô xuống mặt đất.
"Bắt được rồi nhé đồ quái vật!"
Nữ Linh Mục cất giọng lạnh lẽo, giơ hai tay lên đỉnh đầu. Trên bầu trời, pháp trận
Trừ Tà
bắt đầu hình thành.
'Không thoát ra được!'
Áp lực của bức tường mạnh đến mức cơ thể Kamibarez không ngừng bị lún sâu xuống đất.
Đúng lúc đó, âm thanh Sasha hoảng loạn hét lên "Kami-unni!" vang đến.
'Hấp!'
Lấy lại tinh thần, Kamibarez dùng hai lòng bàn tay chống mạnh lên tường, ngửa đầu ra sau rồi cắm phập chiếc răng nanh sắc nhọn vào bức tường.
Rắc rắc rắc!
Vì độ cứng của răng nanh và lực ép từ trên xuống của bức tường, những vết nứt bắt đầu lan ra từ vị trí răng nanh cắm vào, rồi bức tường vỡ tan tành kèm theo tiếng
"Choang!"
Kamibarez lập tức lăn người đi, tránh được đòn
Trừ Tà
giáng xuống trong gang tấc.
"Cứ tưởng ma cà rồng chỉ có trong truyện cổ tích thôi chứ."
Nữ Linh Mục tỏ vẻ thích thú, tạo ra vô số mũi Thánh Tiễn.
"Giờ thì biến mất vào trong truyện cổ tích luôn đi nhé?"
Vèo! Vèo vèo vèo vèo!
Kamibarez vừa thở dốc vừa chạy trốn những mũi Thánh Tiễn, đồng thời nắm tay lại như khẩu súng chĩa về phía nữ Linh Mục.
Huyết Đạn bùng nổ cùng với lực giật lùi bắn ra, nhưng nữ Linh Mục chỉ nhẹ nhàng giăng bức tường trong suốt ra trước mặt để cản lại.
'Chuyên ngành Hộ Pháp học.'
Giống như Simon, Kamibarez cũng đang tận dụng tối đa những thông tin đã học trong môn Phòng Ngự Thánh Lực học.
'Đó là chuyên ngành thiên về phòng ngự, trong chiến đấu, họ dùng kết giới hoặc màng bảo vệ để trói chặt đối phương, sau đó mới tung đòn kết liễu.'
Đúng như những gì cô phân tích, nữ Linh Mục đồng thời tạo ra và phóng đi nhiều bức tường trong suốt.
Kamibarez vừa nhảy nhót liên tục vừa di chuyển để né tránh những bức tường đang lao tới.
Đang mải tập trung vào bức tường ép tới từ phía trước thì đột nhiên một bức tường khác giáng xuống từ trên trời.
Cô vội vàng lùi lại né tránh. Bức tường rơi xuống ngay vị trí cô vừa đứng, để lại một dấu hằn hình vuông lớn.
'Mình, mình không thể né hết được!'
Trong lúc mất thăng bằng vì phải liên tiếp né những bức tường bay tới, Kamibarez rốt cuộc đã đụng phải bức tường ép tới từ phía trước.
Cơ thể cô bị đẩy lùi ra sau cùng với bức tường, và bức tường đang kéo cô về phía cái cây phía sau.
'Bị cố định lại là tiêu đời!'
Kamibarez vội xoè lòng bàn tay, vẽ một pháp trận lên một góc của bức tường. Sau đó, cô dùng nắm đấm giáng mạnh vào pháp trận đó.
<Huyết Kích>
Choangggg!
Bức tường vỡ nát, Kamibarez rơi xuống đất.
Nhưng mà.
"Xong- rồi."
Từ lúc nào, một kết giới hình bán nguyệt rộng lớn đã giăng ra lấy Kamibarez làm trung tâm.
Nữ Linh Mục vừa ngâm nga bài hát vừa nắm chặt tay lại.
Xì xào xì xào.
Kết giới bắt đầu thu hẹp dần. Kamibarez liên tiếp bắn Huyết Đạn định phá vỡ kết giới, nhưng đến một vết rạn nứt nhỏ cũng không có.
Trong chớp mắt, kết giới thu hẹp lại bằng kích cỡ cơ thể cô, trói chặt Kamibarez khiến cô không thể nhúc nhích, bắt đầu siết chặt lấy toàn thân cô.
"Aaa!"
"Đáng đời. Ma cà rồng."
Nữ Linh Mục cười khoái trá, đưa tay lên cao, cơ thể Kamibarez bị nhốt trong kết giới cũng lơ lửng giữa không trung.
Không biết có phải để ngăn kết giới bị vỡ bởi răng nanh như lúc nãy hay không, ả chừa lại một khoảng không gian hình tròn quanh khuôn mặt cô, còn từ cổ trở xuống đều bị siết chặt.
Kamibarez không thể nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay.
"Không chỉ siết chặt toàn thân thế này, ta còn có thể tập trung lực vào một bộ phận nhất định nữa cơ."
Ngay khi nữ Linh Mục dứt lời, lực ép ở phần kết giới đang siết cổ Kamibarez bỗng trở nên mạnh hơn.
Cô phát ra những tiếng sặc sụa.
"Thả Kami-unni ra!!"
Sasha hét lớn. Nữ Linh Mục nhìn thấy cảnh đó liền mỉm cười rồi ngoắc tay.
"Nếu muốn vậy thì qua đây đi. Ứng viên Thánh Nữ~"
"Em, em tuyệt đối không… Á!"
"Dù là ngạt thở hay gãy xương cổ thì nếu cứ để thế này, con ma cà rồng dễ thương kia chắc chắn sẽ chết đấy nhé?"
Cuối cùng, Sasha với đôi mắt đỏ ngầu bắt đầu bước về phía nữ Linh Mục. Ả ta nhếch mép.
"Phải thế chứ."
Phập.
Kamibarez chống chọi với áp lực khủng khiếp, dựng đứng lòng bàn tay lên.
Phập. Phập. Phập.
Nhận ra cô đang làm gì đó, nữ Linh Mục ngẩng đầu lên.
"Có giãy giụa cách mấy cũng vô ích—"
"Sasha!"
Đôi môi cô mấp máy.
"Chạy đi!!"
Vùuuuuuuuuuu!
Nữ Linh Mục hoảng hốt ngoảnh lại nhìn.
Một cơn lốc máu thình lình xuất hiện, cuốn phăng mọi thứ cản đường như cây cối, bụi rậm rồi lao vùn vụt tới.
Mặt ả tái mét.
'Trong lúc đánh với mình, ả ta đã lén chuẩn bị hắc thuật cỡ lớn đó sao?'
Nếu di chuyển, kết giới đang trói Kamibarez cũng sẽ bị giải trừ.
Nữ Linh Mục vội giang tay tạo bức tường chắn phía sau lưng, nhưng cơn lốc máu đã nuốt chửng cả ả ta lẫn bức tường rồi lao tới.
<
Huyết Mạch Độc Nhất Ursula - Bạo Phong Triệu
>
Ào ào ào ào ào!
Đây là hắc thuật mạnh nhất mà Kamibarez có thể sử dụng.
Khi thuật sĩ bị vô hiệu hoá, kết giới đang siết chặt Kamibarez cũng được nới lỏng.
"Khụ! Khụ!"
Ngay khi rơi xuống đất, cô ho sặc sụa, xoa xoa cổ rồi dùng sức đập mạnh hai lòng bàn tay vào nhau.
Chát!
Cơn lốc tan biến, nữ Linh Mục rớt uỵch xuống trung tâm, bộ đồng phục Efnel làm từ vải liệm thánh bị xé rách bươm, máu me đầm đìa.
"Hộc. Hộc."
Thắng rồi.
Sasha cười rạng rỡ, định chạy đến chỗ Kamibarez, nhưng trạng thái của cô có chút kỳ lạ.
Đồng tử của cô càng lúc càng đỏ ngầu, đang bước tới chỗ nữ Linh Mục đẫm máu với ánh mắt sát khí đằng đằng.
Cộc, cộc.
Một vẻ mặt vô cùng thèm khát.
Khoảnh khắc cô tiến đến chỗ nữ Linh Mục đang bất tỉnh, để lộ cổ áo ả và định cắm phập răng vào.
Bụp!
Sasha ôm chầm lấy cơ thể Kamibarez.
Giống như cách Kamibarez vẫn luôn làm với con bé từ trước đến nay.
"…Chị, chị. Chị không sao chứ?"
Cơ thể Kamibarez run lẩy bẩy rồi khựng lại. Cô thở hắt ra vài hơi mệt nhọc, rồi nhịp thở dần trở lại bình thường.
"…Chị không sao."
Mãi sau mới nghe thấy câu trả lời yếu ớt.
Sasha ngẩng đầu lên, đồng tử của cô đã trở lại màu tím.
Hai người ôm chầm lấy nhau như để xác nhận lại sự hiện diện của đối phương.
✦✧✦✧
<Bão Tuyết Xuyên Thấu>
Rào ào ào ào ào ào ào!
Khi Meilyn vung hai tay như cối xay gió, những mũi giáo băng từ pháp trận trên bầu trời trút xuống xối xả,
"Chặn lại. Jeki."
Theo mệnh lệnh của nữ Linh Mục, một thần thú trông giống như tảng đá tiến lên trước rồi cuộn tròn người lại.
Cơ thể nó càng trở nên cứng cáp hơn nhờ Thánh Lực, nhẹ nhàng cản lại đòn bão tuyết của Meilyn.
Meilyn rên lên một tiếng rồi tặc lưỡi.
'Khó xơi thật đấy.'
Đối thủ là học viên chuyên Thần Thú học.
Cô ả sử dụng năm con thần thú một cách tự do để chiến đấu.
Trong đó có ba con đã gục ngã trước sự tấn công của Meilyn và bị nữ Linh Mục thu hồi về không gian phụ của Thánh Lực, nhưng vẫn còn tận hai con nữa.
"Ngay lúc này! Jino!"
Nghe tiếng hét của nữ Linh Mục, Meilyn vội vàng cúi thấp đầu.
Một thần thú mang hình dáng chim ưng xé toạc không trung lướt ngang qua. Vài sợi tóc màu xanh lam đứt lìa bay lả tả.
'Rốt cuộc ả có bao nhiêu thần thú vậy? Chẳng có vẻ gì là đang đấu một chọi một cả!'
Thực lực của hai bên gần như ngang ngửa.
Meilyn một lần nữa triệu hồi Hắc Diệm trên hai tay, còn nữ Linh Mục chuẩn bị gọi một thần thú khác từ không gian phụ.
Đúng lúc đó.
"Meilyn!"
Từ trong bóng tối, Simon vạch bụi rậm đột ngột xuất hiện.
"A, Simon!"
Meilyn reo lên với giọng đầy vui mừng.
"…Ơ, gì thế này."
Ngược lại, phía nữ Linh Mục tỏ vẻ bối rối.
'Nữ tu Ririnet và nữ tu Ishtar đâu rồi?'
Simon đứng chắn trước Meilyn, cất lời.
"Nếu là người thuộc Thần Thú học thì tớ có lợi thế khắc chế hơn. Cậu mau đến chỗ Kami đi."
"Khắc chế? Tự nhiên nói nhảm gì vậy!"
Thay vì giải thích, Simon nhìn bằng ánh mắt nghiêm túc, nói.
"Nhờ cậu đấy. Tớ sẽ hạ gục ả nhanh rồi đến ngay."
Tuy có chút tiếc nuối vì chưa thể phân thắng bại với nữ Linh Mục trước mặt, nhưng Meilyn nghĩ chắc hẳn phải có lý do Simon mới nói đến mức đó.
Hơn hết, mục tiêu ưu tiên hàng đầu của mọi người là bảo vệ Sasha. Không được nhầm lẫn mức độ quan trọng của nhiệm vụ.
"Biết rồi! Đừng có cố quá đấy."
Meilyn quay lưng chạy vào khu rừng chìm trong bóng tối. Sau đó, cô ngoái lại nhìn rồi hét toáng lên.
"Cậu mà bị thương là tớ không để yên đâu!"
"…Haha."
Meilyn rời đi, hai người bắt đầu đối đầu.
Nữ Linh Mục thở dài thườn thượt.
"Ngươi vừa đánh bại nữ tu Ririnet và nữ tu Ishtar rồi tới đây sao?"
"Ừ, đúng vậy."
"…Chẳng được tích sự gì. Hai người đó. Bộ chết rồi à?"
"Ta cũng không biết nữa. Ta chẳng nương tay tí nào, nhưng nếu may mắn thì chắc vẫn còn sống."
"Ngươi mạnh phết nhỉ."
Ả gỡ huy hiệu gắn trên ngực xuống, giơ thẳng ra phía trước.
"Nếu vậy thì."
Một không gian phụ của Thánh Lực mở ra từ huy hiệu, một thần thú trông giống chú gấu bông nhỏ xíu lon ton nhảy ra.
"Bên này cũng sẽ tung hết sức lực."
Ả ta nở nụ cười đắc thắng, đặt lòng bàn tay lên người thần thú.
Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm!
Khoảnh khắc Thánh Lực của ả truyền vào, cơ thể con thần thú giống gấu bông liền phình to ra.
Nó biến thành một con quái vật gấu khổng lồ đi bằng bốn chân, thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn. Trên cơ thể nó, những luồng năng lượng màu trắng đang dâng trào cuồn cuộn.
"Cảm thấy vinh hạnh đi. Ta sẽ cho ngươi nếm mùi thần thú mạnh nhất của ta, Akalion."
Khi ả giơ tay hét lớn "Lên đi!", Akalion lao về phía Simon như một con bò tót.
Để đối phó, Simon hạ thấp tư thế, chuẩn bị lời nguyền.
Thế nhưng.
Phịch.
Tốc độ của Akalion đang lao tới với khí thế nghiền nát mọi thứ dần chậm lại, rồi khựng lại ngay trước mặt Simon.
Cả Simon lẫn nữ Linh Mục đều làm mặt ngơ ngác.
"A, Akalion? Mi đang làm cái gì thế! Húc văng hắn đi chứ!"
Nhưng Akalion không nghe theo mệnh lệnh đó. Nó đảo mắt quan sát Simon với vẻ tò mò rồi rụt rè đưa đầu ra. Sau đó.
Liếm.
Nó thè lưỡi liếm mặt Simon, bắt đầu thể hiện sự thân thiện.
“M, m, mi làm cái trò gì vậy! Tự nhiên bị sao thế?!"
Nữ Linh Mục nhảy dựng lên, nhưng Akalion chẳng hề có biểu hiện gì là muốn tấn công Simon cả.
Simon đứng ngây ra một lúc, rồi vươn tay xoa đầu nó. Akalion khịt khịt mũi, có vẻ vô cùng thích thú.
'Lúc nãy mình làm thế nào nhỉ.'
Vừa xoa đầu Akalion, Simon vừa thử truyền Thánh Lực của mình vào, giống như cách nữ Linh Mục đã làm.
Ngay lập tức.
Phừng phừng phừng phừng phừng phừng phừng!
Ngọn lửa Thánh Lực bùng lên trên cơ thể Akalion lớn hơn lúc nãy rất nhiều. Akalion xoay người lại. Cuối cùng, nó cuộn tròn người quanh Simon rồi đứng sát bên cậu.
Sau đó, nó khịt mũi, nhìn nữ Linh Mục chằm chằm bằng ánh mắt đầy cảnh giác.
"Đồ điên này!"
Nữ Linh Mục rơi vào hoảng loạn, vò đầu bứt tai.
"Thế đéo nào vậy trờiiii?!”


