Trận chiến trong đêm vẫn tiếp diễn.
Giữa chiến trường hỗn loạn, nơi lửa đỏ và kiếm quang loé lên liên hồi cùng những vệt máu tuôn trào, Kamibarez đang nắm chặt tay Sasha, cắm đầu cắm cổ tháo chạy.
"Em không sao chứ Sasha? Còn chạy tiếp được không?"
Kamibarez quay đầu lại hỏi, Sasha—người đang nắm chặt tay cô—khẽ gật đầu.
Kamibarez cũng đang thở dốc, nhưng cô vẫn cố nở một nụ cười rạng rỡ.
"Con nhãi đó ở đằng kia!"
Một gã băng đảng lăm lăm cây chuỳ thô kệch lao tới. Kamibarez nhanh chóng cuộn một bàn tay lại thành hình khẩu súng và nhắm vào gã.
<Huyết Đạn>
Đoàng!
Tiếng đạn xé gió vang lên, viên đạn đỏ rực lao vút đi, găm thẳng vào áo giáp trước ngực gã băng đảng.
Bùm!
Cơ thể gã bật ngửa ra sau như một tờ giấy, va mạnh vào thân cây.
"Con ranh đó đâu rồi!"
"Chỉ cần bắt được con nhãi quái vật đó làm con tin là xong việc!"
Bọn băng đảng không ngừng kéo đến. Kamibarez dáo dác nhìn quanh rồi vội ngoặt sang hướng khác.
"Định đi đâu thế hả, mấy cô bé đáng yêu-"
Nhưng hướng này cũng có kẻ mai phục.
Kamibarez sa sầm mặt, dừng bước. Một gã băng đảng mặt mày bặm trợn, cánh tay máu chảy ròng ròng đang từng bước tiến lại gần.
Gã liếm mép, cợt nhả:
"Chú đây sẽ mua đồ ăn ngon cho nhé~ Đi cùng chú không?"
Sasha run rẩy, nép chặt vào lòng Kamibarez.
"Không sao đâu."
Kamibarez mạnh mẽ đáp, bàn tay cuộn hình khẩu súng chĩa thẳng vào gã băng đảng đang tới gần.
"Đừng… đừng có qua đây!"
"Ái chà~"
Gã băng đảng làm bộ giơ hai tay lên đầu hàng đầy giễu cợt.
"Trông cô bé cũng mệt lắm rồi đấy. Có sao không? Cùng chú…"
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Đột nhiên, một sợi dây thừng siết chặt lấy cổ gã,
Vút!
một tiếng, kéo gã văng thẳng vào khoảng không tối tăm của khu rừng. Ngay sau đó là một tiếng
Bốp!
vang lên rồi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.
Kamibarez và Sasha đang ôm chặt lấy nhau, ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Kami! Nằm xuống mauuuu!"
Nghe thấy giọng nói đột ngột vang lên từ trên cao, Kamibarez lập tức ôm chầm lấy Sasha, nằm rạp xuống đất.
"Hahaha!"
Đu người trên sợi dây thừng vắt vẻo qua cành cây như Tarzan, Dick lao xuống, bồi thêm hai cú đá liên hoàn hạ gục một gã băng đảng đang rình rập tiến lại gần hai cô gái.
"Có mặt!"
Hạ gục gã băng đảng xong, Dick thực hiện cú nhào lộn hai vòng tuyệt đẹp trên không rồi đáp đất, vung thanh kiếm trên tay.
Keng!
Thanh kiếm vung về phía Kamibarez đã bị gạt phăng đi.
Keng! Keng! Kengggg!
Dick và gã băng đảng liên tục đọ kiếm, rồi gằn chặt lưỡi kiếm vào nhau, bắt đầu so lực.
Két két!
Gã băng đảng dùng hết sức bình sinh, mặt đỏ gay gắt, trong khi Dick vẫn giữ nụ cười cợt nhả quen thuộc, có vẻ cực kỳ dư dả sức lực.
"Chăm sóc cũng kỹ đấy, nhưng thanh kiếm này có vẻ cũ quá rồi nhỉ-"
<Yểm Phép>
Ngay lúc đó, thân kiếm của Dick nhuốm một màu đen kịt, lây lan sang cả thanh kiếm của gã băng đảng như một mầm bệnh.
Thanh kiếm của cả hai bỗng chốc trở nên nặng trịch,
Rầm!
một tiếng, cả hai đồng loạt tuột tay làm rơi kiếm.
"Mua cái mới đi ông anh?"
Chẳng biết từ lúc nào, trên tay còn lại của Dick đã cầm sẵn một thanh kiếm mới.
"Bán rẻ cho đấy!"
Xoẹt!
Gã băng đảng phun ra một ngụm máu rồi gục xuống. Dick vẩy nhẹ kiếm, nắm lại cho chắc rồi quay đầu nhìn.
"Kami! Đưa con bé chạy tiếp đi!"
"Cảm ơn cậu! Em chạy tiếp được không Sasha?"
"Vâng!"
Kamibarez và Sasha tiếp tục tháo chạy. Đưa tiễn hai người đi, Dick xoay người lại, một mình đối mặt với bầy băng đảng đang ầm ầm lao tới.
"Chắc mình cũng phải xài thử mấy chiêu học được ở Kizen xem sao!"
Cạch
, Dick ném phăng thanh kiếm xuống đất, xoa hai lòng bàn tay vào nhau.
Canh đúng lúc bọn chúng lao đến, cậu áp chặt ma pháp trận đã hoàn thiện trên tay xuống mặt đất.
<Đầm Lầy Độc>
Ục ục!
Dung dịch màu xanh lục phun trào từ lòng đất như mạch nước phun, nhanh chóng bao trùm khắp không gian xung quanh. Đám băng đảng đang lao tới bỗng khựng lại vì thứ chất lỏng ngập đến tận mắt cá chân.
Bọn chúng toan lùi lại thì nhận ra đôi chân đã bị dính chặt vào thứ dung dịch sền sệt đó.
Dick nhếch mép cười, lần nữa đặt tay lên bề mặt đầm lầy.
<Yểm Phép>
Dung dịch dưới chân đen đặc lại và đông cứng. Giờ thì bọn chúng có vung kiếm chém cũng chẳng thể đứt nổi thứ chất dính nhớp nháp ấy.
"Thằng Tử Linh Sư khốn kiếp!"
"Vậy thì."
Dick lôi từ trong không gian phụ ra một vật hình tròn, đen sì. Cậu ấy quẳng nó về phía bọn băng đảng rồi thản nhiên vẫy tay chào tạm biệt.
"Chúc mấy người có khoảng thời gian vui vẻ với mấy người bạn của ta nhé!"
Dick búng tay.
<Giải Trừ Yểm Phép>
Làn khói đen tan đi, đám băng đảng lúc này mới nhận ra thứ trước mặt là gì.
"Tổ… Tổ ong bắp cày?!"
Ma pháp Yểm Phép của Dick vừa được giải trừ, những cái lỗ trên bề mặt tổ ong bắt đầu giãn nở, hàng đàn ong bắp cày lũ lượt ùa ra.
"Á, ÁAAAAA!"
✦✧✦✧
Kamibarez và Sasha cắm cúi tháo chạy, đám băng đảng phía sau cũng điên cuồng bám riết không buông.
Bọn chúng thừa hiểu, chỉ khi bắt được Sasha—mục tiêu của đám Tử Linh Sư làm con tin, chúng mới có cơ hội sống sót.
Hộc! Hộc!
Đám băng đảng đông đảo không ngừng túa ra từ mọi ngóc ngách.
Ngay lúc đó, Sasha đang nắm tay Kamibarez chạy trốn bỗng thốt lên 'Á!' rồi vấp ngã.
"Sasha!"
Chắc do chạy quá vội nên cô bé bị trật mắt cá chân mất rồi.
Kamibarez vội dựng lên bức tường máu chặn đứng cơn mưa mũi tên bay tới, rồi lo lắng kiểm tra vết thương cho Sasha.
"…Chị chạy trước đi."
Sasha thều thào.
"Không! Chị tuyệt đối không làm vậy đâu."
Kamibarez lắc đầu nguầy nguậy, quỳ một gối xuống, đưa lưng về phía Sasha.
"Lên lưng chị mau!"
Kamibarez cõng Sasha trên lưng, tiếp tục bỏ chạy.
Nhưng cô cũng đã kiệt sức. Cuộc tập kích này bắt nguồn từ chính Kamibarez, và trong quá trình đó cô đã tiêu hao quá nhiều máu.
Bọn băng đảng vượt qua bức tường máu của Kamibarez, áp sát phía sau. Khoảng cách giữa hai bên giờ chỉ còn gang tấc, như thể có thể tóm được cô bất cứ lúc nào.
"Bắt được rồi!"
Ngay khi một gã giơ tay định túm lấy tóc Sasha, một mũi giáo băng từ đâu bay tới, găm chuẩn xác vào mặt gã.
<Bão Tuyết Tàn Khốc>
Từ trên trời, vô số tảng băng khổng lồ to đến mức phi lý thi nhau trút xuống đầu đám băng đảng.
Với kỹ năng ma pháp băng Hắc Lực đáng gờm nhường này, Kamibarez thừa biết chỉ có một người duy nhất làm được.
"Meilyn!"
Meilyn nháy mắt với Kamibarez, thong thả bước tới. Cô nàng vung cánh tay còn lại—cánh tay không duy trì ma pháp Bão Tuyết.
<Hắc Diệm>
Phừng phừng phừng!
Ngọn lửa đen bùng lên dữ dội trên bãi cỏ, chặn đứng bước tiến của đám băng đảng.
"Có giỏi thì nhào vô. Ta cân tất."
Meilyn mỉm cười tự tin, dang rộng hai tay. Hai ma pháp trận hoàn toàn khác biệt đang hình thành trên đôi bàn tay cô.
"Chết tiệt!"
"Đừng có sợ! Canh lúc nó chuẩn bị hắc thuật mà xông lên!"
Hai gã băng đảng hùng hổ lao về phía Meilyn. Cô chỉ khẽ liếc mắt, mấy bộ hài cốt lập tức chắn ngang, vung kiếm cản đường bọn chúng.
"Chậc!"
Vừa niệm chú hắc thuật vừa điều khiển xác sống.
Khả năng Triệu Hồi học của Meilyn quả nhiên cũng vượt xa người thường. Dưới sự hỗ trợ đắc lực của đám hài cốt, Meilyn an toàn hoàn thành ma pháp trận tiếp theo rồi ném nó lên không trung.
<Bão Tuyết Xuyên Thấu>
Hàng loạt khối băng sắc nhọn từ ma pháp trận bắn tung toé ra xung quanh.
Nhờ việc áp dụng công thức nhắm mục tiêu tự động mang đậm phong cách cá nhân của Meilyn, tỷ lệ trúng đích cao đến mức mỗi viên đạn băng đều găm chuẩn xác vào từng gã băng đảng đang lao tới.
Một mình làm chủ cục diện bằng hoả lực áp đảo, Meilyn khẽ thở phào.
'Toàn là tép riu, nhưng thỉnh thoảng có vài tên biết dùng mana hay Hắc Lực cũng rắc rối phết.'
Rắc!
Bỗng nhiên, bức tường băng cô dựng lên trước đó bắt đầu xuất hiện những vết nứt.
Răng rắc rắc!
Rắc!
RẦM!
Bức tường băng dày cộp vỡ vụn, một gã đàn ông văng ra, ngã lăn quay xuống đất.
Meilyn giật thót, lùi lại vài bước.
"Chuyện gì vậy trời?"
Vèo!
Nối gót gã đàn ông, một thiếu niên vút bay ra từ phía sau, hung hăng giẫm đạp lên mặt gã rồi cày xuống mặt đất thành một rãnh dài vài mét.
Gã đàn ông bị giẫm đạp phát ra tiếng ợ máu 'Khục!' đau đớn.
Danh tính của thiếu niên toả ra ánh nhìn rực sáng trong màn đêm kia chính là.
"Simon!"
Simon—nãy giờ vẫn đang lạnh lùng nhìn xuống kẻ thù, vừa thấy Meilyn liền nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay chào.
"Này! Dưới chân kìa!!"
Chẳng thèm nhìn xuống, Simon đạp lên Hắc Lực bay vọt lên. Tên thủ lĩnh vuốt keo ngược bị hạ gục ban nãy đã dùng Hắc Lực ngưng tụ thành móng vuốt, chém mạnh vào khoảng không nơi cậu vừa đứng.
Lộn một vòng trên không, Simon nhẹ nhàng đáp đất không một tiếng động.
"Thằng ranh con, đánh đấm tởm thật."
Tên thủ lĩnh vuốt keo ngược lầm bầm, tiện tay quệt vệt máu rỉ ra từ mũi.
Thấy Simon đột ngột xuất hiện, đám băng đảng xung quanh liền lăm lăm vũ khí xông vào.
"Lùi lại! Thằng nhãi đó không phải dạng bọn mày đối phó được đâu…!"
'Khai Môn.'
Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt!
Xoẹt xoẹt!
Sáu lỗ hổng không gian bất ngờ xé toạc ra xung quanh Simon, những lưỡi dao xúc tu sắc nhọn tua tủa lao ra như một cơn bão.
Chỉ trong chớp mắt, mười mấy gã băng đảng đã bị đánh đập tơi tả, ngã la liệt trên mặt đất.
"Quái… quái vật…!"
Nhờ phản ứng chậm mà trở thành kẻ duy nhất còn sống sót, gã băng đảng run lẩy bẩy, nhìn chằm chằm vào gáy Simon với vẻ mặt kinh hoàng.
Nghe thấy tiếng nói, Simon quay đầu lại, gã băng đảng ré lên một tiếng Hiếc! rồi ngồi phịch xuống đất.
"…Đúng là xui xẻo tột mạng."
Tên thủ lĩnh vuốt keo ngược lồm cồm bò dậy, làu bàu.
"Bọn mày là Tử Linh Sư của Kizen đúng không? Sao không đi tìm lũ quái vật bên Efnel mà tẩn nhau đi? Tới cái chốn khỉ ho cò gáy này bắt nạt dân thường bọn tao làm gì?"
"Các ngươi."
Simon vừa bóp tay răng rắc vừa nói.
"Các ngươi có dính líu đến Efnel mà."
"Định chối à? Định nói là bắt cóc cô bé đó mà không biết con bé là ai sao?"
Tên thủ lĩnh vuốt keo ngược thở dài thườn thượt.
"Thấy tiền hoa hồng cao ngất ngưởng là đã nghi ngờ rồi, quả nhiên không ngoài dự đoán. Nhưng xin lỗi nhé, bọn tao cũng chẳng biết kẻ thuê là ai đâu. Có tiền thì làm thôi."
"Vậy sao."
"Tao từ bỏ con ranh đó là được chứ gì. Rút lui đi được không?"
Simon cười tươi rói.
"Tại sao ta phải làm vậy?"
"Hà! Biết ngay mà!"
Dù gã có nghĩ thế nào đi nữa thì tình huống này vẫn thật nực cười.
Tên thủ lĩnh vuốt keo ngược nhếch mép, lao tới. Thanh kiếm gã cầm trên tay ngập tràn Hắc Lực.
"Cho dù không được đào tạo bài bản như bọn mày!"
Dòng Hắc Lực cuộn trào bám lấy thanh kiếm, biến nó thành một lưỡi cưa sắc bén.
"Nhưng kinh nghiệm vào sinh ra tử thì không đùa được đâu!"
Ngay khoảnh khắc khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn, Simon khẽ vươn ngón tay ra.
Vút!
Làn khói xanh lục lam phóng ra, quấn chặt lấy chân tên thủ lĩnh. Simon dùng sức giật mạnh cánh tay, cả cơ thể gã bị lôi xệch đi.
"Khực!"
Bị nhấc bổng lên không trung, tên thủ lĩnh điên cuồng vung kiếm chém loạn xạ nhưng Simon chỉ cần cúi người là né được dễ dàng.
Tên thủ lĩnh vừa loạng choạng đặt chân xuống đất, Simon đã lao tới.
'Thằng chó này có bao nhiêu kiểu tấn công vậy!'
BỐP!
Đầu gối của Simon táng thẳng vào mặt tên thủ lĩnh. Một ngụm máu phun ra cùng chiếc răng gãy văng lên không trung, loé sáng dưới ánh trăng.
Rầm rầm rầm!
Gã thủ lĩnh ngã gục, Simon kéo dài sợi CLOUD nối với ngón tay và hất tung lên cao.
Sợi CLOUD quấn quanh một cành cây chắc khoẻ rồi thả thòng xuống. Simon dùng hai tay nắm chặt rồi kéo mạnh. Áp dụng nguyên lý ròng rọc, tên thủ lĩnh bị treo ngược lên không trung, hai chân chới với.
"Hự!"
Tên thủ lĩnh vuốt keo ngược lộ rõ vẻ kinh hoàng.
Lách cách. Lách cách.
Hai ngón tay của Simon uyển chuyển chuyển động như đang nhảy múa. Những mảnh xương hài cốt rơi rớt trên mặt đất lơ lửng bay lên.
<Cốt Đinh>
Mưa xương đồng loạt trút xuống thân hình tên thủ lĩnh đang bị treo lơ lửng trên không trung.
Bốp! Bốp! Bốp!
Tiếng va đập chát chúa vang lên, Simon giải trừ CLOUD. Tên thủ lĩnh với hàng tá lỗ thủng trên người rơi cắm đầu xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
"Dễ ợt."
Simon lẩm bẩm rồi nhìn quanh.
"Đại… Đại ca bị hạ rồi!"
"Dễ dàng như vậy sao…!"
"Ngon lắm Simon!"
Meilyn búng tay về phía Simon tỏ ý khen ngợi rồi bước ra. Cô dang rộng hai tay.
"Nếu mấy người chịu vứt vũ khí đầu hàng thì đây là cơ hội cuối cùng đấy~"
Lạch cạch.
Bịch.
Bọn băng đảng chỉ đợi có thế, đồng loạt quăng vũ khí đầu hàng.
"Băng… Băng đảng Sentinel mà lại bị hạ dễ dàng thế này…"
Nép trong vòng tay Kamibarez, Sasha run rẩy, ánh mắt ngập tràn vẻ khó tin.
"Anh ấy mạnh lắm đúng không?"
Kamibarez hỏi, gương mặt ửng hồng.
Sasha quay lại nhìn.
"Các… các anh chị rốt cuộc là ai vậy?"


