Chương 267 · 322 chương

BMAT 3 (3) - Hải Lưu Pháo

Oàaaaaa!

Một trận đấu lớn đã nổ ra.

Khi cảnh đối đầu giữa hai tuyển sinh đặc biệt, Simon và Raheim, xuất hiện trên màn hình chính, khán giả đã không thể giấu nổi sự phấn khích.

Người dẫn chương trình cũng phấn khích không kém, gác hẳn một chân lên bàn và hét lớn.

"Ngay từ đầu bài thi đã có một trận đấu tuyệt vời! Raheim, Tuyển sinh Đặc biệt Đệ bát, người đã ngồi lên vị trí Thành Chủ Tuyết Nguyên Thành khi mới ở độ tuổi thiếu niên! Và Simon Follentia, Tuyển sinh Đặc biệt Đệ nhất, người vừa tạo ra một cơn địa chấn khổng lồ trong bài kiểm tra BMAT lần 2!"

Người dẫn chương trình quay đầu lại.

"Giáo sư Jane! Cô nghĩ sao về trận đấu này? Thật tình cờ, hai học viên mà cô từng nhắc đến là

'cần phải chú ý trong bài thi lần này'

lại đụng độ nhau!"

Jane nhìn cái chân gác lên bàn của người dẫn chương trình với vẻ không hài lòng, rồi thở dài đáp.

"Trước mắt thì học viên Raheim đang chiếm ưu thế."

"À, ra là vậy! Tôi rất tò mò lý do cô nghĩ như thế!"

"Gần đây, dù cậu ta cũng có hoạt động nổi bật ở Nguyền Rủa học và Huyết học, nhưng nền tảng của học viên Simon vẫn là Triệu Hồi học. Chiến trường trên biển là một thử thách lớn hơn bất cứ điều gì đối với một học viên chuyên Triệu Hồi học."

"Cô nói hoàn toàn chính xác! Nhìn vào số liệu thống kê cũng thấy các học viên Triệu Hồi học đang gặp rất nhiều khó khăn!"

Hầu hết các học viên theo Triệu Hồi học đều đã từ bỏ triệu hồi thú của mình và dùng hắc thuật của các môn học khác để làm bài thi.

Tất nhiên, vì không phải là sở trường nên sức cạnh tranh của họ bị giảm sút đáng kể là điều hiển nhiên. Giữa các khán giả đã bắt đầu râm ran bàn tán rằng, trong số 50 người bị loại liệu có đến 30 người là học viên Triệu Hồi học hay không.

"Tôi đang rất tò mò không biết học viên Simon sẽ vượt qua giới hạn của Triệu Hồi học như thế nào đây! Chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi nhé!"

✦✧✦✧

Tủm! Tủm!

Simon đang điên cuồng rẽ nước bơi đi. Raheim bay lơ lửng trên không trung, bám sát phía sau và liên tục ném xuống những quả bom tuyết.

Bùm! Bùm!

Nước bắn tung tóe liên hồi quanh Simon.

'Hừm, vì một tên như thế này mà phải dùng đến Deimos sớm thì thật không cam lòng chút nào.'

Cậu nghĩ trước tiên cứ phải cố cầm cự được đến đâu hay đến đó. Simon nín thở và lặn xuống biển.

Ùm ục ục!

Cậu lặn xuống và bỏ trốn, nhưng Raheim vẫn kiên trì dội bom tấn công từ trên trời. Những viên đạn xuyên qua mặt nước lao đi vun vút, dường như không bị ảnh hưởng nhiều bởi nước.

'Cậu ta đã chuẩn bị sẵn các phương án xử lý cho thủy chiến rồi sao.'

Simon nhanh nhẹn bơi đến trốn vào một khu vực đang tập trung đông học viên. Cậu tính toán rằng Raheim sẽ e ngại việc biến toàn bộ số người này thành kẻ thù.

Tuy nhiên, Raheim không chỉ bắn phá Simon mà còn dội bom toàn bộ những học viên đang ngáng đường.

Những người trúng bom tuyết bắt đầu chìm xuống đáy biển sâu, giống như bị buộc cục sắt vào chân vậy.

"Hộc! Cái gì thế này?"

"Có tấn công từ trên trời!"

Đúng lúc đó, Simon ngoi lên mặt nước, phát ra tiếng

'Phù!'

. Rồi cậu hét lớn.

"Tên đó là Raheim đấy!"

"Raheim?"

"Nếu là Raheim thì hiện tại cậu ta đang đứng hạng 1, đã thu thập đủ 10 coin rồi!"

"Nhắm vào thằng khốn đó trước đi!"

Cuộc phản công trên biển bắt đầu. Hắc thuật và lời nguyền trút xuống rào rào khiến Raheim nhăn mặt và phải lùi lại giữ khoảng cách.

"Cái đồ ranh con như chuột nhắt này…!"

Trong lúc đó, Simon lại biến mất tăm đi đâu mất.

Cứ như thế, Raheim bị giữ chân vì phải đánh nhau với những học viên khác.

"Phùuuuuu!"

Simon, người vừa lặng lẽ lặn trốn đi, nay đã leo lên một tấm ván nổi khác. Cậu vuốt mái tóc ướt sũng của mình và khẽ thở phào.

'Một Tử Linh Sư có thể chiến đấu cả trên không lẫn dưới nước, thật khó nhằn.'

Đúng lúc cậu vừa vất vả định thần lại và đứng thẳng dậy.

Rầm!

Từ trên không, Raheim lao xuống như một ngôi sao chổi và đáp ngay lên tấm ván mà Simon đang đứng.

"Tại sao lại bỏ chạy?"

Khi hắn hạ cánh xuống một góc ván, toàn bộ tấm ván nổi nghiêng hẳn về phía đó.

'Uây!'

Simon khuỵu gối xuống, suýt soát giữ được thăng bằng.

"Chẳng phải chúng ta đã giao kèo là sẽ đấu một trận với phần cược là Meilyn sao! Jumon Bolendis!"

Simon chớp mắt.

"Hả? Tôi là Simon Follentia mà."

"Cứ lo mà hiểu lấy đi."

Hắn kéo sụp chiếc mũ bơi màu trắng xuống và cười toe toét.

"Tao sẽ loại mày khỏi kỳ thi này, để từ nay về sau Meilyn sẽ chỉ nhìn về phía tao thôi. Mày trốn đi đâu cũng vô ích, Jemon Bolentona!"

"…Cái tên càng lúc càng trở nên kỳ quặc rồi đấy."

"Cái tên duy nhất mà tao cần nhớ chỉ có Meilyn Villenne mà thôi!!"

Raheim vỗ ngực cái

Bộp bộp!

"Dù sao thì! Bằng mọi giá tao cũng sẽ đẩy mày vào danh sách 50 người bị loại. Cho dù mày có hồi sinh quay lại sau 30 phút, thì cứ quay lại lúc nào tao sẽ giết mày lúc đó!"

"…Ờ, ừm. Được rồi."

"Tuy nhiên, có đúng một cách để mày có thể tiếp tục ở lại Kizen!"

Khóe miệng hắn cong lên thật dài.

"Hãy thề đi. Rằng mày sẽ không bao giờ còn tơ tưởng đến Meilyn nữa, và sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tao và Meilyn nữa! Ngay trước mặt vô số khán giả đang theo dõi qua máy quan sát này!"

Đến nước này, Simon bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cậu thiếu niên tên Raheim kia.

"…Xin lỗi nhé. Cậu có gặp chút, ừm, vấn đề gì về tâm thần không vậy?"

"Một tên học viên quèn mà dám chế nhạo Thành Chủ Tuyết Nguyên Thành sao!"

Raheim nắm chặt hai nắm đấm rồi kéo sát về phía hông, tấm ván nổi mà cậu ta đang giẫm lên lại bắt đầu phát ra tiếng

Cót két!

và nghiêng đi.

Hắn đã rải 'Kim Tuyết' xuống dưới chân.

Khi trọng lượng dồn về một bên, Simon tập trung sự chú ý vào chân trái của mình, nâng cao độ cảnh giác.

'Khai Môn!'

Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt!

Xoẹt xoẹt!

Sáu lưỡi kiếm cùng lúc phóng ra, nhưng Raheim đã nhảy khỏi tấm ván trước một bước.

"Tao sẽ không tha cho mày! Jubon Bolendodina!"

'…Thôi bỏ qua chuyện cái tên đi.'

Tấm ván bị lật úp. Simon, người vừa rơi tòm xuống biển, vội vàng định bơi ra ngoài, nhưng Raheim đã liên tục phóng đạn vào tấm ván.

Tấm ván bị phủ đầy Kim Tuyết trở nên nặng trịch, kéo theo Simon đang nằm dưới cùng chìm thẳng xuống đáy biển.

'Khục!'

Lực kéo xuống quá mạnh khiến cậu không thể thoát ra được.

Simon nắm chặt tay và gom tụ Hắc Lực. Nắm đấm của cậu tỏa ra vầng sáng màu xanh đen, cuộn xoáy đầy rực rỡ.

<Hongpeng Nguyên Bản - Thúy Đả>

Bùm!

Cùng lúc Simon tung cú đấm, một lỗ hổng lớn xuất hiện trên tấm ván, và cậu luồn tọt qua khe hở đó để thoát thân.

Nhìn tấm ván chìm thẳng xuống tận đáy biển, Simon thở phào nhẹ nhõm.

Tủm!

Nhưng ở đằng xa, cậu thấy Raheim cũng vừa lao xuống biển. Hắn đang bận rộn nhìn quanh để tìm Simon thì bị đám học viên mờ mắt vì số coin trên người hắn đồng loạt tấn công.

'Sao cậu ta lại thiếu suy nghĩ thế nhỉ. Với mình thì tốt thôi.'

Trong lúc Raheim đang đánh nhau với những học viên khác, Simon thong thả bơi lên mặt nước. Cậu tìm thấy một tấm ván nổi khác và bơi về phía đó.

'Nếu lần này cậu ta lại đuổi theo thì đành chịu vậy…'

[Chàng trai! Hắn đến từ phía sau kìa!]

Raheim phớt lờ trận chiến với đám học viên kia và đang đuổi theo Simon.

Có thể thấy những bọt khí liên tục nổi lên ùng ục từ lòng bàn chân hắn ta, nơi có một pháp trận đang mở.

'Đành chịu vậy. Pier.'

Mọi chuyện diễn ra không hoàn toàn theo như kế hoạch, nhưng cũng hết cách rồi.

Simon củng cố quyết tâm và trèo lên tấm ván.

'Tôi sẽ mang nó ra.'

[Khư khư khư!]

Simon vận Hắc Lực và nhảy lên. Gần như cùng lúc đó, tấm ván mà cậu vừa giẫm lên chìm xuống biển. Raheim đã ném bom tuyết trúng nó.

Trong lúc Simon lơ lửng trên không trung, Raheim cũng thoát ra khỏi mặt nước.

Hắn phát hiện ra Simon và hét lên.

"Giờ thì kết thúc rồi!"

Tám pháp trận mở ra phía trên cơ thể Raheim.

Những học viên đang trôi nổi xung quanh trên biển, cũng như những khán giả đang theo dõi qua màn hình chính, tất cả đều đang dán mắt vào hành động tiếp theo của Simon.

Và Simon, thong thả đưa tay ra phía sau trong không trung, mở toang một không gian phụ dài.

-U u u u u u u!

Một cơn chấn động khổng lồ tựa như khai thiên lập địa khiến tất cả những người chứng kiến đều mở to mắt. Raheim cũng vội vàng dừng hành động của mình lại.

Sau đó, thứ xuất hiện từ trong không gian phụ đó là.

"Qu, Quái vật?"

Đó là bộ xương của một con cá voi khổng lồ dài hơn 5 mét.

Một hộp sọ dài gồm hàm trên và hàm dưới, nối liền với xương cổ. Và ở cuối đoạn xương sống dài nối liền từ lưng, eo đến đuôi, có gắn những vây cá nhân tạo. Hai vây ngực chĩa thẳng ra từ lồng ngực khiến người ta liên tưởng đến động vật có vú sống trên cạn.

Simon nhẹ nhàng trèo lên nó và vẫy tay chào Raheim, người đang làm ra vẻ mặt thẫn thờ.

Bùm bùm!

Khi Simon và Deimos lao xuống biển, một cột nước khổng lồ như một ngọn núi dâng trào. Raheim bị sóng nước đập trúng, lảo đảo một cái.

"Oàaaaaa!"

"Cái gì thế kia?"

Các học viên nhìn Simon đang cưỡi trên Deimos với vẻ mặt như sắp ngất xỉu vì ngạc nhiên.

Hình ảnh cậu cưỡi trên con cá voi xương và lao qua biển với tốc độ ánh sáng, quả thực là sự lãng mạn vô bờ bến của một Tử Linh Sư.

[Hahaha!! Tuyệt quá! Rất tuyệt!]

Pier hét lên, tận hưởng cảm giác tốc độ.

Trên môi Simon cũng nở một nụ cười. Cậu đang tiến lên với một tốc độ không thể so sánh với việc bơi bằng chân.

Tất nhiên, sự chú ý đã bị thu hút khủng khiếp. Các học viên đang theo dõi liên tục tung hắc thuật, nhưng làm sao họ có thể theo kịp tốc độ của Deimos.

"Thằng chó này!"

Raheim bám theo sau lao xuống biển. Pháp trận dưới hai chân hắn tăng tốc, phun bong bóng dữ dội.

Vù! Vù! Vù! Vù!

Một lần nữa, tám pháp trận mở ra quanh Raheim, liên tục phóng ra các đường đạn Kim Tuyết. Dưới nước, chúng được cấp thêm tính năng dẫn đường và bám sát lấy Deimos.

'Muốn đấu à?'

Simon kết nối với tư niệm của Deimos và tăng tốc. Deimos bắt đầu lao nhanh hơn.

Rào rào!

Vút vút!

Deimos sải bước tung hoành trên biển, chuyển hướng tự do, và đạn của Raheim theo sát phía dưới. Nhìn cả hai cơ động ở tốc độ cao, vạch ra những quỹ đạo khác nhau trên nền đại biển cả, tất cả mọi người đều há hốc mồm.

'Điên thật.'

'Bọn chúng đang làm bài kiểm tra khác biệt hoàn toàn với chúng ta à?'

Những học viên chứng kiến cảm thấy cạn lời.

'Nhanh, nhanh hơn nữa!'

Sự tập trung của Simon tăng lên.

Sáu trong số tám viên đạn không chịu nổi áp lực nước và vỡ vụn giữa chừng, hai viên còn lại vẫn dai dẳng bám theo. Deimos đã ngoi lên gần mặt nước và tình cờ có một tấm ván nổi ngay phía trên.

'Ngay lúc này!'

Deimos ngoặt gấp đổi hướng ngay dưới tấm ván, những viên đạn bay theo sau tông thẳng vào ván nổi và bị phá hủy.

'Được rồi!'

Deimos đầy phấn khích lao lên mặt nước và nhảy vọt lên.

-U u u u u u u!

Các thành phần của pháp trận đang hoạt động va chạm và cọ xát vào nhau, tạo ra âm thanh giống như tiếng gầm của một loài thú dữ.

Ánh mắt của tất cả học viên đang nổi trên mặt nước đều hướng về phía con cá voi xương khổng lồ bay lên không trung cùng với Simon cưỡi trên nó.

Hình ảnh đó lóe sáng phản chiếu ánh mặt trời, hệt như một kiệt tác được ghi lại trong một bức danh họa.

"Oaaaaa!"

Đương nhiên, khán đài trên Roke trở nên náo loạn.

"Tuyệt vời! Thật sự rất tuyệt vời! Lần này cậu ấy lại không làm chúng ta thất vọng! Simon Follentia sử dụng hài cốt trên biển!!"

Người dẫn chương trình nói như hét lên, nước bọt văng tung tóe. Jane lặng lẽ lấy chiếc khăn tay ra lau giọt nước bọt bắn trên cánh tay mình.

"Đó rốt cuộc là cái gì vậy thưa Giáo sư! Làm sao một hài cốt lại có thể bơi nhanh dưới biển như vậy được?"

"Đó là con của Deimos, một quái vật cấp độ nguy hiểm 8, mang danh hiệu là Kẻ thống trị biển cả."

Jane dĩ nhiên là biết.

"Là xác sống đặc biệt duy nhất có thể tạo ra 'Hoàng Tuyền Kình'. Đây cũng là lần đầu tiên ta thấy phiên bản hài cốt đấy."

"À à! Thì ra là thế! Thật tuyệt vời! Không ngờ cậu ấy lại chuẩn bị một thứ như thế cho thủy chiến!"

Trong khi hai người đang nói chuyện, Simon và Deimos lại tiếp tục lao xuống đáy biển. Các đòn tấn công của những học viên khác nhắm vào Simon đều hoàn toàn trượt mục tiêu.

Chỉ có Raheim là người duy nhất vẫn kiên trì bám theo sau.

Sau đó, Raheim dang rộng hai tay sang hai bên. Tám pháp trận một lần nữa hiện ra quanh người hắn ta.

Simon quay lại nhìn cảnh tượng đó, rồi xoay hướng của Deimos về phía Raheim và những học viên gần đó.

'Hãy cho chúng thấy đi, Deimos!'

Khi Simon đưa ra mệnh lệnh tuyệt đối, miệng của Deimos mở to. Hắc Lực bên trong cuộn trào với khí thế đáng sợ, hút chặt nước biển xung quanh vào.

U u u u u u u!

'Cái gì thế này!'

Raheim khựng lại. Cảnh tượng bên dưới hắn giống như hình ảnh một vầng thái dương chói lọi đang mọc lên từ miệng của bộ xương cá voi khổng lồ.

<Hải Lưu Pháo>

Rào rào rào rào!

Cùng với tiếng sấm rền vang, Hải Lưu Pháo phóng ra từ miệng Deimos tựa như một mũi tên xé gió.

Trước làn sóng nước khổng lồ ấy, tám viên đạn mà Raheim bắn ra trông thật yếu ớt. Toàn bộ các viên đạn bị hỏa lực cuốn trôi, văng ngược trở lại và phần lõi bay thẳng tới chỗ Raheim.

ĐÙNGGGGG!

Một vụ nổ lớn làm rung chuyển toàn bộ vùng biển. Khi Simon kiểm tra Tongue Pad trên tay, đã có hàng chục người bị loại.

'Cừ lắm!'

Simon siết chặt nắm đấm, cảm nhận một luồng điện xẹt qua đầy phấn khích. Deimos, đang kết nối tâm trí với cậu, cũng nối tiếp bằng một tiếng gầm thét vang dội.

Bạn đã đến cuối chương 267.

Không gian đọc của bạn