Chương 262 · 322 chương

Simon & Claudia (2)

Ta-đát!

Simon vận Hắc Lực vào hai chân rồi lao thẳng về phía Claudia.

Cách Claudia đối phó vô cùng đơn giản.

Cô lấy ra thêm hai lọ độc dược rồi đập vỡ ngay dưới chân. Khí độc màu nâu từ bên trong bùng lên, trùm kín không gian xung quanh.

'Dùng độc để phong tỏa hoàn toàn chiến đấu cận chiến. Hiểu rồi.'

Một khi ý đồ chiến thuật của đối thủ đã rõ ràng, chẳng có lý do gì để không đáp trả.

Simon triệu hồi hai loại triệu hồi thú. Xúc tu của Overlord quấn lấy thây ma vừa chui ra khỏi không gian phụ rồi vươn thẳng một đường vào màn khói độc.

Rầm!

'Tường sao?'

Xúc tu của Overlord đã bị thứ gì đó chặn lại.

Tất nhiên, điều đó cũng chẳng hề hấn gì. Simon cứ thế siết chặt nắm đấm.

'Thi Bộc!'

Bùmmmm!

Vụ Thi Bộc đã thổi bay toàn bộ màn khí độc dày đặc xung quanh một cách gọn gàng.

'Phù.'

Simon hạ cánh tay phải xuống và nhìn thẳng về phía trước.

Khói độc tan đi, để lộ ra tàn tích của một bức tường màu xanh lá đã sụp đổ, và phía sau đó là Claudia đang ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt nhăn nhó.

"Ư hự!"

Cô vội vã đứng dậy, điều khiển những con slime đã rải sẵn xung quanh tập trung lại phía trước mặt.

<Tường Slime>

Những con slime nhung nhúc bò tới, phình to như bong bóng, một lần nữa tạo thành một bức tường xanh lá sần sùi che chắn toàn bộ mặt trước của Claudia.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, trong mắt Simon lóe lên một tia sáng kỳ lạ.

'Giao phó việc tấn công cho Sương Độc, còn bản thân thì tập trung chiến đấu hoàn toàn theo hướng phòng ngự sao.'

Cho đến hiện tại, đây vẫn là lối đánh điển hình của một học viên chuyên ngành Độc Dược học.

Không cảm thấy cần thiết phải phá vỡ bức tường, Simon chạy vòng qua bức tường cản trước mặt.

<Gorgones>

Thế nhưng, ngay khi vừa vượt qua bức tường, những con rắn từ đâu trên không trung bất ngờ lao tới tấn công. Mái tóc của Claudia đã biến thành rắn.

'Dị năng của gia tộc!'

Simon khom lưng, nghiêng đầu, điên cuồng chạy để né tránh lũ rắn. Chuyển động của bầy rắn quá nhanh khiến khoảng cách giữa hai bên khó mà thu hẹp lại được.

Hết cách, Simon đành phải đạp lên Hắc Lực để bay lên không trung.

"Mắc bẫy rồi nhé!"

Số lượng rắn của Claudia không chỉ dừng lại ở sáu con.

Hai lọn tóc của cô tiếp tục biến thành rắn, lao thẳng về phía Simon đang lơ lửng. Cô đã tính toán rằng khi ở trên không trung, tôi sẽ không thể nào né được.

"Có vẻ không phải vậy đâu."

Simon nhếch mép cười, vung tay về phía sau. Sau đó, cậu tóm lấy khoảng không và xé toạc nó ra.

Xoảng!

Cùng với âm thanh đó, không gian nứt toác, và một cơn mưa mũi tên bắt đầu trút xuống từ bên trong.

Đó là đòn tấn công của đội Cốt Cung đang chờ sẵn trong không gian phụ. Hai con rắn của Claudia trúng tên, lập tức biến trở lại thành tóc.

Trong lúc cô vội vã giăng khiên Hắc Lực ra để cản cơn mưa tên, Simon đã tiếp đất an toàn.

'Khai Môn!'

Roạt!

Xoẹt xoẹt!

Sáu không gian phụ mở ra, những xúc tu lưỡi dao ồ ạt tuôn ra cùng một lúc.

Claudia vội vã điều một con slime lên phía trước, tiếp tục thi triển Tường Slime thêm một lần nữa.

Phập!

Keng!

Lưỡi dao của Overlord không thể xuyên thủng bức tường và bị chặn lại.

'Đây không phải là Tường Slime bình thường. Claudia đã cải tiến nó.'

Dù có chút bối rối trước chiến thuật dị thường là xả tên từ không gian phụ, nhưng cô vẫn dễ dàng cản phá được Overlord.

Có vẻ như cô đã chuẩn bị sẵn phương án phòng ngự vô cùng chắc chắn đối với những kỹ năng đã bị lộ.

Simon không chút do dự thu hồi xúc tu lưỡi dao, nhưng lần này, những lọ độc dược do cô ném ra từ sau bức tường bay tới tấp về phía cậu.

'Úi chà.'

Simon ngay lập tức đạp lên Hắc Lực né sang một bên. Những cái lọ vừa rơi xuống đất vỡ nát, khí độc liền bùng nổ.

Xoảng! Xoảng! Choang! Choang!

Một thế trận lặp đi lặp lại: Claudia ném, còn Simon thì né. Ẩn mình sau bức tường Tường Slime, cô mang vẻ mặt nghiêm trọng, từ từ điều chỉnh nhịp thở.

'Chỉ cần cầm cự thêm chút nữa thôi. Cầm cự thêm một chút nữa…!'

Trong màn Sương Độc đang lan tỏa hiện tại có chứa hiệu ứng 'Tê Liệt Thần Kinh'.

Chẳng bao lâu nữa, chuyển động của Simon sẽ chậm lại, và lúc đó, tung đòn tổng lực chính là công thức chiến thắng mà cô đã tính toán.

Thế nhưng.

'Tại sao chứ?'

Kể từ đó, dù đã giao tranh qua lại với Simon không biết bao nhiêu lần và thời gian đã trôi qua, nhưng chuyển động của cậu vẫn không hề có dấu hiệu chậm chạp đi.

'Tại sao độc tê liệt lại không có tác dụng?'

Claudia bắt đầu nôn nóng. Nếu cứ để thời gian kéo dài thế này, nhỡ đâu Simon hoàn thiện được Golem Máu thì tình hình sẽ trở nên vô cùng tồi tệ.

Simon cũng khác với lúc đầu tấn công mãnh liệt, giờ đây tôi đang giữ một khoảng cách nhất định và tập trung vào việc né tránh các đòn tấn công của Claudia.

Nhìn vào ai cũng có thể thấy, cậu đang dồn sức thi triển pháp trận để chuẩn bị triệu hồi Golem Máu.

'Không thể cứ chờ độc tê liệt phát tác mãi được. Phải dồn ép mạnh tay hơn nữa!'

Khoảnh khắc cô tự mình phá bỏ Tường Slime để tăng tốc độ tấn công.

Cô đã nhìn thấy.

'Lõi Golem' nằm trong bàn tay phải đang vươn thẳng của Simon. Làn khói màu ngọc lục bảo dập dờn quấn quanh cái lõi.

"Trễ rồi, Claudia."

Simon mỉm cười đắc ý. Cậu mở ra một không gian phụ khổng lồ phía sau lưng, triệu hồi 23 bộ hài cốt ra chiến trường.

"Tôi phản công đây."

Khi Simon nâng Lõi Golem lên đỉnh đầu, khói xanh ngọc lan tỏa ra tứ phía, bắt đầu quấn lấy cơ thể của những bộ hài cốt.

'Không lẽ nào!'

Nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt của Claudia trở nên trắng bệch.

Cô đã xem đi xem lại đoạn phim qua quả cầu tinh thể ghi hình không biết bao nhiêu lần để nghiên cứu cách phá giải hắc thuật đó, nhưng đối mặt với thứ hắc thuật này, khả năng chiến thắng của cô hoàn toàn bằng không.

'…Phải ngăn cậu ta lại!'

Dù đôi chân run rẩy vì sợ hãi, cô vẫn mở không gian phụ ra. Thứ cô lấy ra là hai chiếc hộp đựng độc dược cỡ lớn.

'Riêng kỹ năng đó, dù phải dùng bất cứ thủ đoạn hay cách thức nào cũng phải chặn lại cho bằng được!'

Trong lòng cô vô cùng nôn nóng. Cô lập tức giăng một pháp trận cỡ lớn ngay phía trước, rồi mở nắp hai chiếc hộp trên tay. Bên trong chứa đầy những lọ độc dược có hình dáng như những quả pháo sáng.

Cô cắn chặt răng, nâng chiếc hộp lên và ép sát vào pháp trận, những lọ độc dược ùng ục chảy thẳng vào trong pháp trận. Mỗi lần như vậy, viền của pháp trận lại bừng sáng.

Đây là đòn tấn công mạnh nhất mà Claudia có thể thi triển lúc này.

<Mãnh Độc Liên Phát>

Đùng đùng đùng đoàng đoàng!

Từ trong pháp trận, những quả cầu độc tính cùng với tiếng nổ rền rĩ bay vút đi, dội bom thẳng vào bầy hài cốt.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Đoàng đoàng đoàng đoàng!

Cả đấu trường chìm trong biển lửa và những vụ nổ. Vốn dĩ đây là kỹ năng dùng để kết liễu Simon sau khi cậu đã bị trúng độc thần kinh và di chuyển chậm chạp, nhưng lúc này không phải là lúc để tiết kiệm sức lực.

"Hà… hà…"

Lách cách.

Bịch!

Cô buông rơi chiếc hộp trên tay xuống đất, ánh mắt dán chặt về phía trước. Khói vàng, đen, và xanh hòa quyện, lấp đầy không gian xung quanh.

'Ch-chặn được rồi.'

Một lúc sau, trong màn khói mờ ảo, có thể thấp thoáng thấy bóng dáng những bộ hài cốt đã vỡ vụn đổ sụp xuống. Đôi môi cô run lên vì xúc động.

'Mình vậy mà lại cản được tuyệt kỹ tối thượng của Tuyển sinh Đặc biệt Đệ nhất…!'

Đúng lúc đó. Cảm nhận được có người tới gần, Claudia ngoảnh đầu lại, chỉ thấy Simon đang chạy vòng qua mạng sườn lao tới.

'Cậu ta vẫn chưa bỏ cuộc sao?'

Cả hai bên đều đã tiêu hao vũ khí mạnh nhất của mình, giờ đây, bên có lợi thế hơn chính là cô nhờ màn Sương Độc đã giăng sẵn.

Chỉ cần chặn được đòn giãy giụa cuối cùng đó là xong.

Tóc của cô dài ra, biến thành sáu con rắn lao tới. Simon dậm bước chân né tránh, rồi đạp lên Hắc Lực nhảy vọt lên để né con rắn đang lao lên từ phía dưới.

Trong chớp mắt, khoảng cách giữa cậu và cô đã thu hẹp lại.

"Hứ!"

Cô dồn toàn bộ Hắc Lực còn lại. Ngoài những con rắn đã xuất chiến, lại có thêm sáu lọn tóc biến thành rắn, bay thẳng về phía Simon đang lao đến từ trên không.

'Thành công rồi!'

Khoảnh khắc cô tin chắc vào chiến thắng.

Vút.

Phập.

Đột nhiên, làn khói ngọc lục bảo tuôn ra từ cơ thể Simon.

'Hả?'

Làn khói ấy hóa thành hình dáng những bàn tay người, tóm chặt lấy cổ những con rắn đang chực cắn vào gáy và khuỷu tay Simon, rồi bẻ gãy chúng sang một bên. Cả sáu con rắn đều bị làn khói khống chế.

"Xin lỗi vì đã lừa cậu, Claudia."

Ngay từ đầu, Simon đã không hề có ý định sử dụng Golem Máu. Chiêu trò vừa rồi chỉ là để khiến cô lãng phí sức lực.

Thực ra, đây mới chính là cách sử dụng thực sự của CLOUD. Khống chế lũ rắn của cô để tạo khoảng trống lao lên, Simon hạ cánh ngay sát trước mặt cô ấy.

Cô cứng nhắc giơ tay lên thế phòng thủ, nhưng Simon không tấn công mà lùi lại một bước. Ngay lập tức, Tường Slime trồi lên, ngăn cách hai người.

"Cậu lừa tôi ngay từ đầu sao?!"

"Đúng vậy. Đó chỉ là chiêu trò đánh lừa thôi."

Phải hoàn thiện Golem Máu trước, sau đó dùng sức mạnh đó bọc lấy hài cốt thì mới tạo ra được 'Cận Vệ Đội'.

Vừa rồi, cậu chỉ giả vờ dùng khói CLOUD quấn lấy những bộ hài cốt, và sau khi chứng kiến hỏa lực mà cô trút xuống, cậu đã lập tức thu hồi toàn bộ CLOUD và lách qua một bên.

"Và còn một điều nữa."

Cô muộn màng nhận ra có điều bất thường bèn nhìn xuống. Cái bóng của cô đã nhuốm màu đỏ ối, và nó kéo dài vượt qua cả bức tường.

'Lời nguyền?!'

Đôi môi cô run lẩy bẩy. Cậu không chỉ đơn thuần là lùi lại, mà là vừa lùi lại vừa giáng lời nguyền xuống.

"Trong các bản phân tích chắc chắn không có thông tin tôi dùng lời nguyền thế này đâu nhỉ?"

Simon nói rồi, kích hoạt lời nguyền đã học từ Bahil.

<Đãi Đoạ>

Tất cả những nỗi đau và mọi hiệu ứng trạng thái tích tụ trên cơ thể Simon từ đầu đến giờ đã được chia đều cho cả hai người. Và tất nhiên.

'Kh-Không thể cử động được!'

Bao gồm cả hiệu ứng hỗn loạn, và cả hiệu ứng tê liệt thần kinh mà cô đã hằng mong mỏi.

Tinh thần cô dao động dữ dội, khiến bức tường Tường Slime ngăn cách hai người sụp đổ hoàn toàn.

Khuôn mặt đỏ bừng lên vì nhận ra mình đã sập bẫy, cô rên rỉ, chật vật vẫy vùng.

Toàn bộ hiệu ứng tê liệt thần kinh tích tụ từ trước đến giờ bùng phát cùng một lúc khiến cô không thể nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay. Đã thế, hiệu ứng hỗn loạn lại khiến đầu óc cô choáng váng như bị say sóng, chẳng thể nào thi triển hắc thuật được nữa.

Tất nhiên, Simon cũng rơi vào tình trạng bất động tương tự.

"Thế bây giờ cậu định làm gì?"

Claudia cố gắng nhếch mép, mỉm cười gượng gạo hỏi.

"Chơi trò thi gan à? Ai xốc lại tinh thần và thi triển hắc thuật trước sẽ thắng chứ gì?"

"Không."

Simon mỉm cười.

Đây là một bài toán đã có đáp án quá đỗi hiển nhiên.

"Trong tình huống này, một thuật sư Độc Dược dùng Hắc Lực dựng pháp trận sẽ nhanh hơn? Hay là…"

Vù vù! Vù ù ù!

"Một Tử Linh Sư chỉ cần dùng tư niệm ra lệnh cho xác sống sẽ nhanh hơn?"

Roạt!

Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt!

Sáu xúc tu lưỡi dao đồng loạt phóng tới, đẩy văng cơ thể cô và ghim chặt vào bức tường đấu trường phía sau.

RẦM!

Khói bụi bốc lên mù mịt. Bị ghim chặt ở góc đấu trường, cô phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn.

Những mảnh vỡ của lá chắn màu tím tuôn rơi lả tả.

Keng.

Ngay sau đó, lưỡi dao dài nhất chĩa thẳng vào gáy cô. Cô giật thót, hất cằm lên.

"Đầu hàng đi."

Simon lạnh lùng nói.

"Cậu không cần phải chịu đau thêm nữa đâu."

"Ư…!"

Cô dùng ánh mắt sắc lẹm trừng trừng nhìn Simon.

Nhưng một khi đã bị Overlord khống chế, cô chẳng còn cách nào khác.

Tức giận đến mức cắn bật cả máu môi, cuối cùng cô đành cúi gầm mặt xuống như thể đã chấp nhận buông xuôi.

"Tôi… đầu hàng."

Nghe thấy lời đó, trọng tài ngay lập tức giơ tay lên.

"Trận đấu kết thúc! Người chiến thắng là học viên Simon Follentia!"

Tiếng reo hò và vỗ tay vang dội khắp bốn bề.

Sau khi nắm chắc phần thắng, Simon mang nét mặt nhẹ nhõm, thu hồi Overlord trở lại không gian phụ.

"Cậu làm tốt lắm Simon!!"

"Quả nhiên! Một trận đấu quá mãn nhãn!"

Từ hàng ghế đầu tiên, có thể thấy rõ Kamibarez và Dick đang hét lên đầy cuồng nhiệt. Simon cũng tươi cười vẫy tay lại với hai người ấy.

Và ở tít cuối khán đài, có một người còn sung sướng hơn bất kỳ ai.

Đứng bật dậy khỏi ghế, uốn éo cơ thể chẳng khác nào thây ma, rũ mái tóc xuống và phát ra những tiếng cười khùng khục trong cổ họng, khuôn mặt của Bahil hiện rõ mồn một như một con quái vật đang chìm trong khoái lạc tột độ.

"Cô thấy chưa? Cô có thấy không hả Chehekl! Simon đã chiến thắng bằng lời nguyền. Bằng chính lời nguyền mà ta đã dạy!"

"…À, vâng. Chúc mừng thầy."

Chehekl len lén nhìn ngó xung quanh rồi vội vàng lôi tuột Bahil đi.

"Đi thôi. Thật mất mặt quá, xin thầy ngậm miệng lại giùm."

"Ta biết ngay là tấm chân tình của ta sẽ thấu tận trời xanh mà! Chiến thắng bằng lời nguyền! Bằng lời nguyền đó! Cậu quả thực sinh ra là để chuyên tu Nguyền Rủa học! Simon Follentia!!"

Trong khi đó, vị trọng tài vừa tuyên bố Simon chiến thắng đang vẫy tay gọi đám nhân viên của ban quản lý.

"Sẽ nghỉ giải lao 10 phút, sau đó trận đấu tiếp theo sẽ được bắt đầu ngay lập tức."

Sột soạt.

Claudia đang ngồi bệt dưới sàn nhà, liếc mắt nhìn bóng lưng của Simon.

'Thất bại thảm hại.'

Cô đã dày công nghiên cứu để đối phó triệt để với Simon, tự tin rằng mình không thể nào thua được.

Thế nhưng, Simon lại lợi dụng chính điều đó để giành chiến thắng. Chẳng những không bắt thóp được Simon, cô lại còn bị gậy ông đập lưng ông.

Không ngờ cậu lại lợi dụng chính hiệu ứng tê liệt của Độc Dược học để giành lấy vinh quang.

'…Đúng là thiên tài đích thực.'

Lối đánh kiểm soát trận đấu của Simon khiến cô không thể không thán phục.

'Aa.'

Khi đó, Simon đang bước về phía cô.

Bạn đã đến cuối chương 262.

Không gian đọc của bạn