Năng lực của Talaze rất đơn giản.
Là một xác sống hệ Slime, hắn có thể tự do biến đổi hình dạng bằng cách sử dụng khả năng 'hoá lỏng', đồng thời có thể tách cơ thể ra để tạo thành phân thân.
Và với hắc thuật của Chỉ Huy Quân Đoàn Magnus, năng lực này càng được tối đa hoá, giúp hắn thành công lấy 'trái tim'—điểm yếu duy nhất của mình—ra bên ngoài.
Hiện tại, Talaze đang cất giữ mười trái tim ở bên ngoài. Ngay cả khi bị tiêu diệt, hắn vẫn có thể tiêu hao một trái tim để sinh sản vô tính ngay tại chỗ và tái sinh thành một cá thể mới.
Năng lực hồi sinh này khá giống với Xác sống Cổ đại Prince của Simon, nhưng điểm khác biệt là Talaze phải trực tiếp tiêu hao trái tim của chính mình để tái sinh.
Khả năng sinh tồn cực hạn.
Dù Talaze không có năng lực chuyên biệt cho việc do thám, nhưng Magnus đánh giá rất cao khả năng sống sót trở về 100% của hắn, ngay cả khi bị kẻ thù phát hiện hay bao vây.
Và hiện tại, theo lệnh của Magnus, Talaze đang truy tìm dấu vết của Xác sống Cổ đại bí ẩn mà hắn từng chạm trán ở Rừng Gào Thét.
[…]
Cũng đã có chút thành quả.
Talaze dùng xúc tu dài quét qua bãi cỏ, rồi cọ cọ xúc tu xuống nền đất.
[Phát hiện di tích ngầm không xác định. Trùng khớp với dấu vết của Xác sống Cổ đại.]
Talaze trực giác nhận ra mình đã tìm thấy một manh mối vô cùng quan trọng. Hắn rất muốn tiến sâu vào bên trong di tích, nhưng từ đây đã bắt đầu bốc lên mùi nguy hiểm.
Ngay lúc hắn định quay về báo cáo cho Magnus và gọi viện quân đến để cùng nhau khám phá.
Rắcccc!
Những cái cây xung quanh lộ ra những vân gỗ trắng hếu, bay vút lên bầu trời. Talaze ngoái đầu nhìn lại.
[!]
Bộ hài cốt của Xác sống Cổ đại mà Talaze hằng tìm kiếm đã xuất hiện. Thậm chí, một Tử Linh Sư còn đang mặc nó như một Cốt Giáp.
[Ngươi là ai…]
Lời nói còn chưa dứt.
Cùng lúc những cái cây bị đốn ngã, đầu của Talaze cũng trượt theo một đường cắt chéo sắc lẹm và rơi "
bịch
" xuống đất.
"Chín mạng."
Giọng nói của chàng trai vang lên u ám.
"Bây giờ chỉ cần giết thêm chín lần nữa là tiêu diệt hoàn toàn đúng không?"
Ùng ục ùng ục!
Cơ thể không đầu của Talaze xẹp xuống như nước và biến thành một vũng chất lỏng đen ngòm.
Một lúc sau, vũng nước xoáy tròn, và Talaze nhảy vọt ra với hình dáng nguyên vẹn.
[Ta là Talaze.]
Phần giữa cơ thể hắn mở ra như một cái miệng và cất tiếng.
[Đại tướng Quân đoàn thuộc sự chỉ huy của Magnus. Yêu cầu Tử Linh Sư không xác định danh tính xưng tên.]
Simon chẳng buồn đáp lời, trực tiếp vung Phá Diệt Đại Kiếm. Không gian bị xé toạc theo chiều dọc, nhưng lần này Talaze đã uốn người né tránh một cách khéo léo.
[Hành vi tấn công ta đồng nghĩa với việc đối đầu với quân đoàn của Magnus.]
"Tất nhiên!"
Simon dẫm lên Hắc Lực rồi phóng người lên.
"Ta biết rõ điều đó!"
Đã lâu lắm rồi cậu mới khoác lên mình Cốt Giáp dưới thân phận
'
Pion
'
, toàn thân cậu lúc này đang tràn trề sức mạnh.
Chỉ với một cú giậm chân làm mặt đất lún sâu, thân ảnh của Simon đã lao đi nhanh như chớp.
Xoẹttt!
Cú chém bồi thêm ngay sau pha lao tới đã hất văng một cánh tay của Talaze lên tận trời cao.
[Khôi phục.]
Talaze nhấc phần tay trái bị đứt lìa lên nhúc nhích, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
[Khôi phục. Không thể.]
Phanh gấp trên mặt đất, Simon xoay hông và vung kiếm.
Khí lực từ kiếm chém từ xa mang tính đe doạ rất lớn, buộc Talaze phải vội vàng lùi lại.
Ầm ầm ầm ầm!
Nhưng nhát chém không nhắm vào Talaze mà lại găm xuống mặt đất dưới chân hắn. Kèm theo tiếng nổ đinh tai, mặt đất nứt toác, bụi đất và sỏi đá bắn tung toé, che khuất tầm nhìn của Talaze.
"Làm như vậy!"
Đạp mạnh chân phải tới trước như một bước đà, Simon siết chặt lấy thanh đại kiếm.
"Ngươi sẽ không thể nhìn thấy mà né đâu!"
Kèngggggg!
Nhát chém thứ hai xé toạc màn bụi đất như một đòn liên hoàn, cắt ngang người Talaze, chia nửa phần thân trên và thân dưới.
Khuôn mặt Simon bừng sáng.
'Làm được rồi! Mới đó mà đã giết được hai lần… ủa?'
Nhưng lần này hắn vẫn chưa chết. Từ phần thân trên bị cắt rời rơi vãi dưới đất, đầu của Talaze vặn ngoẹo sang một góc độ phi lý và chằm chằm nhìn Simon.
Ngay sau đó, giọng nói gấp gáp của Pier vang lên trong đầu cậu.
[Chàng trai! Đừng nhắm vào ngực, hãy nhắm vào cổ! Có vẻ như cậu phải chém bay đầu nó thì mới trừ đi một mạng được!]
'Ra là vậy.'
Ngay lúc Simon cầm chắc lại thanh kiếm, miệng Talaze mở ra.
[Các ngươi. Là một quân đoàn.]
Simon lao tới với vẻ mặt cứng rắn, còn Talaze—kẻ chỉ còn lại nửa thân trên—cũng tạo ra những cái chân nhỏ ở phía dưới và bắt đầu di chuyển.
[Xác sống Cổ đại. Nếu không phải là Chỉ Huy Quân Đoàn thì không thể điều khiển được. Các ngươi là một quân đoàn.]
Dù giọng điệu đều đều vô cảm, nhưng có vẻ như Talaze cũng đang bị sốc nên hắn không ngừng lẩm bẩm.
[Giả thuyết thứ tám của Magnus đã được xác lập. Chỉ Huy Quân Đoàn 7 đã trở lại. Phải báo cáo.]
"Còn lâu!"
Bật nhảy liên tục, Simon đuổi kịp cái tên chân ngắn Talaze và vung đại kiếm.
"Ngươi sẽ không có cơ hội đó đâu!"
Talaze cũng vặn người như đinh ốc và chìa cánh tay còn lại ra.
Cánh tay của hắn biến thành hình mũi khoan, đâm thẳng tới như một ngọn giáo. Simon vội vàng chuyển từ thế công sang thủ để cản lại.
Chớp lấy khe hở đó, Talaze định tẩu thoát.
'Khai môn!'
Những lưỡi dao của Overlord phóng lên, giam cầm cơ thể Talaze. Bàn tay trái không cầm kiếm của Simon nắm chặt lại và xoay sang ngang.
'Nghiền nát nó đi!'
Xoẹtttttttt!
Những xúc tu lưỡi dao quấn chặt lấy cơ thể Talaze rồi siết mạnh, khiến cơ thể hắn ngày càng nhỏ lại, và rồi
rầm!
Từng tảng thịt rơi lộp bộp xuống đất.
'Thế là còn tám mạng.'
Một mẩu thịt của Talaze lại hoá thành vũng chất lỏng đen. Ngay lập tức, nó sủi bọt ùng ục và tái sinh thành một Talaze to lớn hơn. Cánh tay bị chém đứt lúc nãy cũng đã nguyên vẹn.
[Đúng là khó nhằn thật.]
Giọng Pier cất lên.
[Cái đó giống với tái tạo hơn là khôi phục. Dù ở bất kỳ chiến trường khắc nghiệt nào, tỷ lệ sống sót trở về của tên đó cũng là 100%! Tuyệt đối không được chủ quan!]
“Được!”
Cậu đến đây dưới thân phận Pion chính là để phá vỡ cái tỷ lệ 100% đó.
Simon nắm chặt đại kiếm, gườm gườm nhìn Talaze. Điểm cốt lõi là phải dồn ép liên tục khiến Talaze không kịp trở tay, từ đó nhanh chóng tước đoạt số mạng của hắn.
'Ít nhất trong vòng 10 phút, mình phải bào thêm năm mạng của hắn nữa.'
Phập.
Đột nhiên, Talaze cúi người xuống, chống hai tay lên mặt đất. Cơ thể hắn phun trào như mạch nước ngầm, bắn ra tứ phía những mũi khoan đủ mọi kích cỡ.
"Hự!"
Tranh thủ lúc Simon đang né tránh những mũi khoan bay tới, bản thể của Talaze đã trốn vào trong khu rừng rậm rạp.
Xẹt.
Thế nhưng, có thứ gì đó vô cùng sắc bén cắt qua, chẻ cơ thể hắn gần như làm đôi. Nếu hắn cứ ngoan cố bước tiếp, chắc chắn đã bị chém thành hai mảnh.
Talaze giật mình lùi lại nhìn thẳng về phía trước, một đường chỉ lờ mờ phản chiếu ánh trăng hiện ra trong màn đêm.
[Ngươi định đi đâu mà vội vàng thế?]
Xoẹtttt!
Mạng Nhện từ bốn phương tám hướng cuộn trào như lốc xoáy, quấn chặt lấy Talaze.
Erzabet từ trong bóng tối bước ra, cô giơ tay lên làm một cử chỉ tao nhã. Lập tức, Mạng Nhện siết sâu vào da thịt, cắt nát cơ thể Talaze thành từng mảnh vụn.
"Erza!"
[Binh đoàn nhện đã dọn sạch bảy phân thân của Talaze mà không gặp trở ngại nào rồi ạ! Bây giờ bản thể cũng chỉ còn bảy mạng thôi thưa chỉ huy.]
Ùng ục ùng ục.
Talaze, kẻ vừa bị giết mạng thứ ba, biến thành vũng nước rồi ngay lập tức trồi lên với thân hình khổng lồ.
[Tránh ra.]
Hắn biến cánh tay phải thành mũi khoan và đâm về phía Erzabet, cô nhẹ nhàng đưa ngón trỏ lên chặn lại.
Phập!
Mũi khoan dừng lại ngay trước mặt cô. Một sợi tơ mỏng manh đang căng vút chặn đứng đường đi của mũi khoan.
[Xác sống Cổ đại. Lại có thêm một kẻ.]
Sự hoang mang lộ rõ trong giọng nói của Talaze.
[Chỉ Huy mới của quân đoàn. Sở hữu tới hai Xác sống Cổ đại. Mức độ nguy hiểm tăng cao. Nhất định phải sống sót trở về báo cáo.]
Xoạttt!
Talaze dồn toàn bộ sức mạnh vào cánh tay, xé rách Mạng Nhện. Erzabet lách mình né cú lao tới, đồng thời hướng lòng bàn tay lên trên.
[Sơ hở đầy mình.]
Mạng Nhện quấn quanh chân sau của Talaze—lúc này trọng tâm đang dồn về phía trước—và nhấc bổng hắn lên không trung.
Như đã chực chờ sẵn, hàng chục con Nhện Tử Thi đu mình như con lắc đồng hồ lao tới, cắm phập nanh độc vào cơ thể Talaze. Chất lỏng màu xanh lá rỉ ra tong tỏng, khiến Talaze gào rống lên đau đớn.
[Bây giờ thưa ngài!]
"Làm tốt lắm Erza!"
Simon thủ thế chém rồi vung một đường kiếm vào không trung. Đầu của Talaze—kẻ đang cứng đờ vì trúng độc—bị chia làm đôi bởi đường kiếm chính xác và rơi xuống đất.
'Bây giờ chỉ còn sáu mạng!'
Cậu không thể buông lỏng cảnh giác dù chỉ một giây phút nào.
Cái đầu rơi dưới đất của Talaze hoá thành vũng chất lỏng đen và sôi sục.
Bùm!
Một Talaze với kích thước nhỏ bé hơn nhảy vọt lên không trung từ vũng nước đó.
[Magnus. Phải báo cáo. Trên đảo Roke. Có tận hai Xác sống Cổ đại.]
Talaze ngó nghiêng tìm đường tẩu thoát, thì bỗng thấy có thứ gì đó phóng lên từ mặt đất ở phía đối diện.
[!]
Tốc độ nhanh đến kinh hồn. Một cậu nhóc chớp mắt đã hiện ra ngay trước mặt Talaze và vung nắm đấm.
Đoàng!
Kèm theo một tiếng nổ lớn, Talaze lộn nhào rơi tự do.
[Hahaha! Còn non lắm! Đồ ngốc!]
Giữa không trung, Prince đắc ý cười vang.
Nằm bẹp dưới đất với cái eo vặn xoắn, Talaze liền bị lũ thây ma bu lại túm chặt. Theo sát phía sau, Simon dùng tay trái mở ra một pháp trận rồi nắm chặt tay lại.
<Thi Bộc>
Ầmmmmm!
Một vụ nổ dữ dội bùng phát trên cơ thể đã mất khả năng phản kháng của Talaze.
Ăn trọn sức công phá của vụ nổ, Talaze lại teo tóp thành một vũng chất lỏng.
[Chàng trai! Còn năm mạng!]
[Chỉ còn năm mạng thôi chỉ huy!]
Pier, Simon, Erzabet và Prince vừa đáp xuống, mỗi người tản ra bao vây quanh vũng nước. Việc này là để phong toả mọi đường lui của hắn.
[Xác sống Cổ đại. Có tới ba tên.]
Giọng nói của Talaze vang lên từ vũng chất nhầy.
[Kẻ thù hệ trọng. Đối tượng báo cáo ưu tiên số 1. Sự trưởng thành của Quân Đoàn 7. Vượt xa sức tưởng tượng. Cực kỳ nguy hiểm nếu không ngăn chặn.]
Vũng nước lại bắt đầu sục sôi ùng ục.
[Bắt buộc sống sót. Báo cáo cho Magnus.]
Bùmmmm!
Vô số mũi khoan tuôn ra từ vũng nước. Simon và các đại tướng vừa né tránh, vừa thi nhau công kích lại toàn bộ đám mũi khoan đó.
Pier hét lớn.
[Chẳng biết đứa nào là bản thể đâu! Quét sạch không chừa một mống cho ta!]
Những chiếc khoan vừa rớt xuống đất là mọc chân ra và bắt đầu co giò chạy trốn.
Simon vung Phá Diệt Đại Kiếm chém chết hàng loạt mũi khoan cùng lúc, tay còn lại điều khiển Overlord xiên lũ phân thân thành từng xâu.
Pier vừa hỗ trợ Simon bằng Cốt Giáp, vừa điều động đội quân hài cốt tóm gọn đám mũi khoan đang tháo chạy.
Erzabet truyền Hắc Lực vào hệ thống Mạng Nhện giăng rộng khắp nơi, biến chúng thành những lưỡi dao sắc lẹm xắt mỏng lũ khoan.
Prince cũng dẫn đầu bầy thây ma chặn đứng mọi đường thoát lui và triệt hạ lũ Talaze đang tẩu thoát.
Trong số đó, người bắt được bản thể là…
Bụp!
Là Prince. Dưới những cú đấm liên hoàn không thương tiếc của cậu ta, bản thể Talaze vỡ nát và lại hoá thành vũng nước sôi bọt.
Prince cười khà khà!
[Ta tóm được rồi! Bên này là bản thể nè!]
[Tập trung đi! Còn bốn mạng nữa!]
Prince liếm môi, chực chờ ngay trước vũng nước.
[Nào! Nào! Trồi mặt ra đây! Bốn mạng còn lại của ngươi ta cũng sẽ nẫng nốt trong nháy mắt…!]
Bùmmmm!
Vũng nước dâng trào dữ dội. Một chiếc khoan khổng lồ duy nhất phóng vọt ra từ bên trong, xuyên thủng một lỗ to đùng qua ngực Prince rồi sượt qua.
"Prince!!"
[Bắt buộc sống sót. Bắt buộc sống sót. Bắt buộc sống sót.]
Phía dưới chiếc khoan đang bay bỗng mọc ra một đôi chân người. Chẳng mấy chốc, kích thước của hắn lại phình to ra, Talaze điên cuồng cắm đầu tháo chạy vào Rừng Cấm.
Xoẹttt!
Xoẹt xoẹt!
Ấy vậy nhưng, những vết cứa như thể bị chém bằng kiếm lại lần lượt xuất hiện khắp cơ thể Talaze.
[Còn khuya nhé.]
Mạng Nhện do Erzabet và binh đoàn nhện giăng sẵn đã xé toạc lớp da thịt của Talaze, làm giảm tốc độ của hắn đi đáng kể. Cố gắng phá vây vô ích, thân thể Talaze giờ tả tơi trăm mảnh.
Lạch cạch lạch cạch!
Và trên những sợi Mạng Nhện mỏng manh mà Erzabet đã giăng, có một thiếu niên khoác Áo Choàng Vô Ảnh đang băng qua phấp phới.
"Pier!"
[Tới luôn!]
Simon nhảy bật khỏi Mạng Nhện và vung Phá Diệt Đại Kiếm xuống.
Xéttt!
Chân trái của Talaze bị chặt đứt lìa, khiến hắn ngã nhào. Tuy nhiên, dù đang trong đà ngã rạp, hắn vẫn tự tái tạo ra hàng loạt cái chân khác trên thân thể mình, tiếp tục trườn đi hệt như một con rết.
"Chuẩn bị đi! Prince!"
Simon lấy một con thây ma ra khỏi không gian phụ, chạm chiếc nhẫn màu xám vào nó một cái, rồi tận dụng sức mạnh của Cốt Giáp ném nó văng đi thật mạnh.
Ầmmm!
Một tia sét đen giáng xuống thân thể con thây ma đang bay vút đi như viên đạn đại bác.
[Hahaha!]
Prince đã giáng lâm vào con thây ma và nhảy chồm lên người Talaze vô cùng chuẩn xác.
[Kỹ năng hồi sinh ấy à!]
Đôi bàn tay siết chặt của cậu nhóc giơ lên cao tít.
[Không phải chỉ mình ngươi có đâu!]
Bùmm bụp!
Cú đấm của Prince đập nát vòng eo của Talaze, đóng ghim hắn xuống mặt đất hệt như một chiếc đinh khổng lồ.
Cơ thể Talaze rũ rượi hẳn đi, lúc này Simon và Pier đã chốt hạ hắn bằng những đường kiếm sắc bén chém rớt cái đầu không còn chút phòng bị.
Cơ thể Talaze lại hoá thành một vũng nước.
[Ba mạng!]
[Chỉ còn ba mạng nữa thôi chỉ huy! Mọi người cố gắng thêm chút nữa nhé!]
Erzabet không vội tụ họp mà tiếp tục tất bật làm việc cùng bầy Nhện Tử Thi, giăng đầy Mạng Nhện xung quanh. Rút kinh nghiệm, Prince cũng không để mình rơi vào thế bị động, cậu nhóc nghiêm túc phòng thủ và dán mắt vào vũng nước.
Simon nắm chặt thanh đại kiếm, đứng đợi ở một khoảng cách an toàn.
'Nhất định! Bằng bất cứ giá nào, mình phải quét sạch ba mạng còn lại ngay tại đây!'


