Chương 150 · 329 chương

T■■nh N■ Khủng Bố (8) - Simon, Kajan & Francesca

"Bình tĩnh nào, Simon! Đừng bị khích tướng!"

Tiếng hét của Kajan vang lên bên tai.

Dĩ nhiên, cậu không hề có ý định mắc bẫy. Ánh mắt trầm tĩnh của Simon hướng lên trần nhà.

Vô số cây thánh giá đen đang treo lơ lửng trên trần cao của phòng chỉ huy.

Đêm hôm ấy lại hiện về trong tâm trí cậu. Lần đầu tiên gặp Francesca, cậu chẳng thể làm được gì cả. Chỉ biết cắm đầu chạy trốn, ném một hòn đá rồi giao phó toàn bộ trận chiến cho Pier.

So với đêm đó, rốt cuộc mình đã trưởng thành được bao nhiêu rồi?

Xoạt.

Khi Simon khuỵu gối thủ thế lao lên, Francesca lập tức vung tay xuống. Những cây thánh giá Hắc Lực giăng kín trên trần cao của phòng chỉ huy đồng loạt trút xuống như mưa.

Rầm rầm rầm!

Uỳnh!

Những cây thánh giá cắm phập xuống sàn, tạo nên những tiếng nổ liên hồi.

"Cơ mà, các ngươi lao vào không chút toan tính gì sao?"

Trong khi Simon và Kajan đang né tránh những cây thánh giá rơi xuống, Francesca đã nhanh tay thao tác các nút bấm trên bảng điều khiển.

Vô số màn hình mana hiện ra xung quanh cô ta. Toàn cảnh khuôn viên Kizen thu trọn trong tầm mắt.

"Đã cất công đến tận đây rồi, ta sẽ cho các ngươi xem một thứ thú vị."

"Ngươi định giở trò gì hả!"

"Nổ tung."

Khi cô ta chập ngón giữa và ngón cái lại, cả Kajan và Simon đồng loạt giật mình, hạ thấp trọng tâm. Cô ta thong thả liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay.

"Thời gian cũng vừa đẹp, vậy thì."

Tách.

Cô ta búng tay một cái rõ kêu. Tín hiệu đó kích hoạt pháp trận điểm hỏa của Hoang Diệt.

Thế nhưng, tất nhiên là…

'…!'

Không có phản ứng gì cả.

Ngay khoảnh khắc cô ta thoáng bối rối, Simon đã chớp lấy sơ hở lao vào, vung thanh đại kiếm lên.

Vút!

Khi cô ta nhảy vọt lên để né tránh, Kajan đã bật nhảy cao hơn cả cô ta, hai tay nắm chặt lại rồi giáng mạnh xuống như muốn đóng một chiếc đinh khổng lồ.

Rầm!

Tấm khiên tạo từ Hắc Lực đã chặn đứng nắm đấm của Kajan. Ngay lúc đó, từ các pháp trận mở ra hai bên trái phải Francesca, khói độc phun trào bắn thẳng vào người Kajan.

"Kajan!"

"Ta đã cài đặt Hoang Diệt trước khi bắt đầu tiết học, các ngươi đã tháo gỡ hết rồi sao?"

Lùi ra xa khỏi hai người, cô ta nở một nụ cười âm u.

"Ghê gớm thật đấy. Cảm giác như tương lai bị nhìn thấu vậy."

Simon vẫn giữ im lặng, tay siết chặt cán đại kiếm.

Lúc này, Kajan bước ra từ làn khói độc với vẻ mặt bình thản, cậu ta xoay cổ khởi động.

'Chà— quả nhiên độc không có tác dụng sao? Đúng là cái cơ thể quái dị.'

Cô ta đã rải độc tê liệt khắp không gian này, nhưng không chỉ Kajan, mà cả phía Simon trông cũng hoàn toàn bình thường.

Khóe miệng cô ta nhếch lên. Nếu lũ này là niềm hy vọng cuối cùng của Kizen, thì việc đè bẹp chúng trực diện cũng là một cái kết mãn nguyện.

U u u u u!

Vô số cây thánh giá trên trần cao lại một lần nữa rung chuyển.

[Chàng trai! Cẩn thận!]

"Đáng tiếc là sẽ chẳng có ai đến nữa đâu. Ngay cả Nephthys cũng không thể xuyên thủng kết giới của ta."

Thứ cô ta thiết lập tại Kizen chính là Thánh kết giới.

Kết giới của Linh Mục chuyên về phòng thủ có độ bền và tính an toàn ở một đẳng cấp khác hẳn so với kết giới của Tử Linh Sư. Hơn nữa, vì được tạo ra từ Thánh Lực nên nó còn có hiệu quả kháng lại Hắc Lực.

Nếu Linh Mục và Tử Linh Sư có thực lực ngang nhau, thì phe Linh Mục triển khai kết giới sẽ chiếm ưu thế hơn hẳn.

"Hãy thử giãy giụa trước sức mạnh của nữ thần đi. Lũ chó của Nephthys."

Phập!

Kajan tự tay xé toạc bộ đồng phục đang bị độc ăn mòn chảy nhão, để lộ thân trên trần trụi. Những thớ cơ bắp hoang dã đầy sẹo lộ rõ vẻ uy dũng.

"Simon. Đây là trận chiến cuối cùng của vụ này rồi."

Cậu ta đưa nắm đấm về phía Simon. Simon cũng mỉm cười, cụng tay vào nắm đấm ấy.

Đây là lần phối hợp đầu tiên với Kajan.

"Ừ, lên thôi."

Vừa chạm tay nhau, thân ảnh hai người lập tức để lại tàn ảnh và tách ra xa, ngay sau đó những cây thánh giá đen giáng mạnh xuống sàn nhà. Hai người di chuyển khắp phòng chỉ huy với quỹ đạo uốn lượn linh hoạt.

'Bộc phá Hắc Lực Nội thể!'

Từng giọt Hắc Lực nhỏ xuống từ cơ thể Simon. Năng lực thể chất tăng vọt, cậu bắt đầu né tránh cơn mưa thánh giá một cách thong dong hơn hẳn.

Lấy Francesca làm trung tâm, Kajan áp sát từ bên trái, còn Simon từ bên phải.

Bộp!

Người di chuyển trước là Kajan. Như một con mãnh thú uyển chuyển, cậu bật nhảy hàng chục mét và tung ra cú đá.

Rầm!

Francesca dĩ nhiên đã dựng khiên Hắc Lực lên đỡ đòn. Cùng lúc đó, Simon lao đến như một tia chớp từ phía sau lưng cô ta, vung đại kiếm chém tới.

Xoẹt!

Cô ta hạ thấp người né tránh, và trong khoảnh khắc đó, Kajan hét lớn rồi ập vào.

Cú đấm tung ra như dã thú bị cạnh bàn tay của cô ta chặn lại, nhưng Kajan lập tức thu tay về và tung ra một loạt đòn liên hoàn, Francesca cũng nhếch mép cười đáp trả bằng ma đấu.

Bộp. Bốp. Bộp. Bốp. Bụp. Vút.

Tay chân của hai kẻ mạnh quấn lấy nhau. Tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó mà theo kịp chuyển động.

Kajan vặn xoắn toàn thân như loài động vật thân mềm, tung ra những đòn tấn công vô trật tự, còn Francesca xòe bàn tay ra, mỗi khi nắm đấm bay tới liền gạt phăng đi. Đó là phong cách gạt đòn trước khi đòn tấn công chạm đến điểm va chạm.

Bốp!

Đúng lúc đó, chân của Francesca đá mạnh vào đầu gối Kajan, phá vỡ thăng bằng thân dưới của cậu ta.

Khoảnh khắc cô ta định dùng đầu ngón tay đâm vào tim Kajan.

Vùùùù!

Đường kiếm của Simon bổ xuống ngay trên đầu Francesca. Cô ta tặc lưỡi rồi lùi lại phía sau.

"Haaaaaa!"

Vút! Vù vù!

Khác với Kajan, đại kiếm của Simon mang sức nặng ngàn cân trong từng đòn đánh. Những đường kiếm của Simon bắt đầu xé toạc không khí đầy sát khí.

Francesca liên tục lắc đầu né tránh, sau đó rút ra một lưỡi dao Hắc Lực từ mu bàn tay để giao chiến với Simon.

Keng!

Vũ khí va chạm, cảm nhận độ rung truyền qua tay, Simon kinh hãi.

'Đây thực sự là Trợ giảng Độc Dược học sao?'

Trình độ ma đấu đáng kinh ngạc đến mức khiến người ta nghi ngờ liệu cô ta có phải chuyên ngành Độc Dược học hay không.

Không, gọi cái này là ma đấu thì có gì đó là lạ. Đây là thể thuật chuyên về phòng thủ và phản công của các Linh Mục.

Cheng!

Sau khi gạt phăng đại kiếm của Simon, Francesca áp sát, đâm lưỡi dao về phía cổ cậu.

Rắc!

Thế nhưng, nắm đấm của Kajan lao đến như tên bắn đã nện trúng mặt Francesca trước.

Khục!

Cùng với tiếng kêu đau đớn, thân thể cô ta bay văng ra rồi ngã xuống sàn.

"Cậu ổn chứ?"

"Tôi ổn!"

Simon chỉnh lại thế cầm đại kiếm, còn Kajan thủ thế chiến đấu với hai nắm đấm đưa lên. Francesca vừa cười khanh khách vừa lồm cồm bò dậy, quệt vết máu bên mép.

"Tiếp tục đi."

Thân ảnh hai người lại lao về hai phía. Hai tia chớp trắng và đen luồn lách qua những cây thánh giá rơi xuống từ trần nhà, trong nháy mắt đã áp sát hai bên sườn Francesca.

"Hự!"

"Haaaa!"

Tay chân của hai người chuyển động hoa mắt. Nắm đấm và đại kiếm đan xen, kiếm khí và kình lực làm hỗn loạn cả không gian. Francesca ở giữa tâm điểm tấn công tuy dốc toàn lực phòng thủ nhưng trên người vẫn liên tiếp xuất hiện những vết xước.

Bốp!

Cú đấm của Kajan xuyên thủng lớp phòng ngự, đấm thẳng vào cằm cô ta. Ngay khi cơ thể cô ta vừa bay lên, mu bàn chân của Simon từ phía sau đã móc tới như một chiếc lưỡi câu, kéo mặt cô ta đập xuống sàn.

Rầm!

Simon lập tức dựng Phá Diệt Đại Kiếm lên, nhưng cô ta đã đạp vào tay phải Simon rồi trượt lùi về phía sau.

"Hự!"

Và ngay khi cô ta vừa định gượng dậy, Kajan đã lao vào sát sạt, để lại tàn ảnh và bắt đầu trút xuống cơn mưa đòn liên hoàn.

Bộp! Bốp! Rắc!

Khí thế của Kajan đã thay đổi. Lần này không còn bị chặn lại bởi phòng thủ nữa, những đòn đánh hiệu quả đã bắt đầu xen lẫn vào. Cùi chỏ cắm vào mũi, cú đấm thẳng thọc vào bụng cô ta.

Trong lúc đang chịu trận, cô ta tóm lấy cổ chân Kajan định phản công.

'Khai môn!'

Xoẹt!

Đột nhiên, lưỡi kiếm của Overlord trồi lên từ dưới sàn, chém sượt qua vai cô ta. Lần đầu tiên, trong mắt cô ta hiện lên vẻ giận dữ.

"Lũ khốn này…!"

Vút!

Kajan tung nắm đấm. Cô ta xòe bàn tay định gạt cổ tay Kajan, nhưng cậu ta lập tức biến chiêu thành đòn giả và hạ thấp trọng tâm. Simon xuất hiện từ phía sau với thanh đại kiếm trên tay.

Vùùù!

Cô ta vội vàng hạ thấp người né tránh trong gang tấc. Vài lọn tóc đỏ dài bị cắt đứt bay lả tả.

'Tiếc quá!'

Cậu đã định kết liễu bằng một đòn vào cổ nhưng lại trượt một cách đáng tiếc.

Tuy nhiên, đối phương đã thực hiện một động tác lớn, và cơ hội tấn công đã đến.

Simon giơ ngón tay lên, Overlord trỗi dậy từ dưới chân Kajan, hất tung cậu ta lên không trung.

Và Kajan đang lơ lửng giữa không trung liền dang rộng hai tay sang hai bên, ngửa cổ ra sau, hai chân cũng co lại cong đến mức chạm vào lưng.

Đôi mắt Kajan lóe sáng.

<Kajan Nguyên Bản - Nanh Vuốt>

Xoẹt!

Hai cánh tay đang dang rộng chéo nhau, mười vệt móng vuốt dài sắc lạnh rợn người vạch nát hư không.

Sàn nhà và vách tường phòng chỉ huy bị xé toạc, đồng thời trên cơ thể cô ta cũng hằn sâu những vết thương chí mạng. Vết cào cao nhất đã cắt qua cổ cô ta.

Máu phun xối xả từ cổ, ngực và bụng cùng một lúc. Quan trọng nhất là cái cổ đã bị chém trúng đích.

'Ăn trọn rồi!'

Simon nắm chặt tay.

Kajan đáp xuống sàn, thở hồng hộc nhìn về phía trước.

Francesca sờ lên vết thương không ngừng chảy máu ở cổ, ngước nhìn trần nhà với vẻ hư vô như thể không tin vào sự thật.

Simon giải trừ Bộc phá Hắc Lực Nội thể và điều hòa lại hơi thở. Nếu không làm vậy, có khi nội tạng cậu sẽ nổ tung mà chết trước khi bị cô ta giết mất.

'…Những kẻ như thế này mà lại là học viên sao.'

Cô ta cười khẩy một cái, rồi cái cổ nghiêng sang một bên, phát ra tiếng kêu cọt kẹt.

"Quả nhiên với sức mạnh của Francesca thì không thể thắng nổi. Nhưng mà này, các ngươi không thấy lạ sao?"

Dự cảm bất an.

Đúng vậy.

Quả nhiên là rất lạ.

"Trong số những kẻ canh giữ nơi này, có cả những Tử Linh Sư mạnh hơn các ngươi nhiều. Nhưng hiện tại tất cả bọn chúng đều ra nông nỗi này. Tại sao lại thế nhỉ?"

Bùng!

Ngọn lửa trắng tinh khiết bùng nổ từ cơ thể cô ta. Mắt Simon trợn trừng.

'…Thánh Lực!'

Ngọn lửa của Thánh Lực đã chữa lành hoàn toàn những vết thương vừa bị đòn tấn công của Kajan gây ra, chỉ để lại những vết sẹo nhỏ.

Ngay sau đó, một bộ y phục trắng tinh được tạo ra từ ngọn lửa rơi xuống khoác lên người cô ta.

"Đừng hòng!"

Kajan kéo lê cơ thể mệt mỏi lao tới. Cô ta nhìn thấy cảnh đó liền nhếch mép cười khinh bỉ rồi búng tay một cái

Tách!

"…!"

Như một vụ nổ, ngọn lửa trắng từ phía trước mặt cô ta ập tới, hất văng cơ thể đang lao tới của Kajan. Khi ngọn lửa trắng bám vào người, Kajan hiếm khi nào lại thốt lên tiếng kêu đau đớn và giãy giụa dữ dội như vậy.

[Thực ra ta không phải là Francesca. Tên ta là Flema.]

Mái tóc vốn đỏ rực của cô ta dần pha lẫn sắc trắng, và đôi mắt ngày càng trở nên đục ngầu.

[Một trong bảy trụ cột bảo vệ Efnel.]

Gương mặt Simon tái mét, còn Pier cũng bật cười khan như thể đây là diễn biến mà ông không ngờ tới. Ngọn lửa trắng bao trùm lấy cô ta khi cô ta bay lên không trung.

Không phải là đối thủ có thể gộp chung mà gọi là 'một trong những Linh Mục của Efnel' được.

Kẻ thù lớn nhất, tồi tệ nhất của Liên minh Hắc ám.

[Kẻ mang danh Thanh Tẩy Thánh Nữ.]

Bạn đã đến cuối chương 150.

Không gian đọc của bạn