Chương 151 · 329 chương

Thánh Nữ Khủng Bố (9) - Thanh Tẩy Thánh Nữ

Bảy Thánh Nữ của Efnel.

Đó là những trụ cột vĩ đại nhất chống đỡ cho Efnel và Liên bang Thần thánh. Được biết đến là những nữ sinh hoặc cựu học viên ưu tú của Efnel, họ thức tỉnh khi nhận được Tinh Hoa Thánh Nữ. Họ là những tồn tại đối trọng với các 'Chỉ Huy Quân Đoàn' của Liên minh Hắc ám.

Tuy nhiên, khác với các Chỉ Huy Quân Đoàn hoạt động tự do, không bị ràng buộc bởi thân phận hay tổ chức, các Thánh Nữ lại là nòng cốt quyền lực và là gương mặt đại diện cho Efnel cũng như Liên bang Thần thánh.

Khoảnh khắc thức tỉnh thành Thánh Nữ, họ thoát khỏi mọi cấu trúc quyền lực thông thường của Liên bang, trở thành những bán thần cai trị trên muôn người. Bên trên họ, duy chỉ có một người duy nhất: Giáo hoàng.

Bảy Thánh Nữ, mỗi người nắm giữ một quyền năng riêng biệt.

Trong số đó, Thanh Tẩy Thánh Nữ—Flema, được ban cho quyền năng "Bạch Viêm", một sức mạnh tam vị nhất thể bao gồm hồi phục, tấn công và phòng ngự.

Và còn một điều nữa, một bí mật tối cao mà ngay cả tại Efnel cũng chỉ có Giáo hoàng và vài nhân vật cấp cao được biết: Thanh Tẩy Thánh Nữ có khả năng siêu việt thể xác phàm trần.

Cô ta có thể tồn tại dưới dạng tinh thần thể. Ngay cả khi thân xác bị hủy hoại, cô ta vẫn có thể nhập vào và chiếm đoạt cơ thể của kẻ khác.

Flema đã quyết tâm dùng năng lực này để đánh sập Kizen từ bên trong. Cô ta đã thành công xâm nhập vào cơ thể của Francesca, người vốn đang chán ngán với cuộc sống trợ giảng đằng đẵng.

Flema đoạt được sức mạnh, tri thức và cả khả năng sử dụng Hắc Lực của Francesca. Mượn kiến thức của vật chủ, cô ta đứng lớp giảng dạy và thành công đầu độc Giáo sư Lang, người đã tin tưởng Francesca bằng cả tấm lòng.

Dù có sự xuất hiện của những kẻ ngáng đường như Kajan, nhưng chẳng có vấn đề gì lớn. Cô ta đã thu mình lại, cẩn trọng hết mức và chuẩn bị cho kế hoạch này trong một thời gian dài.

Kế hoạch hoàn hảo không tì vết.

Cô ta giết Lang để mở ra Đêm Erebus, khiến toàn bộ giáo sư Kizen phải rời đi. Cô ta xây dựng hình tượng Francesca với một lý tưởng vững chắc: "Ở lại Kizen tiếp tục giảng dạy để kế thừa ý chí của Lang", khiến tất cả mọi người đều tin phục.

Mọi chuyện quá dễ dàng. Đó là thắng lợi có được nhờ việc thâm nhập và thấu hiểu sâu sắc văn hóa của đối phương.

Tử Linh Sư là những kẻ quá ủy mị trước cái gọi là "cái chết", và những "di ngôn" để lại trước lúc lâm chung có sức ảnh hưởng mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì trong xã hội của chúng. Cô ta biết rõ điều đó.

Tất cả các mảnh ghép của kế hoạch đều khớp nhau hoàn hảo. Thế nhưng, quả nhiên vẫn xuất hiện những biến số nhỏ nhoi như hạt bụi.

Simon Follentia.

Kajan Edvalt.

Hai kẻ này đã vô hiệu hóa Hoang Diệt và tìm đến tận đây.

Nhưng sẽ không còn biến số nào nữa. Chỉ cần loại bỏ hai kẻ này và khởi động Căn Nguyên, mọi thứ sẽ kết thúc.

[Hãy chịu sự thiêu rụi trong ngọn lửa vĩnh hằng.]

Từ đầu ngón tay cô ta, ngọn lửa trắng bùng lên như sóng dữ, lao thẳng về phía trước. Simon và Kajan vội vã lăn mình né tránh.

Thứ ánh sáng trắng ấy trông như một con quái vật khủng khiếp đang rực cháy, nhưng kỳ lạ thay, mọi vật thể chạm vào Bạch Viêm đều vẫn nguyên vẹn. Chỉ có điều…

"Aaaaa!"

Ngọn lửa chỉ mới sượt qua cánh tay, nhưng Kajan đã gào lên đau đớn và ngã gục. Kajan vốn là kẻ cứng cỏi, để cậu ta phải phản ứng kịch liệt đến thế, cơn đau chắc chắn phải vượt xa sức tưởng tượng.

[…Không ngờ thứ sức mạnh đó lại tồn tại. Đúng là ác mộng.]

Ngay cả giọng nói của Pier cũng run rẩy.

Sự khắc chế áp đảo đối với mọi Tử Linh Sư và xác sống. Đó chính là quyền năng của Thanh Tẩy Thánh Nữ.

[Giờ thì ta đã biết thân phận thật của ngươi. Simon Follentia.]

Francesca, hay đúng hơn là Flema trong thân xác ấy, mỉm cười.

[Ta đã thấy lạ khi Xác sống Cổ đại xuất hiện trong Rừng Cấm. Không ngờ lại là một Chỉ Huy Quân Đoàn.]

"…"

Simon không đáp lời.

[Nhưng dù sao cũng chỉ là một Chỉ Huy Quân Đoàn nhóc con. Nếu là mười năm sau thì chưa biết chừng, nhưng sân khấu này vẫn còn quá sớm với ngươi của hiện tại.]

Không thể phản bác được. Simon mới trở thành Chỉ Huy Quân Đoàn chưa đầy nửa năm, còn đối thủ là một Thánh Nữ đương nhiệm.

Rõ ràng không phải là đối thủ cân sức.

"Dù vậy."

Simon siết chặt tay cầm thanh đại kiếm.

"Không thử thì sao biết được."

Cô ta cười như thể nghe được chuyện hài hước rồi quay lưng lại. Nơi cô ta hướng đến là chiếc bàn pháp trận nằm giữa phòng chỉ huy.

"Hự! Phải ngăn mụ ta dùng cái đó, Simon!"

Kajan hét lên trong cơn đau quằn quại.

"Mụ ta định khởi động Căn Nguyên đấy!"

Nghe vậy, Simon lập tức đạp lên Hắc Lực lao tới.

Nhưng chỉ với một cái phất tay của cô ta, một bức tường Bạch Viêm khổng lồ dựng lên, chia cắt đôi phòng chỉ huy. Simon buộc phải phanh gấp.

[Cứ đứng đó mà nhìn đi.]

Cô ta mở không gian phụ, lấy ra một khối lập phương đang tỏa ra ánh sáng lăng kính rực rỡ. Simon dậm mạnh chân trái xuống sàn.

'Khai môn!'

Không gian phụ mở ra xuyên qua lớp Bạch Viêm, sáu lưỡi kiếm đồng loạt phóng tới. Nhưng cùng với tiếng "

phù

", ngọn lửa trắng bùng lên bao quanh người cô ta, hất văng tất cả lưỡi kiếm.

"…!"

Bị chặn lại quá đơn giản.

Flema nở nụ cười đầy ẩn ý rồi kích hoạt chiếc bàn. Trung tâm mặt bàn mở ra, một khối tinh thể sáng chói trồi lên.

Đó là đá kết giới bao phủ toàn bộ Kizen. Flema chộp lấy nó, ném mạnh xuống sàn rồi gắn Căn Nguyên vào vị trí đó.

[Một tạo vật lấy sức mạnh của người sử dụng làm bản chất để không ngừng tạo ra những quái vật dị biệt. Các ngươi đã dùng thứ này để quấy nhiễu Liên bang Thần thánh suốt thời gian dài.]

Cô ta đặt tay lên Căn Nguyên.

[Giờ đến lượt các ngươi nếm mùi rồi đấy.]

Từ bàn tay cô ta đang phủ lên Căn Nguyên, Bạch Viêm tuôn trào như núi lửa phun trào.

"Khốn kiếp! Dừng lại!"

[Ha ha ha ha ha!]

Hiệu quả xuất hiện ngay tức khắc.

Trên vô số màn hình trong phòng chỉ huy đang chiếu cảnh toàn bộ khuôn viên Kizen, những con quái vật trắng toát bắt đầu xuất hiện.

Chúng gợi liên tưởng đến những con hình nhân màu trắng không có đặc điểm gì rõ ràng.

Cơ thể và tứ chi trắng bệch trơn tuột. Sau lưng mọc cánh, trên mặt có đầy đủ mắt mũi miệng, nhưng thay vì các giác quan sinh học, đó chỉ là những cái lỗ đen ngòm sâu hoắm.

Kích thước và hình dạng của chúng cũng muôn hình vạn trạng. Quái vật đi hai chân, quái vật bốn chân, loại tay dài hơn người, và cả những con quái vật siêu to khổng lồ dài hơn 20 mét.

Các học viên Kizen đang trong giờ học dường như vẫn chưa nhận ra điều gì.

[Hãy mở mắt ra mà chứng kiến đại loạn đi. Thằng nhóc Chỉ Huy Quân Đoàn.]

Ngay khi Flema vừa dứt lời.

―A, khụ khụ. A lô!

Tiếng loa phát thanh vang lên. Âm thanh vọng khắp khuôn viên Kizen và cả trong phòng chỉ huy.

Simon nhận ra ngay chủ nhân của giọng nói đó.

'Meilyn!'

✦✧✦✧

5 phút trước.

Tầng 4, tòa nhà Phát thanh Truyền thông.

"Chuyện ồn ào gì thế này!"

"Quay về giảng đường ngay, học viên kia!"

Những nhân viên lực lưỡng đang chặn trước cửa phòng phát thanh. Meilyn đứng trước mặt họ, cố sống cố chết đòi xông vào trong.

"A, thật là! Cái lũ đầu đất này!"

Meilyn hét lên đầy bực bội.

"Linh Mục đã xuất hiện ở Kizen rồi! Kẻ đó đang chuẩn bị khủng bố đấy!"

Đám nhân viên bật cười khinh khỉnh.

"…Rốt cuộc là nằm mơ thấy cái quái gì mà làm loạn lên thế?"

"Này học viên, đây là Kizen. Đừng nói là Linh Mục, có là Thánh Nữ đến cũng không xuyên thủng được đâu, về đi."

'Aaa, tức chết mất!'

Cô lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dù đã ngăn chặn vụ nổ, nhưng đây là kế hoạch mà Francesca đã chuẩn bị hơn một năm trời. Theo lẽ thường, không đời nào mọi chuyện lại kết thúc chỉ với mấy quả bom đó.

"Được rồi, coi như nghe chuyện hoang đường giải trí chút vậy."

Một tên nhân viên thở dài nói tiếp.

"Thế tên Linh Mục đó là ai?"

"Francesca Velmond!"

Meilyn nghiến răng nói.

"Ả ta đã lừa tất cả chúng ta! Thân phận thật sự là Linh Mục của Efnel!"

"…"

Đám nhân viên ngơ ngác nhìn nhau. Rồi đồng loạt sa sầm mặt mày, lạnh lùng quát.

"Đi quá giới hạn rồi đấy. Giáo sư Lang vừa mới mất chưa được bao lâu."

"Ai thì không nói, chứ dám tung tin đồn thất thiệt đó cho Giáo sư Francesca thì không được đâu."

Nói sự thật mà tình hình lại càng tồi tệ hơn.

Lúc đó, một tên nhân viên vươn tay ra. Lõi năng lượng kích hoạt, một cây côn bằng Hắc Lực hiện ra trong tay hắn.

"Nếu còn làm loạn thêm nữa thì dù là học viên Kizen, chúng tôi cũng buộc phải mạnh tay đấy."

"Vụ này tôi sẽ báo cáo lên giáo sư phụ trách. Đừng hòng kết thúc bằng hình phạt đơn giản."

Haa.

Meilyn thở dài, trừng mắt nhìn bọn họ.

"Mấy người động vào tôi thử xem, rồi sao nào?"

"Con ranh này…!"

Khoảnh khắc tên nhân viên định vung côn, cô trượt chân sang ngang, kích hoạt pháp trận đã chuẩn bị sẵn.

[Ám Hàn]

Rầm!

Cơ thể tên nhân viên va vào tay cô rồi bay ngược ra sau. Hắn dính chặt vào tường, toàn thân bị băng bao phủ, chỉ chừa lại mỗi khuôn mặt.

"Con điên này!"

Hai tên nhân viên còn lại định lao tới, nhưng Meilyn đã nhanh hơn, mái tóc xanh da trời tung bay khi cô lướt qua. Trong chớp mắt, hai chân của chúng đã bị băng trói chặt.

"N-Này, không mau thả ra hả?"

"Nó điên thật rồi!"

Cô sải bước đi tới, mở toang cửa phòng phát thanh cái rầm. Tên nhân viên đang ngồi ăn bánh trên ghế tròn mắt ngạc nhiên.

"Ơ, không! Bên ngoài đang làm cái…!"

Rắc!

Meilyn vung tay, cơ thể tên nhân viên lập tức đóng băng dính chặt vào tường. Cô vén váy ngồi xuống ghế, hít một hơi thật sâu. "Phù."

"N-Này học viên! Cô điên thật rồi sao?"

"A! Im mồm và cứ ở yên đó đi! Sau này phạt hay kỷ luật gì thì tôi chịu hết, được chưa!"

Cô đưa micro lại gần miệng, hắng giọng "hừm hừm".

Thú thật, cô biết mình đang làm chuyện điên rồ. Chuyện này chắc chắn sẽ không kết thúc bằng một án kỷ luật nhẹ nhàng. Và cô cũng rất sợ nếu phát thanh xong mà chẳng có chuyện gì xảy ra thì mình sẽ trở thành con ngốc.

Nhưng thà tự mình gánh hết mọi hậu quả còn hơn là cứ ngồi nghe giảng như những con vịt nghe sấm không có biện pháp phòng bị, để rồi có người thương vong vì đòn tấn công của Linh Mục.

Sau khi quyết định dứt khoát, Meilyn nhấn nút ON.

[Phòng phát thanh xin thông báo!]

Giọng nói lảnh lót của cô vang vọng khắp khuôn viên Kizen.

Nói gì bây giờ nhỉ? Sau một thoáng do dự, cô mở miệng. Phải nói thật giật gân, thật kích động thì bọn họ mới chịu nghe.

[Linh Mục của Efnel đã thực hiện hành vi khủng bố vào khuôn viên Kizen! Đây là tình huống thực tế! Yêu cầu toàn thể học viên ngay lập tức di tản ra khỏi các tòa nhà!]

Xôn xao, xôn xao.

Nghe thấy vậy, tiếng học viên bàn tán xôn xao vọng ra từ khắp các tòa nhà. Tên nhân viên bị đóng băng thở dài tuyệt vọng, vẻ mặt như thể 'thôi đời mình xong rồi'.

[Xin nhắc lại! Linh Mục đã thực hiện khủng bố trong trường! Các tòa nhà có nguy cơ sụp đổ, yêu cầu tất cả học viên di chuyển ra bãi đất trống để sơ tán! Những học viên ở các tòa nhà có hầm trú ẩn hãy di chuyển xuống hầm, các học viên còn lại…]

Bốp!

Đột nhiên cảm thấy một cú va chạm mạnh sau gáy, Meilyn ngã sấp xuống. Vụn bánh quy vương vãi gần đó bắn tung tóe tứ tung.

"Mẹ kiếp! Mày chán sống rồi hả?"

Nhờ lớp màng bảo vệ của đồng phục nên không bị thương, nhưng cú va chạm vẫn rất mạnh. Tên nhân viên lúc nãy, trên tay đã cầm lại cây côn Hắc Lực, vứt vũ khí sang một bên, bẻ quặt tay trái cô ra sau và dùng khuỷu tay phải đè chặt lên cổ cô.

"Ư!"

"Tưởng nhân viên bọn tao là lũ tép riu nên không dám động vào học viên Kizen hả? Bọn tao cũng là Tử Linh Sư đấy!"

Sau khi khống chế Meilyn, hắn dùng sức lôi xềnh xệch cô ra khỏi chỗ ngồi.

"Mau gọi giáo sư hoặc trợ giảng tới đây! Con ranh này để tao…!"

Bốp! Rầm!

Một tiếng va chạm còn lớn hơn lúc nãy vang lên, đồng tử tên nhân viên trợn ngược lên trắng dã rồi hắn đổ gục xuống đất.

"Wooo."

Dick đang đứng đó, tay cầm cuốn sách giáo khoa đã được Yểm Phép, nhoẻn miệng cười.

"Tớ đến muộn hả?"

"Cái thằng đần này!"

Meilyn quay lại nhìn Dick, hét lên đầy cáu kỉnh.

"Tại cậu mà tớ bị đánh lén sau gáy đấy! Sao tự nhiên biến mất tăm không nói tiếng nào thế hả?"

"…À, ừm. Sorry nha. Tớ cũng chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa. Mà quan trọng hơn, mau phát thanh tiếp đi."

Dick chỉ tay ra ngoài cửa sổ và nói.

"Đúng như cậu nói, cuộc khủng bố của Linh Mục bắt đầu rồi kìa."

Ngoài cửa sổ, những con quái vật trắng toát đang tiến lại gần.

Tiếng la hét của học viên vang lên khắp nơi. Đám nhân viên có mặt ở đó cũng nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt không thể tin nổi. Giờ thì họ mới nắm được tình hình.

Meilyn hít một hơi thật sâu.

[Phòng phát thanh xin thông báo lại! Đây là tình huống khẩn cấp! Cuộc khủng bố của Linh Mục đã bắt đầu! Yêu cầu các học viên ngừng ngay việc học và di tản theo hướng dẫn! Xin nhắc lại lần nữa!]

Bạn đã đến cuối chương 151.

Không gian đọc của bạn