Khi đã hiểu được lý do Hina mở lòng đón nhận các cô nàng thì tình cảm tôi dành cho cô ấy lại càng thêm sâu đậm. Bất kể chuyện gì xảy ra, Hina luôn đặt tôi ở vị trí ưu tiên hàng đầu.
Cứ ngỡ bản thân hành động vì muốn tốt cho Hina song rốt cục lại tự co mình vào chiếc kén cô độc, tôi tự thấy mình thật nhu nhược.
Song tôi đâu thể để tình trạng này tiếp diễn hoài, bản thân cần phải bắt tay vào lo liệu chuyện mai sau.
Cách diễn đạt có phần lạ lùng nhưng khoảng cách giữa tôi với các cô gái nay đã gần gũi hơn trước rất nhiều, dù vậy điều đó không đồng nghĩa với việc mối quan hệ bị biến chất.
Tôi hy vọng đôi bên vẫn có thể duy trì mối quan hệ như từ trước đến nay, đồng thời thành thật với nhau trong mọi chuyện kể cả vấn đề nhạy cảm. Nhất là khi định kiến về tình dục giữa hai thế giới đảo lộn hoàn toàn, thiếu đi sự thấu hiểu và chia sẻ ắt sẽ châm ngòi cho những hiểu lầm nghiêm trọng.
Một khi tính tới chặng đường dài phía trước thì ắt hẳn phải thiết lập hàng tá nguyên tắc, sắp xếp chuyện chi tiêu sinh hoạt thường nhật đồng thời chuẩn bị kế hoạch tỉ mỉ cho viễn cảnh một mái ấm sum vầy đông đúc, thế nhưng trước khi tính đến những điều đó thì một vấn đề bức thiết đã cận kề.
Đó là chuyện Hiyori chuẩn bị bước vào giải vô địch toàn quốc.
Giữa lúc tôi chẳng thèm ngó ngàng đến ai mà chỉ biết bám víu vào mỗi Hina, Hiyori đã vô địch nội dung cá nhân ở giải cấp tỉnh và giành được tấm vé tới giải toàn quốc.
Sau khi nhận lấy lần đầu tiên của Hiyori rồi nghe chính miệng cậu ấy tường thuật về chức vô địch cấp tỉnh cũng như tấm vé tham dự giải vô địch toàn quốc, tôi vừa thấy mình thảm hại lại vừa thấy có lỗi đến mức suýt phát khóc, thế nhưng bản thân Hiyori lại nói một câu đầy khí chất nam nhi: "Trước khi Kyousuke chịu hướng mắt về tôi thì là Nữ Kiếm Sĩ của riêng Kyousuke, tôi làm sao có thể để bản thân nhận lấy thất bại chứ."
Nói đến giải vô địch toàn quốc thì không thể bỏ sót một người, chính là Hội Trưởng Yukari của đội nữ câu lạc bộ Bơi Lội khi đã giật giải nhì 200m bơi bướm cùng ngôi quán quân 200m bơi ếch cấp tỉnh để thẳng tiến tới đấu trường lớn. May thay vòng loại của chị ấy diễn ra lúc tinh thần tôi đã dần ổn định nên tôi đã kịp tới tận nơi cổ vũ.
Năm nay giải vô địch toàn quốc diễn ra tại Hokkaido, nhưng dẫu thế nào tôi cũng quyết tâm thu xếp để đi cổ vũ trọn vẹn cho cả hai bên.
Lịch thi đấu nội dung cá nhân nữ môn Kendo diễn ra từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 8, còn bơi lội lại rơi vào khoảng 17 đến 20 tháng 8, việc không thể gộp chung chuyến đi để cổ vũ một lần quả là điều nan giải.
"Lịch trình tháng 8 của Kyousuke-kun dạo này dồn dập ghê nha."
Sau một ngày dài, tôi trở về nhà Hina rồi tắm rửa ăn uống no nê và cùng cô ấy thư giãn trong phòng, đoạn Hina liếc nhìn cuốn lịch rồi bảo tôi câu ấy. Những ngày này tôi gần như dọn sang ở hẳn bên Hina, tới độ cuốn lịch theo dõi thời gian biểu cá nhân của tôi cũng được đóng đinh ngay ngắn trên vách tường phòng cô ấy.
"Nhánh đấu của Hiyori nhiều hy vọng sẽ tiến sâu nên tốt nhất là tớ nên dành trọn cả hai ngày thi đấu, còn môn bơi lội thì xuất phát từ mong muốn học hỏi kỹ thuật của những tay bơi cừ khôi nhất để chuẩn bị cho mục tiêu năm tới."
Thật là tình thế tiến thoái lưỡng nan, vì di chuyển xa xôi kèm theo chi phí ăn ở kéo dài sẽ ngốn một khoản tiền không nhỏ.
Cũng may là sân bay gần đây có chuyến bay thẳng tới Sapporo nên vẫn còn đỡ, chứ nếu không có tuyến trực tiếp này thì tôi buộc phải quá cảnh lên Tokyo rồi mới bắt chuyến nối cánh được.
"Tớ cũng có ý định đi cổ vũ Hiyori-chan đấy chứ. Về phần Hội Trưởng Yukari thì thuở trước làm quản lý của Kyousuke-kun tớ được chị ấy chỉ bảo tận tình nên cũng muốn đi cổ vũ lắm, nhưng lần này các thành viên khác trong câu lạc bộ Bơi Lội cũng đâu có đến tận Hokkaido đâu nhỉ?"
Vấn đề nằm ở chỗ Hokkaido lại quá xa xôi, thành thử nghe đâu lần này cả Hiyori lẫn Trưởng câu lạc bộ Yukari đều chỉ đi cùng giáo viên phụ trách câu lạc bộ mà thôi.
Những giải đấu như giải toàn quốc mà được tổ chức ở các tỉnh lân cận để cả câu lạc bộ có thể kéo nhau đi cổ vũ sẽ tốt biết mấy, đằng này Hokkaido lại quá đỗi xa xôi. Đã rơi vào nội dung thi đấu cá nhân thì chẳng thể nào tùy tiện đi cổ vũ như thường lệ được.
"Tạm thời tớ cứ gọi sang cho Hiyori xem tình hình thế nào đã. Xét cho cùng đây cũng là một phần chiến dịch Nữ Kiếm Sĩ nên phải chụp hình cập nhật Instagram, khéo khi ấy lôi cả Mio đi cùng lại hay."
Thấy Hina ngồi bên cạnh cũng gật đầu đồng tình, tôi liền nhanh chóng bấm số gọi thẳng cho Hiyori.
Reng reng… Cạch.
"Kyousuke đấy à!? Alo."
Đằng ấy chẳng những bắt máy sau đúng một hồi chuông mà còn gọi tên tôi trước cả lời chào hỏi thông thường.
"Ừm, là tớ đây. Sao cậu bắt máy nhanh thế, có chuyện gì à?"
"Đâu có, tôi đang nghĩ xem có nên gọi cho Kyousuke hay không thôi. Cảm giác tâm linh tương thông như thế này khiến tôi vui lắm."
Sự hân hoan toát ra đầy chân thành trong chất giọng Hiyori khiến tôi thoáng ngượng ngùng. Đưa mắt dò xét Hina bên cạnh và nhận thấy cô ấy hoàn toàn chẳng bận lòng, có vẻ sợi dây gắn kết giữa tôi cùng Hiyori chẳng mang lại cảm giác khó chịu nào cả.
"Có phải cậu định gọi cho tớ để bàn vụ giải vô địch toàn quốc đấy à?"
"Ừ,tôi muốn được Kyousuke đến tận nơi cổ vũ ở giải toàn quốc, đồng thời cũng đang băn khoăn chuyện chụp ảnh đăng Instagram thì phải làm thế nào."
"Về chuyện đó thì tớ nghĩ hoặc là tớ hoặc là Mio có thể đi cổ vũ cho cậu. Cơ mà ngân sách Nữ Kiếm Sĩ của Hiyori đâu phải là vô hạn, cho nên dẫu có đi cổ vũ thì bên này bọn tớ cũng phải tự bỏ tiền túi ra một phần."
"A chuyện đó hả, Mio-chan có nói lượng người theo dõi tăng vọt nên trang đã bật tính năng kiếm tiền rồi nên để tôi hỏi lại xem có trích được ngân sách không nhé. Cả Hina-chan cũng sẽ đi cùng chứ?"
Lẽ nào qua bầu không khí bên kia đầu dây mà cậu ấy nhận ra cả sự hiện diện của Hina sao?
Nhân tiện thì tài khoản Instagram của Hiyori cũng chuẩn bị chuyển giao cho công ty quản lý cá nhân của Mio vận hành. Được biết công ty nhỏ này do mẹ Mio làm chủ tịch và đã đi vào hoạt động từ hai năm trước. Bài toán tối ưu thuế quả nhiên vô cùng hóc búa nhưng lại cực kỳ thiết yếu cho công cuộc.
"Tạm thời tớ sẽ vạch lịch trình để Hina cũng có thể đi được, mọi sự nhờ cậy cả vào cậu."
Kế đó hai đứa nhỏ to tâm sự thêm vài câu, đưa đẩy tán tỉnh một lúc trước khi kết thúc cuộc gọi.
Dường như tôi đã đùa hơi quá trớn nên ngay khi điện thoại vừa ngắt thì Hina đã ghì lấy tôi mà hôn dồn dập không ngớt. Đang đánh dấu chủ quyền sao? Hay muốn khẳng định vị thế độc tôn thế này?
Sau một màn mây mưa cuồng nhiệt trên giường để khiến Hina khắc sâu chân lý rằng tôi yêu cô ấy nhất thì ngay thời khắc đôi bên còn đang lấy lại nhịp thở bỗng Shizuku bất thình lình gọi đến.
"Alo, Shizuku à? Có chuyện gì sao?"
"Kyousuke-san ơi, Hina-chan cũng đang ở cạnh cậu đúng chứ? Tớ đang rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc… mau cứu tớ với."
Do có thói quen hễ ngồi cùng Hina là bật loa ngoài nên cô ấy đã chủ động tiếp lời để hỏi chuyện Shizuku.
"Shizuku-chan bị làm sao đấy? Có biến cố gì phát sinh à?"
"Hina-chan nè… Cậu thừa biết tớ với Rio đang bắt tay vẽ doujinshi mà đúng không?
Đơn đăng ký Comiket hè năm nay của bọn tớ đã trúng tuyển, theo dự kiến thì '4 vol Kyousuke-kun và Shizuku-chan' sẽ lên kệ vào ngày thứ ba, thế nhưng tác phẩm mới định phát hành bổ sung thêm một cuốn nữa lại chẳng tài nào chốt xong nội dung được… Bản thảo mới mà tớ cùng Rio cùng lên ý tưởng đang vướng phải đá ngầm rồi."
Chi bằng cứ đâm vào đá ngầm rồi chìm nghỉm luôn chẳng phải tốt hơn sao.
"Thế thì gay go thật. Nhưng tớ biết làm gì để giúp đây? Tớ mù tịt khoản vẽ manga, còn Kyousuke-kun thì tớ đoán cũng bó tay thôi."
Tôi liền gật đầu lia lịa bên cạnh cô ấy. Nhân tiện thì tôi cũng đã giao kèo rằng việc bị đem ra làm hình mẫu cho tác phẩm của Shizuku chỉ dừng lại ở lần trước mà thôi. Chứ vào thời điểm hiện tại khi hai đứa đã thực sự làm chuyện ấy rồi mà lại bị lấy làm hình mẫu rồi bê nguyên xi cảnh ân ái với Shizuku vào truyện thì chết dở. Dù có che mờ đi chăng nữa nhưng việc của chỗ đó của mình bị phác hoạ chính xác từng chi tiết thì hơi quá sức chịu đựng.
Tài nghệ hội họa của Shizuku thuộc hàng thượng thừa, thế nên dẫu con gái thế giới này có xem đó là chuyện bình thường đi chăng nữa thì tôi vẫn mong cậu ấy đừng lấy bản thân hay bạn bè ra làm hình mẫu mà hãy sáng tạo nên các nhân vật hư cấu hẳn hoi để vẽ nên những tập doujinshi không hợp pháp về quyền riêng tư. Việc này vốn dĩ xuất phát từ một phần tính chiếm hữu của tôi đối với Shizuku nữa, bởi lẽ cơ thể trần như nhộng của Shizuku dù chỉ phản chiếu qua nét vẽ thì tôi cũng tuyệt đối không muốn bất kỳ gã đàn ông nào khác được phép ngắm qua.
"Chuyện là thế này đây… Hai cậu còn nhớ Rio chứ? Người duy nhất mà tớ từng bảo muốn tiết lộ khái niệm về thế giới nơi sự trong trắng bị đảo ngược chính là Rio đấy."
Hở? Rio mà cậu ấy nhắc tới chẳng phải là Akutagawa Rio, thành viên câu lạc bộ Genshiken phụ trách kịch bản đang cùng Shizuku sáng tác doujinshi sao.
"Tớ dự định bắt tay với Rio xuất bản một tập doujinshi xoay quanh thế giới nơi sự trong trắng bị đảo ngược để phổ biến khái niệm này rộng rãi ra.
Một trật tự nơi nam giới là bên chủ động trong chuyện tình dục còn nữ giới thì lại thẹn thùng e ấp. Tớ tin rằng nếu cài cắm thế giới quan này vào cộng đồng doujinshi thì bí mật về xuất thân thực sự từ dị giới của Kyousuke-san và Hina-chan sẽ được ngụy trang an toàn."
Thì ra là thế, tuy chưa đạt tới cảnh giới 'muốn giấu lá thì giấu vào rừng', nhưng một khi mọi người đều biết đến câu chuyện về thế giới trong trắng bị đảo ngược và thảo luận về nó thì lỡ như tôi hay Hina có vô tình nhắc về thế giới cũ thì người ngoài cũng chỉ nghĩ là bọn tôi đang bàn về tác phẩm viễn tưởng mà thôi.
Về sau khi ngồi trong lớp, nhiều khả năng các chủ đề liên quan tới thế giới trogn trắng bị đảo ngược sẽ vô tình xen vào cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Nhất là với một đứa như tôi, các bạn nữ trong lớp đều nhất cử nhất động để ý đến hành động của tôi. (Dù sau khi chính thức hẹn hò với Hina thì các hành vi tiếp cận quá đà đã chấm dứt, song ánh mắt dò xét hướng về tôi vẫn chẳng hề suy giảm).
"Nếu là chuyện đó thì bọn tớ sẵn sàng hỗ trợ mà, sao cậu không nói sớm?"
"Tớ khởi xướng ý tưởng và bắt tay vào khâu kịch bản cùng Rio ngay sau đêm sinh nhật Hina-chan lúc cận kề kỳ bầu cử Hội Trưởng Hội Học Sinh, thời điểm mà Kyousuke-san thú nhận với tụi tớ về việc đến từ thế giới khác rồi ngủ lại qua đêm đấy. Lần đó Kyousuke-san là đối thủ cạnh tranh ghế Hội Trưởng, rồi từ nửa sau chiến dịch tranh cử đằng ấy chỉ toàn hồi âm tin nhắn của tớ bằng những câu ngắn ngủn không hơn không kém."
Nhói lòng thật… Không, giờ chẳng phải lúc bông đùa. Shizuku đã chu đáo nghĩ ra biện pháp vẽ doujinshi để che đậy thân phận cho tôi cùng Hina thế mà tôi lại dở chứng trốn vào thế giới riêng đầy hèn nhát.
"Lúc đó tớ thật sự xin lỗi. Nếu là chuyện này thì cậu cứ hỏi thoải mái, cả tớ lẫn Hina đều sẽ giúp đỡ hết mình."
"Chuẩn luôn nè Shizuku-chan, bản thân tớ ngẫm thấy mình cũng giải đáp được vài khúc mắc cho cậu mà."
Mặc dù nhận thức thường nhật của Hina đã bị nhồi nhét bởi nền giáo dục thế giới này từ năm lớp 7 nên có phần lệch pha và bất đối xứng, e rằng khó lòng cậy nhờ được bao nhiêu.
"Thiệt vậy ư? Thế thì thời hạn nộp file cho xưởng in đã cận kề lắm rồi nên tớ cần hai cậu khai sáng gấp: 'Yarichin' với 'shoujo manga' thực chất là cái gì vậy?"
Tôi vô thức đưa mắt nhìn sang Hina. Chi bằng cứ đâm vào đá ngầm rồi chìm nghỉm luôn chẳng phải tốt hơn sao.


