Chương 266 · 273 chương

Tiếng lòng của Hina và khởi nguồn của một hậu cung

Chung quy lại, tôi vẫn vượt rào với cả Shizuku lẫn Hiyori.

Dù bản thân tự thấy mình chẳng khác nào cầm thú khi cứ làm tình liên tục suốt cả đêm, thế nhưng đứng trước sức hút khó cưỡng từ ba thiếu nữ là Hina, Shizuku và Hiyori, dục vọng trong tôi cứ thế tuôn trào không dứt.

Dẫu cách nói hơi kỳ quặc, nhưng trải nghiệm ấy giúp tôi nhận ra sâu sắc rằng mỗi cô gái đều có những nét độc đáo riêng.

Dẫu sự thật là tôi từng nghĩ cả đời này chỉ cần một mình Hina là đủ nhưng nếu vận may đời người có giới hạn thì ngay khoảnh khắc làm chuyện ấy với cả hai người tôi đã ngỡ bản thân dùng cạn sạch bởi vì tình yêu tôi trao gửi cho cả hai người họ quá đỗi sâu đậm.

Dù có đôi chút khác biệt như Hina bên này mảnh mai hơn còn Hina của tôi lại đầy đặn nhưng chung quy vẫn là cùng một người, còn những chi tiết như ai khít khao hơn thì chỉ cần một mình tôi biết là được rồi… ơ mà tôi lại lan man sang chuyện khác nữa rồi.

Một kẻ như tôi khi làm chuyện ấy với Shizuku và Hiyori mới thấu hiểu tường tận con gái khác biệt đến dường nào. Phải nói sao nhỉ, sự mềm mại, chủ động đầy tò mò trong chuyện ân ái của Shizuku hoàn toàn trái ngược với nét rụt rè, đôi chút căng thẳng cùng thân hình săn chắc thon gọn của Hiyori, làm cho tôi chẳng những không thấy chán mà một đêm như thế dường như còn quá đỗi ngắn ngủi.

Trong khi Shizuku nắm vững lý thuyết nhưng do thực hành lần đầu nên có phần luống cuống, còn Hiyori tuy gan dạ song kiến thức lại mù tịt, đến mức ngay cả bao cao su vốn được dạy kỹ càng trên lớp mà cậu ấy cũng ngơ ngác bảo: "Thứ này gọi là bao cao su sao…", khiến tôi tự hỏi liệu điểm bài kiểm tra giáo dục giới tính của cậu ấy thế nào.

Mỗi lần lâm trận tôi đều mang bao cẩn thận và thay mới ngay khi kết thúc, lại được ba người thay nhau mơn trớn bằng miệng rồi tiếp tục cuộc yêu, biến đêm dài thành một chuỗi khoái cảm cuồng nhiệt tựa cái chớp mắt.

Buổi sáng, khi tôi nhắn tin qua LINE cho Yuuki xin nghỉ buổi sinh hoạt câu lạc bộ hôm nay vì không khỏe, cậu ấy liền nhắn lại: "Tớ qua thăm cậu nhé", làm tôi phải vội vàng bảo mình không sao đồng thời giục cậu ấy tranh thủ nghỉ xả hơi một hôm.

Hội Trưởng mà giở thói trốn tập thế này thì tệ quá, bản thân tôi cần phải nghiêm túc kiểm điểm lại mới được.

Tình cảm mọi người dành cho tôi thật đáng quý, nhưng nếu nó biến tướng thành sự buông thả mà lơ là bổn phận sẽ khiến tôi vô cùng cắn rứt với phụ huynh và người thân của họ.

Sau khi chợp mắt được một lát lúc rạng sáng, bốn người chúng tôi tiếp tục quấn lấy nhau đến tận quá trưa, sau đó Shizuku và Hiyori mới lục đục ra về.

Tôi thở phào một hơi rồi ngả lưng xuống giường của Hina (dĩ nhiên ga trải giường đã được thay mới), lúc này Hina liền mỉm cười nhìn tôi và bảo:

"Lát nữa Mio-chan với Maru-chan sẽ sang đó, cố gắng lên nha Kyousuke-kun"

・

・・

・・・

Dù tự hỏi liệu bản thân sống chuỗi ngày buông thả thế này có ổn không, song nhận thấy đây là tâm nguyện của Hina lẫn khát khao từ mọi người, tôi quyết định nuông chiều bản thân một phen.

Suy cho cùng thì tình cảm tôi dành cho Mio và Nodoka cũng vô cùng sâu đậm.

Cơ thể trần trụi của Mio thì tôi gần như đã thấy hết vào tối hôm kia, nhưng quả thực vẫn rất đẹp. Hay đúng hơn là vô cùng khiêu gợi.

Trong khi những người khác đều là lần đầu, riêng Mio lại toát ra nét quyến rũ của một cô gái dày dạn kinh nghiệm. Điều đó không hề liên quan đến sắc tố hay hình dáng mà nằm ở từng cử chỉ lẳng lơ đầy khiêu khích vì nơi ấy của cậu ấy vẫn vô cùng hoàn mỹ. Nghĩ đến việc Mio từng trao thân cho kẻ khác (dù có khi ngược lại là cậu ấy chiếm thế thượng phong) làm tôi bất giác dấy lên chút hờn ghen vô cớ.

Tôi chưa từng nghĩ bản thân lại có thể hưng phấn đến nhường này trên giường khi đối diện với Mio, người mà bấy lâu nay tôi vẫn coi như bạn bè chẳng chút câu nệ, hệt như một người bạn thân khác giới.

"Còn tuyệt hơn bất kỳ người đàn ông nào tớ từng ngủ cùng trước đây đấy, Kyou-cchi ạ"

Lời thì thầm bên tai ấy ngọt ngào tới độ làm tôi chỉ muốn dựng dậy và làm thêm một hiệp nữa ngay lập tức.

Về phần Nodoka thì hoàn toàn trái ngược, với chiều cao khiêm tốn so với học sinh cao trung (dù Hina cũng lùn) cùng thân hình chưa phát triển rõ rệt, trông ngây thơ đến mức làm tôi do dự không biết mình có nên động chạm hay không. Chỗ ấy của cậu ấy cũng nhẵn nhụi không một cọng tóc.

Không giống nét nhẵn nhụi của một cơ thể đã trưởng thành như Hina, nơi ấy của Nodoka lại gợi cảm giác đôi ba năm nữa mới dậy thì trọn vẹn nên càng làm tăng thêm cảm giác tội lỗi nơi tôi. Dù bản thân thừa biết tuổi dậy thì của cậu ấy đáng ra đã kết thúc từ lâu…

Thế nhưng Nodoka dẫu sao cũng là nữ sinh cao trung rồi và cô ấy tha thiết muốn được hòa làm một cùng tôi. Nơi ấy của cậu ấy khít đến mức khiến tôi khó lòng xoay xở nếu chỉ có hai người, nhưng nhờ sự trợ giúp kịp thời từ Mio mà đôi bên mới có thể suôn sẻ hoà làm một.

Sau đó có lẽ do cảm nhận được quá nhiều khoái cảm dồn dập nên cậu ấy cuống cuồng cả lên. Thật sự có lỗi quá.

"Kyou-chin với Mio-chin xấu tính lắm luôn á! Bị làm tới mức đó thì đầu óc ngập tràn khoái cảm tới mức nổ tung mất thôi. Chỉ có mỗi sư phụ là đối xử nhẹ nhàng với tớ nhất thôi"

Dẫu làm nũng với Hina như thế nhưng hễ thấy tôi cùng Mio đánh lẻ với nhau là lại ghen tị đòi nhập cuộc, trông mới đáng yêu làm sao.

Trải qua chuỗi ngày ân ái với toàn bộ các bạn nữ trong nhóm bạn thân, tôi vừa đón nhận trọn vẹn chân tình của họ vừa cảm nhận rõ rệt bến đỗ bình yên của bản thân tại thế giới này.

Từng hạ quyết tâm không lập hậu cung khi mới đặt chân tới thế giới nơi quan niệm về sự trong trắng bị đảo ngược, rốt cục giờ đây tôi lại gây dựng nên một hậu cung đích thực.

Cơ mà rơi vào hoàn cảnh này, nhân vật làm tôi đau đầu khó hiểu nhất lại chính là Hina.

Thú thật, tôi nghĩ Hina là một cô gái có tính chiếm hữu cao và rất hay ghen. Bản thân tôi cũng mang nét tính cách đó, thế nên việc cô ấy khao khát tôi đến mức muốn độc chiếm quả thực làm tôi rất vui.

Vậy nên tôi hoàn toàn không thể lý giải nổi vì sao Hina lại chọn cách dàn xếp thế này. Quyết định kỳ lạ ấy khiến đầu óc tôi trăn trở khôn nguôi.

Nếu đặt tôi vào hoàn cảnh tương tự của Hina, tôi dám chắc bản thân không đời nào chấp nhận điều tương tự. Dù thân thiết tới đâu thì việc nhìn Hina nằm trong vòng tay kẻ khác là thứ tôi thà chết chứ không chấp nhận. Vậy tại sao Hina lại làm thế? Điều gì đã thôi thúc cô ấy hạ quyết tâm này?

Chờ sang đêm tiếp theo, tôi mới tìm được thời điểm thích hợp để gặng hỏi cô ấy về khúc mắc ấy.

Hôm đó không một ai quấy rầy. Vì vậy đêm ấy tôi và Hina có một không gian riêng để thỏa sức quấn quýt bên nhau.

"Hina, cảm giác sướng lắm. Tay nghề cậu tiến bộ vượt bậc rồi đó"

Đôi mắt ngước nhìn đầy mê hoặc khi Hina ngậm lấy khiến tôi suýt chút nữa là lên đỉnh ngay lập tức. Cũng nhờ Mio chỉ dẫn mà giờ đây Hina đã có thể thoải mái làm những chuyện thân mật theo cách mình muốn.

Tôi kìm lại không ra vào miệng Hina mà để cô ấy dùng miệng lồng bao cao su vào rồi mới gắn kết hai cơ thể lại. Nghe đâu là bí kíp Mio truyền lại, song trò dùng miệng đeo bao này kích thích quá mức nên có khi tôi phải ngăn lại mới được.

Bởi hành động ấy khiêu khích vô cùng, biến Hina thành cô nàng lẳng lơ thực thụ. Dẫu nói thẳng miệng sẽ bị giận dỗi nhưng trong lòng tôi cô ấy đích thực là người con gái quyến rũ và đáng yêu số một.

"Tớ yêu Hina nhiều lắm"

Khẽ thì thầm bên vành tai Hina, tôi liền đặt lên môi cô ấy một nụ hôn, cảm nhận rõ rệt hai tâm hồn và thể xác đang thực sự hòa làm một thể.

"Kyousuke-kun…, tình yêu tớ dành cho cậu còn sâu đậm hơn thế nhiều"

Đón nhận trọn vẹn tiếng lòng từ Hina. Trong cơn đê mê ngút ngàn tôi giải tỏa trọn vẹn sâu bên trong cô ấy.

Kết thúc hiệp hai đầy mãn nguyện, tôi kéo Hina vào lòng cho gối đầu lên tay, ôm nhẹ vừa bắt đầu tâm sự.

"Hina, nói thật lòng cho tớ nghe đi. Tớ biết cậu rất yêu tớ, thế nên dẫu danh nghĩa là vì tớ nhưng sâu thẳm trong thâm tâm cậu cũng đâu muốn tớ lên giường với các cô gái khác đâu đúng chứ?

Tại sao lần này cậu lại để tớ đi quá giới hạn với các cậu ấy như vậy?

Nếu chỉ để giúp tớ nhận thức lại mối liên kết với mọi người thì một nụ hôn đơn giản như lúc chạm môi với Maru đã đủ để tớ nhận ra sự lạc lối của bản thân mình rồi mà?"

Trên thực tế, tôi nghĩ bản thân vực dậy tinh thần chính là nhờ nụ hôn hôm đó với Nodoka.

"Cũng phải ha. Dù không thể nói với ai khác nhưng có lẽ nói riêng cho một mình Kyousuke-kun nghe có khi lại là lựa chọn đúng đắn.

Kyousuke-kun ơi, tớ e rằng mình sẽ phải ra đi trước cậu và mọi người đấy"

"Hina, cậu nói gì thế!?"

Giọng tôi vô thức cất lên như muốn quở trách, mắng mỏ cô ấy. Nhưng Hina chỉ nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn nhằm ép tôi im lặng.

"Cậu biết mà đúng không, Kyousuke-kun. Tớ đã phẫu thuật ghép tim nên phải duy trì uống thuốc ức chế miễn dịch, chính vì tác dụng phụ của nó mà nguy cơ mắc bệnh của tớ cực kỳ cao.

Hiểm họa từ các biến chứng luôn rình rập, và giả sử không vướng vào sự cố gì mà sống trọn kiếp người thì thời khắc tớ ra đi ắt hẳn vẫn đến sớm hơn Kyousuke-kun rất nhiều"

"Làm sao có thể…"

"Đừng ngắt lời, hãy lắng nghe tớ nói hết đã. Chỉ khi Kyousuke-kun đã thực sự đón nhận tình cảm của mọi người, tớ mới đủ can đảm giãi bày.

Giả sử nói ra điều này sớm hơn, Kyousuke-kun ắt hẳn sẽ càng bám víu lấy tớ và chỉ chăm chăm sống cạnh tớ cho tới ngày tớ ra đi để rồi sau đó rơi vào cảnh bơ vơ lạc lõng. Lúc ấy, cậu sẽ đơn độc giữa thế giới xa lạ này mất"

"Tớ không thể phủ nhận hoàn toàn… nhưng chi bằng cậu cứ thẳng thắn giãi bày từ trước với tớ…"

"Không được đâu, nếu nói trước thì nỗi sợ mất tớ sẽ lấn át tâm trí khiến cậu chẳng thể suy nghĩ thấu đáo để tạo nên cục diện như hiện tại.

Vì lẽ đó, khi mọi chuyện đã an bài tớ mới dám giãi bày: Tớ muốn Kyousuke-kun có một mái ấm gia đình"

Ánh mắt của Hina đầy vẻ kiên định. Cô bé Hina mít ướt ngày xưa đâu mất rồi nhỉ? Dù đang nói về chuyện sinh ly tử biệt như thế này nhưng đôi mắt ấy vẫn nhìn xoáy sâu vào tôi chẳng chút nao núng.

"Mái ấm ư… Chẳng phải Hina sẽ cùng tớ bước vào lễ đường hay sao?"

Nghe câu khẳng định chắc nịch của tôi, hai má Hina bỗng chốc đỏ ửng lên.

"Tớ luôn nuôi ý định cưới Kyousuke-kun mà. Lời hẹn ước năm xưa của Kyou-chan chính là tài sản quý báu nhất trần đời đấy. Lẽ đương nhiên tớ cũng muốn sinh cho Kyousuke-kun những đứa con để tổ ấm thêm sum vầy.

Nhưng cậu biết không, sau này lỡ tớ ra đi trước rồi Hiyori-chan hay Shizuku-chan mới tính chuyện lập gia đình thì sẽ gian nan lắm. Bản thân tớ cũng muốn ở bên Kyousuke-kun lâu nhất có thể nên sẽ dốc toàn lực để kiên cường sống sót.

Bằng không, Shizuku-chan và Hiyori-chan chắc sẽ mòn mỏi ngóng trông Kyousuke-kun, để rồi dù bước sang tuổi xế chiều hay bạc trắng mái đầu vẫn ôm trọn kiếp đơn côi. Đơn giản bởi chẳng một ai đủ sức thay thế hình bóng của Kyousuke-kun.

Kyousuke-kun là độc nhất vô nhị trên đời. Chân lý đó không ai tường tận hơn tớ đâu"

Chẳng rõ bản thân có xứng đáng là một gã đàn ông được ca ngợi đến mức ấy hay không, nhưng chừng nào Hina còn đặt trọn niềm tin tôi quyết tâm sẽ nỗ lực xứng đáng với kỳ vọng.

"Vậy nên cậu mới tha thiết muốn tớ cùng mọi người sớm xây dựng tổ ấm ngay lúc này sao… Tớ hiểu tâm tư của Hina rồi"

Tiếng lòng của Hina và khởi nguồn của một hậu cung. Thứ di sản vô giá cô ấy khát khao để lại cho tôi nằm trọn ở viễn cảnh phía trước thực tại này.

Ôm chặt

Tôi vòng tay siết chặt Hina với tất cả nỗi niềm dâng trào.

"Hơi đau đấy, Kyousuke-kun. Tớ tuyệt đối không rời bỏ cậu đâu. Dẫu vạn nhất có rời đi trước thì linh hồn tớ vẫn sẽ mãi mãi ở bên cạnh Kyousuke-kun mà"

Chẳng cần phải đắn đo xem linh hồn có thực sự tồn tại hay không. Chính việc tôi cùng Hina có thể hoán đổi xuyên qua các thế giới như này đã chứng minh ắt hẳn phải có một thứ gì đó đang hiện hữu.

Dẫu vậy, tôi vẫn muốn Hina còn sống để ở bên cạnh mình. Có Hina kề bên, có mọi người hiện diện rồi cùng nhau trở thành một gia đình. Tôi chỉ muốn được trải qua những tháng ngày như thế.

"Ừ, tớ biết rồi… Tớ muốn Hina ở bên tớ mãi mãi. Tớ muốn cùng tất cả mọi người có được hạnh phúc"

Trong lúc tôi níu chặt lấy Hina mà nức nở như một đứa trẻ, cô ấy vẫn dịu dàng vỗ về tôi bằng ánh mắt từ ái bao dung tựa như một người mẹ hiền.

Tác Note:

Nếu có viết tiếp sau chương cuối thì đây chính là cái kết thứ hai mà tôi luôn ấp ủ. Thấm thoắt nhìn lại, quả thực câu chuyện đã tiến xa đến mức này rồi.

Bắt đầu từ bi kịch bị cắm sừng chuyển sang hoán đổi sang thế giới khác, nối tiếp bằng chuỗi ngày tương tư lẫn nhau, vượt qua cả tình yêu viên mãn để tiến tới cái kết hậu cung rồi cuối cùng hành trình ấy cũng đã đi đến đích.

Dẫu chương 237 vốn là hồi kết đã khép lại bằng một cái kết có hậu, nhưng vào thời điểm ấy thì sợi dây liên kết giữa Kyousuke lẫn Hina với thế giới này vẫn chưa thực sự hoàn chỉnh.

Cứ giữ nguyên như vậy thì sớm muộn gì hai người họ cũng sẽ rơi vào cảnh cô lập. Dù dưới góc độ một câu chuyện thì đó đã là kết thúc có hậu, song chính vì gắn liền với nhóm Kyousuke ở thế giới này nên tác giả mới khao khát dấn thêm một bước nữa để khai thác sâu sắc hơn.

Tuy kết quả hướng tới hình thức hậu cung, song tác giả nghĩ rằng nếu thiếu đi cảm xúc của từng người cùng mối liên kết với thế giới xung quanh thì điều đó chẳng thể nào thành hình, hay nói một cách cực đoan thì đây là một cấu trúc đặc thù chỉ có thể tồn tại trong chính bộ truyện này.

Kể từ chương sau, nhịp sống thường ngày sẽ quay trở lại. Miễn là quý độc giả vẫn vui vẻ dõi theo nhóm Kyousuke bày những trò ngớ ngẩn, đôi khi có chút thân mật và thỉnh thoảng lại nghiêm túc hết mình thì tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ các bạn trong thời gian tới.

Bạn đã đến cuối chương 266.

Không gian đọc của bạn