Chương 241 · 273 chương

Kyou-chan... mau đến đây với tớ đi...

Thấy Hina định sửa soạn đồ các kiểu nên tôi vội vàng cản cậu ấy lại. Gặp mẹ tôi thì đâu cần phải trang điểm điệu đà làm gì. Vả lại, rõ ràng cậu ấy đang bệnh và tôi phải sang trông nom, giờ lại ăn mặc chỉn chu quá mức đến thăm thì dù mẹ tôi có tâm lý vững vàng và bao dung đến mấy cũng sẽ sốc nặng cho xem.

Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, thằng con trai vừa mới đi chăm bệnh mà lúc về đã dắt theo một cô bạn gái, đằng nào mẹ chẳng bất ngờ. Hay là hôm nay tốt nhất đừng nói gì nhỉ?

Những nỗi lo sợ đó của tôi hóa ra hoàn toàn thừa thãi.

"Hinako-san, cháu với Kyousuke-kun bắt đầu hẹn hò rồi ạ."

Đôi lúc Hina lại có những pha xử lý cực kỳ quyết đoán và mạnh mẽ, vừa mới chào hỏi qua loa là cậu ấy vào thẳng vấn đề với mẹ tôi luôn.

"Bọn con bắt đầu hẹn hò rồi, con thực sự muốn ở bên cậu ấy mãi mãi nên mẹ hãy ủng hộ tụi con nha."

Tôi vừa cúi đầu phụ họa thì nhận được câu trả lời vô cùng thản nhiên từ mẹ.

"Ủa, thế hóa ra từ trước tới nay hai đứa vẫn chưa chính thức hẹn hò à? Đói bụng rồi đúng không, thôi mau vào chỗ ngồi đi."

Ủa cái gì vậy… Hóa ra tình cảm thầm kín bấy lâu nay của hai đứa đã bị mọi người nhìn thấu từ lâu rồi à? Khéo khi có người còn tưởng bọn tôi đang yêu nhau thật luôn rồi ấy chứ.

"D-Dạ… Cháu với Kyousuke-kun mới chỉ chạm môi hôm nay thôi, vẫn chưa làm chuyện người lớn gì đâu ạ… Ứm!"

Trái lại, vì được mẹ tôi chấp thuận một cách quá đỗi nhanh chóng nên Hina đâm ra hoảng loạn rồi nói năng lung tung mấy điều không nên, làm tôi cuống cuồng che miệng cậu ấy.

"Có Hina-chan đồng hành là bác yên tâm về Kyousuke rồi. Dạo gần đây thằng bé này cứ hễ gặp chuyện là lại làm những việc thiếu suy nghĩ, nên có một người chín chắn như Hina-chan bên cạnh bác thấy nhẹ lòng lắm."

Dù gì bọn tôi cũng tựa như một cặp tình nhân từ thế giới cũ mà. Do đó, dưới góc nhìn của thế giới đảo ngược sự trong trắng này, mối quan hệ giữa hai đứa nhìn kiểu gì cũng thấy ăn khớp và thuận mắt một cách kỳ lạ.

Khi bố tôi về tới nhà, Hina lại ra chào hỏi rồi cả nhà cùng nhau thưởng thức bữa tối đầy ấm cúng. Tôi quay về nhà mình tắm rửa cho sạch sẽ mồ hôi rồi sau đó mới quay trở lại phòng Hina.

Thân nhiệt của Hina đã trở lại bình thường, ngày mai lại trúng lịch nghỉ bù sau đại hội thể thao nên bọn tôi có thừa thời gian của.

Sachie-san nhắn là đêm muộn mới về tới nơi, thành ra khi đứng trước cửa phòng Hina bây giờ, lòng tôi lại nhen nhóm sự bồn chồn khó tả.

"Vào được rồi đó, để cậu đợi lâu rồi. Mời vào phòng nha."

Trong lúc Hina thay bộ đồ ngủ, tôi được yêu cầu đứng đợi ở ngoài cửa, mãi đến khi nghe tiếng cậu ấy vọng ra tôi mới dám bước chân vào phòng.

Diện bộ đồ ngủ màu hồng phấn, vẻ ngoài của Hina lúc này xinh xắn đến lạ thường.

Chắc là định đi ngủ luôn nên Hina rảo bước thẳng tiến về phía giường mà không chút đắn đo. Cậu ấy leo lên giường, kéo tấm chăn mỏng đắp lên người rồi cố tình chừa ra một khoảng trống như muốn mời gọi tôi vào cùng.

"Kyou-chan… mau đến đây với tớ đi…"

Ể?! Lời nói đó của cậu ấy là đang chủ động khiêu khích tôi à? Tôi cuống quýt lục tìm trong túi quần, ví tiền vẫn còn nguyên nên chắc chắn bên trong vẫn gom được một chiếc bao cao su hộ mệnh.

Tôi rón rén leo lên giường, ngay lập tức Hina đã chủ động rúc sâu vào lòng như muốn tìm kiếm hơi ấm từ vòng tay tôi.

Quả nhiên là vậy, đã chịu mở lời gọi Kyou-chan thì chứng tỏ tâm lý của cậu ấy đang rất cần được che chở và chiều chuộng.

Tôi biết rõ việc đụng chạm xác thịt với một Hina vừa mới khỏi bệnh là hành vi thiếu tinh tế, thế nên hôm nay tôi sẽ dùng sức mạnh của lý trí để chế ngự mọi ham muốn đen tối của mình.

"Ôi, đúng thật là mùi cơ thể của Kyou-chan rồi… Chính là Kyou-chan bằng xương bằng thịt nè… Kyou-chan của tớ đây mà, hihi."

Cái tình huống này nghĩa là sao đây, có lẽ do kìm nén quá nhiều nên nhận thức của cậu ấy đã quay về thời điểm năm nhất sơ trung rồi à? Mà ngặt nỗi bộ ngực đấy đã phát triển vô cùng tốt, bị một cơ thể như thế dính chặt lấy làm tôi khó xử vô cùng.

Tuy nhiên, khát khao muốn che chở và nâng niu Hina trong tôi lại lớn hơn nhiều so với ham muốn thể xác, vậy nên đêm nay cứ hồn nhiên ôm cậu ấy ngủ như vậy là đủ rồi.

"Hina à… Tớ có nhiều chuyện muốn tâm sự với cậu lắm. Nào là những chuyện xảy ra ở thế giới cũ trong thời gian vắng bóng cậu, và cả cảm xúc của tớ sau khi tái ngộ cậu tại thế giới đảo ngược này nữa."

"Ừm, xem ra hai đứa mình đã để lỡ nhau nhiều quá rồi nhỉ. Nhưng từ giờ trở đi bọn mình sẽ mãi gắn kết nên không sao đâu. Ngày mai được nghỉ bù đại hội thể thao rồi nên chúng ta có cả ngày dài để trò chuyện mà. Chúc cậu ngủ ngon nha… Cơ mà, từ nãy đến giờ tớ vẫn phân vân không biết nên gọi cậu là Kyou-chan hay Kyousuke-kun thì hợp hơn nhỉ?"

"Cậu thích gọi kiểu gì cũng được hết á, bởi vì cả Kyou-chan lẫn Kyousuke-kun từ đầu đến cuối đều là một mình tớ mà. Chúc cậu ngủ ngon, Hina."

Chụt

Trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, hai đứa cùng khép hàng mi lại. Tiếng thở đầy nhẹ nhàng êm ái của Hina khẽ vang lên. Hôm nay vừa mới tham gia đại hội thể thao xong lại phải chạy thục mạng đi tìm mua sợi dây chuyền nên toàn thân tôi cũng rã rời rồi.

Mấy chuyện phức tạp cứ để ngày mai tính tiếp, còn giờ thì phải đánh một giấc thật ngon đã. Ngủ ngon nhé, Hina. Tự dưng linh cảm mách bảo mình vừa quên bẵng đi việc quan trọng gì đó, nhưng mà thôi kệ đi, để mai thức dậy rồi tính tiếp…

Tầm hai giờ đồng hồ sau đó, Sachie-san trở về nhà lúc nửa đêm và vào phòng xem con gái thế nào. Vừa mở cửa ra thấy tôi đang nằm ngủ cạnh Hina, bác ấy liền hoảng hốt la toáng lên làm náo loạn cả nhà.

Bạn đã đến cuối chương 241.

Không gian đọc của bạn