Chương 232 · 273 chương

Hình như cậu rất thành thạo chuyện kỳ lưng thì phải

Phòng tắm nhà Kogarasu rộng thật sự. Ừm, rộng kinh khủng luôn ấy.

Trong lúc chuẩn bị nước để tắm, tôi nhận thấy cái bồn này chắc phải đủ sức chứa cho cả 6 người cùng một lúc.[note99116]

Toàn bộ phòng tắm phần lớn được làm bằng gỗ, từ sàn nhà, bồn tắm cho đến gáo múc nước và ghế ngồi đều bằng gỗ hết.

Khu vực thay đồ cũng rất thoáng, có kệ để quần áo giống như ở các nhà tắm công cộng. Vì hôm nay tôi mặc chiếc khố chuyên dụng cho Kendo, nên tôi quyết định cứ mặc nguyên khố như vậy mà vào tắm.

Dĩ nhiên là tôi không đem theo đồ bơi hay miếng dán ngực ngôi sao quen thuộc, nên tôi thấy tốt hơn hết là không nên để lộ ngực trước mặt Kogarasu. Tôi đứng đối diện cậu ấy, dùng bàn tay và cánh tay trái để che ngực lại. Chứng kiến tôi trong tình trạng chỉ mặc mỗi chiếc khố, mặt Kogarasu đỏ bừng lên.

Nói gì thì nói, tôi thật lòng muốn cậu ấy đừng nhìn mình một cách say đắm như thế.

"À, xin lỗi nhé. Cậu rèn luyện cơ thể tốt thật đấy. Làm tôi vô thức nhìn theo đến ngây người luôn mà. Giờ tôi bắt đầu cởi đồ đây, cậu phụ tôi một tay nhé."

Trước khi đi, Kogarasu đã kịp thay bộ võ phục đẫm mồ hôi bằng một bộ võ phục dự phòng sạch sẽ. Vì vậy, tôi giúp cậu ấy cởi lớp võ phục không chút vết bẩn này ra. Tôi cởi các sợi dây buộc, đỡ cánh tay cậu ấy ra khỏi áo võ phục, tiếp đó vòng ra đằng sau để cởi quần hakama rồi lột luôn chiếc áo phông mặc lót bên trong.

Để tránh việc Kogarasu nhìn thấy cơ thể trần trụi của mình, tôi nhìn sang hướng khác và cố gắng hết sức không nhìn vào làn da của cậu ấy.

Đứng từ phía sau, đập vào mắt tôi lúc này chỉ còn chiếc dây áo ngực và chiếc quần lót của Kogarasu. Cậu ấy vòng tay ra sau lưng, tháo móc cài áo ngực. Xoạt… chiếc áo ngực được thả gọn vào trong giỏ đồ.

Do là con gái ở thế giới đảo ngược sự trong trắng, đối với Kogarasu thì việc bị tôi thấy cơ thể khỏa thân tuy ngượng ngùng nhưng vẫn nằm trong tầm chịu đựng, có điều tim tôi lúc này đập nhanh đến mức muốn nổ tung.

Do cậu ấy không thể đứng bằng một chân nên tôi vòng sang bên trái Kogarasu, hơi khom người xuống để cậu ấy bám vào vai mình. Lấy vai tôi làm điểm tựa, Kogarasu bắt đầu cởi quần lót ra từng bên một. Chắc do nhấc cái chân trái đang đau lên nên Kogarasu bỗng loạng choạng trong thoáng chốc.

Tôi vội vàng lấy tay nâng đỡ eo của cậu ấy, khiến cậu ấy buột miệng phát ra một âm thanh vô cùng dễ thương.

Đến nước này rồi thì tôi không thể kiềm chế nổi nữa, cậu nhỏ của tôi đã cứng đờ bên trong lớp khố. Nhìn nhận ở khía cạnh nào đó, thật may vì tôi đang mặc chiếc khố được buột chặt thắt nút.

Tôi dìu bằng cánh tay trái của cậu ấy để dẫn vào khu vực tắm rửa. Kogarasu đi khập khiễng từng bước một rồi ngồi lên chiếc ghế bằng gỗ. Phù… tôi thở phào nhẹ nhõm một chút.

Nhưng mà, ngay trước mắt tôi là tấm lưng trần trắng ngần cùng đương cong tuyệt đẹp của Kogarasu khi không một mảnh vải che thân thì làm sao mà bình tĩnh cho nổi. Thế nhưng, cũng nhờ vóc dáng phẳng lì của cậu ấy mà góc nhìn từ phía sau hoàn toàn không cảm giác được sự hiện diện của bộ ngực, giúp tôi nhẹ lòng đi đôi chút. Nếu ở vị trí đó là Hina hay Shizuku ngồi kiểu tương tự thì chắc chắn vòng ngực bên hông đã lộ ra rồi, thậm chí lúc khom người còn có nguy cơ lộ điểm nhạy cảm nữa, riêng Kogarasu thì không cần bận tâm chuyện ấy.

"Hừm, sao tôi cứ có cảm giác cậu đang suy nghĩ điều gì đó vô cùng khiếm nhã về tôi thế nhỉ!"

Trực giác nhạy thật đấy chứ! Không lẽ giác quan thứ sáu này chính là chìa khóa tạo nên sức mạnh của cậu ấy sao?

Tôi dội nước ấm lên người cậu ấy từ đằng sau. Độ ấm có vẻ vừa tầm nên Kogarasu phát ra âm thanh đầy dễ chịu.

"Chà, như được hồi sinh vậy."

"Thế tớ dội nước lên đầu luôn đây, tóc thì cậu tự lấy dầu gội gội lấy nhé."

"Tôi biết rồi."

Tiếp sau đó, cả hai chúng tôi đều cố thực hiện việc gội đầu, làm sạch cơ thể và dội nước một cách vô cùng máy móc.

Chắc là Kogarasu cũng đã lấy lại chút lý trí và tự nhận thức được bản thân đang làm một chuyện quá sức táo bạo.

"Cậu có bị ngứa chỗ nào không?"

Tôi vừa hỏi vừa lấy khăn tắm kỳ lưng cho cậu ấy. Tấm lưng trắng muốt của Kogarasu mịn màng không một tì vết, làm tôi chỉ muốn cứ tiếp tục chà mãi thôi.

"Tôi ổn sao. Hình như cậu rất thành thạo chuyện kỳ lưng thì phải, trước đây đã từng làm vậy cho ai rồi à?"

"Hồi tiểu học tớ thường hay tắm chung và toàn kỳ lưng cho Hina suốt ấy mà."

Nhớ lại thì, vòng một của Hina thời điểm ấy có khi cũng bằng kích cỡ của Kogarasu hiện tại không biết chừng.

Kogarasu bỗng nhiên trầm mặc. Chắc tại tôi thiếu tinh tế khi nhắc đến tên một đứa con gái khác nên làm cậu ấy phật ý rồi chăng.

Tôi đỡ Kogarasu vào trong bồn tắm. Bản thân tôi cũng nhanh chóng tắm gội sạch sẽ rồi bước vào bồn ngâm mình cùng cậu ấy. Những vết bầm dập do bị ăn đòn lúc nãy khi gặp nước nóng bắt đầu nhói lên, đau thật đấy.

Khi cả hai cùng ngâm mình trong bồn thế này, cơ thể của nhau đều được che khuất dưới làn nước nên xem ra lại dễ thở hơn ban nãy nhiều. Vì bồn tắm rất rộng nên hai đứa cùng nhìn về một hướng và ngồi cách nhau một khoảng bằng hai người.

Nếu lỡ đá mắt sang bên cạnh, tôi sẽ thấy ngay hình ảnh Kogarasu đang quấn khăn quanh mái tóc vừa gội và búi cao lên, thế nên tôi chỉ biết nhìn thẳng về phía trước và âm thầm niệm Bát Nhã Tâm Kinh trong lòng.[note99117]

"Kyousuke này, tôi nói chuyện về trận đấu một chút được không?"

Sau khi giải đấu khép lại, đây là khoảng thời gian bình dị duy nhất mà hai đứa có thể thả lỏng và thoải mái trò chuyện cùng nhau.

Bạn đã đến cuối chương 232.

Không gian đọc của bạn