Khi vừa đặt chân tới võ đường Kogarasu, tôi bảo Kogarasu cứ nghỉ ngơi trước đã rồi cùng Chisato-sensei dỡ hành lý xuống. Thấy cô ấy cuống quýt quăng đồ đạc trước cửa võ đường như sắp tận thế tới nơi, tôi cứ tưởng có sự cố gì, té ra cô ấy lại bảo, "Chậm một tiếng nữa thôi là đại lý người ta phạt thêm phí quá giờ thuê xe đấy".
Vốn dĩ, cả tiền thuê xe lẫn tiền thù lao cho Chisato-sensei, tôi đều định sẽ dùng khoản thu nhập kiếm được từ Instagram của Kogarasu để thanh toán, thế nhưng cô ấy cứ khăng khăng bảo, "Cứ để cho cô ra dáng bề trên một chút đi" rồi nhất quyết không chịu nhận.
Tiền thì không nhận mà lại cứ cuống cuồng sợ quá hạn thế kia thì giữ hình tượng kiểu gì không biết, tôi còn đang suy ngẫm thì cô ấy đã ném lại một câu xanh rờn rồi phóng xe đi mất.
"Nếu bị phạt tiền quá giờ thuê thì số lần cô sử dụng dịch vụ đồng tính nữ sẽ bị bớt đi một lần mất rồi còn gì!"
Hầy… Bình thường thì cô tỏ ra mình là một giáo viên với phong thái đỉnh đạt suýt đã là hình mẫu mà tôi định noi theo, thế mà chẳng hiểu sao cứ đến phút chót lại tự hủy bằng mấy phát ngôn kiểu đó vậy không biết.
Thật sự mong cô đừng đem ba cái dịch vụ đồng tính nữ đó ra để vấy bẩn hình tượng người lái đò trong tâm trí tôi mà.
Kogarasu chắc vì vẫn còn đau nên cứ ngồi bệt xuống sàn võ đường với đôi mắt lim dim chực sụp xuống vì buồn ngủ, dáng vẻ đó nhìn đúng với lứa tuổi và có chút đáng yêu làm sao. Bố của Kogarasu thì nghe nói đang tham gia buổi liên hoan tổng kết của mấy huấn luyện viên trong khu vực này, do tôi chưa kịp báo chuyện cậu ấy bị bong gân nên bác ấy vẫn chưa về.
Nghe đâu vì đây là cơ hội hiếm hoi để các huấn luyện viên Kendo ít khi gặp mặt có thể tụ họp, nên năm nào vào ngày hội giao lưu này bác ấy cũng về nhà rất muộn.
"Kogarasu này, tớ xin phép về trước nhé, cậu ở lại một mình ổn chứ? Đừng có quên liên lạc lại với bố cậu đấy."
"Giờ mà được đi tắm thì tốt biết mấy…"
"Cậu nói sao cơ?"
"Tôi bảo là muốn tắm! Nhà tôi không có vòi hoa sen nên với cái chân này, một mình tôi không thể tự tắm cho mình được. Ít nhất thì cậu cũng phải giúp tôi chuẩn bị nước chứ."
Câu "Muốn đi tắm" lần đầu có lẽ nửa phần là lời nói mớ lúc đang mơ ngủ của Kogarasu, còn lần thứ hai chắc là chạm trúng lòng tự ái của cô ấy khi bị tôi hỏi vặn lại. Dù sao tôi và Kogarasu cũng quen biết nhau lâu rồi, chút chuyện đó tôi thừa tinh tế để hiểu… có điều, đề cập tới chuyện phòng tắm lúc này nghe hơi nhạy cảm.
Cậu ấy bảo cổ chân đã được quấn băng chống thấm nước, trước khi điều trị cũng đã được lau sạch sẽ rồi nên chỉ cần bọc túi nilon buộc chặt miệng lại là ổn, hôm nay ra nhiều mồ hôi như thế nếu chỉ lau người thì không chịu nổi, nhất định phải gội cả đầu nữa cơ. Xong cậu ấy cứ nhõng nhẽo đòi hỏi một cách vô lý, điều hoàn toàn khác so với Kogarasu ngày thường.
Nhìn mặt cậu ấy xấu hổ như thế kia mà, cơ mà đáng nể ở chỗ lập luận đưa ra lại vô cùng thuyết phục.
Tôi đã thoáng nghĩ đến việc nhờ vả Hina, Shizuku hay Fujioka, ngặt nỗi đêm đã khuya rồi, ai nấy vừa lết xác về nhà chắc cũng mệt rã rời. Với khung giờ này giả dụ họ có lặn lội sang đây giúp tắm cho Kogarasu xong thì khéo cũng lỡ luôn chuyến tàu cuối để về mất.
Hết cách rồi, đành chấp nhận số phận vậy.
"Thôi được rồi. Cậu chỉ tớ cách bật bình nước đi rồi tớ sẽ xả nước vào bồn, phiền cậu chuẩn bị sẵn quần áo để thay với khăn tắm nhé."
"Không đùa chứ!? Tôi cứ nghĩ một người như Kyousuke sẽ không đồng ý mấy chuyện như này chứ."
"Tớ đâu phải kẻ máu lạnh đâu, hôm nay vận động như thế mà không cho cậu tắm thì khó chịu lắm."
"Hửm… Chẳng lẽ hiện tại người tôi đang bốc mùi nồng nặc lắm à!? Phải chăng vì sự thương hại nên cậu mới đột nhiên trở nên tử tế như vậy phải không, Kyousuke?"
Kogarasu bỗng hoảng loạn một cách khó hiểu. Thật là, hôm nay cậu ấy ăn phải cái gì mà lạ lùng thế không biết.
Tôi dang tay ôm siết lấy thân hình nhỏ nhắn đó, ghé mũi vào làn tóc của Kogarasu.
"Ổn mà, mồ hôi tí thôi chứ mùi hương trên người Hiyori lúc nào cũng quyến rũ hết á. Vậy nên hai đứa mình cùng vào bồn tắm nhé."
Khoan đã, có gì đó sai sai? Mục tiêu ban đầu chỉ là chuẩn bị nước hộ thôi mà, sao cái miệng hại cái thân lại tự dưng rủ rê người ta vào tắm chung luôn vậy hả trời?!


