Chương 216 · 273 chương

Khi thanh kiếm là biểu tượng cho bộ phận sinh dục nam

Sự nghiệp làm Nữ Kiếm Sĩ của Kogarasu đang trên đà phát triển, kéo theo đó là vô số email về các dự án quảng bá hay liên kết gửi đến cho người phụ trách là tôi đây.

Bởi thế mà ngay khi email đó được gửi đến, tôi đã đinh ninh nó cũng chỉ là một trong số những email tiếp thị hàng loạt mà tôi vẫn hay nhận được như mọi khi.

Với nội dung "Gửi Kogarasu-sama: Thông báo về Giải vô địch Kendo Long Vương Hội". Một email như vậy đã được gửi đến từ hội đồng điều hành giải đấu thường niên vào ngày mừng thọ Thiên Hoàng.[note96776]

À phải rồi, tại Nhật Bản ở thế giới này, ngôi vị Thiên Hoàng theo chế độ mẫu hệ, thế nên Thiên Hoàng Lễ Hoà là nữ và sinh thần của ngài là 15 tháng 6 nên ngày hôm đó đã trở thành một ngày quốc lễ.

Giải vô địch Kendo Long Vương Hội vốn là một sân chơi Kendo mở rộng, cho phép các đội 5 người từ khắp mọi miền đất nước cùng nhau về đây tranh tài.

Điều làm giải đấu này trở nên đặc biệt chính là việc cho phép cả sinh viên đại học lẫn học sinh sơ trung tham dự, thậm chí các đội còn có thể kết hợp cả nam lẫn nữ để thi đấu cùng nhau.

Trong cái thế giới đảo ngược sự trong trắng này, Kendo và văn hóa kiếm đạo không hề được ưa chuộng như trước. Hình thức giải đấu linh hoạt này chắc hẳn là kết quả của những nỗ lực cứu vãn và thu hút sự chú ý của mọi người.

Dù biết là không nên suy diễn lung tung, nhưng nếu xét theo thuyết của Freud rằng thanh kiếm là biểu tượng cho bộ phận sinh dục nam, thì có lẽ đàn ông ở đây vốn dĩ đã không mặn mà gì với hình tượng mạnh mẽ đó. Nếu việc cương cứng được ví von như một thanh kiếm sắc lạnh, thì đối với cánh đàn ông ở đây, thanh kiếm có lẽ chỉ gợi lên những nỗi tự ti về mặt tinh thần hơn là sự ngưỡng mộ.

Mà thôi, gác chuyện đó sang một bên, tôi hoàn toàn hiểu được toan tính của phía ban tổ chức. Họ muốn mượn danh tiếng đang lên của Kogarasu để lôi kéo truyền thông cũng như kích cầu số lượng thí sinh tham dự giải đấu.

Hiện tại, những lời bàn tán về Kogarasu đang bị chia làm hai phe đối lập: một bên thì ca ngợi tài năng, bên còn lại thì mỉa mai cậu ấy chỉ giỏi diễn mấy trò đẹp mắt chứ chẳng có kỹ năng thực chiến gì.

Sở dĩ có sự hoài nghi đó là bởi câu lạc bộ Kendo ở trường của chúng tôi quá yếu, khiến Kogarasu dù là năm nhất nhưng đã là át chủ bài của đội. Thêm vào đó, thể thức đấu vòng tròn khiến thành tích cá nhân của cậu ấy không thể kéo vớt cả đội đi lên, dẫn đến việc dù cậu ấy có thắng tất cả các trận cá nhân thì đội vẫn bị loại sớm.

Giải vô địch Kendo Long Vương Hội lần này áp dụng thể thức đấu loại trực tiếp. Điều này có nghĩa là nếu để Kogarasu đánh trận mở màn và cậu ấy cứ thế hạ gục từng đối thủ một, chúng tôi hoàn toàn có cơ hội chạm tay vào chiếc cúp vô địch.

Vì là đại hội có cả sinh viên đại học tham gia và có cả nam giới nữa nên tôi không nghĩ có thể vô địch dễ dàng đến thế, nhưng nếu có thể vô địch thì đó sẽ là thành quả không gì hơn hướng tới việc duy trì võ đường Kogarasu.

Vừa đọc xong email tại nhà, tôi lập tức nhấc máy gọi ngay cho Kogarasu để báo tin.

Reng reng reng reng reng. Cạch.

Sau vài hồi chuông dài, cuối cùng Kogarasu cũng trả lời.

"Có việc gì sao Kyousuke? Hiếm khi thấy cậu chủ động gọi điện cho tôi thế này đấy."

"À thực ra tớ định để mai lên trường rồi nói luôn nhưng vì cái email liên quan tới công việc làm Nữ Kiếm Sĩ của cậu nên tớ gọi luôn cho chắc. Cậu có tiện nghe máy lúc này không?"

"Yên tâm đi, cái điện thoại mà Kyousuke chọn cho tôi có tính năng chống nước mà, nên chẳng sao đâu."

"Hửm? Thì cái IPhone cậu đang dùng có chống nước thật, nhưng chuyện đó thì liên quan gì ở đây?"

Đúng lúc nghe được điều đó, một tiếng nước văng lọt vào mic rồi truyền thẳng tới tai tôi. Âm thanh rõ nét kết hợp với lời giải thích về tính năng chống nước của điện thoại.

Khoan đã, xâu chuỗi mọi thứ lại thì… chẳng lẽ Kogarasu vừa ngâm mình trong bồn tắm vừa nghe điện thoại sao!?

Bạn đã đến cuối chương 216.

Không gian đọc của bạn