Lúc này đây, Kogarasu đang nói chuyện điện thoại với tôi trong khi vẫn đang ngâm mình trong bồn tắm.
Chắc chắn với tính cách của Kogarasu, cậu ấy chẳng thể ngờ được rằng việc nghe điện thoại lúc đang tắm lại khiến tôi nảy sinh những ý nghĩ đen tối.
Hầy, chỉ cần nhấn vào biểu tượng FaceTime trên màn hình lúc này là có thể chuyển sang gọi video ngay lập tức, nghĩ tới đó thôi mà tim tôi cứ đập liên hồi.
Không biết Kogarasu hiện tại như nào nhỉ… tò mò quá nhưng lí trí bảo tôi không được phản bội niềm tin ấy, tâm trí đã hướng về Hina thì việc nhìn thân thể người con gái khác là không nên.
Dù lý trí vẫn đủ để chặn đứng dục vọng, nhưng tôi lại rơi vào trạng thái dồn hết mọi giác quan vào đôi tai để lắng nghe cuộc gọi này một cách đầy chăm chú.
"Kogarasu này, có phải cậu đang ở trong bồn tắm không? Tớ nghe thấy tiếng nước chảy nãy giờ đấy."
"Hả, nước chảy nhẹ thế mà cậu cũng nghe thấy à? Tự nhiên cảm thấy như Kyousuke đang ở cạnh mình vậy, khó tả thật đấy. Bồn tắm nhà tôi to nên chờ nước đầy hơi lâu, đã vậy còn chẳng có vòi sen nên bất tiện lắm. Dù vậy thì cũng không đến mức phải nhóm củi nấu nước đâu."
Trong lúc nghe Kogarasu kể về phòng tắm nhà mình, tiếng nước chảy róc rách của cậu ấy cứ vang lên làm cho phía dưới của tôi bắt đầu biểu tình.
"Giá mà bồn tắm nhỏ xinh như của nhà Hina-chan thì tốt. Mà cũng phải thôi, đây vốn là võ đường, ngày xưa còn có đệ tử nội trú và các môn sinh thỉnh thoảng lại tắm chung nên mới xây rộng vậy. Mà nãy giờ mải nói chuyện, cậu gọi tôi có việc gì thế?"
Tí nữa thì lạc lối trong mớ ASMR kích thích của Kogarasu mà quên mất việc cần nói. Làm tốt lắm Kogarasu, cậu kéo cuộc trò chuyện về hướng ban đầu rồi.
"Phải rồi, cậu đã nghe tới Giải vô địch Kendo Long Vương Hội chưa? Tớ nhận được email mời cậu tham dự nên muốn hỏi ý kiến của cậu xem sao."
"Long Vương Hội à… tôi biết chứ. Đó là giải đấu theo thể thức đấu loại trực tiếp, mỗi đội 5 người và chủ yếu dành cho phái nữ. Địa điểm thi đấu cách tỉnh mình khoảng 3 tiếng đi xe. Nhưng ngày 15 tháng 6 lại vướng buổi tập huấn giao hữu của câu lạc bộ Kendo rồi."
Huy động các bạn nữ trong câu lạc bộ Kendo có vẻ khó đây. Mà khoan, nếu chỉ là buổi tập huấn thì có lẽ tôi vẫn mượn được vài người nhỉ.
"Ừm, tôi sẽ xem lại thử, nhưng bố tôi bận làm giám khảo rồi, vả lại trường mình hôm đó còn đứng ở vị trí tiếp đón nên chắc là khó lòng đi được. Đó là ngày hội Kendo cho cả người lớn lẫn trẻ em trong khu vực, mọi người đều đang cố gắng phổ biến Kendo đến cộng đồng nên không thể vắng mặt."
"Vậy sao, tớ cứ ngỡ đây là cơ hội tốt để cả nước biết đến hình tượng oai phong của cậu, nhưng nếu vậy thì có lẽ nên tập trung quảng bá Nữ Kiếm Sĩ ngay tại địa phương thì hơn…"
"O-Oai phong á… T-Thật vậy sao. Được Kyousuke khen như vậy tôi thấy vui lắm… Tiện đây, tôi muốn xin ý kiến cậu một chút về tình hình võ đường Kogarasu được chứ?"
"À, tất nhiên rồi. Tớ làm sao có thể từ chối lời thỉnh cầu của Hiyori cơ chứ."
"Thực ra là bố tôi vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận việc tôi hoạt động như một Nữ Kiếm Sĩ hay chuyện đăng tải video lên mạng."
"Hả!? Nhưng rõ ràng lượt xem đang tăng vọt lên và thực tế là số người quan tâm đến võ đường cũng nhiều lên trông thấy mà."
"Đúng thế, nhưng vấn đề là các học viên ghé thăm võ đường lại không thể theo kịp chế độ luyện tập khắc nghiệt, họ không chịu nổi sự chỉ dạy của bố tôi nên đều bỏ cuộc cả."
"Đợi chút… cậu định nói là những bạn trẻ tìm đến vì yêu thích hình ảnh và video của Nữ Kiếm Sĩ lại phải trải qua những buổi tập luyện khắc nghiệt như thế sao?"
"Ừ, buồn là tôi tuy mang danh đường phó thế nhưng vẫn chưa có thành tích thực tế nào đủ sức thuyết phục ngoài mấy giải thưởng từ hồi sơ trung ra. Khi ấy tôi chưa được phép sử dụng đòn đâm và cũng không giành được giải vô địch quốc gia nào. Thế nên tôi bị coi là thiếu kinh nghiệm và hoàn toàn không có tiếng nói nào trước quyết định của bố cả."
Thôi xong. Tôi cứ đinh ninh việc làm Nữ Kiếm Sĩ của Kogarasu đang rất suôn sẻ chứ.
Cứ đà này thì đừng nói tới việc vực dậy võ đường, khéo tiếng xấu đồn xa rồi đóng cửa luôn không chừng.
Vậy đành phải tìm cách lay chuyển bác ấy thôi. [note97067]


