Ngay sau khi kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng khép lại, bọn tôi phải chuẩn bị cho chuyến huấn luyện ngoại khóa sắp tới.
Huấn luyện ngoại khóa nghe đâu là một sự kiện kiểu như đi du lịch ở lại một đêm hai ngày tại một cơ sở lưu trú công cộng (thực ra là kiểu cơ sở đào tạo nằm trong núi ấy), để mọi người cùng luyện tập các hoạt động tập thể trước khi chuyến du lịch dã ngoại diễn ra.
Gọi là 'nghe đâu' bởi vì trong buổi sinh hoạt đầu tiên sau Tuần lễ Vàng, Chisato-sensei trông chẳng khác gì một cái xác không hồn, cô giải thích về chuyến đi một cách mơ hồ và hoàn toàn lạc đề.
Xem chừng sau vụ đó, cô đã nốc quá nhiều rượu nên giờ thần trí vẫn còn treo ngược cành cây, chưa về lại trạng thái bình thường.
Theo như lịch trình thì sẽ có đủ thứ hoạt động ngoài trời như hòa mình với thiên nhiên, thi chạy trạm hay các trò chơi tập thể. Ở các lớp khác, nghe bảo hội con gái đang ráo riết bày trò để được chung nhóm với 'crush' của mình, thậm chí còn mơ tưởng đến chuyện hẹn hò riêng tư vào buổi đêm nữa.
Tôi phải dùng từ 'nghe bảo' là bởi tình cảnh ở lớp 2-5 chúng tôi lại diễn biến theo một chiều hướng chẳng giống ai.
Nhân lúc Chisato-sensei đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, đám con gái đã chớp thời cơ mở ngay một đại hội chia nhóm quy mô lớn.
Về cơ bản mỗi nhóm sẽ có 3 nam 3 nữ. Với sĩ số 18 nam và 18 nữ, cả lớp chia thành 6 tốp nam và 6 tốp nữ để bắt cặp chéo với nhau.
Việc chia thành 6 tốp nam nữ diễn ra khá thuận lợi cho đến khi bắt đầu khâu ghép nhóm. Vấn đề nảy sinh là nhóm của tôi, Yuuki và Tanaka trở nên cực hot, khiến cho chẳng có một nhóm nữ nào thèm màng tới việc bắt cặp với 5 nhóm nam còn lại cả.
Trước tình hình đó, một cuộc tuyển chọn khẩn cấp… hay nói trắng ra là trò bốc thăm may rủi đã phải diễn ra.
Tại thời điểm này, chỉ cần có một nhóm nữ nào chấp nhận ghép với 3 bạn nam khác thì họ sẽ được quyền ưu tiên chọn trước, thế nhưng vì không nhóm nào muốn ghép với nhóm khác nên cả 6 nhóm nữ đều tham gia bốc thăm.
Nghĩ đến cảm xúc của đám con trai còn lại mà tôi thấy tội cho họ quá, sự phân biệt đối xử này đúng là tàn khốc mà.
Trong đó, một nhóm gồm Hina, Kogarasu và Shizuku. Một nhóm khác là Fujioka, Marukawa và một bạn nữ nữa tên Kobayashi, cùng với 4 nhóm nữ 3 người khác.
Đại diện của từng nhóm lần lượt rút thăm rồi chờ đợi công bố. Kết quả là cả Shizuku lẫn Marukawa đều bốc phải lá thăm vô thưởng.
Những người may mắn trúng độc đắc chính là nhóm của Noda-san, Hayakawa-san và Matsumoto-san. Trên lá thăm trúng thưởng của họ ghi rõ dòng chữ: 'Được phép thương lượng'.
Ủa mà nếu thương lượng không thành rồi cuộc đàm phán đổ bể thì cái vòng lặp này bao giờ mới xong? Đám con gái này đúng là biết cách làm trò thật đấy.
"Nhờ các cậu giúp đỡ nhé, Masami-san, Riho-san, Matsumoto-san. Bọn mình hãy biến kỳ huấn luyện ngoại khóa này trở nên thật đáng nhớ nhé."
"Tụi tớ cũng nhờ cậu nha. Được vào cùng nhóm với Kyousuke làm tớ vui lắm luôn."
"Tớ mong rằng chuyến huấn luyện ngoại khóa này sẽ là cơ hội để tụi mình hiểu về nhau và gắn kết với nhau nhiều hơn trước."
"Ờm… chiếu cố cho tớ nữa nhé, nếu Kyousuke-kun cũng gọi tớ bằng tên riêng thì tớ sẽ cảm kích lắm đó."
Bộ ba Noda-san, Hayakawa-san và Matsumoto-san cũng đáp lễ lời chào của tôi một cách nhiệt tình. Chỉ có mỗi Matsumoto-san là không học lớp 1-5 cũ nên từ trước đến giờ tôi vẫn giữ thói quen gọi bằng họ, thế là cậu ấy đã nhân cơ hội này nhờ tôi đổi sang gọi tên thật.
"Được chứ, là Aya-san phải không. Nhờ cậu giúp đỡ nhé."
Dù thấy hơi tiếc nuối khi không thể ở cạnh Hina, nhưng tôi phải chấp nhận vì đây là hoạt động tập thể của nhà trường mà.
Phải tận hưởng hai ngày sắp tới đây thôi!


