Đáng lẽ tôi nên nằm dài một chỗ cho xong nhưng hôm nay lại là ngày đầu tiên của Tuần lễ Vàng.
Do lúc về từ buổi chạy bộ hồi sáng chúng tôi chỉ đi bộ thong dong nên lịch trình có phần bị chậm trễ, tôi tính sẽ chạy thẳng từ nhà đến câu lạc bộ Bơi Lội để bù đắp cho quãng đường còn thiếu.
Cất hộp bento Hina chuẩn bị vào túi, tôi bước chân ra khỏi cửa. Ngay tại hiên nhà, tôi đưa mắt nhìn lên phía phòng Hina nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Không biết giờ này Shizuku đang nói chuyện gì với Hina nhỉ.
Cố gắng gạt bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn, tôi dành cả buổi sáng ở câu lạc bộ Bơi Lội và câu lạc bộ Nhiếp Ảnh, thời gian trôi qua nhanh tới mức chẳng mấy chốc trời đã ngả màu chiều tối. Nói thêm một chút, hộp bento đó được Hina và Shizuku tận tay làm. Tôi thưởng thức nó một cách đầy say mê và vị ngon thật sự rất khó cưỡng.
Theo kế hoạch thì hôm nay cả bọn sẽ đi karaoke. Yuuki ngỏ ý muốn tham gia nên tôi đã hỏi ý kiến các bạn nữ, họ vui vẻ đồng ý nên tôi đưa cậu ấy theo cùng.
Tại phòng karaoke, Yuuki cứ khăng khăng đòi ngồi bên phải tôi, còn Marukawa thì cứ bám lấy tôi như hình với bóng, khi thì ngồi lên đùi, lúc lại dính chặt sau lưng. Tuy nhiên, hành động của Marukawa dường như nằm trong phạm vi cho phép của đám con gái nên chẳng hiểu sao họ lại làm lơ. Cô nàng này như một chú lùn vậy, không lẽ ngoài tôi ra thì không ai nhìn thấy cậu ấy à?
Tôi sẽ dành gần như toàn bộ kỳ nghỉ lễ này để đi chơi cùng các bạn nữ trong lớp, và điều đặc biệt là họ đã bao trọn chi phí cho tôi.
Ngại thì ngại thật đấy, nhưng khác với các cô gái tham gia luân phiên, tính ra nếu ngày nào cũng phải bỏ tiền túi thì bao nhiêu công sức đi làm thêm coi như đổ sông đổ biển hết.
Kogarasu bận với các buổi tập nên không thể tham gia các buổi đi chơi chung của lớp. Ngay từ khi tôi còn nằm viện cậu ấy đã chẳng mấy lúc rảnh rỗi, vị trí người thừa kế võ đường quả thực không hề đơn giản chút nào.
Shizuku sau sự việc sáng nay chắc cũng không còn tâm trạng đi chơi nên cậu ấy sẽ vắng mặt phần lớn thời gian, trong khi Hina vẫn sẽ góp mặt trong vài cuộc vui của lớp.
Người hăng hái nhất là Fujioka, cô nàng gyaru năng động đang phát huy tối đa sở trường của mình. Cô ấy thậm chí còn hào phóng chi trả một nửa tiền phòng và bảo mọi người rằng không sao đâu, đồng thời liên tục ghi hình để lấy tư liệu làm content.
"Kyoucchi này, sao mặt mày u ám thế, có chuyện gì à?"
Vừa mới ngồi xuống cạnh tôi theo thứ tự luân phiên của đám con gái, Fujioka đã nhận ra ngay sự bất thường. Đúng là với một người tinh ý như cậu ấy thì không gì có thể qua mắt được.
"Thực ra cũng có chút chuyện… Tớ chỉ đang cảm thấy tình yêu là một bài toán nan giải mà thôi."
"Nếu thấy yêu đương phiền phức quá thì sao không thử tìm đến tớ đi nè. Nếu cậu chịu làm chủ nhân của tớ, tớ sẽ khiến cậu trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này luôn."
"Mọi người ơi, Mio vừa định 'ăn mảnh' một mình kìa, nghe thấy cả rồi chứ?"
Khi tôi lên tiếng gọi các bạn nữ khác, Marukawa và Yuuki liền hùa theo.
"Chính tai Maru nghe thấy đó nhé, rõ ràng là một lời tỏ tình mà!"
"Vẫn đang ghi hình đó nha, kiểm tra là rõ thực hư ngay."
Bằng chứng video rõ mười mươi khiến Fujioka không thể chối cãi. Hình phạt dành cho cô nàng là bị trói kiểu mai rùa và treo lủng lẳng dưới quả cầu disco giữa sự phấn khích của cả lớp.
Mỗi khi quả cầu disco xoay tròn thì Fujioka cũng xoay theo, và cứ mỗi nhịp xoay là tôi lại được một phen rửa mắt bởi nội y của cô nàng.
"Không chịu đâu~! Tớ chỉ muốn được Kyoucchi trói thôi chứ có phải thế này đâu… Dừng lại đi, tớ chóng mặt quá rồi!"
Quả thực gieo gió thì gặt bão. Suốt cả buổi hát hò kéo dài ba tiếng, Fujioka cứ thế bị treo làm vật trang trí cho quả cầu disco.
Đoạn video quay lại cảnh tượng trớ trêu đó được khéo léo chọn góc để không lộ nội y đã nhanh chóng viral và nhận được lượng tương tác khủng trên mạng xã hội.


