Chương 209 · 273 chương

Nếu cậu có thất bại thì để tớ lo hậu sự cho nhé

Tôi nhận được lời tỏ tình từ Shizuku. Hay nói cách khác, cậu ấy đã bật đèn xanh rằng chỉ cần tôi ngỏ lời là hai đứa sẽ chính thức bắt đầu một mối quan hệ.

Một lời tỏ tình đầy sức nặng trong bối cảnh oái oăm này. Thực ra ở nơi mà quan niệm về sự trong trắng bị đảo ngược thì con gái ngỏ lời trước cũng chẳng có gì lạ lắm.

Tuy nhiên, người làm điều đó lại chính là cô nàng Iwashimizu Shizuku đầy nghiêm túc ấy.

Cô gái này đã là chỗ dựa lớn nhất của tôi ở thế giới này.

Nếu không có bàn tay dìu dắt ấy, việc tôi có thể phục hồi tâm lý, đi học ổn định, kết bạn hay cùng mọi người bước tiếp vào lớp mới vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Tuy có hơi sốc khi biết mình là nam chính trong bộ truyện doujinshi của cậu ấy, nhưng tôi hiểu rõ tất cả đều xuất phát từ tình yêu. Cảm nhận được sự ấm áp và chân thành trong đó nên tôi đã chọn cách im lặng.

Đối với tôi, cậu ấy không khác gì một vị cứu tinh, thế nên lời tỏ tình từ một cô gái mà mình vô cùng trân trọng thực sự là một niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Chỉ còn hai đứa dưới gốc cây hoa anh đào, Shizuku hôm nay trông thật kiều diễm trong bộ trang phục tiểu thư.

Dù vẫn nhớ về một cô nàng Lớp Trưởng đeo kính, nhưng Shizuku phiên bản hiện tại thực sự rất quyến rũ. Tôi đã mơ về một ngày hai chúng tôi trở thành một đôi, đó hẳn là một cái kết có hậu nhất. Cảm giác như không gì có thể chia lìa hai đứa, vậy mà…

"Shizuku này, tớ đã có người trong lòng rồi và tớ dự định sẽ tỏ tình với người ấy. Chính vì vậy tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu được, thực sự xin lỗi. Dù cậu đã lấy hết dũng khí để nói ra câu tỏ tình như vậy mà tớ lại…"

"Không sao đâu, thành thực mà nói thì tớ cũng biết là mình không có hy vọng rồi. Bởi vì ánh mắt cậu nhìn tớ và ánh mắt cậu dành cho cô ấy hoàn toàn khác nhau mà, tớ đã bao nhiêu lần cảm thấy mình chẳng có cơ hội thắng nổi rồi."

"Vậy sao, tớ dễ bị đọc đến thế à? Còn tưởng mình giấu kỹ lắm chứ, nhất là khi biết trong lòng cô ấy vẫn còn hình bóng của một người khác. Tuy nhiên tớ đã hạ quyết tâm rồi, tớ sẽ là người chủ động tỏ tình trước."

"Vậy à. Tuy tớ không thể thành tâm chúc phúc cho cậu, nhưng tớ sẽ không làm kỳ đà cản mũi đâu. Cơ mà… người khác sao? Cậu chắc chứ?"

Âm điệu của Shizuku càng về cuối càng không rõ ràng. Tuy nghe rõ mồn một nhưng biết rằng cậu ấy chỉ đang tự nói với chính mình nên tôi quyết định không đáp lại.

"Tớ sẽ dùng mọi cách để cô ấy chỉ yêu mình tớ, sau đó tớ sẽ chính thức tỏ tình."

"Được thôi, nếu kế hoạch đổ bể thì cứ để tớ lo hậu sự cho nhé. Hay là khi cả hai ta đều thất bại thì bọn mình thử đến với nhau thử xem sao."[note95754]

"Này, đừng có trù ẻo tớ như thế chứ."

Tôi quan sát nét mặt của Shizuku. Nụ cười gượng gạo trên môi cậu ấy lúc này làm tôi thấy nhói lòng.

Nếu kế hoạch thành công thì tôi có thể sẽ đẩy Shizuku vào những cuộc xem mắt đầy gượng ép và những mâu thuẫn với Kotonotoji-sama.

Dù vậy, tôi phải đặt lòng tin của mình vào cậu ấy. Ngàn vạn lần không được coi thường bản lĩnh của Shizuku.

"Quyết định vậy đi, tớ sẽ rút khỏi buổi chạy sáng từ ngày mai, cậu và Hina-chan cứ tự nhiên nhé. Tớ về thẳng nhà đây, đồ đạc cá nhân tớ đã nhờ Hina mang đến đây sẵn rồi."

Lúc nào cũng vậy, Shizuku luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Tôi cắn chặt môi để ngăn bản thân không lặp lại câu xin lỗi vô nghĩa đó.

"Vậy nhé, hẹn gặp lại ở trường sau Tuần lễ Vàng. Hy vọng lúc đó tình bạn giữa hai đứa mình vẫn vẹn nguyên như cũ."

Dứt lời, Shizuku tiến thẳng về phía Hina.

Ngay sau đó cậu ấy đã òa khóc trên vai Hina trước khi cả hai cùng dắt tay nhau về nhà.

Bạn đã đến cuối chương 209.

Không gian đọc của bạn