Chương 204 · 273 chương

5, 4, 3, 2, 1… Hết giờ! Một hơi cạn sạch luôn nhé!

Sáng hôm sau, tôi đi học sớm hơn mọi khi. Hina cũng dậy sớm đi cùng, cô ấy còn làm sẵn cả bento cho tôi nên tôi thấy biết ơn vô cùng.

Suy cho cùng, để làm xong phần bento này thì cô ấy đã phải hy sinh giấc ngủ và dậy trước cả tôi.

Hiện tôi đang vác theo thùng carton đựng tận 270 lọ tinh dịch mô phỏng, thế nên tuyệt đối không được phép để xảy ra va chạm gì trên đường đi học.

Chẳng may mà gặp tai nạn làm đống đồ bên trong văng khắp phố rồi bị xe cán qua thì chắc chắn sẽ trở thành một vụ thảm họa sinh học cho xem.

Cả khu vực đó chắc chắn sẽ nồng nặc mùi mật ong hoa hạt dẻ. Nếu có xe nào đi sau mà trượt bánh vì đống dịch đó rồi gây tai nạn thì tên tuổi của tôi chắc chắn sẽ đi vào sử sách theo cách không ai mong muốn mất thôi.

Sau khi mang thứ này vào trường, các bạn nữ trong ban cán sự hoặc người quen của Lớp Trưởng mang về lớp phát cho các nữ sinh, mỗi người một phần.

Sau đó thì họ muốn vứt đi, tự nếm thử hay dùng vào mấy trò biến thái dâm dục gì thì là việc của họ, tôi không quản. Dù vậy, nếu ai còn ngần ngại thì bọn tôi sẽ cùng nhau đếm ngược để tiếp thêm động lực cho họ.

Ngoài ra, mỗi lớp đều được kèm thêm một lọ tinh dịch mô phỏng thương hiệu loại 30ml. Đây là một phần của hợp đồng, chúng tôi cần thu thập phản hồi của người dùng sau khi dùng thử để ghép vào cuối buổi phát sóng hôm qua.

Nó giống như mấy cái quảng cáo hay ghi chú "Đây chỉ là cảm nhận của từng cá nhân, hiệu quả có thể thay đổi tùy gu mỗi người" ấy mà.

Các clip quay tại lớp sẽ được gửi hết cho Fujioka. Tôi đã dặn kỹ là không được quay dính đồng phục trường, việc còn lại chắc Fujioka sẽ xử lý tốt thôi.

"Chào buổi sáng, Shizuku, Mio. Chuyện lần này làm phiền hai cậu quá, cảm ơn nhé."

"Chào buổi sáng Kyousuke-san. Đừng nói thế chứ, mọi chuyện đều bắt nguồn từ tớ nên tớ phải chịu trách nhiệm và cố gắng hết sức rồi."

"Chào Kyoucchi, sau vụ đó thì tớ đã biên tập lại rồi, mấy chỗ lỡ hô tên Kyoucchi với Hinacchi thì tớ đã xử lý bằng tiếng beep hết rồi nha."

Sáng sớm tinh mơ mà Lớp Trưởng, Fujioka và Marukawa đã tới lớp rồi, còn có cả vài bạn nữ khác nữa. Nữ sinh lớp tôi tuy không bắt buộc phải uống nhưng chẳng biết vì giữ thể diện hay sao mà bọn họ có mặt gần như đông đủ.

"Rõ rồi bậc thầy ạ. Bên này còn thiếu 3 lọ nữa ạ."

"Coi nào, là của lớp 1-5 nhỉ. Được rồi, 3 lọ này là hũ cuối cùng rồi đó."

Hina với Marukawa đang tất bật chia đồ vào túi nilon cho từng lớp. Sau công đoạn này, chỉ cần đưa túi cho đại diện lớp là xong.

Do phải đi kiểm tra tác phong nên Kogarasu không tới được, còn Yuuki là con trai nên chắc cũng chẳng quan tâm gì tới mấy thứ như tinh dịch nên cũng không được mời đến.

Đại diện các lớp đã đem hàng về và bắt đầu đếm ngược, nữ sinh lớp tôi chẳng biết tại sao cũng có mặt đầy đủ và tay còn cầm sẵn lọ tinh dịch mô phỏng. Một vài bạn còn đổ ra lòng bàn tay rồi dùng ngón tay vọc nữa chứ.

Bọn con trai khác thì bị 3 bạn nữ lớp tôi chặn lại ở cổng trường, họ bảo rằng hiện tại trường đang tổ chức một tiết mục đặc biệt chỉ dành cho nữ sinh nên không được vào, kết quả là giờ trong tòa nhà này chỉ có duy nhất mình tôi là con trai.

Gần như toàn bộ nữ sinh trong trường đều tập trung lại nhưng chỉ có mỗi mình tôi là con trai nên có cảm giác hơi khó tả.

"5, 4, 3, 2, 1… Hết giờ! Một hơi cạn sạch luôn nhé"

Fujioka vừa canh đồng hồ vừa đếm ngược rồi hô một câu khẩu hiệu có thể nói là dị nhất từ trước tới giờ.

Ngay giây tiếp theo, tiếng la hét kinh hoàng tựa hồ như gặp ác mộng của đám nữ sinh cao trung vang dội khắp cả tòa nhà.

「「「「「「「「「「KINH TỞM KHỦNG KHIẾP QUÁAAAA!!!!」」」」」」」」」」

Comment của độc giả

@lordhakama:

Kogarasu-san lại bị cho ra rìa nữa rồi.

Chắc đang trốn đâu đó khóc vì tủi thân đây mà.

Phản hồi của tác giả:

Cảm ơn bạn đã để lại bình luận nhé.

Một phần là vì Hiyori-chan mà có mặt ở đó thì kiểu gì họ cũng bị khiển trách, nhưng sau buổi tiệc ngủ thì mọi người cũng biết cô là một người sống rất tình cảm và cũng sợ bị bỏ rơi lắm.

Kyousuke-kun vì không biết chuyện đó nên cứ đinh ninh cô nàng vẫn ổn, nhưng diễn biến sau đó thì chưa biết thế nào đâu.

Sau khi xong thêm một Hồi trung gian nữa thì tiếp sau đó sẽ là arc của Hiyori-chan nhé.

Bạn đã đến cuối chương 204.

Không gian đọc của bạn