Ngôi trường chẳng khác nào địa ngục trần gian với những tiếng la hét thất thanh. Có nữ sinh phun thẳng đống tinh dịch ra giấy ăn, có người lại đầy bản lĩnh cứ giữ trong miệng để thưởng thức cái vị nhầy nhụa đó. Người thì đòi lấy luôn cả đồ dự trữ của lớp, cũng có người lại chạy thục mạng vào toilet để tống hết bữa sáng ra ngoài.
Mỗi nữ sinh lại có một cách đón nhận tinh dịch mô phỏng khác nhau. Nhưng có một điều chắc chắn, vì đây là thế giới đảo ngược sự trong trắng, ai nấy đều mang theo ánh mắt đầy khao khát và mộng mơ khi nhấm nháp tinh dịch, gương mặt họ trông rạng rỡ hẳn ra.
Suy cho cùng, căn nguyên của tin đồn lần này phần lớn nằm ở sự đố kỵ, khi lớp 2-5 là lớp duy nhất được nếm trải thứ tinh dịch mà những nữ sinh khác chưa từng thử qua, lại còn đính thêm cái mác được làm bởi một nam sinh nữa chứ.
Oái oăm thay, tin đồn thất thiệt về việc đây là tinh dịch thật của tôi lại chèn vào, làm bùng phát một vụ tai tiếng chấn động đầy thảm khốc.
Về loại tinh dịch mô phỏng lần này, vì chúng tôi đã cho xem cả quy trình chế biến nên chắc chắn không còn chỗ cho sự hiểu lầm. Vào buổi phát trực tiếp, trong khi Fujioka đang pha chế phía trước thì tôi lại bị trói đứng hai tay ra sau (thực ra là không bị trói, và đừng có thắc mắc chỗ nào 'đứng' đó nhé).
Ting ting♪ Ting ting ♪ Ting ting ♪ Ting ting ♪
"Đỉnh thật sự", "Tởm lắm luôn", "Khác gì chất gây nghiện đâu", "Đội ơn Mimaru", "Mimaru-sama là nhất!", "Nhưng nếu là hàng riel thì còn gì bằng", "Đợt sau là hàng thật của Tatara nha",…
Line của Fujioka và Lớp Trưởng liên tục nhảy thông báo tin nhắn kèm sticker từ các nhóm chat chung.
"May quá rồi nhỉ Kyousuke-kun. Từ giờ cậu không còn phải lo về mấy cái tin đồn thất thiệt đó nữa rồi"
Nhìn nụ cười của Hina mà tôi thấy nhẹ lòng, cô ấy đã hỗ trợ tôi hết mình, ngay cả việc đóng giả làm bạn gái cũng làm.
Nhờ có mọi người trong lớp mà tôi mới vượt qua biến cố này. Tôi vui vẻ đập tay với Hina.
Chátttt! Một âm thanh giòn giã vang lên trong lớp. Mấy bạn nữ ai nấy cũng đều nở một nụ cười thật tươi, thậm chí có người còn xúc động đến mức khóc luôn cơ.
Lớp Trưởng bước đến đứng chắn ngay trước mặt tôi.
"Kyousuke-san à, tớ thật lòng xin lỗi vì đã gây rắc rối quá lớn cho cậu. Thật tốt quá, cuối cùng những lời đồn ác ý về Kyousuke-san cũng được làm sáng tỏ rồi… thực sự tốt quá rồi."
Vừa nói, cô nàng sà vào lòng tôi. Với chiều cao khiêm tốn của mình, mùi hương dịu nhẹ đến từ tóc của Lớp Trưởng cứ liên tục phảng phất vào mũi tôi. Tiếp xúc gần thế này, tôi mới cảm nhận rõ được vòng một cô nàng vĩ đại tới mức nào.
Tôi lúng túng không biết để tay vào đâu. Chưa là gì của nhau mà ôm đáp lại thì có hơi lạm dụng quá, nhất là khi Hina đang có mặt ở đây.
Nhưng vì cô nàng đang khóc nấc từng tiếng nên tôi đành nhắm mắt cho qua, khẽ giơ tay phải lên và xoa đầu cậu ấy.
Ngay khoảng khắc Hina định đóng vai bạn gái hờ thì bị Fujioka giữ lại từ đằng sau.
"Ưm, M-Mio-chan!? Sao lại cản tớ thế?"
"Hinacchi này, tớ biết là cậu cũng nỗ lực rất nhiều, nhưng hưởng lợi từ việc được làm người yêu của Kyoucchi bấy lâu nay có hơi thiếu công bằng rồi đấy?"
Hóa ra lời cảnh báo "Vị trí của cậu hơi bị lung lay rồi đấy" mà Fujioka nói hôm qua là cái này sao.
Mấy bạn nữ đứng quanh đó cũng gật gù tán thành ý kiến của Fujioka.
"Qua vụ này thì bọn tớ cũng nghiệm ra được một điều."
"Rằng thay vì để một ai đó độc chiếm Kyoucchi, chi bằng cùng chia sẻ thì sẽ công bằng hơn nhiều."
"Nghĩ mà xem, giữ riêng một anh chàng tài ba như vậy cho mình thì ích kỷ quá. Thế nên cả lớp đã họp lại bàn bạc rồi."
Dứt lời, tấm bảng trống trơn bỗng dưng được lật lại để lộ mặt sau.
Dòng chữ to đùng chiếm gần hết không gian tấm bảng hiện ra: "Kyousuke-kun là tài sản chung thuộc về tất cả chúng ta".


