Do Fujioka sẽ quảng bá tinh dịch mô phỏng trên Instagram nên công ty đó đã gửi không ít hàng mẫu để làm quà. Fujioka vui sướng thu gom hết máy rung và trứng rung tặng kèm, tôi thì cũng chẳng buồn can thiệp.
Hiện tại Fujioka đang hồn nhiên nhỏ chỗ tinh dịch mô phỏng nhận được làm hàng mẫu lên lòng bàn tay hoặc xuống khe ngực làm trò tiêu khiển.
Bản chất là dung dịch có thể 'ăn được' nhưng không phải thực phẩm thực thụ nên tôi chẳng thể lấy lý do dạng như "Không được nghịch đồ ăn" được.
Cô nàng đang làm đủ trò với đống tinh dịch mô phỏng bằng cách kẹp và ép hai bầu ngực để tạo độ kết dính nhầy nhụa.
Diện bộ đồng phục biến tấu khiêu gợi để hợp tông với phong cách gyaru ăn chơi (tất nhiên không phải là đồng phục đi học vì như thể sẽ bị lộ tên trường mất), hình ảnh đống dịch trắng đục lấm lem trên làn da trắng nõn của Fujioka làm tôi không thể nào rời mắt khỏi nó.
"Trước giờ tớ chưa thấy ai bắn ra được nhiều thế này khi tớ paizuri cho đâu nha. Ra được ngần này là bọn tớ thỏa mãn lắm luôn á… Cỡ Kyoucchi thì dư sức ra hơn đống này chứ nhỉ?"
Nói thật lòng thì lần trước khi tôi tự xử trong phòng tắm nhà Himekawa, mỗi phát tôi bắn ra phải gấp đôi chỗ đó.
Nhưng nếu trả lời thật lòng thì sẽ tạo cơ hội cho cô nàng này khiêu khích tiếp nên tôi đành lấp liếm cho qua.
"Đánh giá cao quá rồi đó? Tớ thuộc dạng trung bình thôi, sao mà thỏa mãn nổi Mio-sama được. Đúng là viển vông mà."
"Điêu vừa thôi~, chỗ đó đang cứng như đá thế kia mà lại bảo là hàng trung bình à. Thôi thôi, để tớ paizuri thử một phát là biết ngay ấy mà."
Cặp núi đôi cứ thế lên xuống nhịp nhàng, cọ xát vào nhau tạo tiếng nhem nhép khiến mớ tinh dịch mô phỏng sủi bọt ngay trong khe ngực. Nhấn mạnh đây chỉ là tinh dịch mô phỏng thôi đó!
Bẹp! Fujioka trườn người tới, dùng đôi chân vừa choảng nhau với tôi để kẹp chặt lấy vùng hạ bộ. Cô nàng đã lách chân vào qua khe hở của chiếc khăn tắm một cách điêu luyện.
Nội y đỏ rực của nàng gyaru đang phơi bày ngay trước mắt trông khêu gợi kinh khủng!
Nguy rồi… kỹ thuật dùng chân của nhỏ gyaru này đúng là không đùa được!
Không chỉ bị kích thích bởi đôi mắt, khoái cảm trực tiếp đang khiến tôi dần mất kiểm soát, ngay giây phút cao trào nhất thì…
Chátttttttttttt!
Chiếc quạt Harisen của câu lạc bộ Nhiếp Ảnh mà tôi mượn từ tiền bối Sango để chỉnh đốn đã phát huy tác dụng với một tiếng nổ giòn giã.
Định thần lại, tôi thấy Hina đã đứng chắn ngay trước mặt, vung quạt giấy nện cho Fujioka một trận.
Một pha chỉnh đốn chuẩn không cần chỉnh. Có vẻ công đoạn chiết tinh dịch mô phỏng đã xong.
"Kyousuke-kun là bạn trai của tớ, Mio-chan dù có thân đến mấy cũng không được đi quá giới hạn như vậy đâu nghe~!"
Hina cao giọng quát lớn để cảnh cáo Fujioka.
"Ui cha… Đau chết tớ… Hina-chan diễn sâu ghê cơ. "
"Nhưng đừng có mừng vội… vị trí của cậu hơi bị lung lay rồi đấy, cứ đợi mà xem."
Trước lời lẽ đầy ẩn ý cùng nụ cười tự tin của Fujioka, Hina không khỏi tỏ ra nghi hoặc.
Do không thể nán lại thêm được nữa, tôi đành ôm đống tinh dịch mô phỏng đã đóng thùng ra ga tàu để chuẩn bị về nhà.
Trời đã khuya nên tôi đưa Hina về, lúc ấy mới biết Sachie-san cũng theo dõi buổi phát sóng và bình luận tích cực lắm.
Để người quen chứng kiến cái bộ dạng đáng xấu hổ đó của mình làm tôi muốn đội quần!


