Chương 202 · 273 chương

Muốn dập tắt đám cháy thì cần một đám cháy lớn hơn

Bằng cách nào đó, tôi đã cùng Fujioka vượt qua buổi phát sóng 【3 phút vào bếp cùng MI〇-chan】

Quả nhiên là Fujioka đã định làm loạn ở đoạn cuối, nhưng Hina đã có một pha xử lý cực kỳ thông minh. Thay vì còng tay tôi ra sau lưng như kế hoạch, cậu ấy chỉ giả vờ để tôi nắm lấy cái vòng sắt, nhờ vậy mà tôi có thể phản công rồi thoát nạn.

'Trở mặt' hay lắm Hina, nhờ có cậu cả.

Tôi với Fujioka lúc này đang mệt rã rời, cả hai nằm lả ra sofa trong phòng khách căn hộ của cô nàng. Ly nước ép bưởi do Hina pha đang đặt ngay ngắn trên bàn, nhưng lúc này tôi thật sự không còn tâm trí đâu mà thưởng thức nó nữa.

May mà tôi không phải mặc bộ đồ dị hợm kia mãi. Mặt nạ, bịt mắt và gag ball đều đã được gỡ ra, thay vào đó là một cái khăn tắm. Tuy nhiên, dưới lớp áo đó vẫn là chiếc quần bơi tam giác.

"Tại Kyoucchi hết đấy, giờ thì mọi người biết tớ là một kẻ khổ dâm rồi… chết quách đi cho xong. Mà không, Kyoucchi mới là người đáng chết."

"Cái hạng người dám bắt người khác đeo mặt nạ da để làm trò cười cho thiên hạ, rồi còn định thừa nước đục thả câu mà vắt người ta lúc họ không thể chống trả? Cậu lấy quyền gì mà đòi tớ chết hả."

Bọn tôi nằm dài trên sofa, chân thì không ngừng đá qua đá lại trêu chọc nhau.

Hina thì cặm cụi làm cái tinh dịch mô phỏng ở trong cái 'trường quay' hồi nãy, rồi sau đó chiết ra các lọ nhọ có dung tích khoảng 5ml đê bảo quản.

Để đáp ứng gần 270 nữ sinh, tổng dung tích cần đạt rơi vào khoảng 1.5 lít.

Trọng tâm của kế hoạch là mang thứ tinh dịch mô phỏng này cho tất cả những nữ sinh đang khao khát nó trong trường nếm thử.

Với sự kêu gọi của Influencer hàng đầu trường là Fujioka Mio, thông tin về buổi live đã được gửi đến mọi nữ sinh đang để tâm đến vụ lùm xùm lần trước.

Buổi livestream này đối với bên ngoài trường là một buổi live bất ngờ không báo trước và số người xem cùng một lúc là khoảng 3000 người, nên tôi nghĩ trong số đó có lẽ khoảng một phần mười là học sinh trường mình.

Sau khi biên tập lại rồi phát lại bản ghi hình thì video sẽ viral đến mức nào tôi cũng chẳng rảnh để tâm, nhưng thâm tâm tôi vẫn mong là đừng có quá nhiều người xem nó.

Nhờ vậy, mọi người sẽ hiểu rõ thứ họ thấy không phải tinh dịch thật của tôi mà chỉ là đồ giả mô phỏng pha trộn giữa nước ép bưởi và phô mai kem.

Chỉ cần đám con gái trong trường nếm qua cái thứ này, kế hoạch của tôi sẽ thành công. Họ sẽ nhận ra không phải do tôi mà là do chính cái công thức tinh dịch mô phỏng này mới là thứ gây ra mùi vị kinh khủng đó.

Đây được gọi là ném bom rải thảm. Muốn dập tắt đám cháy thì cần một đám cháy lớn hơn.[note94633]

Kế hoạch kịp hoàn tất vào cuối tháng 4, ngay trước thềm Tuần Lễ Vàng. Chỉ cần sáng mai hành động, cái đầu của đám nữ sinh sẽ hạ hỏa và mọi chuyện sẽ đâu vào đấy ngay.

Về nhãn hàng lotion tinh dịch mô phỏng mà MI〇 đã giới thiệu, Lớp Trưởng đã đứng ra thương lượng bản quyền sử dụng cũng như đàm phán phí quảng cáo dựa trên doanh thu từ video.[note94634]

Nhờ vậy mà tôi có kinh phí trả công cho Fujioka vì đã thức đêm lên kịch bản. Phía công ty kia nghe tin một Influencer nổi tiếng trên Instagram sẽ bảo đảm cho sản phẩm này nên họ đã đồng ý ngay lập tức.

Đúng là Lớp Trưởng có khác! Với tài thương thuyết thế này thì tiền đồ của tập đoàn nhà Saionji sau này coi như được đảm bảo rồi.

Đừng bảo là cậu định dấn thân làm họa sĩ vẽ truyện tranh người lớn luôn nhé? Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, hướng đi đó cũng không tồi chút nào đâu.

Bạn đã đến cuối chương 202.

Không gian đọc của bạn