Chương 201 · 273 chương

【3 phút vào bếp cùng MI〇-chan】

"Kyoucchi, rõ kế hoạch rồi chứ? Đừng có mà phát ra tiếng động nào đấy… Mà cậu có muốn cũng chỉ ú ớ được thôi vì đang phải đeo gag ball rồi, nhưng cứ ngoan ngoãn nhé."[note94629]

"Hôm nay Kyoucchi đóng vai trò phụ tá cho tớ nha."

"Nào, chuẩn bị nhé! Bắt đầu phát sóng!"

●REC Đang phát trực tiếp 【3 phút vào bếp cùng MI〇-chan】

Là lá la la♪ Nà ná na na♪

Tiếng nhạc nền quen thuộc vang lên, dường như người ta đã chỉnh sửa một vài nốt nhạc để né gậy bản quyền thì phải.

Tiêu đề hiện đè lên màn hình 【3 phút vào bếp cùng Mimaru-chan】[note94630]

Khi dòng tiêu đề mờ dần, màn hình hiện lên một bàn chuẩn bị đồ cùng cô nàng gyaru nọ. Và hình như còn có cả trợ lý nữa?

Chàng trợ lý đang đứng nghiêm chỉnh kia sở hữu một ngoại hình kì dị, nếu không muốn nói là có chút bệnh hoạn.

Cậu ta bị bắt đeo một chiếc mặt nạ bằng da chỉ hở lỗ ở mắt và miệng, nhưng phần mắt đã bị che kín bằng bịt mắt da, còn miệng thì phải ngậm một quả bóng có đục lỗ to bằng quả bóng golf gọi là gag ball, khiến cậu ta không thể nói được bất cứ điều gì.

Nửa thân trên để trần, hai đầu ngực chỉ được che đậy tạm bợ bằng miếng dán hình sao. Bên dưới thì chỉ diện độc một chiếc quần bơi tam giác đen ngòm.

Dù là trợ lý nhưng với tình trạng này thì ngay cả cử động cũng không thể. Dù góc quay không thấy nhưng có vẻ tay cậu ta đang bị trói chặt hoặc ép phải để ra sau lưng.

Một cô nàng gyaru trang điểm lòe loẹt, diện bộ đồng phục đầy cá tính, nở nụ cười rạng rỡ và cất lời chào.

"Chào cả nhàaaa~! Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ kênh Mimaru. Mọi người có khỏe không nè?"

Cho những ai chưa biết thì "MI〇" có cách đọc là "Mimaru".

《Mimaru học nấu ăn à?》

《Anh chàng phía sau cơ bắp ghê! Gợi cảm thật!》

《Hóng mấy cảnh người lớn hôm nay quá trời.》

《Anh trai ơi cởi quần ra luôn đi!》

"Biết rồi khổ lắm, nhìn tiêu đề là biết liền mà. Hôm nay cùng tớ vào bếp nha!"

"Mọi người đang xem buổi phát sóng này chắc hẳn ngày nào cũng khao khát được thưởng thức tinh dịch đúng không? Làm gì có ai mà không muốn chứ hả?"

《Muốn lắm chứ.》

《Ước gì có một kho dự trữ để xài dần.》

《Thèm nhỏ dãi rồi đây này~》

《Ít nhất cũng gỡ miếng dán sao ra đi chứ.》

"Cảm ơn nhé! Mọi người ai cũng muốn uống hoặc tắm trong đó hằng ngày mà lị. Nếu mọi người cũng nuôi một hoặc hai anh chàng lực lưỡng như tớ thì cứ đè ra vắt là có ngay thôi mà."

Vừa nói, cô ấy vừa nắm lấy chỗ đó đang cương lên của anh trợ lý mà tuốt nhẹ đôi lần. Anh chàng chỉ có thể phát ra tiếng rên hừ hừ.

"Trình của tớ thì chỉ cần ba phút là có thể bắt cậu ấy bắn vào miệng rồi nuốt một cách đầy thỏa mãn rồi, nhưng với những ai không có điều kiện thì tớ có tin vui đây! Chỉ cần ba phút là có thể làm ra tinh dịch mô phỏng giống hệt hàng thật luôn đó nha~"

《H-Hả? Chuẩn không chat?》

《Tin được không đây trời?》

《Ba phút thì có hơi nhanh quá rồi đấy?》

《Cứ thế mà lột sạch ra luôn đi》

"Đơn giản lắm, chỉ cần chuẩn bị 130ml nước ép bưởi, 70g phô mai kem, sau khi cho vào máy sinh tố xay đều thì chỉ cần cho thêm một muỗng lớn mật ong hoa hạt dẻ và một muỗng nhỏ nước cốt muối rồi trộn lên là xong."

Vừa nói Mimaru vừa thao tác cực kỳ nhanh gọn, cho tất cả vào máy xay. Sau khi xay xong, cô ấy trộn mật ong hạt dẻ và nước cốt muối vào, hoàn thành một cốc đầy tinh dịch mô phỏng.

"Thành phẩm đây~! Ước gì mọi người ngửi được cái mùi này qua màn hình, nó đang bay khắp căn bếp của tớ đây nè~. Này trợ lý, làm một hơi thử xem."

Ngay khi cái mùi đó xộc vào mũi, người trợ lý chỉ còn biết nôn khan qua kẽ hở của quả gag ball.

《Dã man quá Mimaru ơi》

《Nhìn mặt ông kia sắp nôn mà hài ghê》

《Test luôn đi cho nóng》

《Bắt ông trợ lý uống luôn đi》

Mimaru đổ ra lòng bàn tay một lượng tinh dịch mô phỏng tương đương một lần 'ra' rồi cười khoái chí, dùng ngón tay mân mê, kéo sợi cho mọi người thấy độ nhầy của nó.

"Màu sắc có vẻ nhạt hơn hàng thật của trợ lý tớ một chút nhỉ~ Nhưng thế này cũng quá giống thật rồi đi?"

"Ai mà lười vào bếp thì cũng có hàng đóng chai sẵn luôn nhé."

Nói rồi cô nàng trưng ngay món hàng ấy lên màn hình một cách cực kỳ hoành tráng!

Siêu đậm đặc! Tinh dịch mô phỏng giống hàng thực đến 99%!. Giá niêm yết 1080yên (giá nêu trên đã bao gồm VAT)

×l

Link mua hàng đã có trong phần bình luận, chỉ cần bấm vào và đặt mua thôi.

《Để tớ làm thử theo công thức 3 phút này xem.》

《Phải đặt hàng ngay mới được.》

《Hương vị thì sao? Hàng mua sẵn hay tự làm giống hơn?》

《Muốn xem hàng thật cơ.》

"Ừ ha, phải nếm thử mới biết được chứ. Thử hàng mẫu trước nào… ực ực♡"

"Uầy, cái mùi nồng nặc này… vị thì bình thường thôi nhưng chất lượng thì không phải bàn nhé. Kích thích vãi."

"Còn tinh dịch mô phỏng nấu trong 3 phút thì… ực… ôi trời… cái mùi xộc thẳng lên não này đúng là 'hàng thật' rồi… ực… không ngờ cảm giác trôi qua cổ họng lại thực đến thế. "

"Dù vậy thì đồ tự làm thì nhanh hỏng lắm, tớ thấy dùng hàng đóng chai vẫn là chân ái nhất nhỉ~"

《Mật ong hoa hạt dẻ giá chát thật.》

《Ngon bổ rẻ thì vẫn là xài hàng đóng chai thôi♪》

《Ực! Nhìn hấp dẫn ghê.》

《Nhưng hàng của anh phía sau mới là cực phẩm!》

"Trình như tớ thì uống cạn một ly này là chuyện nhỏ nhé. Còn giờ thì tớ chuẩn bị thưởng thức 'hàng thật' đây"

"Nào, vậy là chuyên mục vào bếp 3 phút của Mimaru chan xin được khéppp lạiii tạiii đâyyy! Chúc mọi người xem live vui vẻ và hẹn gặp lại nha!! Bye bye Mimi"

《Bye》

《Bye bye Mimi~》

《Bye bye Mimaru-chan》

《Chán thế, tưởng được xem hàng thật chứ》

"Kyoucchi, vất vả rồi nhé~. Để bù đắp thì tớ làm cho cậu một nháy nhé?"

"Ôi trời, cái quần bơi bé xíu này cứ đập vào mắt làm tớ chẳng tập trung được gì cả~"

"Xả đồ ngay sau khi phát sóng thôi nào, tớ không khách sáo đâu nha~♡"

Chộp lấy! Nghiền ép♡

Rắc! Rắc rắc rắc rắc!

"Cái gì!? Đáng lẽ tay cậu phải bị trói lại rồi chứ? Lại dùng chiêu này nữa hả!? Đau đau đau đau đau quá! Aiiiiiiiss đau đau đau! Đầu tớ sắp vỡ luôn rồi! Dừng lại đi, tớ sắp 'ra' mất~"

《Quên tắt live kìa》

《Sự cố này để đời nha━(゚∀゚)━!!!!! 》

《May mà tớ vẫn còn nán lại chút!》

《Này chắc không phải diễn đâu nhỉ?》

"Hinacchi cậu dám bán đứng tớ à! Ngắt live ngay đi… làm ơn đấy… tớ không chịu nổi nữa rồi."

…Chương trình hôm nay đến đây là hết. Xin hãy đón xem buổi live sau nhé…

Bạn đã đến cuối chương 201.

Không gian đọc của bạn