Kết thúc buổi sinh hoạt câu lạc bộ, tôi và Hina dắt nhau về nhà.
Hina rất tận tâm với vai trò là một quản lý, cậu ấy luôn túc trực trên thành bể để đưa khăn tắm ngay khi tôi vừa hoàn thành chặng bơi, hay đưa đồ uống vào đúng lúc tôi cần bổ sung nước.
Cảm giác ăn ý này đúng là chỉ có ở bạn thuở nhỏ, dù thực tế không phải thế nên tôi cứ thấy là lạ làm sao.
Tạm gác chuyện đó sang một bên, vừa về đến nhà là tôi mở Zoom trên điện thoại để thảo luận với Fujioka và Lớp Trưởng.
"Khả thi đấy chứ? Sau giờ học ngày mai thì tớ có thể giúp được. Đêm nay tớ sẽ tranh thủ viết kịch bản và phác thảo phân cảnh luôn cho."
"Nghe hơi quan ngại nhưng tớ vẫn sẽ hỗ trợ cậu. Do liên quan đến bên thứ ba nên tớ cần một chút thời gian để xử lý."
Tôi đã nhận được sự đồng ý từ cả Fujioka và Lớp Trưởng. Sau giờ học ngày mai, tôi sẽ nghỉ buổi tập ở câu lạc bộ để đến studio tại căn hộ của Fujioka.
Lớp Trưởng đúng là đỉnh thật, họp từ tận 7 giờ tối mà hôm sau đã xong xuôi hết việc thu xếp nội bộ. Giỏi thật đấy! Khả năng cao là nhờ một phần các mối quan hệ của Kotono-sama rồi
Bản thân tôi cũng tranh thủ mượn những thứ cần thiết từ Sachie-san và chuẩn bị xong xuôi ngay trong đêm.
Sáng hôm sau, tôi và Hina lại đóng vai người yêu để cùng nhau đi học.
Khoảng thời gian này hạnh phúc nhất nhưng cũng cay đắng nhất. Được ở gần Hina như thế này tôi rất vui, nhưng cái mác bạn gái hờ này thật khó lòng chịu đựng.
Tôi cần sớm chấm dứt màn kịch này để đường đường chính chính thổ lộ với cậu ấy. Dù tự thấy bản thân có chút cứng nhắc, nhưng tôi chỉ muốn trao nụ hôn đầu khi hai đứa đã chính thức hẹn hò.
Fujioka đang ngủ gục trên bàn tôi với gương mặt mà lớp trang điểm gyaru cũng không thể che giấu được quầng thâm.
Nhân tiện thì đó là bàn của tôi mà. Tôi đành vỗ nhẹ lưng để đánh thức cậu ấy dậy.
"Ưmm, à… Kyousuke đấy à… chào buổi sáng."
Cậu ấy mỉm cười với tôi bằng một nụ cười ngây khô và trẻ con khác hẳn thường ngày. Mà khoan, cậu ấy vừa gọi tôi là "Kyousuke" đấy à?
"À… Ừm… Sáng tốt lành Kyoucchi~"
Cậu ấy đột nhiên trở nên luống cuống và quay lại cách gọi Kyoucchi. Xem ra bản chất cô nàng gyaru này cũng không ăn chơi đến mức đó đâu. Để trêu thử tí xem nào.
"Cảm ơn chuyện hôm qua nhé. Tại tớ mà cậu bị mất ngủ… nên là để tớ dẫn cậu xuống phòng y tế nhé? Dù gì tớ cũng là ủy viên của ban y tế mà."
Tôi xoa đầu cậu ấy hai lần rồi ghé sát tai nói nhỏ. Fujioka, người vẫn chưa tỉnh táo hẳn, bỗng đỏ bừng mặt đến tận mang tai.
"Kìa! Kyoucchi đừng có trêu tớ. Trai tân mà cũng dám lên mặt á."
"Chà, với một cô nàng gyaru nửa mùa thì dù là trên giường tớ cũng không nghĩ mình sẽ thua đâu…"
Đang đấu khẩu thì Hina bất thình lình lao tới ôm chặt lấy cánh tay tôi và dõng dạc nói.
"Kyousuke-kun là bạn trai tớ mà, cậu đừng có mà đi tán tỉnh Mio-chan trước mặt tớ thế chứ!"
Chà, Hina nhập vai xuất sắc thật, trông y như thật luôn ấy. Cậu ấy đã hình dung ra kịch bản chuẩn xác về những gì một người bạn gái thực sự sẽ làm trong tình huống này! Có thể Hina có tài năng làm diễn viên khi mà chỉ trong vài ngày đã tiến bộ vượt bậc dù diễn xuất từng là điểm yếu của cậu ấy. Với đà này thì có khi sau này giật giải Oscar luôn ấy chứ! (← Triệu chứng của một tên cuồng bạn thuở nhỏ)
"Đây, tớ đã vẽ xong phân cảnh rồi đây! Kyoucchi cũng phải diễn đấy nên nhớ đọc kỹ vào giờ giải lao đi nhé. Shizuku bảo phía bên ấy cũng ổn rồi."
Tôi nhận được vài trang phân cảnh và kịch bản từ Fujioka.
Tôi sẽ khiến video này lên xu hướng, mục đích là để dập tắt mọi tin đồn bằng sức mạnh truyền thông!


