Phew… Cuối cùng cũng đợi được tới giờ tan học mà không có biến cố nào. Khoảng thời gian lên lớp hay nghỉ giữa giờ đều được nhóm Lớp Trưởng và các bạn cùng lớp canh chừng cẩn thận, phần lớn thời gian ở trường của tôi không gặp sóng gió gì.
Dù nguồn cơn của mọi chuyện xuất phát từ lớp tôi, tôi vẫn thấy mình thật hạnh phúc và biết ơn khi được làm một thành viên ở trong tập thể lớp 2-5 này.
Chisato-sensei cũng luôn nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi gật đầu mỗi khi kết thúc giờ sinh hoạt lớp. Cô ấy thực sự là một giáo viên hết lòng vì học trò.
Đứng ở góc độ của một giáo viên thì xem chừng cô cũng chẳng thể làm gì hơn, nhưng vốn dĩ người gây ra rắc rối là chúng tôi mà.
"Tớ báo trước với Hội trưởng Yukari một tiếng rồi, cậu cứ tới khu vực thay đồ của nữ. Để tớ dẫn đường ra hồ bơi cho."
"Ừm, Kyousuke-kun. Tớ sẽ cố gắng hết sức."
Dáng vẻ Hina siết chặt tay lại nhằm cổ vũ bản thân trông thật đáng yêu.
Hôm nay, chúng tôi sẽ triển khai chiến dịch "Hina-chan không chỉ là bạn gái mà còn kiêm luôn quản lý ở câu lạc bộ Bơi Lội để phô diễn tình cảm thắm thiết" do Hina nghĩ ra.
Người đặt tên cho chiến dịch chính là Hina. Ngay cả cách gọi tên nhiệm vụ cũng thật là dễ thương.
Mục tiêu của Hina lần này là dẹp tan đám nữ sinh chuyên rình rập ngoài hàng rào để chọc ghẹo mỗi khi tôi xuống nước. Họ liên tục thốt ra những lời lẽ khiếm nhã khi nhìn thấy tôi trong bộ đồ bơi, dù Hội Trưởng Yukari cùng giáo viên đã nhiều lần đuổi nhưng họ vẫn cứ lén lút quay lại nhìn trộm.
Chẳng đời nào có chuyện tôi nảy sinh tình cảm lãng mạn với mấy cô nàng đứng ngoài hàng rào nhìn trộm rồi gào thét những lời khiêu khích cả. Thay vì làm trò đó, đi tìm một anh chàng nào đó mà cư xử dịu dàng thì có lẽ họ đã sớm thoát ế rồi.
Thôi thì ở đâu cũng có người này người nọ, thế giới cũ của tôi cũng chẳng thiếu mấy gã ăn nói thiếu suy nghĩ như vậy mà.
Chiến dịch này là để Hina sắm vai quản lý để công khai tình tứ với tôi, cho đám nữ sinh đó biết bọn tôi đang trong một mối quan hệ thực sự, từ đó triệt tiêu ý định tiếp cận của họ.
Thay đồ xong, tôi cùng Yuuki bước ra ngoài. Tôi mặc chiếc áo bơi dài tay bên ngoài quần bơi dạng bó sát. Hy vọng sẽ không còn bị soi mói bằng ánh mắt dâm dục nữa… À, nói là không có thì hơi quá, nhưng ít nhất cũng đỡ hơn trước.
Thật may khi tiết trời hôm nay khá dịu, giúp Hina tránh được ánh nắng gay gắt. Thế nhưng tôi vẫn cẩn thận dặn cậu ấy bôi kem chống nắng vì sức tàn phá của tia cực tím kể cả trong ngày râm mát là không thể đùa được.
Mặc kệ những tiếng ồn ào từ đám người ngoài cuộc, tâm trí tôi chỉ đổ dồn vào Hina. Cậu ấy đứng đó với quần thể dục dài, áo phông và chiếc mũ lưỡi trai, một hình ảnh giản dị nhưng lại khiến tôi say đắm vô cùng.
"Kyousuke-kun, đã để cậu đợi lâu rồi. Từ hôm nay, mong mọi người giúp đỡ tớ với tư cách là quản lý nhé."
Sau khi cúi đầu chào tôi và Yuuki, Hina chạy lạch bạch về phía Hội trưởng Yukari. Nhưng tốc độ thì chẳng khác gì đi bộ cho lắm.
Hina lễ phép cúi đầu chào.
"Lần đầu gặp mặt, thưa Hội Trưởng Yukari. Cảm ơn chị vì đã luôn giúp đỡ Kyousuke-kun. Em là Himekawa Hina, bạn gái của Kyousuke-kun. Từ hôm nay, em xin được cố gắng hết mình với tư cách là quản lý của câu lạc bộ Bơi Lội nam ạ."
"Ơ, chẳng lẽ em chính là người đã để lại vết hickey…?"
Vừa dứt lời, Hội trưởng Yukari lại ôm lấy mũi rồi đổ gục xuống sàn. Khi nhìn thấy khe ngực sâu thẳm trong bộ đồ bơi của chị ấy, thảm hoạ hồi đầu tháng Tư bỗng chốc tái hiện.
Cảnh tượng này hiện về y đúc như vụ "Tuyệt sắc mỹ nam, 10 phút kinh hoàng của câu lạc bộ Bơi Lội" hồi trước.
"H-Hội trưởng Kitano, mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ?"
"Hội trưởng Yukari ơi chị có sao không? Lần này lại bị làm sao thế?"
Khi tôi và Hina cùng lúc chạy lại gần, Hội trưởng Yukari với khuôn mặt đỏ bừng đã đưa ra một lời khuyên đầy khó hiểu: "Chuyện người yêu làm gì với nhau là quyền tự do, nhưng nếu để lại 'thứ đó' trên phần da hở thì ở câu lạc bộ Bơi Lội sẽ rắc rối lắm đấy, nên hãy làm vừa phải thôi nhé" Chị ấy đang ám chỉ cái gì vậy nhỉ?
Tiếc là mối quan hệ của chúng tôi không như chị ấy ngh… Từ từ đã? Hiện về? "10 phút kinh hoàng của câu lạc bộ Bơi Lội"?
Đoạn phim lan truyền với tốc độ chóng mặt? Lấy độc trị độc? Muốn giấu lá thì phải giấu vào rừng?
Một tia sáng vừa lóe lên trong đầu tôi! Liệu phương án này có khả thi không? Một cú lật kèo ngoạn mục! Chắc chắn là nó rồi!?
Trước hết, sau khi buổi tập kết thúc phải liên lạc với hai người kia ngay mới được!
Chuyện bên lề
Cuộc trò chuyện giữa Hội trưởng Yukari và một nữ sinh năm hai thuộc câu lạc bộ Bơi Lội
"Trời ạ… hai đứa đó đã tiến triển nhanh đến mức để lại vết hickey ở nách rồi sao… Haizz, mình vừa mới có chút cảm tình với Tatara mà… chưa bắt đầu mà đã thất tình rồi sao…"
"Hội trưởng Yukari, sao thế ạ? Cứ thở dài là hạnh phúc sẽ bay mất đấy nhé?"
"À, hạnh phúc của chị vừa mới tuột khỏi tay và bay đi mất rồi. Chị vốn dĩ rất tự tin vào vòng một của mình, nhưng đúng là núi cao còn có núi cao hơn nhỉ."
"Tuột khỏi tay sao… Hóa ra niềm hạnh phúc của Hội trưởng trơn tuột như một con lươn ấy nhỉ?"
"Không, nó giống cái đầu rùa khổng lồ cơ… Phụt!!!"
"Ối mẹ ơi! Hội trưởng Yukari chảy máu cam rồi! Giúp với, có ai không!"
(20 phút trôi qua)
"Hội trưởng Yukari không sao chứ ạ?"
"Ừ, cảm ơn nhé…… chị quen với việc chảy máu mũi rồi. Chắc đám năm hai biết hết rồi nhỉ? Tatara và Himekawa đang hẹn hò với nhau thật à?"
"Vâng, đúng là thế đấy ạ. Tụi nó đồn Tatara là thằng con trai có 'nhu cầu' cao nhất cái khối năm hai này luôn, mà hậu bối Hina đó lại có thể chịu đựng được, em nghe bảo là vậy."
"Phụtttttttttttt!!!!" (Máu mũi phun ra như suối)
"Cấp cứu! Mau gọi xe cứu thương đi, Hội trưởng Yukari nguy kịch rồi!"
(Đó là cuộc đối thoại có thể đã xảy ra, hoặc chưa từng xảy ra tại phòng thay đồ nữ sau khi Kyousuke và Hina đã ra về)


