Sau cơn mưa trời lại sáng. Sau khi hoàn thành công việc giặt giũ quần lót buổi sáng như mọi khi, tôi bắt đầu chuẩn bị để tới trường cùng Hina.
Trong giấc mơ đêm qua, Hina xuất hiện với cặp kính và mái tóc tết bím, sắm vai Lớp Trưởng để phụ đạo tiết giáo dục giới tính cho học sinh điểm thấp là tôi.
Tôi được chiêm ngưỡng vùng cấm địa vốn được tẩy lông láng mịn rồi cổ thì thầm: "Đáng lẽ chỗ này có tóc đấy nhưng vì Kyousuke-kun nên tớ đã triệt từ lúc mới lọt lòng rồi", thế là tôi đã thăng hoa một lần trước khi bắt đầu phần bài giảng.
Sau đó, từng bộ phận được giải thích cặn kẽ khiến tôi thêm ra thêm lần nữa, và cuối cùng là làm chuyện ấy trong mơ lần cuối, tổng cộng là ba lần. Tôi đã rất sợ phải nhìn vào chiếc quần lót khi thức dậy. À thì, tôi cũng vừa giặt nó xong rồi.
Chắc tôi phải đi khám não thật rồi, chứ cứ thế này thì không ổn chút nào. Mới sáng ra mà trông tôi đã như người mất hồn, nhưng lỗi vốn dĩ chẳng phải của tôi mà. Ngay cả ngoài đời cô bạn thuở nhỏ cũng đang gây áp lực lên tôi liên hồi đây.
"Buổi sáng tốt lành, Kyousuke-kun. Hôm nay bọn mình cùng nhau đến trường như mọi khi ha… Tớ yêu cậu lắm cơ."
Ưmm♡ Hina đang trong chế độ bạn gái hờ và ôm chặt lấy cánh tay tôi.
Khi bị một người có vòng một khủng như Hina ôm thì dĩ nhiên cánh tay tôi sẽ bị kẹp chặt vào giữa. Mà do thói quen đi làn ngoài nên tôi vô tình được tận hưởng cảm giác êm ái tột độ trong suốt thời gian đi từ nhà đến trường.
Hơn nữa, dù câu "Tớ yêu cậu" của Hina vẫn còn chút gượng gạo do đang diễn, nhưng tâm trí tôi giờ đây đã hoàn toàn rối bời. Cứ ngỡ chỉ có Netorare mới có thể hủy hoại con người, ai ngờ đâu khi Vanilla quá đà cũng có thể khiến đầu óc quay cuồng.
Có điều, chính cái sự thật rằng đây chỉ là diễn mới là thứ giáng đòn đau đớn nhất vào tâm trí tôi.
"Cậu lại không ngủ đủ giấc à? Hay là… để tớ ngủ cùng cậu nha? Làm vậy cậu sẽ thấy dễ ngủ hơn nhiều đó."
Diễn xuất trong chế độ bạn gái hờ trộn lẫn với sự quan tâm chân thành của Hina khiến tâm trí tôi càng thêm bế tắc.
Suy cho cùng cứ nhắm mắt làm ngơ thế này chỉ khiến mọi chuyện càng rắc rối thêm mà thôi.
"Hina còn nhớ kế hoạch sau giờ học hôm nay của bọn mình không? Cậu đã mang theo đồ thay, kem chống nắng và nón chưa?"
"Tất nhiên rồi. Chiến dịch này tớ tâm huyết lắm á. Cứ tin tưởng ở tớ, tớ sẽ cho họ thấy tình cảm bọn mình thắm thiết thế nào."
"Nếu trời nóng hay nắng gắt quá thì đừng gắng gượng quá nhé. Tia cực tím đặc biệt có hại với cậu mà."
Nghe nói nếu uống thuốc ức chế miễn dịch, tỉ lệ mắc ung thư da do cháy nắng sẽ tăng cao. Đó là lý do Hina có làn da trắng không tì vết như thế này. Sự đối lập này làm tôi nhớ đến Hina ở thế giới cũ, cô nàng vốn cực kỳ tự với làn da rám nắng và phong cách gyaru của mình.
Hina trong giấc mơ đêm qua cũng có làn da trắng ngần cực kỳ gợi cảm… Chết tiệt, giờ đâu phải lúc nghĩ đến việc này cơ chứ. Phải gạt nó ra khỏi đầu ngay, nếu không sẽ bị gán cho cái mác cuồng dâm vì dám cương khi đang đến trường mất thôi.
Haizzz…
Tôi vô thức buông một tiếng thở dài.
"Người ta vẫn thường hay bảo hễ cứ thở dài thì mọi hạnh phúc sẽ bay đi mất đấy. Kyousuke-kun cứ yên tâm, tớ sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu mà~"
Có lẽ vì căng thẳng mà giọng nói của Hina bỗng trở nên lạc đi. Mà đúng thật, phải đóng vai bạn gái hờ thì dĩ nhiên là chẳng ai thích thú gì rồi.
Phải mau chóng xử lý chuyện này thôi.
Vừa đến lớp thì nhóm Lớp Trưởng đã tới từ trước rồi.
"Kyousuke-san à, trông cậu nhợt nhạt quá. Ổn cả chứ? … Có cần xuống phòng y tế nghỉ chút không, à không ổn đâu, mấy em nữ sinh năm nhất phong tỏa nơi đó luôn rồi mà…"
"Kyousuke có sao không? Sáng nay không có chuyện gì xảy ra chứ? Có bị tiền bối năm ba nào gây khó dễ không? Chậc, phải chi có tôi ở cạnh để hộ tống cậu…"
"Kyoucchi mệt hả? Tớ có chiêu này hay lắm nè, tớ sẽ trang điểm thêm vài nét lên mắt. Thế là cậu cứ việc ngồi ngủ gật vô tư mà chẳng sợ ai nhìn ra luôn á."
"Kyouchin trông thiếu sức sống quá đi. Để Maru nạp đầy năng lượng cho cậu nhá. Ôm cái nè~"
"Kyousuke cậu ổn chứ? Nếu mệt quá thì cậu qua phòng thay đồ của câu lạc bộ Bơi Lội nam nghỉ ngơi trước đi ha? Vẫn chưa đến giờ học, ở đó chỉ có tớ với Kyousuke thôi nên không có đám con gái đâu, an toàn lắm."
Không khí lớp học thật ấm áp. Ngay cả những bạn nữ ngoài nhóm ăn trưa cùng cũng chủ động tới động viên hỏi han tôi rất nhiệt tình.
Maru thì ôm chặt lấy tôi như muốn nạp năng lượng, nhưng hai chỗ phập phồng nhỏ bé cứ áp vào người khiến máu của tôi đang dồn về một điểm, tình hình này đáng quan ngại lắm đấy.
Ngược lại, đám nam sinh vẫn nhìn tôi với ánh mắt đầy thù hằn. Chỉ riêng Yuuki là vẫn tốt với tôi, nhưng cậu ấy hễ có cơ hội là lại đòi ở riêng làm tôi cực kỳ đau đầu.
Haizz… Biết là không nên nhưng tôi vẫn không kìm được mà cất tiếng thở dài đầy ngao ngán.
Trước mắt cứ phải hoàn thành tốt chiến dịch sau giờ học ở câu lạc bộ Bơi Lội được Hina bày ra đã rồi tính sau.


