Chương 197 · 273 chương

Lúc này đây, Kyousuke-kun mới là người chịu nhiều tổn thương nhất

"Đây này, Kyousuke-kun mà tớ yêu nhất ơi, a~ một cái nào ♡"

Lúc này tôi đang ngồi ở một tiệm cà phê bánh ngọt ngoài trời ngay trước sân ga. Đây là một phần của chiến dịch 'Lan tỏa mối quan hệ giữa Kyousuke-kun và Hina-chan' mà Hina đã dày công chuẩn bị.

Vì câu lạc bộ Bơi Lội hôm nay không có lịch tập nên tôi tranh thủ xin nghỉ luôn bên câu lạc bộ Nhiếp Ảnh với lý do tự sinh hoạt, nhưng thực chất chỉ cầm theo cái máy ảnh làm bình phong thôi.

Chà, tôi nói hơi nhiều rồi thì phải. Rột… nhồm nhoàm. Bảo sao tiệm bánh này nổi đến thế, thực sự rất là ngon.

Chiến dịch này tận dụng khung giờ học sinh trường tôi tụ tập ở ga đông nhất để lan tỏa, chứng minh rằng tôi chỉ chung thủy với mỗi mình Hina, từ đó đập tan những tin đồn thất thiệt kia.

Cách bàn của chúng tôi một khoảng là Kogarasu đang đi theo với vai trò vệ sĩ, cậu ấy giả vờ cầm báo để ngụy trang nhưng có lẽ do quá căng thẳng nên tờ báo lẫn tay cứ rung lên liên hồi.

Ngay từ đầu, nữ sinh cao trung mà lại ngồi quán cà phê đọc báo sao? Đã vậy dù mù tịt tiếng Anh nhưng lại cầm báo nước ngoài nữa chứ (này là tự làm khó mình rồi còn gì), mà nhìn lại xem, đến cầm còn ngược. Đầy sơ hở mà tôi lại không được phép lên tiếng đúng là khó chịu thật mà.

Còn về phần Hina, ngay khi vừa ngồi xuống ghế, cậu ấy đã thốt ra một câu ngây ngô suýt làm hỏng cả chiến dịch: "Hay là gọi cả Hiyori-chan vào uống trà chung cho vui nhỉ". Sự ngây thơ đó của Hina cũng thật đáng yêu.

"Đến lượt Hina nhé, a~."

Vì chỉ là diễn nên tâm lý của cả hai có phần cứng nhắc hơn bình thường. Đặc biệt là Hina, người đang gồng mình đóng vai bạn gái, gương mặt cậu ấy nỗ lực đến mức căng cứng lại luôn, khiến tôi nhìn mà thấy áy náy theo.

Được nghe những lời tựa như "Tớ yêu nhất" thì đúng là hạnh phúc thật, nhưng sự gượng gạo trong tông giọng làm tôi thấy chạnh lòng, khác nào khi hành sự mà phát hiện đối phương đang giả vờ rên cho có đâu.

Dù mang danh nghĩa người yêu đi chăng nữa, nhưng phải diễn cảnh thân mật xem chừng vẫn là thử thách lớn đối với Hina.

Kogarasu ngồi gần đó chắc cũng cảm thấy khó xử khi nghe phải những lời yêu đầy sến súa và giả tạo của hai bọn tôi, tay cậu ấy cứ rung lên mãi thôi.

Nhìn ánh mắt soi mói của mấy nữ sinh trường mình, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận. Chiến dịch này xem ra chẳng thể xua tan được gì mà lại còn làm ảnh hưởng tới hình tượng của Hina nữa. Họ sẽ nghĩ cô ấy là một cô nàng mù quáng khi đâm đầu vào một thằng lẳng lơ như tôi mất.

"Hina à, tớ thấy chiến dịch này không ổn đâu, ảnh hưởng tới hình tượng của cậu lắm, hay là thôi đi nha? Người ta nhìn vào chỉ thấy cậu đang cố tình thương hại một tên lẳng lơ như tớ thôi…"

Khi tôi vừa dứt lời, Hina liền đáp lại với vẻ đầy nghiêm nghị.

"Đừng có nói mấy lời như thế nữa Kyousuke-kun! Tớ chẳng quan tâm người ta nói gì đâu."

"Lúc này đây, Kyousuke-kun mới là người chịu nhiều tổn thương nhất, và nhân phẩm của cậu mới là thứ quan trọng nhất. Chỉ cần giúp được cậu tớ sẵn sàng làm bất cứ việc gì."

"Không chỉ mỗi tớ, Hiyori-chan lẫn Shizuku-chan cũng sẽ đứng về phía cậu và làm vậy thôi."

Lời nói đầy chân thành của Hina làm sống mũi tôi cay cay. Ngay cạnh đó, vị 'nữ kiếm sĩ' nọ cũng đang lau nước mắt rồi. Kogarasu sao mà mau nước mắt thế không biết…

Được rồi, cứ ngồi yên thế này cũng không giải quyết được vấn đề.

Đã đến lúc tôi tìm cách phản công rồi. Khổ nỗi, đối tượng là hội nữ sinh nằm ngoài sở trường của tôi, quả thực không biết nên triển khai từ phía nào.

Bạn đã đến cuối chương 197.

Không gian đọc của bạn