Chương 34 · 55 chương

Outer

Trans + edit: Ling-sama

==============================

Xin chào, xin chào.

Kính thưa quý ông và quý bà.

Chúng ta lại gặp nhau rồi. Là tôi đây, Outer đây.

Lại là tên này nữa à? Ha ha, tôi hiểu mà. Chắc các bạn đang nghĩ: “Rốt cuộc ông là ai vậy?”

Nghe một ông chú chẳng rõ thân phận độc thoại mãi thế này chắc mọi người cũng ngán lắm rồi nhỉ. Vậy nên tôi có tin vui dành cho toàn thể khán giả đây. Hôm nay chúng ta có một vị khách mời đặc biệt.

Xin điểm tô một bông hoa cho chuyên mục “ông chú nhiều chuyện”. Xin giới thiệu vị khách mời đặc biệt, cô bé tóc trắng cá tính Ira-kun. Nào mọi người, vỗ tay chào đón đi. Bộp bộp bộp.

“…”

Ôi chà, xem ra vì bị gọi ra quá đột ngột nên cô bé đang bối rối rồi. Còn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ nữa chứ. Cậu ấy… à không, cô ấy trông chỉ khoảng mười hai đến mười ba tuổi, cũng trạc tuổi Rofus. Dù tóc trắng thật đấy nhưng hoàn toàn không liên quan đến cái tồn tại khó hiểu tên “Yunner” từng xuất hiện trong truyện đâu nhé. Nào Ira-kun, chào mọi người đi.

“Kh… khán giả? Ờ… ừm… vâng?”

Ôi chà, xem ra cô vẫn chưa nhìn thấy họ à. Còn phải cố gắng nhiều lắm đấy.

“V… Vâng… mà hôm nay gọi tôi tới có việc gì vậy?”

Hửm? À, hôm nay gọi cô tới cũng chỉ vì một chuyện thôi. Tôi muốn nghe ý kiến của một người ưu tú như cô. Đợt này cốt truyện tiến triển khá nhiều rồi còn gì. Ý tôi là chuyện về các sứ đồ của Lục Thần mà Lilyca Skyfield đã nhắc tới.

“À. Phải nhỉ, đúng là một thông tin rất đáng để tâm.”

Rofus là sứ đồ của Lục Thần… cô thật sự nghĩ vậy sao? Khác với Lilyca Skyfield, có vẻ như hắn ta chưa từng gặp Lục Thần.

“…Nếu chỉ xét tình hình hiện tại thì việc Rofus là một trong các sứ đồ hẳn không sai.”

Hửm… “tình hình” là sao?

“Để tiêu diệt [Thần Bóng Tối] thì không một sứ đồ nào của Lục Thần được phép thiếu mặt. Lilyca Skyfield đã nói như vậy. Và Rofus đã được Lilyca Skyfield cứu đúng lúc sắp bị Huyết Nhiễm Mạo sát hại… chuyện đó hẳn là nhờ sự can thiệp của Hắc Thần.”

Ra vậy. Vì không thể để thiếu bất kỳ sứ đồ nào nên Hắc Thần mới phải thông qua Lilyca Skyfield để cứu Rofus. Chính điều đó là bằng chứng chứng minh hắn ta là một sứ đồ. Quả là một suy luận rất hợp lý. Đúng như tôi nghĩ, cô thật sự rất xuất sắc. Chỉ tiếc là thỉnh thoảng lại phạm sai lầm đúng vào thời khắc quan trọng.

“…”

Lilyca Skyfield là sứ đồ của Phong Thần. Vì vậy cô ấy đã cứu một sứ đồ khác là Rofus, bởi cô ấy đã được dẫn dắt để làm như vậy. Nhưng nếu theo lập luận đó thì vẫn còn những người khác cũng có khả năng là sứ đồ.

Farathiana Roguebelt cũng đã cứu mạng Rofus. Liệu cô ấy cũng là một sứ đồ sao? Có điều khác với Lilyca Skyfield, dường như cô ấy không hề lưu giữ ký ức.

“Hiện giờ vẫn chưa rõ các sứ đồ được lựa chọn theo tiêu chí nào, hơn nữa cách Rofus và Lilyca tiếp nhận tri thức từ tương lai cũng khác nhau. Rofus thông qua những giấc mơ còn Lilyca Skyfield thì giữ lại ký ức của các vòng lặp. Có lẽ sự khác biệt này đến từ từng cá nhân hoặc từ vị [Thần] tương ứng. Tất nhiên Farathiana Roguebelt có khả năng là một sứ đồ, nhưng cũng không loại trừ những khả năng khác…”

Khả năng khác ư? Cô còn nghĩ đến ai nữa sao?

“Ví dụ như, biết đâu sứ đồ của Lục Thần không nhất thiết phải là con người thì sao?”

Ngoài con người sao…? À phải rồi, còn có một tinh linh khác cũng hành động khác hẳn diễn biến của câu chuyện. Đó là thủy tinh linh Lunamarl, kẻ đã xuất hiện đúng lúc trước mặt Rofus và Farathiana Roguebelt khi họ bị ném vào Ma Hải Vực rồi cứu lấy mạng hai người.

Lẽ ra, một [Tinh Linh Ký Giả] như Farathiana phải gặp thủy tinh linh vào thời điểm xảy ra biến cố do [Tứ Ma Thú] Hải Ma Strath xuất hiện, tức là phải sau ba năm nữa. Dĩ nhiên có thể nói lần này mạch truyện đã thay đổi, nhưng việc nó xuất hiện đúng ngay lúc ấy thì thuận tiện đến mức khó tin.

Ngoài ra còn ai có khả năng là sứ đồ của Lục Thần nữa không?

“Hiện tại thì khó nói… à không, nghĩ lại thì có một người.”

Ồ?

“Abel Carrot, người từng là nhân vật chính của câu chuyện.”

Abel… cậu trai sử dụng hỏa diễm ấy sao. Quả là rất có lý. Mục đích của Lục Thần là tiêu diệt [Thần Bóng Tối]. Nếu vậy thì việc chọn một người từng đánh bại được hắn là điều hoàn toàn hợp tình hợp lý. Khả năng này quả thực rất cao.

Rofus, Lilyca, Lunamarl rồi đến Abel. Hắc, Phong, Thủy, Hỏa. Nghĩ như vậy thì phạm vi đã thu hẹp đáng kể rồi. Chỉ còn Quang và Thổ nữa thôi. Với tốc độ này thì e rằng chẳng mấy chốc sẽ xác định được hết. Chẳng phải chỉ cần thiếu một người là đội hình sẽ không thể hoàn chỉnh sao? Lục Thần cũng bất cẩn thật đấy.

Thôi, hôm nay dừng ở đây nhé.

Vậy nhé các chư vị, hẹn gặp lại.

Lần tới chắc là chuyến săn Ghost trong hầm ngục nhỉ? Tôi sẽ chờ đến ngày được gặp lại mọi người.

Bạn đã đến cuối chương 34.

Không gian đọc của bạn