Mùi hương dễ chịu này là gì vậy nhỉ…?
Lần theo mùi hương ấy, hóa ra lại là chồng mình vừa mới tắm xong.
"Phu quân, người đã dùng thứ gì vậy ạ?"
"Ma, Marie, gần quá rồi đó. Ta, ta đã nói là loại xà phòng ở trong bồn tắm mà…"
Chuyện đó là không thể nào.
Nếu là loại xà phòng trong bồn tắm, thì chẳng phải thiếp cũng đang dùng nó sao.
Loại đó làm gì có mùi hương dễ chịu đến mức này chứ.
Hơn nữa, khi nhìn kỹ phu quân, thiếp thấy mái tóc của người cũng tỏa ra hương thơm ngào ngạt, vốn dĩ mái tóc của người lúc nào cũng khô xơ chẳng được chăm chút, vậy mà giờ lại trở nên bóng mượt và suôn mềm đến thế này.
"Phu quân, người không được nói dối thiếp đâu đấy ạ."
"A, không, chuyện là thế này…"
Ban đầu phu quân cứ ấp a ấp úng, nhưng khi tôi dồn hỏi thì người cũng đành chịu thua và kể hết cho tôi nghe.
Đó là một nhà mạo hiểm giả mà người quen biết đã đến nhờ tư vấn xem liệu sản phẩm này có bán chạy hay không.
Và vì thế, họ đã đưa cho người một ít để dùng thử.
"Vì họ bảo đây là sản phẩm có vẻ sẽ được phụ nữ ưa chuộng, nên ta đã nghĩ nếu mình dùng thử thấy tốt thì sẽ làm quà tặng nàng nhân ngày kỷ niệm kết hôn…"
Chà, ra là chuyện như vậy sao.
Nhưng mà, một khi đã biết rồi thì tôi không thể chờ đợi đến tận lúc đó được.
"Phu quân, người có thể cho thiếp xem tất cả những thứ đã được tặng không ạ?"
Vừa nói xong, phu quân liền miễn cưỡng lấy những sản phẩm đó ra.
Xà phòng thì tôi hiểu, nhưng những thứ khác thì tôi chịu.
Khi tôi nhờ phu quân giải thích, người đã kể lại những gì nghe được từ nhà mạo hiểm giả đó.
"Xà phòng thì có hai loại. Loại này là loại rẻ hơn, còn đây là loại xà phòng cao cấp với hương thơm tao nhã. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là cả hai loại đều có hương thơm rất tuyệt vời."
Đúng như lời phu quân nói.
Ngay cả bánh xà phòng màu trắng được cho là loại rẻ tiền hơn cũng có mùi hương thơm đến bất ngờ.
Còn với loại xà phòng cao cấp màu hồng nhạt kia, hương thơm của nó quyến rũ đến mức thiếp có thể ngửi suốt cả ngày mà không chán.
"Đây được gọi là dầu gội xả, chỉ cần gội đầu bằng thứ này thôi là tóc sẽ trở nên mượt mà. Ta cũng vừa thử dùng rồi, quả thực rất tuyệt. Cảm giác sạch sẽ, thoải mái, và mái tóc vốn luôn thô cứng của ta giờ đã suôn mượt rồi đây."
Đúng thật là như vậy. Mái tóc của phu quân khác hẳn ngày thường.
"Và đây là loại có hiệu quả cao hơn cả dầu gội xả kia. Cái này gọi là dầu gội, dùng để làm sạch tóc. Sau khi gội bằng loại này, ta sẽ dùng thêm “dầu xả” này bôi lên tóc, để một lúc rồi mới xả sạch. Nghe nói làm vậy tóc sẽ lấy lại được độ bóng mượt và độ ẩm."
Thật… thật là tuyệt vời!
Nỗi lo lắng lớn nhất của thiếp chính là mái tóc dài khô xơ và thô cứng này.
Có lẽ vấn đề đã đeo bám thiếp bấy lâu nay cuối cùng cũng có thể được giải quyết rồi.
"Thứ cuối cùng này gọi là mặt nạ tóc, là hàng đặc biệt quý hiếm. Họ nói rằng sau khi gội đầu bằng dầu gội, thoa loại này lên, để một lúc rồi xả sạch, thì dù là chất tóc nào cũng sẽ trở nên đẹp đẽ như có phép màu vậy. Quả thực, bộ xà phòng và dầu gội xả mà ta đã dùng nhân shampoo ta đã dùng khá là tốt, nhưng bảo là chỉ cần dùng một lần là tóc đẹp như có phép màu thì ta vẫn hơi nghi ngờ."
Tóc sẽ trở nên đẹp như phép màu ư… U hử hử hử hử.
Phu quân tuy bảo là nghi ngờ, nhưng thiếp thì biết rõ. Chắc chắn mái tóc sẽ trở nên đẹp đẽ mà thôi.
Bởi vì mái tóc vốn chẳng bao giờ được chăm chút, khô xơ xác xơ của phu quân chỉ cần dùng cái gọi là dầu gội xả đó thôi mà đã trở nên suôn mượt rồi cơ mà.
Thứ có hiệu quả cao hơn cái đó thì làm sao có chuyện không có tác dụng gì được.
Hơn nữa, thiếp còn có giác quan của phụ nữ nữa chứ. Đây chắc chắn là thứ tuyệt vời.
"Phu quân, thiếp cũng sẽ dùng thử ngay đây. Nếu tốt, ngày kỷ niệm kết hôn người hãy tặng thiếp thật nhiều món này nhé."
Thiếp nhận lấy những thứ phu quân đang cầm rồi lập tức tiến vào phòng tắm.
"Đầu tiên là mái tóc nhỉ…"
Thiếp dùng loại dầu gội phu quân đã đưa cho.
Thiếp lấy ra một ít chất lỏng trong suốt, hơi ngả vàng và sánh đặc từ trong chiếc lọ.
Không biết là hương hoa gì đây, một mùi hương tuyệt vời và vô cùng quyến rũ tỏa ra.
Sau đó, thiếp thoa lên mái tóc ướt và nhẹ nhàng gội sạch.
Sau khi xả sạch tóc, tiếp theo là món này.
"Mặt nạ tóc đặc biệt đây rồi. Nó được đựng trong chiếc lọ đẹp quá."
Khi mở nắp chiếc lọ trong suốt, một mùi hương đậm đà hơn cả dầu gội lúc nãy lan tỏa ra.
Bên trong là một chất màu trắng, đặc quánh như bùn vậy.
Đúng như lời giải thích của phu quân, thiếp thoa nó lên tóc, để một lúc rồi mới xả sạch.
"Thứ này thật đáng kinh ngạc…"
Dù tóc vẫn còn đang ướt, nhưng thiếp đã bị sốc trước sự thay đổi ngoạn mục của mái tóc mình.
Lời nói "tóc sẽ đẹp như có phép màu" hoàn toàn không phải là nói dối.
Trước đây, thiếp vẫn dùng xà phòng để gội đầu, nhưng mỗi khi xả bọt, tóc lại bị rít và rối vào nhau, khiến thiếp vô cùng vất vả.
Còn bây giờ, những ngón tay thiếp lướt qua một cách nhẹ nhàng.
Độ bóng mượt đã trở lại với mái tóc, và thiếp có thể cảm nhận ngay cảm giác khi chạm vào đã khác hẳn mọi khi.
"Không ngờ nó lại thay đổi đến mức này… Thiếp rất mong chờ đến lúc tóc khô. À, mình cũng phải dùng thử cả xà phòng nữa chứ."
Tất nhiên, loại thiếp dùng là bánh xà phòng cao cấp màu hồng nhạt.
Khi thiếp xoa xà phòng lên khăn, chỉ trong nháy mắt bọt đã nổi lên trắng xóa.
"Đây là hương thơm của loài hoa nào vậy nhỉ? Mùi thật sự rất tuyệt. Hơn nữa, bọt còn nhiều đến mức khó tin. Vậy mà bấy lâu nay mình lại đi dùng cái loại xà phòng gì thế không biết."
Loại xà phòng mà thiếp vẫn dùng trước đây không chỉ mùi chẳng mấy dễ chịu mà khả năng tạo bọt cũng rất kém.
Dù vậy, xà phòng vốn là mặt hàng xa xỉ và có giá thành khá đắt đỏ.
Thế nhưng, khi đặt cạnh loại xà phòng đang dùng bây giờ, thiếp mới hiểu ra rằng thứ mình dùng trước đây thật quá tệ hại, đến mức cảm thấy thật nực cười khi đem chúng ra so sánh.
Thiếp tắm rửa sạch sẽ toàn thân rồi ngâm mình vào bồn tắm.
"Cả cơ thể mình đều mịn màng quá."
Hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ cả mái tóc lẫn làn da.
Vừa tận hưởng hương thơm ấy, thiếp vừa thong thả đắm mình trong bồn tắm.
"Phu quân."
"Ồ, Marie, sao rồi?… Chà, nàng thơm quá đấy."
"U hử hử, đúng vậy mà. Tất cả những thứ thiếp dùng đều có mùi thơm tuyệt vời. Hơn nữa, hương thơm ấy vẫn còn lưu lại trên cơ thể thiếp đây này. Được bao bọc trong mùi hương dễ chịu như thế này, thiếp cứ ngỡ mình đã trở thành một quý cô thực thụ vậy."
"Ồ, vậy sao. Nàng ưng ý là ta vui rồi."
"Dạ?"
"Nhân tiện, thưa phu quân. Chắc chắn chúng ta sẽ bày bán mặt hàng này tại cửa tiệm chứ ạ?"
"Hả? Nhưng mà…"
"Phu quân nghe thiếp này, chúng ta nhất định phải bày bán món này. Nó chắc chắn sẽ rất đắt khách đối với phụ nữ. Thiếp xin khẳng định điều đó."
"Phu quân à, nếu người không bán sản phẩm này, thiếp sẽ phải nghi ngờ cả con mắt nhìn hàng của người với tư cách là một thương nhân đấy. Chúng ta nhất định phải đưa mặt hàng này ra thị trường. Được chứ ạ?"
"… Ta biết rồi, Marie."


