Chương 356 · 377 chương

Fel săn Earth Dragon (Địa Long).

Vì tên đó bảo là sẽ đi tắm, nên chúng ta đã đến khu rừng này.

Sui có vẻ như sẽ đi tắm cùng với hắn.

Thật không thể hiểu nổi tại sao lại phải đi tắm cơ chứ.

Đương nhiên, trong khoảng thời gian đó, ta sẽ đi săn. Đã đến tận rừng rồi thì không thể không đi săn được.

Khi đang chạy trong rừng, ta cảm nhận được một luồng khí từ phía xa.

"Luồng khí này không phải của ma vật tầm thường. Đây là… loài rồng sao?"

Ta lần theo luồng khí phi thường đó và chạy xuyên qua cánh rừng.

Một lúc sau, ta đã có thể cảm nhận luồng khí đó một cách rõ ràng.

"Đây chính là Địa Long (Earth Dragon)."

Ta đã cảm nhận được luồng khí này vài lần rồi. Không chỉ có vậy, ta đương nhiên cũng đã từng đối mặt với chúng.

Tất nhiên là ta đã thắng rồi.

Thịt của Địa Long thực sự rất ngon.

Dù rằng loài rồng không phải là thứ dễ dàng tìm thấy.

Việc cảm nhận được luồng khí này đúng là một sự may mắn.

Nếu để hắn nấu món thịt ngon lành đó, không biết mình sẽ được thưởng thức những bữa ăn tuyệt vời đến nhường nào.

Khư khư khư, thật đáng mong chờ.

Dù đã đi khá xa khỏi chỗ bọn chúng đang ở, nhưng nếu có thể có được thịt của Địa Long thì cũng đành chịu vậy.

Nhanh chóng săn xong rồi quay về thôi.

Chủ nhân của luồng khí đó, con Địa Long, đang làm tổ ở vùng đồi núi phía bên kia cánh rừng.

Ta thu liễm khí tức và tiến lại gần, nhưng nó đã phát hiện ra ta trước khi ta kịp tung đòn quyết định.

Dù được cho là cấp thấp trong loài rồng, nhưng đã là rồng thì dù có "thối"cũng vẫn là rồng cơ đấy.

Nhận ra ý định săn mồi của ta, con Địa Long liền tiến vào thế trận phòng thủ.

Con Địa Long như muốn ra đòn phủ đầu, nó lao thẳng thân hình khổng lồ về phía ta.

"Hừ, đòn tấn công đó mà đòi trúng được ta sao."

Ta nhẹ nhàng nhảy tránh cú lao của Địa Long.

Ngay lập tức, như thể đã đoán trước được điều đó, Địa Long xoay người đầy uy lực và quất cái đuôi dày cộp về phía ta.

Rầm.

Ngay khi cái đuôi giáng xuống, một lượng bụi cát lớn tung lên mịt mù.

"Ừ… tên thằn lằn này, dám giở trò khôn vặt với ta à."

Tất nhiên là ta né tránh nó dễ dàng.

Tuy nhiên, việc nó dám nghĩ rằng ta sẽ dính phải đòn tấn công như vậy khiến ta vô cùng khó chịu.

Mặc kệ thái độ của ta, như thể muốn bồi thêm đòn nữa, Địa Long dùng bụi cát làm vật che mắt rồi há cái miệng rộng ngoác định đớp lấy ta.

"Đồ chậm chạp như ngươi mà đòi cắn được ta sao!"

Ta lấy đầu của con Địa Long làm bàn đạp rồi nhảy lùi lại.

"Hừ, được đà quá rồi đấy. Giờ đến lượt ta phản công!"

Vừa dứt lời, như thể nhận ra ta đã chuyển sang thế tấn công, con Địa Long há miệng ra đớp lấy ta.

"Định dùng hơi thở sao? Nhưng hơi thở của một kẻ chậm chạp như ngươi thì làm sao mà trúng được ta!"

Ta nhảy vọt lên cao rồi giáng một cú đạp mạnh hết sức xuống đầu nó.

"Ggaaa!"

Bị ta đạp mạnh vào đầu, cái miệng nó bị ép đóng sầm lại, một tiếng kêu thảm thiết phát ra từ cổ họng con quái vật.

"Chưa xong đâu!"

Ta không để lỡ cơ hội, bồi thêm một đòn tấn công nữa vào con Địa Long đang choáng váng.

Rầm rầm rầm!

Một tia sét xé toạc đánh thẳng vào đỉnh đầu con Địa Long.

Ta đã trút ma pháp lôi xuống cái đầu đầy khôn vặt của nó.

"Gư… ga… …"

Sức lực từ tứ chi con Địa Long dần tan biến, thân hình khổng lồ của nó đổ sụp xuống mặt đất.

Có vẻ như nó đã tắt thở rồi.

"Quả nhiên, với những kẻ ranh mãnh thế này thì cứ nhắm vào đầu mà phang là tốt nhất."

Phá hủy phần đầu thì hầu hết các ma vật đều sẽ chết ngay thôi.

"Được rồi, về thôi nào."

Ta ngoạm lấy con Địa Long để nhấc nó lên, nhưng có vẻ nó hơi quá khổ.

Cái đuôi cứ cọ xát vào mặt đất gây vướng víu khi chạy, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

Bỏ lại món thịt ngon lành này thì thật là lãng phí.

Vẫn còn thời gian trước khi mặt trời lặn.

Dù hơi phiền phức một chút nhưng cứ tốn thời gian mang nó về vậy.

Với món thịt Địa Long này, không biết mình sẽ được ăn những món ngon lành gì nhỉ.

Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy mong chờ rồi.

Bạn đã đến cuối chương 356.

Không gian đọc của bạn