Chương 350 · 377 chương

Dâng lễ vật cho Nữ thần ~~Chương Rusalka~~

Vị chủ nhân nhỏ nhắn của cung điện này, Nữ thần nước Rusalka, đang bước đi thoăn thoắt bên trong khu nhà ở sang trọng, hay đúng hơn là cung điện của nàng tại Thần giới.

Nơi nàng bước vào là phòng riêng của mình.

Có vẻ như nàng đang có ý định thưởng thức những món ăn và bánh kẹo từ thế giới khác trong căn phòng của mình mà không bị ai làm phiền.

Nàng lấy toàn bộ bánh kẹo và thức ăn đã chiếm được từ tên người thế giới khác ra và bày biện lên.

"Bánh kẹo và thức ăn thế giới khác, trông ngon quá."

Tên người thế giới khác mà Ninlil đã tìm thấy.

Tên người thế giới khác đó sở hữu một kỹ năng có thể đặt hàng các món đồ từ thế giới khác, một loại kỹ năng mà ngay cả chúng ta, những vị thần, cũng chưa từng nghe qua bao giờ.

Có vẻ như Ninlil đã biết về kỹ năng đó và định giữ cậu ta cho riêng mình.

Tất nhiên, ta sẽ không đời nào cho phép chuyện đó xảy ra.

Thứ thú vị như đồ từ thế giới khác, cả ta, Kishar và Agni đều muốn có chứ.

Việc chen ngang vào cuộc trò chuyện giữa tên người thế giới khác và Ninlil để tạo kết nối với cậu ta là một nước đi đúng đắn, nhưng vì ai cũng đưa ra những yêu cầu tùy hứng nên cuối cùng chúng ta đã bị cậu ta đặt giới hạn là "Mỗi người chỉ được 3 đồng bạc".

"Mình nghĩ 3 đồng bạc cho mỗi người là ít quá…"

Dù nghĩ vậy, nhưng mỗi khi chúng ta phàn nàn thì cậu ta lại đáp rằng "Nếu vậy thì tôi xin trả lại sự bảo hộ, coi như chuyện này chưa từng xảy ra".

Nếu điều đó xảy ra thì cơ hội để có được những món ăn ngon tuyệt vời từ thế giới khác sẽ biến mất.

Vì thế, dù thấy 3 đồng bạc là quá ít, ta cũng đành phải nhẫn nhịn.

"Đói bụng quá. Phải ăn cơm thế giới khác mới được."

Vì vừa mới nhận được nên ta đang có rất nhiều.

Nên chọn món nào đây nhỉ…

Hít hít.

Ta thử ngửi mùi hương trước.

"Món này đi."

Đây là món mà tên người thế giới khác đã gọi là "Hamburger".

Theo lời giải thích của tên người thế giới khác, đây là món ăn làm từ thịt băm nhuyễn, vo tròn rồi đem nướng.

Có những phần được đặt trên đĩa có hoa văn và những phần đặt trên đĩa không có hoa văn.

Hắn bảo rằng món "Hamburger" đặt trên đĩa có hoa văn là loại có nhân phô mai bên trong.

Thứ ta đã chọn chính là phần nằm trên chiếc đĩa có hoa văn đó.

"Mùi thơm quá. Nhìn ngon thật đấy."

Ta thử ăn món "Hamburger" này xem sao.

Ta dùng nĩa xiên một miếng rồi cắn một miếng thật lớn.

"Mogu mogu… ngon quá."

Thịt ngon thật đấy.

Vì đã được băm nhỏ nên nó rất mềm, lại còn tràn ngập nước thịt nữa chứ.

Lớp phô mai tan chảy bên trong hòa quyện vào làm cho hương vị càng trở nên tuyệt vời hơn.

Loại sốt rưới lên trên cũng rất hợp với món Hamburger này.

"Đúng rồi, mình vẫn còn cả bánh mì từ thế giới khác nữa…"

Bánh mì của thế giới khác.

Đó là một loại bánh mì hình vuông, trắng muốt và vô cùng mềm xốp.

Nó hoàn toàn khác biệt với loại bánh mì đen, tròn và cứng mà ta vẫn thường ăn hàng ngày.

Ta cắn một miếng vào chiếc bánh mì trắng xốp của thế giới khác.

"Ngon quá…"

Bánh mì thế giới khác mềm xốp, và khi nhai, ta cảm nhận được một chút vị ngọt thanh lan tỏa.

Nó ngon hơn hẳn loại bánh mì đen mà ta vẫn ăn thường ngày.

Ta cứ thế ăn luân phiên món Hamburger và bánh mì một cách ngon lành.

"Hết sạch mất rồi… Phải ăn thêm thôi."

Ta bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó để ăn tiếp.

"Tiếp theo là món này."

Tên người thế giới khác đã gọi nó là "Thịt gà chiên xù".

Theo lời giải thích của hắn, đây là món thịt chim Rockbird được lăn qua vụn bánh mì rồi đem chiên ngập dầu.

Nghe nói món này cũng có phô mai ở bên trong.

Ta nhớ là món này phải rưới loại sốt màu nâu lên mới ăn được.

Ta rưới loại sốt màu nâu trong chiếc bình nhỏ mà tên người thế giới kia đã gửi kèm lên miếng Thịt gà chiên xù.

Rắc…

Rắc, rắc, rắc, rắc.

"Mogu mogu, mogu mogu… Món này, ngon tuyệt vời luôn."

Lớp vỏ ngoài giòn tan, còn lớp phô mai kẹp trong miếng thịt thì tan chảy, thật sự rất ngon.

Loại sốt màu nâu kia là sự hòa quyện của rất nhiều hương vị tạo nên một vị ngon phức tạp mà trước giờ ta chưa từng được nếm thử, nhưng mà nó rất ngon.

Nó cực kỳ hợp với món Thịt gà chiên xù này.

Tiếp theo, ta ăn một miếng bánh mì mềm xốp.

Rồi lại tiếp tục với miếng Thịt gà chiên xù.

Rắc, rắc, rắc, rắc.

Ta nhét đầy miếng Thịt gà chiên xù vào miệng.

"Mogu mogu, ngon quá…"

Ăn đồ ngon đúng là hạnh phúc thật.

Ta cứ thế liên tục đưa từng miếng Thịt gà chiên xù và bánh mì mềm xốp vào miệng.

"Hết rồi. …Vẫn muốn ăn tiếp."

Bụng vẫn chưa thấy no.

Ta muốn ăn thêm những món cơm của thế giới khác.

Tiếp theo nên chọn món nào đây nhỉ… Ừm, chọn món này đi.

Đây là món mà tên người thế giới khác đã gọi là "Thịt viên chiên xù".

Nghe nói nó là món ăn làm từ thịt băm nhuyễn, cũng được chiên ngập trong dầu giống như món "Thịt gà chiên xù".

Hắn còn bảo món này cũng phải rưới loại sốt màu nâu lên mới ăn đúng cách.

Ta bắt đầu rưới thứ sốt màu nâu đó lên miếng "Thịt viên chiên xù".

Rắc…

Món này cũng ngon quá.

Rắc, rắc, rắc, rắc.

"Mogu mogu… ngon thật đấy."

Thịt viên chiên xù cũng ngon tuyệt.

Lớp vụn bánh mì bên ngoài giòn tan và thơm lừng.

Và khi cắn vào, nước thịt ứa ra lan tỏa khắp trong miệng.

Thứ sốt màu nâu này quả thực rất hợp với món Thịt viên chiên xù này.

Rồi ta lại cắn một miếng bánh mì mềm xốp.

Tiếp theo là Thịt viên chiên xù.

Ta ăn xen kẽ giữa Thịt viên chiên xù và bánh mì mềm xốp.

"Ư… hết sạch rồi."

Ta vẫn muốn ăn thêm.

Ta vẫn còn có thể ăn được nữa.

À phải rồi, cái này thì sao nhỉ…

Nếu đặt Thịt viên chiên xù lên chiếc bánh mì mềm xốp này, rồi lại đặt thêm một miếng bánh mì nữa lên trên, thì ta có thể ăn cả hai món cùng một lúc.

Ta lập tức thử nghiệm ngay.

Đặt miếng Thịt viên chiên xù lên trên chiếc bánh mì mềm xốp hình vuông, rưới sốt màu nâu lên, rồi đặt tiếp một miếng bánh mì nữa lên trên cùng.

Ta dùng hai tay cầm lấy rồi cắn một miếng thật lớn.

"Mogu mogu, ực… món này ngon thật đấy. Ăn bánh mì mềm xốp cùng với Thịt viên chiên xù thế này, ngon vô cùng luôn."

Thứ sốt màu nâu và nước thịt từ Thịt viên chiên xù thấm đẫm vào miếng bánh mì mềm xốp, tạo nên hương vị thật tuyệt vời.

Ta cứ thế chìm đắm trong việc ăn uống.

"Phù, no quá đi mất…"

Cuối cùng thì cũng thấy thỏa mãn, ta xoa xoa cái bụng đã căng tròn của mình.

Ợ.

Đồ ăn của thế giới khác ngon quá nên có lẽ ta đã lỡ ăn hơi nhiều rồi thì phải.

Lần tới, ta chắc chắn sẽ lại nhờ tên người thế giới khác chuẩn bị đồ ăn cho mình.

Ngày mai, ta sẽ thưởng thức những món bánh kẹo mà ta vẫn chưa ăn.

Thật mong chờ.

Nàng Ruka thỏa mãn xoa chiếc bụng tròn vo của mình rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đã đến cuối chương 350.

Không gian đọc của bạn