Chương 349 · 377 chương

Dâng lễ vật cho Nữ thần ~~Chương Agni~~

Tại cung điện của Nữ thần Agni, hay đúng hơn là khu nhà ở được xây dựng như một ngôi đền Hy Lạp ở Thần giới.

Nữ thần Agni đang nở nụ cười mãn nguyện vì đã lấy được một chút rượu từ thế giới khác, thứ mà nàng hằng ao ước.

"Được rồi, cuối cùng cũng có được một chút rượu từ thế giới khác rồi."

Thứ rượu thế giới khác mà lần đầu tiên nàng nhìn thấy, cũng là thứ nàng hằng mong mỏi.

Nó được đựng trong một chiếc bình kim loại được trang trí đầy màu sắc.

Dù không hiểu họ làm ra thứ này bằng cách nào, nhưng chắc chắn bên trong đó chứa rượu là không sai được.

"Nhưng mà nè, vì ai cũng có cùng một suy nghĩ như nhau mà. Chà, nhờ thế mà mình mới có thể yêu cầu những thứ mình thích, thôi thì cũng được. Dù có giới hạn là 3 đồng bạc đi chăng nữa."

Tên người thế giới khác mà Ninlil đã tìm ra.

Tên người thế giới khác này lại sở hữu một kỹ năng có thể đặt hàng các món đồ từ thế giới khác.

Ta chưa từng nghe qua cũng chưa từng thấy loại kỹ năng như thế bao giờ, nhưng vì nó thực sự tồn tại nên cũng đành chịu thôi.

Không ngờ lại có một kỹ năng mà ngay cả chúng ta, những vị thần, cũng không hề hay biết.

Chà, chúng ta làm sao có thể bỏ mặc một kẻ sở hữu kỹ năng thú vị như vậy được chứ.

Dường như Ninlil đã định giữ cậu ta cho riêng mình thì phải.

Nhưng ta, Kishar và Ruka làm sao có thể cho phép chuyện đó xảy ra được.

"Mà này, tên người thế giới khác đó đúng là một kẻ thú vị thật. Cậu ta chẳng hề tỏ ra sợ sệt trước chúng ta, những vị thần. Ha ha ha."

Khi chúng ta nói này nói nọ, cậu ta lại đưa ra giới hạn là "Mỗi người chỉ được 3 đồng bạc thôi".

Hơn nữa, lúc ta càm ràm về chuyện đó, cậu ta còn dám nói là “Nếu vậy thì tôi xin trả lại sự bảo hộ, coi như chuyện này chưa từng xảy ra”.

Đây là lần đầu tiên ta gặp một kẻ dám nói là không cần sự bảo hộ của thần linh đấy.

Thông thường, khi chúng ta ban phước cho ai đó, họ đều phải mừng đến phát khóc mới đúng.

Hơn nữa, sự bảo hộ của thần linh mang lại rất nhiều lợi ích, từ mạo hiểm giả cho đến hoàng tộc, quý tộc, ai ai cũng thèm khát đến mức muốn vươn tay ra chộp lấy nếu có cơ hội.

Vậy mà cậu ta lại dễ dàng nói ra lời từ chối như thế.

Đúng là một kẻ thú vị.

Cuộc sống nơi Thần giới vốn chẳng có gì mới mẻ khiến ta phát chán, nhưng nhờ có tên người thế giới khác đó mà ta có vẻ sẽ được tận hưởng những ngày tháng thú vị sắp tới đây.

"Nào, trước hết phải thưởng thức rượu và mồi nhắm từ thế giới khác đã."

Đây là thứ rượu thế giới khác mà ta đã vất vả lắm mới có được.

Thực tình thì ta muốn thưởng thức thêm nhiều loại rượu khác nữa, nhưng lại có mấy kẻ phiền phức luôn chực chờ tìm đến nếu phát hiện ra.

Chính vì thế mà cả Ninlil, Kishar lẫn Ruka đều đã ngăn cản ta đủ điều.

Nhắc đến rượu thì bọn họ cứ đánh hơi được mùi là từ đâu đó xuất hiện ngay.

Ngay cả một kẻ thích rượu như ta đây cũng phải công nhận, mức độ cuồng rượu của bọn họ quả thật không phải dạng vừa.

Chỉ cần để được uống rượu ngon, ta tin chắc bọn họ có thể làm bất cứ chuyện gì…

Dẫu vậy, dù có sợ mấy kẻ phiền phức đó, nhưng là một người thích rượu thì làm sao có thể không tò mò về rượu thế giới khác được chứ.

Lần này, ta đã xoay xở để có được rượu thế giới khác.

Tuy chỉ có đúng hai chai mà thôi.

Đó là loại rượu tên là "Bia" mà tên người thế giới kia đã uống một cách đầy khoái khẩu.

Nghe nói nó khá giống với Ale, không biết vị thực sự của nó như thế nào nhỉ.

"Hình như là mở ra bằng cách này…"

Đúng như những gì tên người thế giới kia đã dạy, ta dùng ngón tay đẩy nhẹ cái vòng kim loại ở trên đầu chiếc bình đầy màu sắc, và miệng lon đã được mở ra.

Ta thử uống ngay một ngụm. Ực.

Ồ, cái này là…

Ực ực ực ực ực.

"Phù~, ngon tuyệt! Rượu uống lạnh đúng là ngon thật đấy."

Thứ rượu thế giới khác này vừa trôi xuống cổ họng mượt mà lại vừa dễ uống, khiến ta cứ muốn nốc cạn một hơi.

Hơn nữa, nó còn có vị đắng dễ chịu, đậm đà và hương vị không hề tệ chút nào.

Rượu của thế giới khác, thực sự là ngon quá đi mất.

Ực ực.

"À suýt nữa thì quên, còn có cả món mồi nhắm hợp với loại rượu này nữa chứ."

Ta đã nhờ tên người thế giới đó chuẩn bị cho cả món nhắm hợp với rượu này.

Nghe hắn bảo là món chiên thì phải.

Hình như đó là món ăn làm từ khoai tây và thịt dùng bằng cách chiên ngập dầu

"Đầu tiên ta sẽ thử món này trước. Hình như món khoai tây này được gọi là “khoai tây chiên” nhỉ."

Ta đưa miếng khoai tây được cắt dài vào miệng.

Rắc…

"Ồ, bên ngoài giòn rụm còn bên trong thì bùi bùi. Vị muối đậm đà, ngon thật đấy."

Ăn một miếng rồi lại muốn ăn tiếp miếng nữa.

Ta cứ vô thức đưa tay lấy thêm, khó mà dừng lại được.

Việc cắt khoai tây thành những thanh dài như thế này cũng hay thật. Thực sự rất tiện để nhón tay ăn.

"Ấy, cứ ăn mãi thế này thì không xong. Hắn bảo món khoai tây chiên này rất hợp với bia mà."

Tiếp đến, ta đưa tay cầm lấy lon bia.

Ực ực ực, phù~

"Ồ, ngon quá đi mất. Nó rửa trôi vị dầu mỡ trong miệng ta. Rồi sau khi uống thứ rượu này, ta lại càng muốn ăn thêm miếng khoai tây chiên mằn mặn này nữa chứ."

Tay ta lại một lần nữa đưa về phía đĩa khoai tây chiên.

Ừm, ngon thật. Không thể dừng lại được rồi.

"Ấy chà, cứ ăn mỗi khoai tây mãi, còn món thịt này nữa chứ. Hình như hắn gọi là thịt băm chiên xù. Và cách ăn là phải rưới cái loại sốt màu nâu này lên mới đúng nhỉ."

Ta rưới loại sốt màu nâu đựng trong chiếc bình nhỏ mà tên người thế giới kia gửi kèm lên miếng thit băm chiên xù.

Sau đó, ta dùng tay cầm lấy nó một cách đầy hào hứng rồi đưa lên miệng.

Rắc…

“Hự, hộc, ôi, nóng quá!”

Vì ta là Nữ thần Lửa nên chuyện chịu nhiệt thì cũng không thành vấn đề lắm, nhưng mà bên trong miệng thì lại là chuyện khác.

Ta vừa xuýt xoa vừa nuốt miếng Thịt viên chiên xù nóng hổi, rồi vội vàng nốc ừng ực bia lạnh để làm dịu miệng.

"Phù~, cái này ngon thật đấy! Thịt viên chiên xù tuy nóng nhưng mà ngon quá đi. Nước thịt cứ thế trào ra kìa. Lớp vụn bánh mì bao quanh thì giòn tan, thơm lừng, thật tuyệt. Và cái loại sốt màu nâu này nữa, nó kết nối mọi thứ lại với nhau. Dù là một hương vị phức tạp hòa quyện giữa ngọt, chua, cay, mặn, nhưng nó lại cực kỳ hợp với món Thịt viên chiên xù này."

Sau khi uống bia xong, ta lại muốn ăn tiếp miếng Thịt viên chiên xù.

Ta lại một lần nữa cắn ngập răng vào miếng Thịt viên chiên xù đang tràn đầy nước thịt.

Ngon quá! Và tiếp theo là bia.

"Hửm? Hết rồi sao?"

Ta lắc lắc cái vỏ lon bia nhưng bên trong đã rỗng tuếch.

Chắc là do rượu ngon, lại thêm đồ nhắm cũng tuyệt vời nên ta đã uống cạn sạch tự lúc nào chẳng hay.

"Được rồi, mở nốt lon còn lại thôi."

Phụt, ực ực ực.

"Khà~, quả nhiên bia đúng là loại rượu tuyệt phẩm."

Rồi ta lại cắn một miếng Thịt viên chiên xù, tiếp đó lại nốc một ngụm bia.

Đúng như những gì tên người thế giới kia đã nói.

Dù là "khoai tây chiên" hay "Thịt viên chiên xù", những món chiên rán này thực sự hợp với bia một cách hoàn hảo.

Điều đáng tiếc duy nhất là hắn chỉ đưa cho ta có hai lon bia mà thôi.

"Chậc, hai lon thì ít quá. Lẽ ra hắn nên cho ta nhiều bia hơn một chút chứ."

Vừa nghĩ thầm như vậy, ta vừa tận hưởng nốt chỗ bia và đồ chiên còn lại.

"Ưm, quả nhiên hai lon bia là quá ít. Mấy món chiên này, đặc biệt là “khoai tây chiên”, có lẽ các hạ cấp thần phụ trách bếp núc của ta cũng có thể làm được, nhưng bia thì chắc chỉ có thể lấy từ tên người thế giới đó thôi nhỉ."

Dù sao thì đó cũng là rượu của thế giới khác mà.

Không biết có cách nào để lấy thêm bia từ tên người thế giới kia mà không để mấy bà nữ thần đồng nghiệp lắm điều phát hiện ra không nhỉ.

Ừm…

Nữ thần Agni, vị nữ thần đã hoàn toàn bị chinh phục bởi bia - thứ rượu thế giới khác tuyệt hảo - cứ mãi đau đầu suy nghĩ làm thế nào để có thể kiếm thêm được bia.

Bạn đã đến cuối chương 349.

Không gian đọc của bạn