Tại cung điện xa hoa, hay đúng hơn là khu nhà ở sang trọng dành cho thần linh ở Thần giới, chính là cung điện của Nữ thần Kishar.
Nữ thần Kishar ngay lập tức ra lệnh cho vị hạ cấp thần đang làm hầu cận của mình chuẩn bị nước tắm.
Trên tay nàng, nàng đang ôm lấy những chai dầu gội và dầu xả chiếm được từ tên người thế giới khác một cách đầy trân trọng.
"Giới hạn 3 đồng bạc thì đúng là quá ít mà~. Chà, chuyện đó để tính sau đi, trước mắt thì phải thử ngay những món đồ vừa kiếm được này đã."
Nữ thần Kishar đang ở trong phòng tắm rộng lớn và lộng lẫy, xứng tầm với vẻ ngoài của nàng.
Nàng lần lượt bày ra những món đồ lấy được từ tên người thế giới khác: dầu gội, dầu xả, cùng với ủ tóc và xà phòng.
"Đầu tiên là mái tóc này…"
Cách sử dụng thì nàng đã hỏi kỹ tên người thế giới khác kia rồi.
Đầu tiên là làm ướt tóc rồi dùng dầu gội, mình nhớ là như vậy.
Nàng làm ướt mái tóc dài vàng óng ả, bồng bềnh gợn sóng đầy tự hào của mình.
"Nghe nói là nhấn vào đây thì dầu gội sẽ chảy ra nhỉ."
Đúng như đã được chỉ dẫn, nàng nhấn vào phần trên của chai, một dung dịch màu hồng trong suốt chảy ra.
"Ôi, hương thơm dễ chịu thật đấy."
Một mùi hương nồng nàn đến mức khiến người ta phải ngây ngất.
Mùi hương ngọt ngào tựa như các loài hoa.
Nàng nhẹ nhàng thoa lớp dầu gội thơm ngát đó lên mái tóc.
"Tiếp đến là dùng tay mát-xa nhẹ nhàng như thế này đúng không nhỉ…"
Làm đúng như những gì tên người thế giới kia đã dạy, nàng mát-xa nhẹ nhàng, và bọt bắt đầu nổi lên một cách thú vị.
Sau khi đã nhẹ nhàng gội sạch toàn bộ tóc bằng bọt, nàng xả tóc lại với nước.
"Cảm giác sảng khoái thật đấy. Tiếp theo là dùng ủ tóc."
Còn có cả dầu xả nữa, nhưng cái đó có vẻ là dùng cho hàng ngày.
Nghe nói nếu tóc hư tổn nặng thì nên dùng ủ tóc.
Nghe nói ủ tóc thì hiệu quả cao hơn.
Cái này bình thường chỉ nên dùng thay cho dầu xả mỗi tuần một lần.
Nhưng nếu tóc hư tổn nặng thì dùng 2, 3 lần một tuần cũng được.
Tóc mình hiện tại đang xơ xác và hư tổn, nên mình sẽ dùng loại ủ tóc này.
Nàng bóp tuýp ủ tóc ra tay.
Mùi hương hoa ngọt ngào đến ngây ngất lại tỏa ra từ chất kem ủ.
"Hắn bảo là cứ thoa đều lên toàn bộ mái tóc, đặc biệt chú ý phần đuôi tóc hư tổn nặng, rồi để một lúc cho thấm là được. Phải chờ một lát nhỉ."
Sau khi thoa thật kỹ ủ tóc vào đuôi tóc, nàng ngâm mình xuống bồn tắm.
"Phù~"
Trong mùi hương dễ chịu của kem ủ tóc, nàng thong thả ngâm mình trong nước, chờ đợi một lúc.
"Chắc là được rồi nhỉ…"
Nàng xả sạch lớp ủ tóc trên mái tóc.
"Ủa? Ơ, ơ kìa, ơ kìa, ơ kìa?"
So với thứ này, chỗ xà phòng mình từng dùng từ trước đến giờ đúng là chẳng khác nào rác rưởi.
"Vì có tới 3 chai nên chắc sẽ không hết ngay đâu, nhưng trước khi chúng cạn kiệt thì mình phải nhờ cậu người thế giới khác đó đặt thêm mới được."
Sau khi bước ra khỏi bồn tắm, nàng dùng thủy ma pháp để làm khô toàn bộ nước trên cơ thể.
Rồi nàng nhận lấy bộ đồ ngủ từ tay vị hạ cấp thần đang hầu cận bên cạnh.
Sau khi thay bộ đồ ngủ rộng rãi, nàng chạm tay vào mái tóc đã khô của mình.
"Hiệu quả thật đáng kinh ngạc… Tóc mình vốn dĩ hư tổn và xơ xác đến thế, mà giờ đây đã trở nên mềm ẩm, vào nếp, lại còn bóng mượt và trơn láng nữa chứ. Cảm giác tay lướt qua mái tóc không chút vướng víu gì luôn…"
Dầu gội và kem ủ tóc, hiệu quả thật sự quá tuyệt vời.
Nhìn kết quả này thì chẳng còn gì phải nghi ngờ về công dụng của loại dầu xả dùng hàng ngày nữa.
Loại này thì nhất định không được để hết hàng.
"Không thể tin được đây chính là mái tóc từng hư tổn nặng nề của mình…"
Vì cảm giác mái tóc mình quá đỗi tuyệt vời, nàng cứ đưa tay lên vuốt ve mái tóc mãi không thôi.
"Mái tóc còn tỏa ra hương thơm dễ chịu vô cùng, đúng là tuyệt nhất."
Từ mái tóc, mùi hương hoa ngọt ngào say đắm từ dầu gội và kem ủ tóc thoang thoảng bay ra, lan tỏa khắp không gian.
"Ufufufu."
Ta nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra lúc nãy.
Vị hạ cấp thần hầu cận bên cạnh ta.
Bình thường cô bé đó vốn trầm tính và chẳng bao giờ nói những lời thừa thãi cơ mà.
Vậy mà riêng hôm nay, cô bé lại buột miệng lên tiếng như thể không kiềm chế được.
Sau khi ta tắm xong, cô bé nói với ta rằng "Mùi thơm tỏa ra thật sự rất dễ chịu…"
Rồi khi nhìn mái tóc của ta, cô bé còn tỏ vẻ ngạc nhiên mà hỏi rằng "Tóc của ngài bóng mượt và tỏa sáng quá. Ngài đã dùng gì vậy ạ?"
Nghe những lời đó, ta cảm thấy vô cùng hài lòng.
"Thực sự là, mái tóc của ta bây giờ đang rất bóng mượt và tỏa sáng mà nhỉ."
Phụ nữ thì đương nhiên là phải quan tâm đến điều đó rồi.
Nhất là với thứ có hiệu quả rõ rệt đến mức này.
Nhưng ta không thể tiết lộ về cậu người thế giới khác đó, nên ta chỉ trả lời là "Đó là bí mật".
Vì cô bé đã làm ta thấy vui, nên có lẽ chia cho một ít xà phòng từ thế giới khác cũng không sao.
"Mà dù thế nào đi nữa, hương thơm này thật tuyệt vời…"
Ta ngây ngất trong mùi hương hoa ngọt ngào tỏa ra từ chính cơ thể mình.
Cậu người thế giới khác đó từng nói rằng, tùy vào chất tóc và kết quả mong muốn mà dầu gội, dầu xả hay kem ủ tóc đều có rất nhiều loại khác nhau, không biết liệu tất cả chúng đều có mùi thơm tuyệt vời như thế này không nhỉ?
Nếu đúng là vậy thì thật đáng mong chờ.
Hiệu quả của nó thì chỉ cần dùng một lần thôi là ta đã cảm nhận rõ rệt rồi.
Những thứ lấy được từ cậu người thế giới khác đó thì chắc chắn là không có gì phải chê rồi.
Sưu tầm đủ loại dầu gội, dầu xả và kem ủ tóc với nhiều hương thơm khác nhau cũng là một ý hay đây.
"Ufufu. Tiếp theo nên chọn món gì đây nhỉ."
Vừa đắm chìm trong những suy nghĩ về việc nên đặt hàng gì tiếp theo, vừa tận hưởng tâm trạng tuyệt vời giữa làn hương hoa ngọt ngào say đắm, Nữ thần Kishar chìm vào giấc ngủ.
Ta ngây ngất trong mùi hương hoa ngọt ngào tỏa ra từ chính cơ thể mình.
Vừa đắm chìm trong những suy nghĩ về việc nên đặt hàng gì tiếp theo, vừa tận hưởng tâm trạng tuyệt vời giữa làn hương hoa ngọt ngào say đắm, Nữ thần Kishar chìm vào giấc ngủ.


