"Dù ai cũng có thể học phép thuật, nhưng rõ ràng những người được nhận 『Gift』 từ Ma Pháp Thần Magis-sama sẽ có thể sử dụng phép thuật mạnh mẽ hơn hẳn những ma pháp sư bình thường. Chẳng hạn như khả năng
[Nhân Đôi Ma Lực]
hay
[Vô Niệm Chú]
(Không cần đọc chú)."
Vừa nghe thầy Strum giảng bài, tôi vừa gật gù (fumu fumu) nhớ lại các kiến thức về thuộc tính.
Con người ở thế giới này ai cũng sở hữu ma lực, dù ít hay nhiều.
Ma lực đó được chia thành sáu thuộc tính cơ bản là Hỏa - Thủy - Thổ - Phong - Quang - Ám, cùng với các thuộc tính Đặc thù khác, và mức độ tương thích (độ thích ứng) của mỗi người đối với từng thuộc tính là khác nhau.
Dù không có thuộc tính nổi trội thì cũng không có nghĩa là hoàn toàn "tịt ngòi" phép thuật. Nếu được dạy dỗ đàng hoàng thì trẻ con cũng có thể sử dụng được những ma pháp sinh hoạt cơ bản.
"Mức độ tương thích với các thuộc tính này cũng có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào 『Gift』 mà một người được ban tặng. Tiểu thư Estelle nhận 『Gift』 từ Thánh Nữ Thần Holy-sama nên có lẽ sẽ thiên về thuộc tính Đặc thù là Thánh thuộc tính. Còn Sakuriel-sama nhận 『Gift』 từ Triệu Hồi Nữ Thần Samonia-sama thì dự đoán sẽ có chỉ số cao ở Ám thuộc tính."
Ối chà… Ám (Bóng tối). Thuộc tính Ám sao… Nghe ấn tượng không được tốt đẹp cho lắm…
Ở thế giới này, phép thuật thuộc tính Ám chủ yếu xoay quanh các kỹ năng như Triệu hồi, thao túng Thời gian - Không gian, và điều khiển Tinh thần thì phải. Ma pháp 『Đám Mây Ngủ Gật (Sleep Cloud)』 cũng là thuộc tính Ám.
Cha và Mẫu hậu cũng nhận được 『Gift』 từ Thời Không Nữ Thần, nên chắc mức độ tương thích với Ám thuộc tính của họ rất cao. Có lẽ khi nào rảnh tôi phải nhờ cha mẹ dạy cho mấy phép hệ Ám mới được.
"Để kiểm tra mức độ tương thích với từng thuộc tính, chúng ta sẽ sử dụng Quạt Ma Tinh (Ma Tinh Phiến) này."
Nói rồi, thầy Strum lấy từ trên bàn ra một vật trông giống như một bó thanh gỗ mỏng. Khi thầy mở nó ra, nó xòe rộng thành hình quạt y hệt như một chiếc quạt giấy (Sensu).
Tại phần gốc - nơi bảy thanh gỗ mỏng gắn kết lại với nhau - có đính một viên ngọc trong suốt như pha lê.
"Khi cầm vào đây và nhẹ nhàng truyền ma lực vào…"
Thầy Strum nắm lấy phần ngọc pha lê của chiếc quạt, và các thanh gỗ bắt đầu nhuộm bảy sắc cầu vồng rực rỡ.
Từ phần gốc nơi thầy đang cầm, các dải màu tỏa ra (phóng xạ) dọc theo từng thanh gỗ về phía đầu quạt. Tuy nhiên, mức độ vươn dài của các màu lại khác nhau. Ba màu Đỏ, Xanh Lam và Xanh Lục vươn dài đến khoảng bảy phần mười thanh quạt, trong khi các màu khác chỉ nhích lên được một chút xíu từ phần gốc.
"Như các vị thấy, điều này chứng tỏ tôi có độ tương thích cao với Hỏa, Thủy và Phong, còn các thuộc tính khác thì không cao lắm."
Ra là vậy. Màu sắc tượng trưng cho thuộc tính mà bản thân phù hợp sẽ vươn dài ra. Hỏa - Thủy - Thổ - Phong - Quang - Ám - Đặc thù tương ứng với các màu phát sáng là Đỏ - Xanh Lam - Nâu - Xanh Lục - Vàng - Tím - Trắng.
"Vậy tiểu thư Estelle thử trước nhé."
"V-Vâng ạ."
Estelle nhận lấy Quạt Ma Tinh từ tay thầy Strum, nhắm mắt lại và truyền ma lực vào.
Đúng như lời thầy dự đoán, màu Trắng của thuộc tính Đặc thù lập tức phóng thẳng một mạch lên đến tận đầu quạt.
"Quả nhiên thuộc tính Đặc thù của tiểu thư vượt trội hơn hẳn. Gần như chắc chắn đó là Thánh thuộc tính. Các thuộc tính khác tôi nghĩ tiểu thư cũng có thể nhanh chóng sử dụng được các phép thuật cấp thấp."
Trên chiếc quạt của Estelle, ngoài màu Trắng ra thì các thuộc tính khác cũng vươn dài được khoảng một phần ba. Nghĩa là cậu ấy có thể dùng được toàn bộ các thuộc tính sao? Đúng là đẳng cấp của Nữ chính có khác.
"Tiếp theo, xin mời Sakuriel-sama."
"Vâng."
Tôi nhận lấy Quạt Ma Tinh từ Estelle và truyền một luồng ma lực nhẹ vào. Quả nhiên, màu Tím của Ám thuộc tính lập tức vọt lên, ngay sau đó là màu Trắng của thuộc tính Đặc thù cũng lao vút lên tương tự.
Tuy nhiên, năm thuộc tính còn lại thậm chí còn thấp hơn cả của Estelle, chỉ phát ra ánh sáng yếu ớt le lói. Cái này có nghĩa là…
"Thuộc tính Ám thì tôi đã đoán trước được, nhưng không ngờ ngài cũng có độ tương thích khổng lồ với thuộc tính Đặc thù…"
Thầy Strum chống cằm lầm bầm.
Thuộc tính Ám chắc chắn là nhờ ân huệ của Triệu Hồi Nữ Thần Samonia-sama, còn thuộc tính Đặc thù có lẽ là do
[Thánh Kiếm]
chăng…? Tôi đoan chắc sức mạnh của nó là Thánh thuộc tính. Hoặc biết đâu là nhờ sự bảo hộ (gia hộ) của Cửu Nữ Thần cũng nên.
"Năm thuộc tính kia gần như không phát sáng, điều này có nghĩa là…"
"Đúng vậy… Với mức độ tương thích này, tôi e rằng việc sử dụng cả những phép thuật cấp thấp cũng sẽ rất khó khăn. Dù tôi nghĩ ngài vẫn có thể dùng được ma pháp sinh hoạt."
A, y như rằng? Nhưng ma pháp sinh hoạt thì chỉ là mấy thứ như
[Đánh Lửa (Ignition)]
hoạt động y như một cái bật lửa tạo mồi lửa, hay
[Tạo Nước (Aqua Create)]
rót ra một cốc nước thôi đúng không? Tiện thì tiện thật đấy, nhưng mà…
Xem ra tôi hoàn toàn vô duyên (không có tài năng) với con đường trở thành một ma pháp sư xịn sò rồi.
Về cơ bản, chất lượng và dung lượng ma lực có tính di truyền ở một mức độ nào đó. Đó cũng là lý do tại sao giới quý tộc lại có nhiều ma pháp sư xuất chúng.
Bản thân tôi cũng mang trong mình dòng máu Hoàng tộc, nên xét về mặt chất lượng và dung lượng ma lực, nghe nói tôi đứng trên mức trung bình so với bạn đồng trang lứa.
Nhưng riêng về độ tương thích (thuộc tính) thì đành bó tay chịu trói. Đã cất công chuyển sinh vào một thế giới Fantasy thế này, tôi cũng muốn được bắn phép bùm bùm chứ bộ.
Thầy Strum chỉ sử dụng được ma pháp hệ Hỏa, Thủy, Phong và ma pháp sinh hoạt, nên những ma pháp thuộc hệ Ám và hệ Đặc thù tôi đành phải nhờ người khác dạy vậy.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thuộc tính Đặc thù vốn rất hiếm người sở hữu, nên thông thường bản thân phải tự mày mò (tự lực cánh sinh) là chính.
Hôm nay, trước mắt tôi và Estelle sẽ cùng nhau luyện tập phép
[Tạo Nước]
"A,
[Tạo Nước]
."
Khi Estelle kích hoạt ma pháp sinh hoạt, vài giọt nước
toong toong
rơi xuống chiếc cốc đặt trên đĩa. Kiểu như "Hình như trời đang mưa thì phải?" thôi. Bấy nhiêu đây nước sao mà đủ uống được.
"Lần đầu làm được thế này là quá xuất sắc rồi. Việc tạo ra một vật thể từ hư không (số 0) là một việc khá khó khăn."
"Có bí quyết (tips) nào không thưa thầy?"
"Vẫn là phải rèn luyện nhiều lần thôi. Tiểu thư Estelle, lần tới hãy tập trung ý thức (tưởng tượng) sao cho tạo ra lượng nước nhiều hơn bây giờ nhé."
"V-Vâng ạ.
[Tạo Nước]
."
Lần thứ hai Estelle thi triển ma pháp, nước rơi
tách tách tách
xuống cốc, cỡ như ai đó lỡ tay làm đổ một ít nước ra ngoài. Ồ, lượng nước tăng lên rồi kìa.
"Giới hạn của
[Tạo Nước]
là tạo ra một lượng nước vừa đầy một cốc. Vì vậy, khi nào tiểu thư có thể tạo ra được ngần ấy nước, thì có thể coi như đã thành thạo (master) được phép này rồi."
Lượng nước Estelle tạo ra mới chỉ được khoảng một phần tư cốc. Chắc cậu ấy sẽ thành thạo nhanh thôi.
"Vậy xin mời Sakuriel-sama thử sức."
Tôi tập trung ma lực hướng vào chiếc cốc đặt trên đĩa trước mặt. Hình ảnh (Image) tưởng tượng sẽ là gom độ ẩm trong không khí lại… Kiểu như để một miếng bọt biển hút no nước rồi vắt mạnh một cái…
"
[Tạo Nước]
."
Ngay khi tôi đọc chú kích hoạt, nước ào ào trút xuống chiếc cốc, và khi nước vừa dâng lên bằng miệng cốc thì dừng lại ngay tắp lự.
"Thành công ngay trong lần thử đầu tiên… Quá đỗi tuyệt vời. Có vẻ như Sakuriel-sama đã thành thạo được phép này rồi."
"Tuyệt quá! Sakuriel-sama! Ngài làm cách nào vậy ạ!?"
Thầy Strum không giấu nổi sự thán phục, còn Estelle thì hào hứng reo lên hỏi. Có phải cái này không nhỉ? Rằng phép thuật phụ thuộc vào trí tưởng tượng (Hình ảnh - Image)?
Thế là tôi giải thích cặn kẽ những hình ảnh mà mình vừa liên tưởng trong đầu cho Estelle nghe. Và kết quả là trong lần thử
[Tạo Nước]
tiếp theo, Estelle cũng thành công rót đầy một cốc nước. Quả nhiên khi thi triển phép thuật, khả năng tưởng tượng là vô cùng quan trọng.
Sau đó, chúng tôi học thêm các ma pháp sinh hoạt khác như:
[Đánh Lửa]
để nhóm lửa,
[Chiếu Sáng (Light)]
để thắp sáng xung quanh,
[Thổi Gió (Blow)]
để tạo luồng gió mát,
[Tạo Đá (Stone Create)]
để tạo ra một khối gạch nhỏ, và
[Trấn An (Calm Down)]
để làm dịu tâm trí đối phương.
Khi trực tiếp sử dụng, tôi mới thấm thía rằng nếu không có độ tương thích phù hợp thì việc xài phép thuật đúng là cực hình.
Ví dụ, nếu muốn bơm đầy một bồn tắm nước, tôi sẽ phải kích hoạt phép
[Tạo Nước]
không biết bao nhiêu lần cho đủ, trong khi một ma pháp sư hệ Thủy chuyên nghiệp chỉ cần vẩy một phát
[Quả Cầu Nước (Water Ball)]
là xong.
Vì độ tương thích của mỗi người là khác nhau, nên đành coi đây là bản sắc cá nhân (cá tính) thôi.
Người có độ tương thích với nhiều thuộc tính sẽ theo con đường ma pháp sư chuyên nghiệp, còn người không có năng khiếu thì cứ sống một cuộc đời không phụ thuộc vào phép thuật.
Hơn nữa, người dân ở khu ổ chuột hầu như chẳng ai xài được cả ma pháp sinh hoạt. Ngay cả việc cảm nhận ma lực trong cơ thể mình họ còn chẳng làm được thì nói gì đến chuyện dùng phép thuật.
Bà lão dược sư đã nuôi nấng tôi hồi trước là một dược sư chuyên điều chế Ma pháp dược (Potion) bằng ma lực, nên chắc chắn bà biết cách vận dụng ma lực. Có lẽ bà cũng dùng được ma pháp sinh hoạt. Dù tôi chưa thấy bà dùng bao giờ.
Ma pháp sinh hoạt có thì tiện, mà không có thì thiếu gì thứ thay thế cơ chứ. Không có
[Đánh Lửa]
thì xài đá lửa, không có
[Chiếu Sáng]
thì đốt nến là xong.
Mà thôi, đến lúc cấp bách chắc chắn nó sẽ hữu dụng nên tôi cứ học cho đàng hoàng vậy.
Tiếp đó, thầy Strum bắt đầu dạy cho Estelle những phép thuật cấp thấp.
Vì chỉ dùng được ma pháp sinh hoạt nên tôi đành ngồi nhìn. Mấy thuộc tính Ám và Đặc thù của tôi thầy Strum có dạy được đâu.
Vốn dĩ thầy Strum là gia sư dạy các môn văn hóa, nên việc dạy phép thuật lần này vốn đã nằm ngoài chương trình rồi.
Thế mà thầy vẫn hào phóng nhận lời, bảo rằng với các ma pháp sinh hoạt và các thuộc tính tương đồng với thầy, thầy sẽ dạy cho chúng tôi hết khả năng. Chắc chắn tôi phải bảo Cha trả thêm tiền làm ngoài giờ (làm thêm) cho thầy mới được.
"
[Quả Cầu Nước]
!"
Một khối nước to bằng quả bóng rổ đang lơ lửng bập bềnh trước mặt Estelle. Oa, đỉnh quá! Kích thước này đúng là ăn đứt phép
[Tạo Nước]
Estelle đang điều khiển quả cầu nước đó bay lượn sang trái sang phải. Ơ kìa, cậu định làm gì nó thế? Chúng ta đang ở trong phòng đấy nhé…
"Tiểu thư Estelle, hãy điều khiển nó ra ngoài cửa sổ đi."
"V-Vâng ạ!"
Estelle từ từ đẩy quả cầu nước ra ngoài qua khung cửa sổ mà thầy Strum đã mở sẵn. Cơ thể cậu ấy cũng phải di chuyển theo quả cầu nước, chắc là do nếu khoảng cách quá xa thì sẽ mất quyền kiểm soát (không điều khiển được) chăng?
Xoảng
, quả cầu nước văng ra khỏi cửa sổ và rơi ụp xuống nền tuyết bên ngoài.
"Phù…"
"Làm tốt lắm. Luyện tập thêm một chút nữa, tiểu thư có thể phóng quả cầu nước đi như ném một quả bóng vậy.
[Quả Cầu Nước]
có thể dùng khối lượng của nó để công kích kẻ địch, hoặc dùng để dập tắt hỏa hoạn. Nếu đạt đến độ kiểm soát tuyệt đỉnh (xuất thần), tiểu thư thậm chí có thể bọc nó quanh đầu kẻ thù để khiến hắn ngạt thở đấy."
Ngạt thở á… Cách dùng đó tàn nhẫn (dark/edgy) quá đi…
Nhưng mà, ngay cả một phép thuật cấp thấp nếu biết cách ứng biến thì cũng trở thành một vũ khí đáng gờm nhỉ. Đúng là thứ gì cũng tùy thuộc vào cách sử dụng (cách xài).


