Cuộc chiến với Ceres vẫn tiếp tục.
Hắc Dạ Kiếm vốn dĩ không thể phá hủy bộ giáp của Ceres, nhưng thanh kiếm của Claire lại dễ dàng xuyên qua phòng thủ của Ceres.
Nhờ đòn tấn công phối hợp giữa Yurai và Claire, những vết thương trên người Ceres càng ngày càng nhiều.
(Claire cũng mạnh thật đấy, nhưng thanh bảo kiếm Gean(Elegant Flame) kia cũng là một món đồ đáng gờm đấy chứ… Giờ có lấy lại thì mình cũng chẳng định lấy, Đối với mình mà nói quả thật nó là một món vũ khí tốt nhưng nếu không biết dùng thì cũng chỉ là đồ bỏ đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tiếc thật.)
Yurai dùng ‘Hắc Dạ Kiếm’ khiến Ceres phân tâm đang không còn dư sức nữa, còn Claire thì chớp lấy sơ hở để tấn công. Cứ thế lặp đi lặp lại như vậy, Ceres dần dần yếu đi.
Có thể làm cô ta suy yếu đến mức này, nhưng vẫn chưa thể tung ra đòn đứt điểm. Ceres dường như cũng biết rõ những vị trí mà nếu bị tấn công vào sẽ rất nguy hiểm, nên cô luôn khiến đòn tấn công của Claire lệch khỏi quỹ đạo những chỗ hiểm.
(Mình còn chiêu nào chưa sử dụng không nhỉ? Ma thuật của mình khó mà có tác dụng với cô ta…)
Dù sử dụng Gây đau đớn(Pain) lần nữa, nhưng vẫn không có hiệu quả. Sử dụng ‘Điều khiển Rối’ để ngăn cử động của cô ta cũng không được. Tha Hóa Tâm Trí (Mental Corruption) cũng bị đánh bật lại.
(Kẻ sử dụng thuộc tính Ánh sáng đúng là phiền phức thật. Thật sự rất khó đối phó. Áp sát rồi Hấp Thu ma lực? Nhưng nếu muốn ‘Hấp Thu’ thì phải tới gần hơn nữa. Phạm vi hiệu quả nhiều nhất cũng chỉ khoảng hai mét. Muốn nhanh chóng kết thúc thì phải chạm vào người cô ta. Mình thì không giỏi cận chiến, sơ suất áp sát có khi bị chém đầu mất… À, mình còn có kĩ năng ‘Cường Hóa Tùy Tướng’(Servant Enhancement) mà. Claire là đối tượng có thể thử nghiệm. Chỉ là trước giờ chưa cần thiết phải dùng nên mình cũng quên mất kĩ năng này.)
Đúng lúc Yurai định cường hóa Claire.
Trong khoảnh khắc, Ceres loạng choạng. Claire không bỏ lỡ sơ hở ấy, tung một đòn đâm nhắm vào điểm hiểm.
Không biết đó có phải cái bẫy để dẫn dụ Claire hay không, Ceres dễ dàng gạt thanh kiếm của Claire sang một bên, rồi nhắm vào cổ cô.
Yurai lập tức điều khiển Hắc Dạ Kiếm, đánh lệch thanh kiếm của Ceres. Cổ Claira bị chém sứt vài milimet, nhưng không hề bị chém dứt đầu.
Ngay trước khi Claire lập tức phản công…
Ceres phun ra một ngụm máu rồi quỳ xuống.
“…Hả?”
Trong giây lát. Yurai bối rối, nhưng chợt phát hiện ra một thanh kiếm đang xuyên qua từ bụng Ceres. Người đang cầm thanh kiếm đó là Gilka.
Gilka để giữ nguyên thanh kiếm đó trong bụng Ceres, rồi dùng thanh kiếm còn lại đâm vào lưng cô ta. Ceres ngã gục xuống, không còn cử động nữa.
Nếu cô ấy định giết thì lẽ ra sẽ nhắm vào cổ, nhưng việc đâm vào người có lẽ là để ngăn đối phương cử động.
“…Ta còn tưởng cô chạy trốn đâu rồi chứ, hóa ra chỉ ăn hôi khi đối phương mất cảnh giác nhất. Cô đúng là đồ gian xảo.”
“T-Tôi chỉ mất cảnh giác thôi mà. Con người ai cũng sẽ vậy cả, chỉ khi nào thời cơ đến thì mới tập trung cao độ được.”
“Gilka có Kỹ năng Ẩn Thân hay gì đó à?”
“Đại khái là vậy. Một kỹ năng chẳng ra gì, nhưng trong thực chiến thì hữu dụng lắm.”
“Ra là thế. Thanh kiếm đó có vẻ cũng khá đặc biệt nhỉ.”
“Vâng.”
“…Sau này chắc sẽ còn nhiều kẻ như thế này, nên có lẽ chúng ta cần phải thảo luận và nói chuyện đàng hoàng cũng như tìm hiểu chiến lực mỗi người nhỉ.”
Vừa nói, Claire vừa bình thản chém đứt cánh tay phải của Ceres từ phần bắp tay.
“ƯAAAAAA!!”
(…Hả? Cái gì thế? Cô ấy đột nhiên làm gì thế?)
Trong lúc Yurai vẫn còn ngây người, Claira chém nốt cả cánh tay trái. Ceres lại la lên đau đớn. Biểu cảm trên khuôn mặt cô ta nhăn nhó một cách méo mó mà một người phụ nữ không nên có.
“Ờ thì… Claire này?”
“Có chuyện gì thế ạ?”
Claire trả lời với vẻ mặt cực kỳ Điềm tĩnh, lần cô này chém đứt luôn chân phải của Ceres từ phần đùi trở xuống.
“ÁAAAAAA!!”
“Ồn ào quá. ngậm miệng lại.”
Claire tàn nhẫn giẫm mạnh lên mặt Ceres. Có lẽ sống mũi của cô ta đã bị gãy, khuôn mặt Ceres càng méo mó hơn.
Trong lúc Ceres còn đang mơ màng, Claire lại tiếp tục chém đứt chân trái của cô ta. Ceres phát ra một tiếng hét không thành lời.
“Ờm… Claire?”
“À, đợi một chút, Ngài Yurai. Tôi phải cầm máu cho cô ta không chết đã.”
“Ừm…”
Yurai đang tự hỏi Claire sẽ cầm máu bằng cách nào thì… Thanh kiếm trong tay Claire bùng lên ngọn lửa dữ dội.
Cô áp ngọn lửa đó vào phần vết thương ở chân phải của Ceres. Tiếng xèo xèo vang lên, như tiếng thịt đang bị nướng cháy vậy.
“ÁGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!”
“Ồn quá, câm ngay.”
Claire lại giẫm lên mặt Ceres.
Sau khi Ceres im lặng hơn một chút, Claire tiếp tục cầm máu cho cô ta.
Thịt bị đốt cháy. Một mùi khét khó chịu lan tỏa ra xung quanh. Tiếng hét của Ceres lại vang vọng.
“Đã bảo là câm ngay.”
Sau khi cầm máu xong, Claire lại giẫm lên mặt Ceres. Tiếng của Ceres im bặt hoàn toàn, dù vẫn còn ho sặc sụa.
“Vậy, Yurai. ngài vừa gọi tôi à?”
“…Claire, ta không biết rằng cô cũng làm chuyện tàn nhẫn như vậy cơ đấy.”
Có vẻ Claire cũng không có ý định giết cô ta, nhưng quả thực hành động này khiến người ta cảm nhận được một sự biến chất đáng kể.
“…Đó là lỗi của cô ta vì đã nhắm vào Ngài Yurai. Cô ta nên biết ơn vì mình vẫn chưa bị giết.”
(Ừm? Claire tức giận vì mình bị nhắm đến sao? Cô ấy coi trọng mình đến vậy từ bao giờ thế?)
Yurai tò mò về tâm trạng của Claire, nhưng cô nghĩ rằng nếu chỉ ra điều gì đó không đúng, có thể nó sẽ thành một lời nhận xét không cần thiết, nên cô đã quyết định giữ im lặng.
Sau đó, Gilka nhún vai bước tới nói: “Yurai-sama, chúng ta nên xử lý cô ta thế nào đây? Tôi đã nghĩ chúng ta không thể giết được cô ta, nhưng bây giờ thì giết cô ta dễ như ăn bánh.”
“Đừng có nói chuyện giết người nhẹ nhàng như bông hồng vậy chứ. Sau này chắc vẫn còn nhiều kẻ địch mạnh hơn nữa đấy. Quy tắc của ta là cố gắng không giết họ nếu không cần thiết.”
“Đã hiểu. Nhưng tôi xin lỗi Yurai-sama. Tôi đã nói sẽ bảo vệ ngài vậy mà lại bị đánh văng đi.”
“Đừng bận về chuyện đó. Nhờ thế mà cô mới có thể đánh lén lúc cô ta sơ hở mà.”
“Cảm ơn ngài đã hiểu cho. Nhưng mà, tôi cũng thấy mình thật đáng hổ thẹn. Tôi vốn nghĩ mình cũng khá mạnh, nhưng xem ra vẫn còn phải cố gắng nhiều.”
“Cô ta là Bậc Nhất mà, đúng không? Cũng không thể trách cô được. Đúng rồi… nhân lúc này, có nên khiến cô ta không thể tấn công chúng ta được nữa không?”
Ceres vẫn còn một chút ý thức. Tuy nhiên, vì bị thương khá nặng nên lớp phòng thủ bằng Quang ma thuật cũng đã hoàn toàn biến mất.
“Ng… ngươi… định làm… gì…”
“Chỉ là một chút thử nghiệm ‘Điều Khiển Tâm Trí’(Mental Manipulation) thôi. Yên tâm đi. Ta sẽ không làm gì đến mức phá hủy nhân cách của cô đâu. Chỉ đơn giản là khiến cô không thể tấn công chúng ta nữa thôi~”
Yurai dùng tay phải của mình chạm vào trán Ceres.
“Điều Khiển Tâm Trí(Mental Manipulation).”
Ma thuật được kích hoạt, tạo ra một sự ràng buộc trong tâm trí Ceres.
Đó là một sự ràng buộc khiến cô ta không thể tấn công Yurai, Claire, Gilka, và những người khác đang ở trong thị trấn Grimoire, cũng như chính thị trấn.
Ngay cả khi cô ta cố gắng tấn công, cơ thể sẽ tự động ngừng hoạt động và ma thuật cũng không thể sử dụng. Ngoài ra, nếu bản thân cô ta có một loại ma thuật nào đó có thể giải trừ sự ràng buộc này, cô ta cũng không thể sử dụng nó.
(…Hửm? Chẳng lẽ ‘Điều Khiển Tâm Trí’(Mental Manipulation) còn có hiệu quả tương đương hoặc thậm chí vượt trội hơn cả ma thuật nô lệ sao? Mà thôi để sau tính vậy. Tốt nhất mình không nên nói ra chuyện này. Mình sợ phản ứng của mọi người lắm…)
“…Được rồi. Có lẽ nếu nhờ Thánh Nữ thì có thể giải trừ được đấy, nhưng trước mắt như vậy là xong rồi~”
“…Ư. Tao… sẽ… giết… mày…”
“Không. Ta không muốn đánh nhau với cô nữa. Gilka, giờ rút kiếm ra được rồi đấy. Ta cũng muốn trả tay chân lại cho cô ta lắm, nhưng mà…”
Yurai nhìn Claire. Claire lắc đầu.
“Vết thương này không thể chữa lành ngay được. Không chỉ bị chém đứt, mà vết thương còn bị đốt thành than. Dù dùng ‘thuốc hồi phục’(Potion) cũng phải mất mười ngày. Nếu là loại cao cấp thì lại là chuyện khác… nhưng không cần phải dùng nó cho kẻ này.”
“Vậy à… Thế thì hãy chịu đựng khoảng mười ngày đi. Dù sao cũng là cô tự tiện tấn công chúng ta trước mà, nên cứ coi như đây là quả báo đi, đó là chuyện đương nhiên thôi.”
Ceres không đáp lại. Cô ta chỉ có thể nhăn mặt với vẻ tức nghẹt.
“À, cổ Claire không sao chứ? Lúc nãy cô bị chém mà…”
“Không sao đâu. Vết thương khá nông. Chỉ là vết thương hồi phục hơi chậm… Đòn tấn công thuộc tính Quang quả nhiên là độc dược…”
Máu của Claire vẫn rỉ xuống từ cổ. Undead mặc dù có khả năng hồi phục cao hơn con người bình thường, nên đối với một vết cắt nhẹ mà đến giờ vẫn chưa thể cầm máu được đúng là một tình trạng bất thường.
“Có cách nào hồi phục nhanh hơn không?”
“Có lẽ nếu Yurai truyền năng lượng ma thuật(ma lực) vào tôi thì có thể sẽ khỏi ngay.”
“Ồ? Thật vậy sao?”
“Ma lực của Ngài đối với tôi đó có lẽ là một liều thuốc hồi phục đấy. chắc vậy”
“Cô biết rõ thật đấy.”
“Không phải là biết. Chỉ là tôi cảm thấy như vậy thôi. Khi ngủ cùng ngài, cơ thể tôi luôn cảm thấy khỏe khoắn một cách kỳ lạ, nên tôi đoán ma lực của ngài đã vô tình tác động lên tôi như một liều thuốc vậy.”
“À, thì ra là vậy? Thế thì thử xem sao.”
Yurai đặt tay lên vết thương của Claire.
Ở phía trên xương quai xanh bên phải đó có một vết cắt rộng khoảng năm centimet.
(Truyền ma lực vào sao. Như thế này nhỉ?)
“Ừm~”
“Hửm? cô Không sao chứ?”
Đột nhiên Claire phát ra một tiếng rên khá đáng yêu.
“…Không có gì.”
“Vậy à? Thế thì tốt.”
Yurai tiếp tục truyền Năng lượng ma thuật(ma lực) vào, vết thương của Claire dần dần khép lại. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nó đã hoàn toàn lành lại như cũ.
“Tốt quá. Giờ ổn rồi chứ?”
“…Cảm ơn ngài. Cơn đau của tôi cũng đã hoàn toàn biến mất rồi.”
Trong lúc Yurai thở phào nhẹ nhõm, Gilka lên tiếng: “Nhân tiện Yurai-sama ơi, cái thứ ở trên kia thì xử lý thế nào ạ?”
“Hửm?”
Yurai ngẩng đầu lên nhìn.
Đó là một con chim khổng lồ, có lẽ nó là thú cưỡi của Ceres đã đưa cô tới đây, nó hiện tại vẫn đang bay vòng vòng trên không trung.
“Hay là làm thịt nó đi, rồi mọi người cùng nhau ăn nhỉ?”
“…Thôi, tha cho nó đi. Nếu nó chỉ có thể bay vòng vòng như vậy thì chắc cũng không phải mối đe dọa gì đâu. Ceres, cô muốn chúng ta làm gì với nó? Nếu cứ mặc kệ thì nó có tự bay đi không?”
Ceres vẫn không đáp lại.
“Thôi, kệ vậy. Cứ để nó vậy đi. Trước tiên đưa Ceres về lâu đài đã. Sau đó cứ để mặc cô ta ở đó cho đến khi vết thương lành lại đã. Gilka, mang theo cô ta.”
“Đã rõ!”
Gilka bế Ceres lên. Còn phần tay chân còn lại thì Yurai và Claire cùng nhau mang đi.


