Sau khi đòn tấn công của ‘Quả cầu lửa’(Fireball) biến mất, một người phụ nữ tóc vàng từ trên không đáp xuống mặt đất.
Cô mặc một bộ giáp bạc trắng khác với Thánh hiệp sĩ, mũ giáp của cô chỉ có che phần đầu nên vẫn có thể nhìn rõ gương mặt.
Trông cô khoảng đâu đó hai mươi tuổi, đôi mắt sắc lạnh rất dễ để lại ấn tượng mạnh. Tay phải thì cầm một thanh kiếm màu vàng kim, tay trái cầm một chiếc khiên tròn bằng bạc.
Nhìn qua thì giống một hiệp sĩ hơn là một kiếm sĩ, nhưng xem ra cô cũng có thể sử dụng ma thuật.
Yurai ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời.
Một con chim khổng lồ với bộ lông màu xanh da trời đang tao nhã lượn vòng trên không.
Có lẽ cô ta đã cưỡi nó tới đây.
"…Né được sao. Phản ứng cũng nhanh đấy."
"…Cô là ai?"
Gilka đặt Yurai xuống, đồng thời rút hai thanh kiếm bên hông ra.
"Mạo hiểm giả."
"Tên ta là Celes."
"Ta đến đây theo ủy thác tiêu diệt một con ma vật hung ác đã xuất hiện ở gần phương Bắc."
"…Celes?"
Dường như Gilka đã từng nghe qua cái tên ấy.
Sắc mặt cô lập tức trở nên nặng nề.
"…Celes là ai vậy?"
"…Là một trong số rất ít Mạo Hiểm Giả Bậc Nhất."
"Hơn nữa, cô ta còn cực kỳ thành thạo Quang thuộc tính."
"Mặc dù Quang thuộc tính tuy không khắc chế ma vật như Thánh thuộc tính, nhưng đối với Yurai-sama… nó vẫn là một mối nguy rất lớn."
"Gì cơ? Vừa gặp đã đụng độ loại người này rồi à?"
"…Liệu ta có chết không?"
"Tôi sẽ không để ngài chết."
"Tôi sẽ bảo vệ ngài."
"Ôi chao~… Cô nói nghe ngầu thật đấy."
"Không khéo ta phải lòng cô mất~."
"Làm ơn xin đừng."
"Nếu Claira mà biết. Thì cô ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ~"
"Hửm? Sao tự nhiên lại nhắc tới Claira?"
"À, về chuyện đó thì…"
Cuộc trò chuyện của hai người bị Celes cắt ngang.
"Con ma vật kia."
"Ta không cảm nhận được năng lượng ma thuật(ma lực) của ngươi, nhưng nếu có thể sử dụng ma thuật che giấu hoàn hảo đến mức vậy…"
"…Thì chắc chắn ngươi chính là mục tiêu cần phải bị tiêu diệt."
"Ta sẽ giết ngươi."
Ngay khoảnh khắc tiếp theo—
Vút!
Celes đạp mạnh xuống đất lao tới.
Tốc độ của cô nhanh đến mức Yurai chỉ kịp nhìn bằng mắt.
Thế nhưng…
Keng!!
Gilka dùng hai thanh kiếm đỡ trọn nhát chém ấy.
"Thú nhân."
"Đừng có cản đường ta."
"Nếu muốn nhắm vào Yurai-sama…"
"Thì phải bước qua xác tôi trước!"
"Ngươi định đứng về phía ma vật sao?"
"Hay là bị nó thao túng rồi?"
"Tôi chẳng bị ai thao túng cả!"
"Tôi bảo vệ Yurai-sama bằng chính ý chí của mình!"
"…Tại sao?"
"Nói thật thì chính tôi cũng không rõ!"
"Nhưng…"
"Nếu là Yurai-sama…"
"Tôi có cảm giác rằng, ngài ấy sẽ thay đổi cả thế giới này."
"Một thế giới mà ngay cả những tên đạo tặc vô phương cứu chữa như bọn tôi…"
"…cũng có thể sống một cuộc đời lương thiện!"
"…Thật khó hiểu."
"Ngươi không phải mục tiêu của ta."
"Nhưng nếu vẫn cản đường…"
"Ta sẽ giết luôn cả ngươi."
"Làm được thì cứ thử xem!"
Celes lập tức dùng tấm khiên trên tay trái đập mạnh vào Gilka.
Rầm!
Gilka bị đánh văng hơn mười mét.
"Tiếp theo…"
"…Đến lượt ngươi."
"Gay Đau Đớn(Pain Infliction)."
"…Ư…"
Ngay khi Celes chĩa vũ khí về phía mình, Yurai cũng bắt đầu phản công.
Có lẽ vì sử dụng Ma Thuật hệ Quang nên Celes cũng sở hữu khả năng kháng Hắc Ma Thuật.
Gay Đau Đớn(Pain Infliction) chỉ khiến cô ta hơi khựng lại một chút mà thôi.
Không hộc máu.
Cũng không gục xuống.
(Dù hiệu quả tuy không lớn… Nhưng cứ tiếp tục đã.)
Yurai Triệu hồi hàng loạt ‘Hắc Dạ Kiếm’(Blade of Darkness) bao quanh người.
Đồng thời liên tục thi triển ‘Gay Đau Đớn’ (Pain Infliction) để bào mòn đối thủ.
Tuy không tạo ra thương tích rõ rệt…
Nhưng vẫn đủ khiến Celes khó lòng cử động.
Sau khoảng mười lần liên tiếp…
Cơ thể Celes bỗng tỏa ra ánh sáng.
Kể từ lúc đó…
Gay Đau Đớn (Pain Infliction) đã hoàn toàn mất tác dụng.
"…Hắc ma thuật lại có thể xuyên qua phòng ngự của ta sao…"
"Giờ thì ta cũng hiểu vì sao Thánh Hiệp Sĩ Đoàn lại bị tiêu diệt rồi."
"Này."
"Đừng đánh nữa được không?"
"Nếu cứ tiếp tục như thế…"
"Một trong hai chúng ta có thể sẽ bị thương đấy."
"Thay vì chiến đấu…"
"…Thì chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút đi?"
"Ta không có gì để nói với một con quái vật."
"Chết đi."
"Đúng là cứng đầu thật…"
Celes tiếp tục áp sát. Yurai buộc phải dùng những ‘Hắc Dạ Kiếm’ nghênh chiến.
Đó là những Thanh kiếm đủ sức chém đôi cả ma vật.
Thế nhưng, do thuộc tính khắc chế. Chúng lại không thể cắt đứt thanh kiếm lẫn tấm khiên của Celes.
Dẫu vậy…
Ánh sáng của Celes cũng không thể xóa bỏ những Thanh kiếm đó.
Có lẽ thứ ánh sáng kia đang chủ động dùng để phòng ngự các loại ma thuật tác động lên tinh thần.
Mà số lượng ‘Hắc Dạ Kiếm’ của Yurai lên tới hàng chục cái.
Trong khi đó Celes chỉ có một thanh kiếm duy nhất.
Bị vô số đòn tấn công dồn dập lao tới, Celes gần như không thể nhúc nhích nổi.
"…Phiền phức thật đấy."
"…Hỡi ánh sáng!"
Thanh kiếm của Celes lập tức bừng sáng.
Một nhát chém được vung ra.
Một lưỡi kiếm ánh sáng khổng lồ lao thẳng về phía Yurai.
"Hấp Thụ(Absorption)."
Ngay trước mặt cô xuất hiện một vòng tròn đen khổng lồ đường kính gần ba mét.
Lưỡi kiếm ánh sáng bị hút thẳng vào đó.
Biến mất không còn dấu vết.
"Cái gì?!"
"Này."
"Ít nhất thì cũng đừng đánh theo kiểu làm cả thị trấn bị vạ lây chứ."
"Nếu vừa rồi ta không hấp thụ đòn đó…"
"…thì có lẽ cả thị trấn đã bị phá hủy rồi."
"…Một kẻ có thể thản nhiên giết sạch cư dân nơi này…"
"…lại đi lo cho thị trấn sao?"
"Đúng là nực cười."
"Ta đã bảo đó chỉ là tai nạn rồi mà."
"Hơn nữa…"
"Thị trấn này có thể được tái thiết."
"Nếu cứ phá hết chúng thì rắc rối lắm."
"Tái thiết?"
"Một thị trấn của ma vật…"
"…không bao giờ có chuyện đó!"
"…Haizz."
"Đúng là cứng đầu thật."
"Quang thuộc tính bộ có lời nguyền gì khiến đầu óc ai cũng cứng nhắc như cô vậy à?"
"Làm gì có thứ lời nguyền như thế!"
Celes cưỡng ép vượt qua những thanh ‘Hắc Dạ Kiếm’ rồi lao thẳng tới Yurai.
Thanh kiếm của cô gần như đã chạm vào Yurai—
Đúng lúc ấy.
Một bóng người vụt lướt qua bên trái cô.
"À, Claire."
Claire rút thanh bảo kiếm Gaen(Elegant Flame) ra rồi vung một nhát chém.
Xoẹt!!
Lưỡi kiếm chém thẳng vào hông Celes.
Là do Thanh bảo kiếm Gaen(Elegant Flame) quá mạnh.
Hay vì thực lực của Claire quá cao.
Hoặc có lẽ là cả hai.
Bộ giáp bạc trên người Celes bị xé toạc ra.
Ngay cả bên hông cô cũng xuất hiện một vết thương khá sâu.
"…Ư!"
Celes chỉ khựng lại trong chốc lát rồi lập tức lấy lại thế đứng.
Cô dùng tấm khiên đỡ nhát chém truy kích từ phía sau của Claira.
Tuy đã đỡ được. Nhưng—
Rắc!
Tấm khiên vỡ làm đôi.
"…Chết tiệt!"
Celes lập tức bật lùi tạo khoảng cách.
"Thanh kiếm đó…"
"…là thứ gì?"
"Ngay cả trang bị làm bằng ‘Ngân Vương’ cũng bị chém đứt…"
Trước vẻ mặt đầy khó hiểu của Celes, Claire bình thản đáp lại: "Lẽ ra cô cũng phải từng nghe qua cái tên ấy rồi."
"Đây là Thanh Bảo Kiếm Gaen(Elegant Flame), bảo vật được truyền lại trong Hoàng tộc Rivalt."
"Tuy tôi chưa thể phát huy hết toàn bộ sức mạnh của nó."
"Nhưng nếu chỉ là chém đứt trang bị bằng Ngân Vương…"
"…Thì quá đủ."
"Thanh bảo kiếm Gaen…"
"Tại sao thứ đó lại ở đây…?"
"Xem ra…"
"Cô chưa biết được toàn bộ sự việc."
"Nếu cô có thể chịu lắng nghe thì tôi sẽ kể."
"Đổi lại…"
"Hãy từ bỏ ý định giết Yurai."
"Ta vẫn sẽ giết nó."
"Điều đó là không thể."
"…Vậy sao."
"Dù không phải Thánh Hiệp sĩ…"
"Thế mà cũng không chịu lắng nghe sao."
"Quả đúng là lời nguyền của Quang thuộc tính."
"Đã bảo là không có cái lời nguyền đó rồi mà!"
"…Tôi thì tin là có."
"Những người sử dụng Quang thuộc tính hoặc Thánh thuộc tính…"
"…Tin rằng, mình chính là công lý."
"Cứ như thể…"
"…Thần linh luôn dõi theo và đứng về phía họ."
"Và rồi…"
"…họ không còn nhìn thấy những gì ở xung quanh nữa."
"Tôi đã chứng kiến quá nhiều người như vậy rồi."
"Trừ một người duy nhất…"
"…Chắc có mỗi Emeralda mà thôi."
"Câm mồm."
"Nếu ngươi cũng là đồng bọn của nó…"
"…Thì ta sẽ chém luôn cả ngươi."
"À, chờ đã."
"Trước tiên tôi cần xác nhận một chuyện."
Claire giơ tay ra hiệu dừng lại rồi quay sang nhìn Yurai.
"Ngài Yurai."
"Tôi đã tới rồi đây…"
"Tôi có nên chiến đấu với cô ta không?"
"…Ừm."
"Chắc là có."
"Đó là mệnh lệnh sao?"
"…Ừm."
"…"
"Ừ thì, cô cứ coi như vậy đi."
"Tôi hiểu rồi."
"Nếu đó là mệnh lệnh…”
“…Vậy thì tôi đành nghe theo vậy."
(Cái đoạn đối thoại quen thuộc này… bộ nhất định phải có sao?)
Yurai suýt tý nữa thì bật cười.
Nhưng rồi nhớ ra đây đâu phải lúc thích hợp để cười.
Cuối cùng, cô chỉ có thể khẽ thở dài.


