Chương 113 · 133 chương

Quy luật

—Những chiếc xúc tu chuyển động, làm rung chuyển cả thánh đường.

Một sức tàn phá không thể tồn tại theo lẽ thường của thế giới này. Bạo lực áp đảo quét sạch mặt đất.

"Ta đã nói rồi mà. Đây mới là sức mạnh của ma pháp."

Eld vừa mân mê cây gậy trong tay vừa đứng nhìn khung cảnh trước mắt.

Pháp sư sử dụng gậy phép làm vật trung gian để thi triển ma pháp. Với một pháp sư tầm cỡ Eld, cây gậy đó được chế tác chuyên biệt cho tử linh ma pháp. Một kiệt tác không tiếc tay dùng đến những vật liệu thượng hạng nhất. Chỉ cần bán nó đi, người thường có thể sống thoải mái 20 năm không cần làm gì.

Và khoảng cách sức mạnh giữa quái vật được Eld triệu hồi với gã đàn ông đeo mặt nạ đã quá rõ ràng.

"Ồ ồ, trông thảm hại ghê nhỉ."

Niềm khoái cảm bao trùm lấy Eld.

Gã đàn ông đeo mặt nạ — Genesis — kẻ mới ban nãy còn vô cùng dũng mãnh, giờ đây đã rách nát tả tơi.

Gã có vẻ né tránh khéo léo đấy, nhưng đối thủ gã đang phải đối mặt là con quái vật chuyên khắc chế kiếm sĩ mà Eld tin tưởng nhất. Dù bị chém bằng kiếm hay bị đập bằng búa thì đều lập tức tái sinh. Đổi lại nó không có khả năng kháng ma pháp — nhưng với Genesis, người vốn không sở hữu ma pháp nào hiệu quả, đây là sự tương khắc tệ hại nhất có thể.

"Hừm, nhưng mà, đối đầu với con này mà trụ được đến tận lúc này là giỏi lắm rồi."

Toàn thân đầy thương tích, vậy mà gã vẫn loạng choạng đứng dậy.

Chiếc mặt nạ đã biến dạng, chắc chắn một vài nội tạng bên trong cũng đã bị tổn thương.

Genesis đứng trước mắt Eld lúc này đang thở hổn hển từng hơi.

Và rồi, cuối cùng.

—

Keng

một tiếng, thanh kiếm tuột khỏi tay Genesis rơi xuống đất.

Thắng rồi.

Chiến thắng hoàn toàn.

"Kết thúc rồi nhé."

Khóe môi Eld cong lên sắc lẹm.

Phía này vẫn trong thế hoàn hảo. Death Kraken vừa mới được triệu hồi. Dù bị gã kia làm khó đến vậy, nhưng Eld vẫn có thể tiếp tục triệu hồi thêm Undead.

(Vốn dĩ, một khi ta đã ra tay, thì thứ ma pháp này không thể nào bị cản lại được.)

Dù sao thì, thật là một khoảnh khắc ngọt ngào.

Bẻ gãy ý chí của người khác — thật đẹp đẽ biết bao.

Với Đế quốc thì cứ nói là "tiện tay diệt luôn Genesis" là xong. Dù sao

Thiên Đường Sụp Đổ

vẫn sẽ tiếp tục có hiệu lực về sau. Thành phố này coi như xong. Và vốn dĩ mục tiêu của Eld nằm ở chỗ khác.

—Suốt 10 năm đằng đẵng, ngay cả sự tăng trưởng của thể xác cũng bị ngừng lại vì đắm mình trong nghiên cứu ma pháp.

Tất cả đều vì một mục tiêu duy nhất — bậc tối thượng. Ma pháp bậc 10.

Dùng kết quả nghiên cứu từ lần kích hoạt ma pháp bậc 8 này để nhận tiền từ Đế quốc, rồi leo lên tầng cao hơn nữa. Trên con đường đó, dẫu cho ai có ra sao đi chăng nữa cô ta cũng chẳng bận tâm.

Eld vung gậy.

Những chiếc xúc tu bao vây lấy gã đàn ông. Không còn đường nào để trốn thoát nữa rồi.

"Đáng lẽ ngươi nên mang theo đồng đội. Thôi nào. Cơ thể trông có vẻ không tệ, biến thành ngươi Undead phục vụ cho ta cũng được—"

Lúc này, Eld tin chắc vào chiến thắng của mình.

Kiếm sĩ lại bỏ kiếm. Vứt đi thứ vũ khí duy nhất của mình.

Trong tình huống này, ngay cả Genesis cũng vậy — còn ai có thể làm gì trong hoàn cảnh tuyệt vọng này đây?

Vẫn giữ nguyên nụ cười, Eld ban lệnh cuối cùng.

Niềm tin vào chiến thắng. Sự tin tưởng tuyệt đối vào ma pháp của chính mình.

Chính vì vậy, Eld đã không nhận ra.

Cái sự thật là, tại sao ngay từ đầu, trong cái tình cảnh này Genesis lại dám liều lĩnh chạy đến khiêu chiến với cô ta.

"Cho tôi hỏi một câu được không?"

"Hả?"

"…Ma pháp là quy luật đúng không? Cùng điều kiện thì cho ra cùng kết quả… tôi hiểu đúng chứ?"

"Bây giờ mà còn hỏi chuyện đó? Muốn ta dạy thêm về ma pháp à?"

Eld chỉ mỉm cười nham hiểm.

"Đúng vậy. Chính xác đấy. Ma pháp là kỹ thuật làm sáng tỏ quy luật của thế giới này. Là tầng sâu mà lũ đầu gỗ như các ngươi, chỉ biết vung kiếm, không thể nào hiểu được."

"Vậy à. Tốt."

"— Hả?"

Câu trả lời không thể ngờ tới khiến Eld khựng lại.

Không, là bắt buộc phải dừng lại.

— Vào lúc này, Eld vẫn chưa hiểu được.

Thứ mà gã đàn ông đeo mặt nạ có, còn Eld thì không.

Đó là sự chấp niệm với chiến thắng. Khát vọng không bao giờ tắt — muốn thắng dù phải đặt cả tính mạng lên bàn cân.

Có lẽ, nếu là Enrique thì chú ta đã nhận ra rồi.

Những chiến binh dày dạn kinh nghiệm như Rain hay Christiane chắc chắn cũng sẽ nhận ra.

Thế nhưng, Eld đã không nhận ra.

Eld từ trước đến nay luôn giành được chiến thắng tuyệt đối, một kẻ luôn bình tĩnh hơn bất kỳ ai, lại không thể nhận ra điều đó.

"Không không, tốt thật. Vậy là có thể đọc được rồi."

"Đọc… cái gì?"

Kẻ địch bị dồn đến đường cùng mới là kẻ đáng sợ nhất.

Nhìn gã đàn ông lảo đảo, đến việc đứng vững cũng đã vô cùng chật vật, Eld hoàn toàn không thể ngờ được.

Rằng người đàn ông đeo mặt nạ đáng lẽ đã vứt bỏ vũ khí kia, cho đến tận lúc này vẫn chưa hề có ý định từ bỏ chiến thắng.

"— Ma pháp bậc 10."

====================================================

Ultos:

Nhân vật chính kiểu vô lại trong tình cảnh thập tử nhất sinh.

Eld:

Nữ pháp sư hùng mạnh. Thích nhìn người khác bằng nửa con mắt. Cũng có thể nói là rất giỏi trong việc cắm cờ (death flag).

Death Kraken:

Quái vật mạnh có khả năng kháng chém và đòn vật lý. Với kiếm sĩ thì gần như bắt buộc phải có biện pháp đối phó. Mặc dù bị gọi ra đột ngột nhưng vẫn đang rất cố gắng làm việc.

====================================================

★Tập 1 của

Kuzulesse Oblige

hiện đang được mở bán!

Bạn đã đến cuối chương 113.

Không gian đọc của bạn