Chương 114 · 133 chương

Người đàn ông sống sót trong thế giới game 18+

Gã đàn ông đeo mặt nạ đứng lơ lửng như một hồn ma.

"Hả?"

Lần đầu tiên nghe thấy những lời đó, thứ ập đến trong lòng Eld là sự kinh ngạc và tiếp theo đó là cơn thịnh nộ.

Hắn mất trí rồi sao? Vì không thể nào có chuyện đó được.

Ma pháp bậc 10. Đó là ma pháp chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Cảnh giới tối cao mà mọi pháp sư trên thế gian này đang theo đuổi. Đỉnh cao của ma pháp mà con người đã tìm kiếm suốt hàng trăm năm.

Đó hoàn toàn không phải là những câu thần chú đơn giản mà ai cũng biết. Không phải loại như bậc 1 hay bậc 2, đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, đã có quy luật rõ ràng từ lâu.

Độ khó của nó vượt ngoài khỏi sức tưởng tượng.

Bản thân chú pháp là gì? Đọc cái gì mới đúng? Điều kiện để triển khai là gì?

Ngay cả ma pháp tử linh bậc 8 —

Thiên Đường Sụp Đổ

— mà Eld triển khai lần này cũng phải mất nhiều năm nghiên cứu mới đến được. Dùng chất xúc tác đắt tiền, mất một tuần để thực hiện nghi lễ với quy mô lớn. Vì lấy ma lực của mặt trăng làm vật trung gian, nên hiệu quả của nó sẽ đạt mức tối đa vào những đêm trăng rằm.

Đúng vậy.

Cô ta đã phải liên tục tích lũy và thực hiện những công đoạn tỉ mỉ đến như vậy.

Một thứ ma pháp mà ngay cả những kẻ có tài năng thiên bẩm cũng phải đánh đổi tất cả mới có thể chạm tới.

Thế mà, thứ ma pháp mà một kẻ như cô ta còn chưa thể vươn tới được, chính là ma pháp bậc 10.

Thứ đó, một kẻ ất ơ nào đó từ đâu chui ra lại làm được sao??

Không thể nào. Không được phép có chuyện đó.

"Lâu nay tôi cứ nghĩ mãi. Việc nâng cao độ hảo cảm trong phòng tắm đã thất bại rồi…  nhưng mà, hệ thống của thế giới này giống với những gì tôi biết đến đâu nhỉ.  "

Hắn ta đang nói cái quái gì vậy???  Phòng tắm????

Gã đàn ông lải nhải những lời hoàn toàn không ăn nhập gì với hoàn cảnh.

Phủ nhận thì dễ thôi.

"Nhưng ma pháp là quy luật đúng không? Cùng điều kiện thì cho ra cùng kết quả. Vậy thì. Tôi chắc cũng có thể làm được."

Bầu không khí thay đổi.

Một cơn gió nhỏ khẽ thổi quanh người đàn ông.

Đến lúc này Eld mới bắt đầu đề phòng.

Gã đang lầm bầm điều gì đó, đến việc đứng vững cũng đã vô cùng khó khăn.

Thế nhưng có gì đó rất sai.

Tại sao cô ta lại cảm thấy sợ hãi trước một kiếm sĩ bị thương đến vậy?

—Không lẽ, hắn thật sự có thể dùng được ma pháp bậc 10?

Lý do tại sao suy nghĩ đó không xuất hiện trong đầu Eld thì rất đơn giản.

Về cơ bản, pháp sư không chiến đấu ở tiền tuyến. Pháp sư là những người dành thời gian để mài giũa ma pháp, chứ không phải kẻ ngốc đi rèn luyện thể xác.

Trên đời này có ai vừa tay không quét sạch Undead, lại vừa có thể sử dụng ma pháp mà ngay cả Eld cũng không thể chạm tới không?

"Death Kraken…!!"

Không ổn rồi, gã này có gì đó không bình thường.

Mấy chuyện khác tính sau, nhưng ngay lúc này… ngay lúc này cô ta bắt buộc phải tiêu diệt hắn cho bằng được.

Ngay khi Eld thét lên — một sự biến đổi xảy ra.

Vòng tròn ma pháp dưới chân Eld bắt đầu phát ra một thứ ánh sáng mờ ảo.

…Không, diễn đạt đó chưa chính xác.

"Trận pháp đang bị ghi đè…!?!"

Eld đứng hình, thẫn thờ nhìn vòng tròn ma pháp màu đỏ thẫm bị bôi xóa, nhường chỗ cho một luồng ánh sáng xanh thẫm bắt đầu lan tỏa.

Những hoa văn vốn có lần lượt biến đổi, được thay thế bởi những thứ khác.

Ánh sáng xanh trắng bao trùm lấy thánh đường. Trận pháp đỏ thẫm đang bị nuốt chửng.

Một cảnh tượng có thể gọi là huyền ảo.

Thế nhưng, cô ta không thể hiểu nổi. Cô ta hoàn toàn không biết đến thứ này.

Ngay khi Eld định ngăn gã lại—

Trận pháp dừng lại. Rồi như thể sắp bùng nổ, ánh sáng càng lúc càng mạnh hơn.

Không thể nào. Dừng lại đi, nguy rồi.

Sự giận dữ trong lòng Eld đã tan biến từ lúc nào. Thứ còn lại chỉ là sự sợ hãi. Và hoảng loạn.

Một kẻ có thể tùy ý thi triển ma pháp bậc 10 đột ngột xuất hiện ư???

Thật là một trò đùa ác ý. Đó là ma pháp truyền thuyết. Các quốc gia sẽ náo loạn. Cân bằng thế giới chắc chắn sẽ bị phá vỡ.

Một sự tồn tại như vậy không được phép—

"Đừng, đừng làm vậyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng hét tuyệt vọng.

Death Kraken lao tới, định đập nát gã đàn ông cùng với cả trận pháp đang phát sáng kia—

◇

…Phù.

Nói thật thì, đây đúng là một canh bạc. Nếu có thể hạ gục được Eld cùng lũ Undead theo cách bình thường thì tốt biết mấy.

Nhưng nếu không làm được, thì sao?

Lúc đó, thứ hiện lên trong đầu tôi chính là cái cách mà Sieg đã dùng để hạ gục Eld, kẻ dám cả gan tấn công vào Vương đô trong mạch truyện 'Last Aca'.

Đây là chuyện sau khi nguyên tác bắt đầu — Sieg và đồng đội đã phải cật lực thu thập những cuộn giấy bí mật được cất giấu dưới lòng đất Vương đô, nơi đang dần biến thành thiên đường Undead.

Ai mà ngờ được.

Thứ được ghi chép trong đó lại chính là câu thần chú của ma pháp bậc 10.

Và rồi, cuối cùng khi bị Eld dồn đến đường cùng, nhóm Sieg đã triển khai ma pháp bậc 10 mà chưa ai từng thành công trước đó.

…Chuyện này sau này mới được hé lộ, nhưng thực ra thuộc tính【Không Gian】là thuộc tính nguyên thủy nhất, và những ai sở hữu thuộc tính 【Không Gian】— bao gồm cả nhân vật chính lẫn Boss cuối — thì đều có thể thi triển ma pháp bậc 10.

Đó là cái thiết lập vô lý "ưu ái nhân vật chính" điển hình của game.

Và tại đây, tôi chợt nhận ra một điều.

Ủa, chẳng phải Ultos cũng giống vậy à?

Trong nguyên tác, không ai biết Ultos sở hữu thuộc tính【Không Gian】— nhưng về mặt thiết lập, Ultos cũng có cùng thuộc tính với nhân vật chính và boss cuối.

Một tia hy vọng mong manh.

Lý do mà tôi gọi đây là

『một canh bạc ngàn cân treo sợi tóc』

, chính là vì thế này đây

Vốn dĩ, hệ thống của thế giới này rất có thể đã có những điểm khác biệt so với Last Aca rồi. Trong một tình huống như thế mà dám đem mọi thứ ra đặt cược vào một cái thiết lập ẩn trong game thì đúng là điên rồ thật.

Thế nhưng, có vẻ như tôi đã thắng cược rồi thì phải.

—Eld đã đồng ý.

"Ma pháp là quy luật. Cùng điều kiện thì cho ra cùng kết quả."

Chuyên gia về ma pháp đã nói như vậy rồi. Chính vì thế mà tôi mới đặt cả tính mạng vào.

Dù sao thì cũng tại Eld, mà phía Vương quốc đang nghi ngờ một cách thừa thãi.

Cứ đà này thì cuộc đời nhân vật quần chúng chắc chắn tiêu tan.

Nếu đã vậy, tôi chỉ còn cách đem cả mạng sống ra để đánh một canh bạc cuối cùng mà thôi.

"Đừng, đừng làm vậyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng hét của Eld vang lên.

Death Kraken với cú đánh như người khổng lồ, vung xúc tu. Xúc tu gầm rít lao thẳng về phía tôi.

Chắc không thể né được nữa rồi. Tôi cũng chẳng còn sức đâu để làm việc đó.

Thế nhưng, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất rồi.

Thật sự thì, không phải là tôi không có chút lo lắng hay bất mãn nào.

Nào là ma pháp bậc 10 vốn là hàng độc quyền của nhân vật chính cơ mà.

Rồi thì tại sao kẻ địch mà tổ đội nhân vật chính đáng lẽ phải cùng nhau hợp sức mới hạ gục được lại đang đứng đây gây náo loạn thế này cơ chứ.

Rồi thì theo thiết lập, sức mạnh của nó áp đảo lắm mà. Hơn nữa lời niệm chú nghe có hơi sặc mùi Chuunibyou.

Nào có ai ngờ được Kế hoạch Judgment lại biến thành cái sự việc này cơ chứ.

Lo lắng thì nhiều lắm.

Ừm. Mà cũng đành chịu thôi.

Tôi là, Genesis.

Đúng vậy. Bởi vì, tôi chính là.

Kẻ sống sót trong cái thế giới điên rồ này.

"—Người đàn ông sinh tồn trong cái thế giới game 18+ này bằng cách tận dụng kiến thức từ nguyên tác."

Vì vậy. Kết thúc ở đây.

—Cái chết đang lao thẳng đến trước mắt. Thế cùng đường tuyệt.

Thế nhưng, với một niềm tin mãnh liệt vào sự thành công, tôi bình tĩnh cất tiếng thì thầm.

"Thi triển — ma pháp bậc 10."

====================================================

Ultos:

Cái dáng vẻ ngầu lòi khi dùng lại luôn cái tiêu đề của truyện thế kia, đúng chuẩn phong thái của nhân vật chính rồi.

★

Nhân vật chính trong các light novel chuyển sinh thành phản diện dạo này:

"Nhân vật chính cool ngầu đi theo con đường chính thống! Xuất chiêu cực đỉnh! Cứu người đẹp một cách hào nhoáng!"

Tác giả:

"Ồ, ngầu thật. Học hỏi được nhiều."

Nhân vật chính nhà tôi:

"Tưởng nhân vật chính (con gái) là con trai nên vô tình quấy rối tình dục! Giả chết trước mặt nhân vật chính khiến tâm lý cô ấy tổn thương!"

Tác giả:

"…Ôi trời."

Tập 1 của bộ 'Kuzulesse Oblige' về một nhân vật chính mãi vẫn chưa thoát khỏi cái mác rác rưởi hiện đang được mở bán ạ.

Bạn đã đến cuối chương 114.

Không gian đọc của bạn