Căng thẳng thật. Quả nhiên là quá mạnh.
Dưới lớp mặt nạ, tôi đang cảm thấy vô cùng sốt ruột.
Dồn toàn bộ sức mạnh vào đòn đầu tiên, trước mắt cứ phải ra tay chiếm lợi thế cái đã.
Vốn dĩ bản thân tôi cũng không mạnh gì cho cam, nên chỉ có thể làm vậy thôi.
Đây là chiến thuật tất thắng của tôi.
Đúng là lũ Undead được triệu hồi ra đã bị suy yếu. Ít nhất điểm đó vẫn còn ổn.
Nhưng mấu chốt là không chạm được vào Eld.
"Muốn nghe lý do tại sao ngươi tuyệt đối không thể thắng được ta không? Genesis."
Tiếng cười khúc khích vang lên.
"Chậc…!"
Nguy thật.
Tình trạng của tôi đã bắt đầu bị nhìn thấu.
Đúng vậy. Eld thực sự rất mạnh.
Không được để vẻ ngoài trẻ con đó đánh lừa. Đây là kẻ có niềm tin tuyệt đối vào bản thân với tư cách là pháp sư.
Một kẻ đã từng dồn ép nhân vật chính mang hào quang gian lận trong nguyên tác đến tận cùng giới hạn.
"Trước hết, giữa ta và ngươi có sự chênh lệch về nguồn lực có thể sử dụng."
Eld ung dung nói.
"Genesis. Ngươi đã săn cả đống Lich trong lâu đài trước khi đến đây đúng không? Vậy thì thể lực chắc chắn đã hao hụt rồi."
"Ai biết được."
"Ý chí đáng nể đấy. Nhưng dù có vận dụng ma lực hiệu quả đến đâu, thì con người thì vẫn có giới hạn."
…Bị nói trúng tim đen rồi. Eld nói đúng.
Dù cho chúng đã bị suy yếu, việc tiêu diệt một đống Lich vẫn khiến tôi tốn kha khá ma lực và thể lực.
Trong khi đó—
"Ngược lại, ta có thể triệu hồi vô hạn Undead."
Eld vui vẻ chỉ vào trận pháp dưới sàn.
Đúng vậy. Nhờ đại ma pháp bậc 8, Eld có thể triệu hồi Undead không giới hạn. Tức là, càng kéo dài trận chiến thì tôi càng bất lợi.
"Và lý do thứ hai — Genesis. Ngươi có vẻ dùng được ma pháp, nhưng ngươi không phải pháp sư chuyên nghiệp đúng không."
"Thì đã sao?"
Eld mỉm cười nham hiểm, tay cầm cây gậy phép.
Trúng tim rồi.
Tôi đáp ngắn gọn, quả thực điểm yếu chí mạng của tôi đã bị lộ tẩy rồi.
"Lạ lùng nhỉ. Vì ngươi hoàn toàn không dùng bất kỳ loại ma pháp nào có khả năng khắc chế Undead cả."
Một tuyên bố chiến thắng đầy khinh thường vang lên.
Dù vậy, Eld nói đúng hoàn toàn. Đúng vậy — ma pháp tôi sử dụng và ma pháp của Eld tương khắc nhau một cách tệ hại.
"Không có thuộc tính 【Thánh】 thì… ừ thôi hiểu được. Nhưng không có cả ma pháp 【Hỏa】 mà lại đứng trước mặt tử linh sư thì…"
Ma pháp hiệu quả nhất với Undead là thuộc tính 【Thánh】, tiếp theo là 【Hỏa】.
Thông thường một pháp sư sẽ chuẩn bị sẵn biện pháp đối phó với ma pháp của địch. Nhưng vốn dĩ tôi không có chút hứng thú nào với việc chiến đấu ở thế giới này, nên đương nhiên không biết dùng những ma pháp phổ biến. Thứ tôi có chỉ là ma pháp hỗ trợ và ma pháp không gian — học qua loa để phục vụ cho cuộc sống của một nhân vật quần chúng mà thôi.
Và hơn hết—
"Nhìn cách ngươi vận dụng ma lực, ngươi có vẻ biết chút ít về ma pháp… nhưng ta không thích điều đó."
Tôi nhìn Eld với vẻ mặt cay đắng — đúng như tôi đoán.
Eld. Dĩ nhiên, với tư cách là một pháp sư thì cô ta đã thuộc hàng xuất chúng rồi.
Chỉ là, sự đáng sợ của cô ta còn nằm ở một phương diện khác.
Không khí rung lên bần bật.
Ma lực tập trung lấy Eld làm trung tâm, ánh sáng của trận pháp đỏ thẫm ngày càng rực rỡ hơn.
"Cái bọn đần độn chỉ mới bập bõm được chút ma pháp, mà dám liều lĩnh chạy đến khiêu chiến với chuyên gia ấy."
Eld là người theo chủ nghĩa tôn thờ pháp sư đến cực đoan. Vì ma pháp, dù người thường có ra sao cô ta cũng chẳng không quan tâm. Trong hàng ngũ pháp sư, cô ta là phần tử cực đoan vượt trội.
Chính vì vậy, cách chiến đấu của tôi dường như đã chạm vào cái lòng tự hào cao vút ấy của cô ta.
"Ngươi có thể bay lượn theo nguyên lý nào đó, vậy thì ta sẽ bẻ gãy đôi cánh đó."
Nhà thờ đột nhiên rung chuyển mạnh.
Đó là chấn động. Chấn động ngày càng mạnh hơn.
"Ơ ơ… đến mức này luôn à?"
Đến nước này thì tôi chỉ còn biết cười khan.
— Mặt đất nứt toác ra, từ dưới lòng đất một thứ gì đó trồi lên.
Đại Bạch Tuộc Tử Hải — Death Kraken.
Đó là một con Undead khổng lồ, cao khoảng 4-5m. Undead cấp cao sánh ngang Lich và Dullahan.
Hơn nữa, con quái vật này còn có một điểm cực kỳ phiền phức.
"Ahahahaha!"
Tiếng cười của Eld vang khắp nơi.
"Death Kraken. Trong tất cả những gì ta có, đây là con mạnh nhất và hiếm khi được gọi ra nhất — nhưng thực lực thì đã được kiểm chứng. Đặc biệt là…"
Ánh mắt của Eld ánh lên vẻ khinh thường.
"Với kiếm sĩ."
Con quái vật khổng lồ trước mặt vung xúc tu lên.
Tôi né tránh rồi vung kiếm chém tới—
Thế nhưng, vừa mới nghĩ là đã chém đứt được nó thì ngay lập tức, cái xúc tu đó đã hồi phục lại như ban đầu.
"Chậc…!"
Ngay sau đó, thêm một cặp xúc tu nữa lao đến.
Cố tránh né.
"Quái vật có khả năng kháng chém lẫn đòn dập…"
Death Kraken là loại quái vật mạnh có khả năng kháng hoàn toàn với chém và đòn vật lý.
Hết cười nổi nữa rồi. Đến nước này mà còn triệu hồi thêm quái vật khó xử thế này.
Đối mặt với một bên đang bị hao tổn sức lực nghiêm trọng như tôi, bên kia lại bày ra một đội hình phòng ngự hoàn hảo. Rất có thể, cứ cái đà này thì tôi không thể nào thắng được.
Thật sự, tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này.
"Chết đi, Genesis. Ta sẽ tử tế biến tất cả người dân trong thành phố này thành Undead cho."
Áp lực khổng lồ ập đến.
"Thật sự, đen hết chỗ nói…!"
Tôi giơ kiếm lên, vắt kiệt chút ma lực còn sót lại.
Đúng như những gì Eld nói, lượng ma lực có thể sử dụng chỉ còn lại chút ít. Nói thật thì, tôi rõ ràng đang ở thế hạ phong.
Tôi thở dài.
…Chuyện này đáng lẽ phải để nhân vật chính lo.
Đáng lẽ phải để Sieg và những người đồng đội đáng tin cậy của cậu ấy giải quyết chứ.
Sao tôi lại xui xẻo đến mức phải đem mạng sống ra đặt cược để đánh nhau với một con quái vật mạnh đến thế này chứ.
Aiss.
…Xui éo thể tả.
Dẫu cho có là để ngăn cản Eld đi chăng nữa.
Tại sao tôi lại phải đánh một canh bạc như thế này.
====================================================
Trước tiên báo cáo thì tôi còn sống. Còn thở, tạm thời.
Lỗi chính tả và lỗi đánh máy sẽ sửa lại sau.
…Công việc nhiều quáaaaaaaaaaaaaa!!
Lũ ngốc nàyyyyyyyyy!!
(Người đăng bài đã chính thức vượt 100 giờ tăng ca)


