Chương 111 · 133 chương

Lý do tại sao ngươi tuyệt đối không thể thắng được ta

Trận chiến lặng lẽ khai màn.

Gã đàn ông đeo mặt nạ — Genesis — lao thẳng rút ngắn khoảng cách.

Nhưng—

"Bậc 6, Triệu Hồi Tử Giả Vĩ Đại

<Undead Create>

Nhát kiếm của Genesis bị chặn lại.

Ngay trước mắt gã đàn ông đeo mặt nạ, một kỵ sĩ cầm cây đại thương thô kệch đã được triệu hồi ra.

Kỵ sĩ không đầu — Dullahan. Một trong những Undead cấp cao sánh ngang với Lich.

"Oooooooooo!!"

Dullahan gầm lên làm rung chuyển không khí.

"Nào nào, chưa xong đâu nhé."

Ngay sau đó, Eld búng tay một cái.

Skeleton Archer. Skeleton Soldier. Hàng loạt Undead được triệu hồi cùng lúc, quân đoàn Undead vừa được tạo ra ào ạt lao về phía Genesis.

"…Chậc!"

Genesis tặc lưỡi.

Số lượng áp đảo, gần như lấp đầy toàn bộ nhà thờ. Dù tập hợp những người có thực lực tương đương, thì cũng không thể dễ dàng làm được như thế này.

Đây chính là ưu điểm lớn nhất của tử linh ma pháp.

Đội quân bất tử được tạo ra một cách dễ dàng đến đáng sợ.

Thuật pháp cấm kỵ được mệnh danh là có thể san phẳng cả một thành phố.

"Oooooooooo!!"

Dullahan xung phong lao tới, từ phía sau những mũi tên bay đến như mưa.

Tấn công đồng thời từ xa lẫn gần.

"Ồ, khá hơn ta tưởng."

Thế nhưng gã đàn ông đeo mặt nạ — Genesis — trước làn sóng tấn công liên hoàn của lũ Undead, lại thực hiện những màn phòng thủ không tưởng.

Quét sạch lũ Undead đang ào ạt xông tới một cách nhàn nhã, bắn hạ vũ khí bay đến, tìm kẽ hở nhỏ nhất để phản công.

Những động tác không chút do dự. Xử lý liên tục, lạnh lùng như máy móc.

"Hừm. Có vẻ như ngươi rất tự tin vào kỹ năng cận chiến nhỉ. Vậy thì… thế này thì sao?"

Chứng kiến tuyệt kỹ đó, Eld vẫn không hề đánh mất đi vẻ thong dong.

Eld búng tay ra hiệu, lũ quái vật ùa đến theo hiệu lệnh.

Genesis cũng đáp lại bằng cách vung kiếm.

Lũ Undead lao vào không có chiến thuật. Với gã đàn ông đeo mặt nạ, chúng chẳng phải đối thủ.

"Bị ép bởi số lượng nhiều thế kia thì căng đấy nhỉ?"

…Thế nhưng, trước lũ Undead cứ liên tục tiến lên dẫu có bị đánh gục bao nhiêu lần đi chăng nữa, Genesis bắt đầu dần bị đẩy lùi.

Không có chiến lược, không có chiến thuật.

Chỉ đơn thuần là bạo lực của số lượng.

Gã đàn ông đeo mặt nạ bị đẩy lùi. Cuối cùng, tiếng rầm chấn động vang lên—

Eld nhìn lại — chỗ Genesis vừa đứng đã bị đè bẹp bởi hàng đống Undead.

"Chà, không ngờ lại kết thúc chóng vánh thế này."

Eld nở nụ cười đắc thắng.

Đúng vậy. Chiến binh không biết dùng ma pháp thường gục ngã theo cách này.

Thế nhưng—

"—Hả?"

Eld đảo mắt nhìn lên — phía trên đầu.

Gã đàn ông đeo mặt nạ vốn tưởng đã bị bao vây, lại đang phóng thân mình lên không trung.

Trên không — nơi đáng lẽ con người không thể tự do di chuyển được. Thế mà gã đàn ông đeo mặt nạ lại bay nhảy cứ như thể đang chi phối cả không gian.

Tăng tốc rồi lại tăng tốc.

Tạo ra bàn đạp trong không trung một cách tùy ý, di chuyển với tốc độ bất khả thi đối với người bình thường.

—Đó là ma pháp 【Không Gian】.

Bàn đạp được tạo ra trong không khí. Dùng chúng, gã di chuyển với tốc độ vô hình và theo những quỹ đạo không thể nào có ở con người.

Trong tích tắc, bầy Undead nổ tung.

Genesis tiếp tục lao về phía trước. Duy trì tốc độ vừa quét sạch đám Undead, đâm thẳng vào tầm với của tử linh sư.

Các pháp sư vốn không quen đánh cận chiến. Đúng như quy luật đó, Eld vẫn chưa kịp phản ứng.

Kiếm của Genesis áp sát cô—

Nhưng—

"A~aa, tiếc quá nhỉ."

Keng.

Thanh kiếm được gia tốc đã bị một thứ gì đó cản lại.

Nhìn kỹ — từ dưới đất xuất hiện một bộ xương khổng lồ như đang che chắn cho cô gái.

"Ai lại cho toàn bộ đi tấn công chứ. Con này đã ở dưới từ lúc đầu rồi."

Genesis lùi lại giữ khoảng cách. Eld lạnh lùng quan sát từng cử động của gã.

◆

"Ồ, cách vận dụng ma lực khá thú vị đấy. Thường ngày cố tình che giấu ma lực à?"

Hm.

Thú vị thật.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tử linh sư thiên tài — Eld — đã hoàn toàn nhìn thấu năng lực của Genesis.

Bao nhiêu năm theo đuổi ma pháp đâu phải vô ích.

"Ta cũng từng dùng Artifact để che giấu ma lực, nhưng ngươi lại đang làm điều đó chỉ bằng ma lực của chính mình? Khéo léo thật đấy."

Vừa phân tích, Eld nở nụ cười đắc ý.

"Và nếu ta không nhìn nhầm, ngươi vừa di chuyển trong không trung… cơ chế là gì thế? Trông không giống ma pháp hệ 【Phong】 ta từng thấy, nên có lẽ là Artifact đặc biệt, hoặc người sử dụng thuộc tính đặc biệt nào đó chăng?"

Genesis không trả lời.

Dù có chứng kiến người đàn ông đeo mặt nạ dễ dàng tiêu diệt đội quân của mình, biểu cảm trên mặt Eld vẫn không hề thay đổi.

—Tức là, vẫn hoàn toàn ung dung.

Những động tác siêu phàm, ma pháp không rõ nguồn gốc.

Xét theo tiêu chuẩn thế giới này thì chắc chắn là mạnh.

Thế nhưng, cũng chẳng có gì to tát cả.

Nếu chỉ có thế này, thì hoàn toàn không có vấn đề gì.

Eld có niềm tin tuyệt đối vào ma pháp của mình. Và bộ não của Eld đã khẳng định một điều.

— Gã đàn ông này tuyệt đối không thể thắng ta.

"Muốn nghe lý do tại sao ngươi tuyệt đối không thể thắng được ta không? Genesis."

Linh cảm về chiến thắng.

Eld lên tiếng.

Nhìn gã đàn ông đeo mặt nạ đang bắt đầu thở dốc nhẹ.

====================================================

Ultos:

Trong những cảnh chiến đấu không lời thoại, chắc trông khá ngầu.

Eld:

Con boss mang phong cách tiểu thư xấc xược. Trong nguyên tác là cao thủ khiến ngay cả Sieg cũng phải vật lộn.

====================================================

★ Quảng cáo ★

Tập 1 của

Kuzuless Oblige

đang được mở bán!!

Giữa hàng loạt tác phẩm chính thống của Sneaker Bunko, hãy cổ vũ cho Ultos đang âm thầm bám trụ ở góc khuất nhé!!

Bạn đã đến cuối chương 111.

Không gian đọc của bạn