Chương 65 · 71 chương

Livestream & Tái đấu

Hôm nay là ngày streamer với hơn 700.000 người đăng ký và một streamer với hơn 1 triệu người đăng ký đã hẹn nhau collab.

Trước đó, cả hai cũng đã đăng thông báo chính thức về chuyện này trên mạng xã hội.

“Liệu mọi chuyện có thật sự ổn không? Tối qua Miu lo đến mức không ngủ được luôn.” (Miu)

“Sẽ ổn thôi, có tớ ở đây rồi! Mà vì đây là buổi stream đầu tiên của cậu kể từ sau lễ hội Ebe, tớ nghĩ lúc đầu chắc sẽ có một ít bình luận hơi gắt đấy. Hehe.” (Rina)

“Chuyện đó có gì đáng cười đâu…” (Miu)

Chỉ còn mười lăm phút nữa là đến giờ bắt đầu stream. Miu và Rina đang trò chuyện với nhau qua Diacord.

“Mà này, phản ứng trên Twitto thế nào sau khi Miucchi thông báo vậy?” (Rina)

“Phần lớn đều nói kiểu [Chờ lâu lắm rồi!], nhưng cũng có người nhắn [Còn dám vác mặt lên đây nữa à?] nữa.” (Miu)

“Vậy là thử thách thực sự đầu tiên của Miucchi xuất hiện rồi. Mà bình luận công kích cũng chỉ chiếm vài phần trăm thôi, cậu cứ mặc kệ chúng là được.” (Rina)

Đúng như Rina nói, Miu vốn đã có nền tảng vững chắc với tư cách một “họa sĩ nổi tiếng”, sau đó còn phát triển lượng người xem dưới cái tên Amame Toto mà chưa từng gặp phải thất bại hay làn sóng công kích nào trên mạng.

Vì vậy, nếu có ai đó xếp hạng những nhà sáng tạo nổi tiếng có lượng người đăng ký lớn theo khả năng chịu đựng bình luận tiêu cực, thì việc Miu đứng đầu cũng chẳng có gì lạ.

“Giả vờ như không quan tâm còn kỳ lạ hơn ấy… ít nhất thì Miu nghĩ vậy.” (Miu)

“Còn tớ thì quen xử lý chuyện đó theo cách ấy rồi.” (Rina)

“Rina từng dính scandal nào chưa? Miu không nhớ có chuyện như vậy.” (Miu)

“À, cũng không hẳn là scandal đâu, nhưng ngày nào cũng có người xem công kích tớ. Vì tớ lộ mặt mà, nên họ hay nói kiểu ‘xấu quá’ này nọ.” (Rina)

“Ể…” (Miu)

Âm thanh bật ra từ Miu mang theo vẻ bối rối, như thể cô không hiểu nổi những gì mình vừa nghe.

Thực tế, Miu còn lộ rõ vẻ dao động, đôi mắt khẽ rung lên vì kinh ngạc.

“Tớ thật ra cũng dễ thương mà, đúng không? Chắc tiêu chuẩn của người ta cao quá thôi.” (Rina)

“Đúng vậy.” (Miu)

“Nè, đoạn đó cậu phải phủ nhận chứ, Miucchi.” (Rina)

“Nhưng đó là sự thật. Miu đã thấy cậu được các công ty quản lý nghệ sĩ săn đón và cả người lạ đến bắt chuyện bao nhiêu lần rồi.” (Miu)

“Hehe, nghe vậy tớ vui lắm. Cảm ơn cậu nhé.” (Rina)

Rina nở nụ cười dịu dàng để lộ hàm răng sáng bóng, rồi bằng khả năng giao tiếp đặc trưng của mình, khéo léo chuyển sang chủ đề tiếp theo.

“À phải rồi, tớ có một chuyện chắc chắn sẽ khiến Miucchi vui lên đây. Thật ra tớ định kể cho cậu trước khi stream.” (Rina)

“Chuyện gì vậy?” (Miu)

“Sáng nay, Oni-chan nhắn DM cho tớ sau khi thấy thông báo tớ sẽ collab với Miucchi. Em ấy nhờ tớ gửi lời chúc cậu stream vui vẻ, đồng thời cũng muốn xin lỗi cậu.” (Rina)

“…” (Miu)

Nghe rõ lời Rina nói, Miu tự nhiên nảy ra một câu hỏi.

“Tại sao Oni-chan lại xin lỗi…?” (Miu)

“Ừm, để tớ đọc nguyên văn tin nhắn của em ấy cho cậu nghe nhé…” (Rina)

Và cô làm đúng như vậy.

Rina mở Twitto trên máy tính, vào mục DM rồi đọc thành tiếng tin nhắn mình nhận được từ Oni-chan.

“[Nếu tôi không chọn phong cách stream thu hút nhiều người ghét đến vậy, chắc chắn Amame Toto-san đã không bị công kích một cách oan uổng.]” (Rina)

“A!” (Miu)

“Chắc em ấy nhận ra cậu chưa stream lần nào kể từ sau lễ hội Ebe, rồi suy nghĩ một hồi và kết luận rằng đó là lỗi của mình.” (Rina)

Tuy nói là “chắc”, nhưng giọng điệu Rina lại mang theo sự chắc chắn.

Nghe vậy, đầu óc Miu lập tức trống rỗng.

Lời xin lỗi của Oni-chan không hẳn là sai.

Chính vì đối thủ lần này là Oni-chan, người vốn đã có một lượng lớn anti, nên Miu mới trở thành mục tiêu bị công kích.

Nếu người đó không phải Oni-chan, cho dù cô có thua thảm đến đâu thì cũng sẽ chẳng tạo ra làn sóng phản ứng dữ dội như vậy.

Thế nhưng, việc cậu xin lỗi lại là không đúng.

Nói đơn giản, nếu Miu thể hiện tốt hơn thì cô đã không bị chỉ trích. Chẳng qua đó là do năng lực của chính cô còn chưa đủ.

Nếu nhận lời xin lỗi của cậu thì chẳng khác nào đang đùn đẩy trách nhiệm sang cho người khác.

“…” (Miu)

“Tớ nghĩ em ấy chỉ thuộc kiểu người suy nghĩ mọi chuyện quá nghiêm túc hoặc có trách nhiệm quá thôi. Nhưng Oni-chan thật sự là kiểu người sẽ nghĩ như vậy đấy.” (Rina)

“Một người như thế mà lại đang xây dựng hình tượng toxic streamer…?” (Miu)

“Hehe, chẳng phải vì em ấy muốn thành công sao? Trong ngành này, khó nhất là xây dựng khán giả từ con số không, nên chắc em ấy nghĩ ra một hình tượng có sức ảnh hưởng mạnh hơn.” (Rina)

Thực ra Rina đã trực tiếp nghe chính miệng Oni-chan giải thích nguyên do, nhưng cô cố tình nói mơ hồ vì đó là cuộc trò chuyện riêng giữa hai người.

Cô cũng đã tự đặt ra quy tắc cho bản thân rằng phải luôn tôn trọng quyền riêng tư.

“Dù sao thì, một streamer chăm chỉ như vậy đang cổ vũ cậu đấy, nên chúng ta cùng cố gắng nhé?” (Rina)

“… Ừm! Miu cảm thấy hôm nay mình có thể thật sự vui vẻ hoàn thành buổi stream rồi.” (Miu)

“Ồ! Cuối cùng cậu cũng có tinh thần rồi!” (Rina)

“Miu rất mong chờ.” (Miu)

“Nihihi, vậy là tốt rồi. Được rồi, tớ cũng nên chuyển sang trạng thái sẵn sàng thôi~” (Rina)

Chẳng mấy chốc, chỉ còn vài phút nữa là đến giờ bắt đầu.

Rina vươn vai thật rộng rồi xoay cánh tay thành những vòng tròn, động tác khởi động quen thuộc trước mỗi buổi stream.

Miu cũng khởi động model Amame Toto và chuẩn bị cho buổi stream.

“À phải rồi! Hôm nay mọi người nhẹ tay với cô ấy một chút nhé. Có vẻ Totocchi vẫn còn bị ảnh hưởng bởi chuyện bị chỉ trích đấy.” (Rina)

“S-Sao tự nhiên cậu lại nói vậy!?” (Toto)

“Hả? Tớ nhớ là mình đã tắt mic rồi mà…” (Rina)

“Cậu có tắt đâu!” (Toto)

“… Á. Mới đầu đã ngượng thế này rồi.” (Rina)

“Câu đó để Toto nói mới đúng!” (Toto)

“X-Xin lỗi!” (Rina)

Và thế là buổi collab được mong chờ từ lâu giữa Rina và Amame Toto cuối cùng cũng bắt đầu.

Với hơn 40.000 người xem tập trung theo dõi, câu nói bất ngờ của Rina ngay lập tức khiến phần bình luận tràn ngập tiếng cười.

Bình luận

: [Rina-chan chắc chắn cố tình làm thế lol]

Bình luận

: [Đúng là cô ấy mà]

Bình luận

: [Nếu cô ấy bị ảnh hưởng đến vậy thì tôi sẽ nhẹ tay một chút]

Bình luận

: [Ít nhất trông cô ấy cũng vui vẻ trở lại rồi lol]

Sau lễ hội Ebe, phần bình luận của Amame Toto vốn từng tràn ngập những lời chỉ trích gay gắt giờ đã trở nên dịu dàng hơn hẳn.

Bằng cách trực tiếp nhắc đến những chủ đề mà chính Toto cũng khó lòng chủ động đề cập, Rina khéo léo xua tan bầu không khí “giả vờ như sự cố chưa từng xảy ra”, đồng thời đáp ứng cả mong muốn của những người chỉ trích rằng chuyện đó phải được nhắc đến. Nhờ vậy, cô đã xử lý bầu không khí của buổi stream một cách cực kỳ khéo léo.

Tất nhiên, người cảm nhận rõ điều đó nhất chính là Toto.

Dù lời nói nghe có vẻ trách móc, trong lòng cô lại vô cùng biết ơn.

“Mà này, đây là buổi stream đầu tiên của Totocchi sau một thời gian dài đúng không?” (Rina)

“Ừ, đúng vậy.” (Toto)

“Cậu làm gì trong khoảng thời gian không stream vậy? Dạo này tớ đang mê xem anime lắm.” (Rina)

“Toto nằm trên giường suốt thôi, trừ lúc vẽ.” (Toto)

“Pfft! Đó cũng là một cách để vượt qua chuyện này, nhưng mà thật luôn đó hả?” (Rina)

“Lát nữa Toto sẽ cho cậu xem app đếm bước chân trên điện thoại.” (Toto)

“Nếu cậu đưa ra được bằng chứng thật thì đáng sợ quá đấy!” (Rina)

Bình luận

: [lol]

Bình luận

: [Bị tổn thương đến mức đó luôn hả?]

Bình luận

: [Dù sao đây cũng gần như là lần đầu tiên cô ấy bị chỉ trích mà.]

Bình luận

: [Tội nghiệp mà cũng dễ thương lol]

Nhờ Rina tạo ra mạch trò chuyện, giờ đây chính cô cũng có thể chủ động nhắc đến chuyện đó.

Tâm lý của cô đã chuyển từ suy nghĩ tiêu cực kiểu “một chủ đề mình muốn tránh” sang một suy nghĩ sáng sủa hơn: “một chủ đề sẽ khiến mọi người hào hứng”.

“Nhưng mà… vậy là Totocchi đã ủ rũ đến—” (Rina)

“—Toto vừa nhận được một bình luận từ viewer của Rina. [Bà đang cố nhịn cười đúng không?]” (Toto)

“Kh-Không hề nha! Đó thực sự là một tình huống khó khăn mà!?” (Rina)

“Ừ. Ngay sau bữa trưa, Toto đã phải kéo rèm cản sáng xuống rồi vùi mặt vào gối.” (Toto)

“Ahhhahaha! Totocchi làm quá lên rồi đấy…

pfft

, thôi mà, dừng lại đi!” (Rina)

Vì Rina đủ thân với Toto để được mời đến nhà cô, nên cô dễ dàng tưởng tượng ra cảnh tượng ấy. Hơn nữa, tâm trạng của Toto rõ ràng đã hoàn toàn hồi phục sau sự cố, nên Rina có thể thoải mái cười mà không cần kiềm chế.

“[Bả đang ôm bụng cười kìa.] Chuyện này Toto sẽ không bao giờ bỏ qua đâu.” (Toto)

“Tớ không có! Cậu cố ý chọn đúng bình luận đó đúng không? Chi tiết quá mức cần thiết rồi đấy!” (Rina)

“Toto chỉ đọc nguyên văn thôi mà!” (Toto)

“Hmm, ai mà biết được~” (Rina)

Màn đấu khẩu đùa vui của hai người ngay lập tức khuấy động bầu không khí buổi stream, và theo đà đó, họ thuận lợi chuyển sang stream game ABEX.

Hai tiếng sau.

“Yoyo~” (Oni-chan)

Bình luận

: [Ồ!]

Bình luận

: [Chờ lâu lắm rồi đấy~]

Bình luận

: [Đi làm về rồi à!]

Bình luận

: [Vẫn xuất hiện muộn kinh khủng như mọi khi.]

Sau khi tan ca ở quán cà phê sách và an toàn trở về nhà, Haruto, hay còn gọi được biết đến với cái tên Oni-chan, bắt đầu buổi stream bằng một lời chào uể oải.

“Ờ, nếu âm lượng to quá hay gì đó thì nói tôi biết nhé. Để tôi chỉnh cho.” (Oni-chan)

Bình luận

: [Lủng màng nhĩ luôn.]

Bình luận

: [To.]

Bình luận

: [Vừa đẹp.]

Bình luận

: [Nhỏ quá.]

“… Hiểu rồi. Vậy cứ để thế này đi.” (Oni-chan)

Những ý kiến hoàn toàn trái ngược nhau tràn ngập phần bình luận. Bị viewer trêu như vậy vốn đã là chuyện thường ngày trong các buổi stream của Oni-chan.

Chỉ khi tất cả mọi người đồng ý với nhau thì mới thực sự có thể xem đó là ý kiến đáng tin.

“Mà nói về buổi stream ABEX hôm nay… Mấy người muốn xem solo hay trio? Cá nhân tôi thì đang tính solo rank.” (Oni-chan)

Bình luận

: [Trio!]

Bình luận

: [Trio, khỏi bàn.]

Bình luận

: [Trio!]

Bình luận

: [Không solo nhé.]

“Mấy người đúng là tệ nhất. Cố tình nói ngược với ý tôi đúng không? Phải có ai đó muốn xem solo chứ.” (Oni-chan)

Bình luận

: [Nope, nope!]

Bình luận

: [Tên tệ nhất ở đây là ông mới đúng lol.]

Bình luận

: [Coi ông là ai mà nói người ta kìa, Mr. Trash-Talk lol]

Bình luận

: [Dám vu oan cho bọn tôi với vẻ mặt tỉnh bơ đó à.]

“… Im đi.” (Oni-chan)

Oni-chan chỉ có thể đáp lại yếu ớt như thế, hoàn toàn bị áp đảo bởi logic nghe khá hợp lý của bọn họ.

Bị màn trêu chọc lần hai làm phân tâm, cậu liếc qua phần bình luận rồi chợt nhận ra một chuyện.

“Khoan, nói trước nhé, tôi không có bạn để mời vào đâu…? Chúng ta sẽ ghép đội ngẫu nhiên thôi, rõ chưa?” (Oni-chan)

Để chứng minh mình không nói dối, cậu mở danh sách bạn bè, cho viewer thấy mình thực sự không có ai để mời.

Và chính vì “ghép đội ngẫu nhiên” đồng nghĩa với việc phải hợp tác cùng người lạ…

“Cho nên nghiêm cấm phàn nàn về đồng đội. Lúc nào cũng vậy. Đó là luật.” (Oni-chan)

Bình luận

: [Phá luật là bị ban! Cẩn thận đấy!]

Bình luận

: [Rõ!]

Bình luận

: [Không có ai bắn cùng thì bắn với tôi đi!]

Bình luận

: [Tôi cũng muốn lập team với Oni-chan!]

“Hả? Mấy người cũng to gan nhỉ. Muốn bắn cùng tôi thì luyện thêm chút nữa đi.” (Oni-chan)

Bình luận

: [Đừng có lên mặt, tên ngốc!]

Bình luận

: [Hy vọng ông lại thua sạch mọi trận rank như thường lệ.]

Bình luận

: [Làm ơn đấy team địch, hạ Oni-chan đi.]

Bình luận

: [Cho tên này biết thế nào là nhục đi.]

Cậu chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ bình luận nào có thể giúp xây dựng hình tượng của mình.

Ngay khoảnh khắc cậu định đáp trả bằng một câu sắc bén, phần chat bắt đầu cuồn cuộn trôi nhanh đến mức mắt không theo kịp.

“Haha, ngoài kia chẳng có tên địch nào hạ được tôi đâu. Tôi vào rank luôn, cứ chờ mà xem!” (Oni-chan)

Với lời tuyên bố đầy tự tin ấy, Oni-chan đi đến trường bắn để khởi động trước trận đấu.

Bình luận

: [Đã mạnh miệng thế thì vào chơi luôn đi!]

Bình luận

: [Tập cho tử tế rồi hẵng vào nhé lol]

Bình luận

: [Rõ ràng là đang sợ lmao]

Bình luận

: [Oni-chan cũng chỉ là hạng tép riu thôi mà.]

Bình luận

: [Đây là cái mà ông gọi là “không ai đánh bại được tôi” đấy à?]

Bình luận

: [Chẳng ngầu gì cả.]

Bình luận

: [Quê quá đi.]

Bình luận

: [Imouto-chan mà thấy chắc thất vọng lắm! (lol)]

“Hảảả!?” (Oni-chan)

Nhìn phần bình luận tràn ngập những lời chế giễu và mỉa mai, má Oni-chan giật giật vì cáu.

Nhìn chằm chằm vào dòng bình luận tiêu cực đang tràn xuống, cậu biến sự bực bội ấy thành động lực, đập mạnh tay xuống bàn một tiếng “Rầm!” rồi tuyên bố…

“Nếu đã nói thế thì được thôi! Tôi vào chơiluôn! Mở to mắt ra mà xem màn trình diễn anh hùng của tôi đi, mấy tên ngốc!” (Oni-chan)

Bình luận

: [ỔNG LÀM THẬT KÌAAAAAAAA!]

Bình luận

: [Thật luôn à?]

Bình luận

: [Tôi nhìn thấy cảnh ông chết ngay lập tức rồi lol]

Bình luận

: [Rõ ràng ông muốn khởi động trước mà, đừng cố quá lol]

“T-Tôi có cố gì đâu!” (Oni-chan)

Cậu phủ nhận, dù tận sâu trong lòng cũng biết mình quả thật đang cố quá sức.

Các trận rank sử dụng hệ thống điểm, trong đó điểm số sẽ tăng hoặc giảm tùy theo thành tích của người chơi ở mỗi trận.

Kết quả tốt đương nhiên sẽ mang lại điểm số và giúp thứ hạng tăng lên. Ngược lại, kết quả tệ sẽ bị trừ điểm, thậm chí trong trường hợp xấu nhất còn có thể bị đá khỏi hạng Predator cao nhất.

Thế nhưng với tư cách một streamer, làm vậy lại hấp dẫn hơn.

Rời khỏi trường bắn, Oni-chan nhấn “Ranked Match”, sau đó bấm “Ready” để tiến vào phòng chờ trận xếp hạng.

“H-Haah… Trận đầu tiên rất quan trọng… Thật sự rất quan trọng…” (Oni-chan)

Bình luận

: [Nghe rõ mồn một luôn lol]

Bình luận

: [Hôm nay có người mất điểm rồi lmao]

Bình luận

: [Cố quá rồi đấy lol]

Bình luận

: [Ông gần như lúc nào cũng thua khi ghép ngẫu nhiên mà, phối hợp với người lạ khó lắm đó biết không~]

Đúng như phần bình luận nói, đó chính là lý do Oni-chan căng thẳng như vậy.

Ngay lúc cậu dồn toàn bộ tinh thần vào trận đầu tiên… <Đã tìm thấy trận>. Màn hình chuyển sang giai đoạn chọn nhân vật.

“Khụ. Được rồi! … Tôi sẽ cho mấy người thấy. Tôi sẽ quét sạch từng tên địch một, chứng kiến toàn bộ sức mạnh của tôi đi!” (Oni-chan)

Bình luận

: [Câu đó nghe quê chịu không nổi lol]

Bình luận

: [Ông thành chuunibyou từ bao giờ vậy?]

Bình luận

: [Đợi hai đồng đội AFK cả trận thôi.]

Bình luận

: [Mọi người nhẹ tay với ổng nhé, chắc ổng phải tập câu đó lâu lắm rồi lol]

“…” (Oni-chan)

Oni-chan liếc nhanh sang màn hình phụ rồi lập tức quay mắt trở lại màn hình chính.

Cậu dùng cả hai tay xoa khuôn mặt đang nóng bừng, cố lấy lại bình tĩnh rồi bước vào trận đấu đầu tiên.

Hạ cánh xuống một khu vực hot drop, nơi có tới mười hai kẻ địch bu quanh, hai đồng đội của cậu nhanh chóng bị hạ gục.

Bị áp đảo về quân số, Oni-chan cũng nhanh chóng bị tiêu diệt.

Hạng 16 trên tổng số 20 đội.

Không có lấy một highlight, lại còn bị viewer chọc ghẹo không ngừng, Oni-chan thề sẽ trả thù rồi bước vào trận thứ hai.

Lần này cậu lại đáp xuống một khu vực đông người, bằng cách nào đó hạ được hai kẻ địch trước khi bị tiêu diệt.

Hạng 18 trên tổng số 20 đội.

Cả hai trận cộng lại còn chưa đến bảy phút.

Bình luận

: [Đáng đời lol]

Bình luận

: [Cái màn “xem màn trình diễn anh hùng của tôi” đâu rồi?]

Bình luận

: [Thợ săn giờ thành con mồi rồi nhỉ?]

Bình luận

: [L]

“…………” (Oni-chan)

Trong khi điểm xếp hạng tụt xuống với tốc độ đáng báo động, phần chat hoàn toàn ngập trong những lời chế giễu và trêu chọc.

Không nản chí, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là quá cứng đầu, Oni-chan lao thẳng vào trận thứ ba.

Cho đến giờ, vẫn chưa có nổi một highlight nào.

Toàn bộ số điểm xếp hạng mà cậu đã vất vả tích góp được từ trước đến nay đang tan biến với tốc độ chóng mặt.

Vì lòng tự trọng của mình, cậu nhất định phải xoay chuyển tình thế trong trận này.

“T-Trận này bắt đầu thú vị rồi nhỉ?” (Oni-chan)

Bình luận

: [Ý ông là sao lmao]

Bình luận

: [Giờ cơ hội duy nhất của ông là chơi an toàn rồi từ từ leo hạng thôi lol]

Bình luận

: [Đáp xuống mấy chỗ đông như thế với team random rõ ràng là liều quá rồi.]

Bình luận

: [Nhưng phải công nhận. Ông thật sự sống sót qua được mớ hỗn loạn vừa rồi lol]

Đi theo một đồng đội, cậu lại đáp xuống một khu vực đông người, chỉ để cả đội lập tức bị quét sạch.

Còn Oni-chan thì xả sạch toàn bộ đạn trong băng để hạ bốn kẻ địch, sau đó vội vàng rút khỏi cuộc hỗn chiến.

Giờ đây, Oni-chan hoàn toàn đơn độc. Cậu lén lút di chuyển từ căn nhà này sang căn nhà khác, âm thầm nhặt trang bị.

“Cứ nhìn đi. Từ giờ tôi sẽ làm hết.” (Oni-chan)

Bình luận

: [Gặp full trio là ông xác định xong đời.]

Bình luận

: [Mau bị clear đi.]

Bình luận

: [Bỏ cuộc đi lol.]

Bình luận

: [Ông thậm chí chẳng còn sức để trash-talk kẻ địch nữa lol]

“Tôi rất mong được nhìn mấy người phải nuốt lại những lời đó.” (Oni-chan)

Cậu mạnh miệng nói vậy, nhưng việc buộc phải giao chiến trong tình trạng lép vế về quân số khiến tình hình hoàn toàn vô vọng.

Lúc này, việc leo hạng không còn phụ thuộc vào kỹ năng nhiều bằng vận may tránh được kẻ địch hay không.

“Được rồi, chắc trong lúc tôi nhặt đồ mấy người cũng chán rồi… Tôi sẽ đọc bình luận một chút. Tất nhiên là đọc donate trước.” (Oni-chan)

Vì đã bỏ qua phần khởi động ở trường bắn để lao thẳng vào rank, cậu thậm chí còn bỏ luôn phần đọc donate như thường lệ trong lúc khởi động.

Oni-chan quyết định tranh thủ lúc này để đọc.

“Được rồi, cái đầu tiên: [Vẫn chưa kiếm được bạn gái à?] … Gì?” (Oni-chan)

Bình luận

: [LOL]

Bình luận

: [Sao ông lại đọc cái đó đầu tiên vậy lol]

Bình luận

: [Đọc có chọn lọc chút đi chứ lmao]

Bình luận

: [Tự ông chọn mà còn ngạc nhiên gì lol]

Vừa đọc bình luận vừa phải tập trung vào game hóa ra khó hơn cậu tưởng.

Đặc biệt là với Oni-chan, người vốn không giỏi làm nhiều việc cùng lúc, sự vụng về của cậu càng lộ rõ theo những cách mà các streamer khác không bao giờ có.

“Thật sự đấy, mấy người quan tâm chuyện tình cảm của tôi làm gì? Hôm nay tôi còn chưa nhắc đến chuyện đó, mà chỉ cần nhìn thời lượng stream của tôi chưa bị rút ngắn là mấy người cũng phải hiểu rồi chứ.” (Oni-chan)

Bình luận

: [Vậy là vẫn độc thân.]

Bình luận

: [Vậy ý ông là nếu một ngày thời lượng stream bị rút ngắn… thì tức là ông có bạn gái rồi đúng không?]

Bình luận

: [Ít nhất ông cũng nói rõ là sẽ ưu tiên bạn gái hơn stream.]

Bình luận

: [Có người yêu mà lại là toxic streamer thì khổ lắm đây lol]

“Nếu sau này tôi có bạn gái thì tôi sẽ thông báo. Có vẻ nếu một tên như tôi thật sự cua được ai đó thì mấy người sẽ tức lắm nhỉ.” (Oni-chan)

Câu hỏi này đi kèm một khoản donate 2.000 yên.

Hy vọng người xem cảm thấy số tiền mình bỏ ra là xứng đáng, cậu liếc sang màn hình phụ.

“Tiếp theo: [Ước gì ông chuyển sang làm streamer toàn thời gian và stream sớm hơn trong ngày]… Ừm, không. Cái đó thì tuyệt đối không được. Kể cả sau này tôi có chuyển sang full-time thì cũng phải đợi đến khi đạt được mục tiêu tiết kiệm đã.” (Oni-chan)

Bình luận

: [Mục tiêu tiết kiệm!?]

Bình luận

: [Nói cho bọn tôi biết đi!]

Bình luận

: [Tò mò quá!]

Bình luận

: [Nói ra đi!]

“Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho mấy người biết. Nói ra thì mọi chuyện sẽ thực tế quá mất. Thật đấy, nếu mấy người đã đầu tư tâm huyết đến vậy thì ít nhất cũng nên đầu tư vào trận rank tôi đang đánh đây này.” (Oni-chan)

Đúng như cậu nói, nói về tiền bạc khiến mọi thứ trở nên thực tế đến mức khó chịu.

Cậu cố hết sức chuyển chủ đề, nhưng hoàn toàn vô ích.

Một khoản donate 3.000 yên, sau đó là 5.000 yên.

Rồi 10.000 yên.

Tất cả đều đi kèm một câu bình luận:

“Nhất định phải nói.”

“… Mấy người đúng là đáng ghét thật đấy. Dùng kiểu gây áp lực bằng tiền thế này à? Đừng có thử thách sự kiên định của tôi như vậy chứ.” (Oni-chan)

Bình luận

: [Rõ ràng ông đang vui chết đi được lol]

Bình luận

: [Mặt ông sáng bừng lên kìa!]

Bình luận

: [Đã lấy tiền của bọn tôi rồi thì đừng hòng thoát!]

Bình luận

: [Nói nhanh lên!]

“…” (Oni-chan)

Nhưng vì họ đã bỏ tiền ra, cậu cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc trả lời.

“Nhớ nhé, mấy người tự nguyện donate số tiền đó, nên về lý mà nói tôi không cần trả lời. Nhưng làm thế lại trái với nguyên tắc của tôi.” (Oni-chan)

“… Mục tiêu tiết kiệm của tôi là mười triệu yên. Lý tưởng nhất là mười hai triệu.” (Oni-chan)

Bình luận

: [Wow, cao quá vậy lol]

Bình luận

: [À đúng rồi, số đó chắc đủ để lo học phí đại học bốn năm của imouto-chan, cộng thêm tiền thuê nhà và sinh hoạt phí nếu em ấy sống riêng. Nghĩ vậy thì cũng hợp lý.]

Bình luận

: [Ông thực sự định tự mình lo hết đống đó à!?]

Bình luận

: [Còn trẻ thế mà có trách nhiệm quá rồi đấy.]

“… Được rồi, chủ đề này dừng ở đây. Hết.” (Oni-chan)

Ngay khi nhìn thấy một bình luận chạm quá gần vào chuyện riêng, cậu vội vàng kéo rèm lại.

Dù đang xây dựng hình tượng một “toxic streamer”, việc để viewer nhận ra mình thật sự đang cố gắng hết sức vì gia đình khiến cậu vô cùng ngượng ngùng.

“Được rồi, câu hỏi tiếp theo… Ồ! Đúng rồi, những câu như thế này mới đáng để mấy người học hỏi: [Ông tự nhận là toxic streamer, nhưng ông chẳng bao giờ troll đồng đội mà chỉ troll kẻ địch. Tôi cứ thấy chuyện đó khó hiểu mãi.] Thật ra thì tôi cũng troll đồng đội, ví dụ như khi có người cố tình phá team hoặc bản thân họ đã là troll rồi.” (Oni-chan)

Bình luận

: [Tôi nghĩ ý người ta là ông không troll đồng đội vô tội.]

Bình luận

: [Ừ, tôi chưa bao giờ thấy Oni-chan phàn nàn về đồng đội random.]

Bình luận

: [À đúng, dù đồng đội của ông chết ngay lập tức trong trận này, ông cũng chẳng nói gì.]

Bình luận

: [Khoan, ông cố tình làm vậy à?]

“Ừm… đúng vậy nhỉ. Tôi cố không nói gì về những đồng đội không cản trở mình.” (Oni-chan)

Ngay khi cậu thừa nhận điều đó, một loạt bình luận lập tức tràn vào hỏi: [Tại sao??]

“Nghe này, chuyện cũng chẳng phức tạp gì… Từ góc nhìn của họ, họ chỉ đang cố gắng hết sức vì cả đội, rồi tôi lại stream họ mà không được sự đồng ý, dùng họ để kiếm tiền từ buổi stream của mình. Đã vậy mà tôi còn bắt đầu chế giễu họ nữa thì… hiểu rồi chứ?” (Oni-chan)

Bình luận

: [Ông nghiêm túc đấy à lol]

Bình luận

: [Đó đâu phải thứ mà nhân vật của ông nên nghĩ tới lmao]

Bình luận

: [Arc phát triển nhân vật bắt đầu rồi!]

Bình luận

: [Aww, hóa ra cũng là người tốt…]

“Này, này, khoan đã. Chuyện này không liên quan gì đến ‘người tốt’ cả, chỉ là phép lịch sự cơ bản của con người thôi, được chưa?” (Oni-chan)

Cậu vốn chắc mẩm rằng mọi người sẽ đồng ý với mình, nên những bình luận này hoàn toàn khiến cậu trở tay không kịp.

Giọng cậu cũng lạc đi, phản ánh rõ việc bản thân thực sự lúng túng.

Bình luận

: [Đã làm toxic streamer thì làm cho tới đi.]

Bình luận

: [Ông mềm lòng quá rồi.]

Bình luận

: [Bảo sao ông quên tắt stream.]

Bình luận

: [Bảo sao imouto-chan cứ nổi giận với ông.]

“… Mấy người bị cái quần gì vậy? Biết thế tôi chẳng nói gì cho rồi! Mấy người cứ thích nói gì thì nói nhỉ? Thôi, bỏ đi.” (Oni-chan)

Bình luận

: [Aww, tội nghiệp lol]

Bình luận

: [Đoạn này chắc chắn phải clip lại.]

Bình luận

: [Ông biết trước chuyện này sẽ xảy ra mà đúng không?]

Bình luận

: [Oni-chan đúng là ngố thật…]

Càng nhiều bình luận thì mức độ tương tác càng cao, thường mà nói thì đó là chuyện tốt, nhưng đôi khi nội dung của chúng cũng khiến cậu ngượng muốn chết.

Muốn chấm dứt mạch trò chuyện ngượng ngùng này, cậu đột ngột kết thúc phần đọc donate rồi quay lại tập trung nhặt đồ.

Nhưng rồi…

“Hả? Khoan… gì cơ?” (Oni-chan)

Ở khóe mắt, một bình luận donate mới xuất hiện, và nội dung của nó khiến cậu sửng sốt.

“Rina của Axcis Crown và Amame Toto đang ở cùng trận với tôi… gì cơ?” (Oni-chan)

Cậu biết từ thông báo trước đó rằng hôm nay hai người đang collab stream.

Đúng là nếu cả ba cùng đấu xếp hạng vào một thời điểm thì có khả năng được ghép vào cùng một map, nhưng dù vậy, chuyện này vẫn đáng để kiểm tra lại.

“Ừm… Tôi không tin dễ thế đâu. Mấy người thích bịp tôi lắm mà.” (Oni-chan)

Đó là một thông báo do người donate gửi tới. Xét đến số tiền bỏ ra, có lẽ thông tin này là đáng tin cậy.

Nhưng dù vậy, cậu biết một số viewer vẫn sẽ cố tình lừa mình.

Trong lúc cố tỏ vẻ “tôi không dễ bị dắt mũi đâu”, cậu nhặt nốt số trang bị cuối cùng trong căn nhà…

… và ngay lúc ấy, bảng log ở góc trên bên phải màn hình cập nhật.

<Amame Toto đã trở thành người dẫn đầu về số mạng hạ gục với 5 kills.>

<Ac_RiNa đã khiến một người chơi chảy máu đến chết.>

Nhìn thấy tên của hai người chơi, Oni-chan cuối cùng cũng có được bằng chứng xác nhận. Viewer của cậu cũng nhận ra điều đó.

“Whoa—! Họ thật sự ở đây!” (Oni-chan)

Bình luận

: [Cảm ơn matchmaking!!]

Bình luận

: [Đừng có quên ông vừa nghi ngờ bọn tôi nhé!]

Bình luận

: [Ghen tị với tất cả những người đang ở trong trận này quá!]

Bình luận

: [Cái này chắc chắn sẽ hay lắm đây!]

Sự phấn khích của viewer dâng cao, và Oni-chan cũng cảm thấy y hệt.

Đây là một cơ hội vàng: cơ hội tạo ra nội dung đáng nhớ, tăng lượng người xem và nâng độ nổi tiếng của mình lên cao hơn nữa.

“Được rồi! Vậy thì tôi chỉ cần cho hai người đó nếm mùi nhục nhã một chút thôi. Tôi sẽ cho mấy người thấy! Cảnh hai người đó bị tôi nghiền nát hoàn toàn!” (Oni-chan)

Bình luận

: [Thôi đi, lại câu đó nữa lol]

Bình luận

: [Ông tập câu này bao lâu rồi vậy?]

Bình luận

: [Khí chất chuunibyou của ông bay sạch rồi lol]

Bình luận

: [Imouto-chan chắc chắn đang nghe lén đấy lol]

“Kh-Khụ. Dù sao thì, từ giờ tôi sẽ ưu tiên chiến thuật sinh tồn…” (Oni-chan)

Sự nhiệt tình cùng khả năng diễn trò của cậu tạm thời được gác sang một bên, bởi cuộc chạm trán hiếm có khi cùng một trận này quý giá đến mức không thể lãng phí.

Nếu có người khác hạ Rina hoặc Toto trước khi cậu kịp giao chiến, cơ hội của cậu sẽ biến mất hoàn toàn.

Hiện tại tình thế của cậu rất tệ: cả hai đồng đội đều đã chết, khiến cậu gần như luôn ở thế lép vế về quân số trong mọi cuộc giao tranh.

Đây là lúc cậu cần tập trung tuyệt đối.

Oni-chan chuyển sang trạng thái nghiêm túc, cẩn thận tránh những kẻ địch đang do thám, đồng thời đều đặn nhặt thêm trang bị và từng bước chuẩn bị cho trận chiến phía trước.

Mười phút sau, chỉ còn lại chín đội.

Vòng bo đã thu hẹp khiến bản đồ ngày càng chật chội và buộc người chơi phải chạm trán nhau nhiều hơn. Tiếng súng giờ vang lên từ mọi hướng.

“Hả? Bộ skin đó… Tôi nhớ là…” (Oni-chan)

Oni-chan đang băng qua một ngọn đồi để tiến vào khu vực tiếp theo thì phát hiện một cuộc đấu súng ở phía xa.

Hai người đang dồn ép một đội phòng thủ đều mặc những bộ skin mà cậu đã thấy vô số lần trong lễ hội Ebe.

“Này, mọi người, nhìn xem tôi tìm thấy ai này! Ở đằng kia!” (Oni-chan)

Bình luận

: [Rina-chaaan kìa!]

Bình luận

: [Toto-chaaan kìa!]

Bình luận

: [Đừng có thua nhé!]

Từ những chuyển động phối hợp hoàn hảo của họ cùng phản ứng lập tức từ viewer, không còn nghi ngờ gì nữa.

“Họ vẫn đánh hổ báo như trước… Rốt cuộc họ tự tin đến mức nào vậy?” (Oni-chan)

Họ không dùng dome để che chắn, mà chỉ đơn thuần dùng nó để tiến công.

Rina liên tục ném lựu đạn gây áp lực, khéo léo thu hút sự chú ý của địch, trong khi Amame Toto chớp lấy khoảng trống, kích hoạt ulti để đặt một cổng dịch chuyển, lập tức thu hẹp khoảng cách với tốc độ kinh người. Ngay phía sau cô là người đồng đội thứ ba.

Họ chia nhau các góc tấn công, dồn đối thủ vào thế không thể chạy thoát chẳng khác nào một ván cờ shogi.

Log ở góc trên bên phải cho thấy Amame Toto đã hạ hai kẻ địch, còn Rina hạ một người.

Số đội trước đó là “9”, hiện giờ đã giảm xuống còn “8”.

Oni-chan vừa tận mắt chứng kiến cả một đội bị quét sạch chỉ trong vài giây.

“… Xem ra họ vẫn chưa mất phong độ. Một trong hai đồng đội của họ chắc là random nhỉ?” (Oni-chan)

Bình luận

: [Bảo sao họ dẫn đầu về số mạng hạ gục lol]

Bình luận

: [Ông solo họ kiểu gì được.]

Bình luận

: [Đội hình của họ nhìn là biết sinh ra để thắng rồi.]

Bình luận

: [Thế này có vẻ vô vọng thật lol]

Họ liên tục đẩy mạnh thế trận, khả năng phối hợp hoàn hảo đến mức đáng sợ.

Oni-chan vẫn đang trong tình trạng đơn độc và bị áp đảo nghiêm trọng về quân số nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ mặt nặng nề.

Viewer và Oni-chan lúc này đều có cùng một suy nghĩ.

“Chà, công việc của tôi chính là nghiền nát mấy kẻ tự tin thái quá như thế.” (Oni-chan)

Tình thế rất bất lợi, nhưng chưa phải bằng không.

Vẫn còn chiến thuật “dọn dẹp”.

“Tôi sẽ đoán vòng bo tiếp theo rồi tạm thời rút lui.” (Oni-chan)

Nếu không chọn đúng thời điểm để giao chiến, cậu sẽ bị nghiền nát mà chẳng kịp phản ứng.

Cậu hiểu rất rõ những đối thủ này nguy hiểm đến mức nào.

Oni-chan kéo chuột sang phải để điều chỉnh góc nhìn, và ngay khoảnh khắc cậu định di chuyển lên vùng đất cao hơn…

“Khoan, cái gì vậy!?” (Oni-chan)

Một tiếng “keng” sắc bén như tiếng kính vỡ vang lên.

Âm thanh đó chỉ xuất hiện khi giáp của cậu chịu một lượng sát thương cực lớn.

Một phát súng bắn tỉa, ngay sau đó là một loạt đạn súng trường tấn công, bắn tung mặt đất xung quanh và gây sát thương trực tiếp lên cậu.

“Mấy người phát hiện ra tôi từ tận đấy à!?” (Oni-chan)

Tiêm stim để tăng tốc độ di chuyển, cậu chỉ kịp liếc ra phía sau một giây rồi lập tức chạy xa hơn, phá vỡ tầm nhìn của đối phương.

Sau khi an toàn tiến vào bo, cậu ưu tiên hồi cả giáp lẫn máu.

“Whoa, họ khát mạng thật đấy!” (Oni-chan)

Loạt đạn vừa rồi đến từ chính đội đối thủ định mệnh đó.

Bình luận

: [Máu ông thấp quá rồi lol]

Bình luận

: [Tầm đó mà họ vẫn bắn trúng ông…]

Bình luận

: [Họ canh đúng lúc ông không thể chạy thoát luôn lol]

Bình luận

: [Rina call đấy!]

Cậu không hề bất cẩn, nhưng chuyện này càng cho thấy họ nghiêm túc đến mức nào.

“Hả? Amame Toto vừa tuyên bố sẽ hạ tôi à? Hah! Sau khi bị tôi quét hết lần này đến lần khác ở lễ hội Ebe mà còn dám mạnh miệng ư? … Được. Tôi sẽ dạy cho cô ta một bài học lần nữa, lần nữa và lần nữa nếu cần.” (Oni-chan)

Hai người vốn chẳng có mối quan hệ gì ngoài vài lần nhắn DM, nên việc cô sẵn sàng phối hợp diễn màn đối đầu này chẳng khác nào tặng cậu một món quà.

“Được rồi, chiến thôi!!” (Oni-chan)

Được tiếp thêm quyết tâm, tiếng hô xung trận của Oni-chan khiến cả phần chat hợp lại thành một làn sóng cuồng nhiệt.

Cùng lúc đó.

“Aww, tên đó chạy mất rồi. Tớ cứ tưởng mình gây được kha khá sát thương chứ~” (Rina)

“Cách di chuyển với bộ skin đó… Chắc chắn là Oni-chan.” (Toto)

“Tớ cũng nghĩ vậy.” (Rina)

Nhìn theo bóng lưng người chơi đang khéo léo né đạn rồi leo lên ngọn đồi, Rina và Amame Toto vừa trò chuyện vừa chờ vòng bo tiếp theo được xác định.

Để phối hợp hiệu quả, họ thậm chí còn thiết lập liên lạc rõ ràng với người đồng đội random thông qua chat đội.

“… Lần này Toto nhất định sẽ báo thù Oni-chan!” (Toto)

“Theo viewer của tớ thì em ấy tuyên bố sẽ [cho chúng ta nếm mùi nhục nhã].” (Rina)

“Và hình như Oni-chan còn nói [Tôi sẽ dạy một bài học lần nữa, lần nữa và lần nữa].” (Toto)

“Không thể nào!?” (Rina)

“Ừ. Vì vậy chúng ta nhất định phải hạ Oni-chan.” (Toto)

“Hai người đối đầu dữ dội thế này làm tớ hơi ghen tị đấy~” (Rina)

“Lần này Toto sẽ thắng.” (Toto)

Nghe quyết tâm cháy bỏng của Toto, Rina cũng không khỏi cảm thấy sự phấn khích trong lòng dâng lên…

Bình luận

: [Toto-chan máu chiến quá lol]

Bình luận

: [Không ngờ trận cuối lại có màn đối đầu thế này!]

Bình luận

: [Mong chờ xem chuyện này sẽ diễn biến thế nào lol]

Bình luận

: [May mà tôi xem live!]

Viewer của Rina cũng cảm nhận được sự hồi hộp ấy.

Trong khi đó, ở phía stream của Amame Toto, viewer của cô lại đang có một cảm xúc hoàn toàn khác.

“Điều tớ lo nhất là có người khác cướp mất mục tiêu của chúng ta. Oni-chan đang di chuyển một mình, nên chắc đội của em ấy đã bị quét sạch rồi.” (Rina)

“Không được mất cảnh giác! Người đó rất mạnh trong giao chiến trực diện…” (Toto)

“Không, không, đừng lo! Em ấy yếu xìu à!” (Rina)

“Ừm… Oni-chan chắc chắn không yếu đâu.” (Toto)

Bình luận

: [Hai người lao hết tốc lực vào nhau luôn rồi lol]

Bình luận

: [Có lẽ bà không nên khen kẻ địch đâu?]

Bình luận

: [Năng lượng hỗn loạn thường ngày đâu rồi lol]

Bình luận

: [Đúng là Toto-chan lol]

Nhìn nụ cười hí hửng của Rina, viewer của cô tự nhiên cũng để lại những bình luận nói đúng những gì cô rõ ràng đang nghĩ.

“Được rồi, vòng bo tiếp theo đã hiện ra rồi. Di chuyển thôi.” (Rina)

“Chúng ta đi đâu đây?” (Toto)

“Nếu muốn chơi cực kỳ an toàn thì chỗ này khá ổn… nhưng nếu muốn đặc biệt săn Oni-chan thì có lẽ chỗ này tốt hơn.” (Rina)

Rina mở bản đồ rồi đánh dấu hai vị trí, rõ ràng cho thấy hai lựa chọn.

Toto nhanh chóng đặt thêm một dấu đánh dấu của mình.

“Vậy thì chơi chiến thuật chan hết mình thôi!” (Toto)

“Ồ? Tớ tưởng chúng ta sẽ lao thẳng vào giết em ấy chứ.” (Rina)

“Tớ nghĩ Oni-chan sẽ sống sót đến tận cuối.” (Toto)

“Cũng hợp lý. Em ấy là kiểu người sẽ tuyên bố [Tôi sẽ cho các người nếm mùi nhục nhã] hay [Tôi sẽ dạy một bài học lần nữa, lần nữa và lần nữa], nên ít nhất cũng phải sống đến lúc chúng ta giao tranh chứ~?” (Rina)

“Đúng như tớ nghĩ.” (Toto)

“Heheh, cậu biết cách tạo áp lực thật đấy.” (Rina)

Rina thật sự khâm phục cách tiếp cận chiến thuật sắc bén của Toto.

Thông qua viewer, thông tin này chắc chắn cũng sẽ truyền đến tai Oni-chan, khiến cậu phải nghĩ rằng: “Tới nước này rồi thì mình không thể để một đội random nào đó hạ được.”

“Vậy thì đi thôi, nhanh lên nào~!” (Rina)

“Ừm!” (Toto)

Đảm bảo không để kẻ địch nào chiếm mất vị trí đã chọn trước, Rina và cả đội lập tức bắt đầu di chuyển.

23 phút kể từ khi trận xếp hạng bắt đầu.

Chỉ còn ba đội trong vòng bo cuối.

“Này, Totocchi… Chúng ta vẫn chưa thấy log báo Oni-chan chết đúng không?” (Rina)

“Chưa! Nó chưa xuất hiện, vậy thì chắc chắn Oni-chan vẫn còn sống.” (Toto)

“Em ấy trụ được đến giờ cũng giỏi thật. Nhìn số đội còn lại thì có vẻ em ấy đã đánh solo suốt thời gian qua.” (Rina)

Hiện tại, đội của Rina đang nấp sau một tảng đá lớn, vị trí lý tưởng để che khuất tầm nhìn, đồng thời quan sát khu vực xung quanh và chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng.

“Nếu được thì chúng ta cứ nhanh chóng hạ Oni-chan rồi toàn lực đối đầu với đội cuối cùng…” (Rina)

“Chắc Oni-chan đang nấp gần đây, chờ chúng ta làm suy yếu lẫn nhau rồi mới lao ra. Thế thì khó đấy.” (Toto)

“Đồng ý.” (Rina)

Với tình trạng solo hiện tại, giao chiến trực diện chẳng khác nào tự sát.

Từ góc nhìn của Oni-chan, con đường thực tế duy nhất để giành chiến thắng là để những người khác làm suy yếu lẫn nhau rồi mới ra tay - chiến thuật “dọn dẹp” kinh điển.

“Giờ chúng ta làm gì? Toto sẽ theo cậu.” (Toto)

“Vậy khi phát hiện địch thì tấn công ngay, nhưng vẫn phải cảnh giác Oni-chan lao vào.” (Rina)

“Rõ. Tớ thấy địch đang nấp trong cái chỗ lõm giống đường hầm đằng kia.” (Toto)

“Sao cậu không nói sớm!?” (Rina)

“Hehe, tớ sẽ dựng cổng để tiến lên. Rina, cậu vào trước nhé?” (Toto)

“OK! Tớ sẽ dựng dome ngay rồi chiếm vị trí tốt cho cả đội.” (Rina)

“Nhờ cậu nhé!” (Toto)

Cuộc họp chiến thuật đã kết thúc như vậy.

Toto gõ “Giờ chúng ta đẩy luôn” vào chat đội để thông báo cho đồng đội random, sau đó kích hoạt tuyệt kỹ và triển khai cổng dịch chuyển ở phía trước.

Rina lao qua trước, hai người còn lại lập tức theo sau, và chỉ trong chớp mắt, cả khu vực đã chìm vào hỗn loạn.

Lựu đạn, bom cháy và kỹ năng đặc trưng của từng người chơi bay khắp nơi khi cả hai đội cố ép đối phương rời khỏi chỗ nấp.

Lượng giáp của đôi bên liên tục giảm xuống.

Thế trận giằng co sau từng đợt trao đổi.

“Toto cần heal! Khi đầy máu, tớ sẽ hạ chúng bằng súng bắn tỉa—” (Toto)

“—Rõ! Tớ vào luôn đây!” (Rina)

Rina không cần nghe hết câu mà đã hiểu ý.

Ngay khi vị trí của họ khiến đối phương rơi vào thế bất lợi về quân số, hàng phòng thủ của địch bắt đầu sụp đổ.

Chớp lấy cơ hội này, Toto rút súng bắn tỉa ra.

Lý do Toto chưa hề sử dụng khẩu súng bắn tỉa đặc trưng của mình trong suốt cuộc đấu súng vừa rồi chính là một phần của kế hoạch, để khiến đối phương mất cảnh giác.

Để đảm bảo hạ được chúng.

“Knock một tên rồi.” (Toto)

“Hay lắm!” (Rina)

Lập tức chuyển từ súng bắn tỉa sang súng trường tấn công, Toto lao lên, trong khi Rina và đồng đội bắn yểm trợ từ phía sau.

Ba đấu hai.

Ngay khi Rina tận dụng khoảng trống để hạ thêm một kẻ địch, đồng đội random của họ cũng bị hạ.

Hai đấu một.

Rina và Toto thực hiện một đòn gọng kìm hoàn hảo, hạ gục kẻ địch cuối cùng và quét sạch toàn bộ đội.

“Totocchi, trốn đi rồi tập trung heal. Cẩn thận Oni-chan lao vào! Để tớ cứu cho.” (Rina)

“Rõ.” (Toto)

Toto, người đã hứng phần lớn sát thương trong cuộc đấu súng, hiện chỉ còn rất ít máu.

Trong sự yên tĩnh đột ngột của chiến trường, ngay khi hai người nhanh chóng phối hợp để đưa tình hình trở lại ổn định thì…

“Cá—!?” (Rina)

Rina đang hồi sinh đồng đội thì buộc phải lập tức ngắt hành động.

Một loạt tiếng súng vang lên, buộc cô phải lập tức lao vào chỗ nấp.

Cô xoay góc nhìn về phía phát súng, và ở đó, có một người chơi đơn độc đang trượt xuống vách núi với tốc độ cao, vừa trượt vừa nã đạn, tung ra một cuộc tập kích bất ngờ.

Là Oni-chan, ra tay đúng vào thời điểm hoàn hảo.

“Aah—!” (Toto)

“Totocchi! Dome ngay!” (Rina)

Rina tuyệt vọng ném dome che cho Toto vẫn đang trong quá trình hồi máu, nhưng Oni-chan lập tức lao thẳng vào dome với khí thế không gì cản nổi, quyết tâm ngăn họ hồi phục.

Tốc độ lao xuống của cậu được tăng thêm nhờ stim, khiến độ chính xác khi ngắm bắn giảm đi nhưng đồng thời cũng khiến cậu gần như không thể bị bắt kịp.

Rina chỉ có thể cố gắng yểm trợ hết mức.

“Cố lên, chỉ cần chịu thêm một chút nữa thôi!” (Rina)

Oni-chan đã đọc chính xác thế trận, lựa chọn vị trí hoàn hảo.

Và bằng cách hạ người đồng đội thứ ba của họ, cậu đã đưa quân số hai bên trở lại cân bằng.

Đó chính là kỹ năng của một người chơi đã tự mình leo lên hạng cao nhất bằng cách đi solo.

Oni-chan, đầy máu.

Toto, chỉ còn lượng HP đủ để chịu sát thương từ hai viên đạn.

Giống như tại lễ hội Ebe, bốn từ “Báo thù thất bại” lại hiện lên trong tâm trí Rina, một thất bại cay đắng dường như sắp lặp lại lần nữa.

Theo bản năng, cô quyết tâm:

Mình phải báo thù cho Toto.

Và đúng vào khoảnh khắc ấy…

ĐOÀNG!

Một tiếng súng duy nhất vang lên chói tai, và nhạc nền đột ngột thay đổi.

Những chữ cái khổng lồ phát sáng xuất hiện trên màn hình của Rina:

“YOU ARE THE CHAMPION”

“… Hả?” (Rina)

Đây không thể là lỗi game.

Nhưng nếu vậy thì chuyện gì vừa xảy ra?

Đầu óc Rina quay cuồng, cố gắng bắt kịp tình hình.

Thế nhưng, chỉ có một khả năng duy nhất hợp lý.

“T-Totocchi? Cậu hạ được em ấy à?! Với lượng máu ít đến thế?!” (Rina)

“Ừ-Ừm… Tớ… ăn may thôi…” (Toto)

“Khoan—đừng nói là… cậu headshot em ấy ở khoảng cách gần bằng súng bắn tỉa đấy nhé?” (Rina)

“Ừm. Với cả Toto còn bắn hip-fire nữa.” (Toto)

“C-Cậu bắn hip-fire!? Đó là kiểu bắn điên nhất luôn đấy!!” (Rina)

Hip-fire là cách bắn mà người chơi không ngắm qua ống ngắm, độ chính xác thấp đến mức gần như hoàn toàn dựa vào may mắn.

Rina lập tức hiểu ra, và viewer của cô cũng vậy.

Bình luận

: [Đây đúng là cách tệ nhất để ổng bị hạ lol]

Bình luận

: [Nhục nhã đến đỉnh điểm luôn.]

Bình luận

: [Tự nhiên giờ thấy tội nghiệp hơn là hả hê… lol]

Bình luận

: [Làm tốt lắm, Toto-chan! Thắng là thắng! Cứ nhận đi lol]

Phần chat lập tức bùng nổ.

Còn ở stream của Toto, viewer của cô thậm chí còn phấn khích hơn nữa, dù sao họ vừa tận mắt chứng kiến cú bắn siêu phẩm hạ gục đối thủ lâu năm của mình.

Chính vì Oni-chan đã nghiêm túc đến vậy, đẩy họ vào tình thế tuyệt vọng nhất, nên màn thoát chết thần kỳ này mới càng trở nên đáng kinh ngạc.

Đương nhiên, bầu không khí càng lúc càng sôi động.

“Dù sao thì, GG! Với cả màn báo thù tuyệt vời đấy!” (Rina)

“Cảm ơn cậu…” (Toto)

“Tớ mừng vì cuối cùng cậu cũng có thể thể hiện được điều đó. Điểm rank của tớ cũng tăng kha khá nữa!” (Rina)

“Ừ!” (Toto)

Giọng Toto mang theo cả sự nhẹ nhõm lẫn vui sướng.

Nghe vậy, Rina nhanh chóng tắt mic trên Diacord trong chốc lát, chỉ để viewer của mình nghe thấy tiếng thì thầm:

“Này mọi người… Mọi người nghĩ giờ Oni-chan đang làm gì? Em ấy tức điên lên rồi đúng không? … Khoan, em ấy vừa off stream à!?” (Rina)

Bình luận

: [Ổng off stream ngay khoảnh khắc thua luôn lol]

Bình luận

: [Biến mất không nói một lời lmao]

Bình luận

: [Kiểu chết này cay thật đấy.]

Bình luận

: [Bị Toto-chan dạy cho một bài học rồi lol]

“Heheh… Đúng là cách off stream đặc trưng của một toxic streamer.” (Rina)

Không phải streamer bình thường nào cũng có thể tạo ra một màn kết như vậy.

Bình luận

: [Nếu bà không dựng dome thì bọn tôi đã thắng rồi!]

Bình luận

: [Thua… thật sự thua rồi…]

Bình luận

: [Không đời nào ổng lại thua kiểu đó…]

Bình luận

: [Oni-chan còn chẳng kịp nói câu nào trước khi biến mất lol]

Bầu không khí trong phần chat đột ngột thay đổi.

Oni-chan bất ngờ tắt stream, viewer của cậu không còn nơi nào khác để đi nên đồng loạt tràn sang stream của Rina.

Lượng người xem cùng lúc của cô bắt đầu tăng lên nhanh chóng, còn stream của Amame Toto thì đã vượt quá gấp đôi lượng người xem cùng lúc thường ngày.

“… Boss của mấy người bị Toto hạ rồi. Vậy từ giờ mọi người cũng nên sang xem stream của Toto nữa nhé.” (Toto)

“Pfft!” (Rina)

Quả nhiên, viewer của Oni-chan đã tràn vào khung chat của Toto và liên tục gửi bình luận.

Ngay khi Rina bật mic trở lại, cô không nhịn được cười trước nỗ lực vui đùa kéo viewer của đối thủ về phía mình của Toto.

Một màn đấu khẩu rõ ràng được tính toán đúng lúc, hoàn toàn phù hợp với bầu không khí của nhóm viewer vừa tràn sang.

“Mọi người không cần phải nói ‘Không đời nào!’ vậy đâu… A—” (Toto)

“Phần bình luận của cậu đang hơi loạn rồi đúng không?” (Rina)

“Ừ. Hehe, bình luận chạy nhanh hơn cả tốc độ Toto đọc nữa.” (Toto)

“Ahhhaha, chuyện đó là đương nhiên rồi!” (Rina)

Sau khi chọc tức họ bằng câu “Boss của mấy người bị Toto hạ rồi” rồi còn mời họ sang đây, viewer của Oni-chan đương nhiên sẽ phản ứng.

Mà phía bên kia, viewer của Toto hẳn cũng không muốn đám fan hỗn loạn của Oni-chan tràn vào phá bầu không khí yên bình của mình.

Đó là kiểu tình huống hỗn loạn, mất kiểm soát có thể dễ dàng vượt khỏi tầm kiểm soát, nhưng với tư cách một streamer, nguồn năng lượng bùng nổ như vậy cũng không thể phủ nhận là cực kỳ kích thích.

Thực tế, Toto trông còn vui đến mức không thể vui hơn.

“… Rốt cuộc em đã lên kế hoạch đến mức nào vậy?” (Rina)

Rina mấp máy môi mà không phát ra tiếng, suy nghĩ bất giác hướng về một người nào đó, người từng cố tình xây dựng một hình tượng streamer lệch lạc chỉ để tạo sự khác biệt.

Rồi khi nghe giọng nói vui vẻ, trong trẻo của Toto qua tai nghe, Rina biết chắc một điều:

Buổi stream hôm nay đã thành công mỹ mãn.

Bạn đã đến cuối chương 65.

Không gian đọc của bạn