Chương 59 · 71 chương

Lễ hội Ebe

Một giải đấu giao hữu quy mô lớn.

Ngày diễn ra Lễ hội Ebe, nơi mục tiêu là giành chiến thắng dựa trên số mạng hạ gục và thành tích xếp hạng của cả đội.

Livestream chính của sự kiện được vận hành bởi một đội ngũ bốn người gồm MC, bình luận viên, phân tích viên và giám sát viên đã có hơn 120.000 người xem.

Tổng số người đăng ký của 60 streamer tham gia sự kiện có lẽ đã vượt quá 30 triệu.

Giờ đây, những streamer sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo ấy đều đang phát lại livestream chính trên kênh riêng của mình trong lúc chờ đợi.

Lúc này là 5 giờ 30 phút chiều, chỉ còn chưa đầy 30 phút nữa là trận đấu bắt đầu.

“Wow, kinh khủng thật… Không ngờ mình lại thực sự được tham gia giải đấu này luôn…” (Oni-chan)

Bình luận

: [Ông nói câu này bao nhiêu lần rồi vậy lol]

Bình luận

: [Người ta cười ông kìa.]

Bình luận

: [Không định trả lời à?]

Bình luận

: [Thôi, chắc đây là sự kiện mà ổng vẫn luôn xem với tư cách khán giả, lần này cứ để ổng tận hưởng đi.]

Oni-chan đã vào máy chủ Diacord của Lễ hội Ebe do ban tổ chức lập ra, đồng thời kết nối vào kênh thoại cùng Rina và Ayaya. Cậu đang chăm chú xem livestream chính của sự kiện mà hoàn toàn không để ý rằng đồng đội cũng nghe được giọng mình.

“Nè, Oni-chan, em có căng thẳng không đó?” (Rina)

“K-Không. Tôi hoàn toàn ổn.” (Oni-chan)

“Thật không đó? Trung thực đi nào, Oni-chan.” (Rina)

“… Căng thẳng muốn chết luôn.” (Oni-chan)

“Nihihi, tốt lắm, tốt lắm.” (Rina)

“Ư-Ừm…” (Oni-chan)

Bình luận

: [LOL]

Bình luận

: [Mấy người kia không thấy căng thẳng gì hết nhỉ lmao]

Bình luận

: [Chắc tay ổng đang run bần bật trước khi vào trận quá lol]

Bình luận

: [Tôi thích vibe của đội này ghê~!]

Phần bình luận lập tức tràn ngập tiếng cười, nhưng Oni-chan căng thẳng đến mức tầm nhìn đã bị thu hẹp, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý.

Bởi trong lúc cậu đang chìm trong bầu không khí căng thẳng ấy, MC trên livestream chính đã đưa bảng đội hình lên màn hình, và ba người bình luận viên gồm bình luận viên chính, phân tích viên cùng giám sát viên cũng lập tức bắt đầu thảo luận.

“Câu hỏi khác nhé, mọi người đang chú ý đến đội nào nhất?” (Bình luận viên 1)

“Để xem nào… Đội nào cũng đáng chú ý, nhưng nếu phải chọn thì tôi sẽ chọn đội 5, một đội toàn nữ. Nghe nói họ đã hai lần giành chức vô địch trong các giải scrim, nên tôi đang rất mong chờ xem khả năng phối hợp nổi bật của họ.” (Bình luận viên 2)

“Ra là vậy! Còn hai người thì sao?” (Bình luận viên 1)

“Với tôi thì chắc chắn là đội 20. Không chỉ có Rina-san và Ayaya-san của Axcis Crown, mà còn có Oni-chan bí ẩn kia nữa. Tôi thật sự không biết phải diễn tả cậu ấy thế nào! Một bộ ba rất độc đáo, và tôi nghĩ có rất nhiều người đang chú ý đến đội này.” (Bình luận viên 3)

“… Đ-Đừng vậy mà. Đừng tạo áp lực cho tôi nữa…” (Oni-chan)

“Theo những gì tôi nghe được, dù tôi sẽ không nói cụ thể là gì, thì đội này dường như đang rất quyết tâm. Các đội khác cũng nên cẩn thận thì hơn.” (Bình luận viên 4)

“Liệu tình hình có trở nên hỗn loạn không à? Có chứ.” (Bình luận viên 2)

“Có lẽ bầu không khí sẽ thay đổi khi chuyển sang góc nhìn của họ. Dù vậy, chúng tôi vẫn hy vọng mọi người sẽ tiếp tục thưởng thức chương trình như thường lệ.” (Bình luận viên 1)

Đúng lúc MC vừa khéo léo khép lại chủ đề…

Bình luận

: [Bọn họ làm thật à lol]

Bình luận

: [Ban tổ chức xác nhận luôn kìa…]

Bình luận

: [Gan thật đấy lmao]

Bình luận

: [Đúng là giải đấu vui vẻ có khác]

Bình luận

: [Mong chờ quá đi!]

Bình luận

: [Chúc may mắn lol]

Bình luận

: [Vụ này có khi loạn thật đấy.]

Bình luận

: [Đâu, phải thế này mới chuẩn chứ!]

Phần bình luận trên livestream chính chạy nhanh đến mức không thể đọc kịp bằng mắt thường.

“Thôi nào, họ đi hơi xa rồi đấy…” (Oni-chan)

“O-Oni-chan? Giọng ông nghe hơi lạ rồi đó…” (Ayaya)

“Đ-Đâu có. Cô tưởng tượng thôi. Đúng không, Rina-senpai?” (Oni-chan)

“Chuyền đẹp đấy, Oni-chan. Nhưng chị chỉ có thể nói là em đang nghĩ quá nhiều thôi.” (Rina)

“… Khụ.” (Oni-chan)

Bình luận

: [Bả chặn đứng luôn kìa lol]

Bình luận

: [Đúng là Rina-san lol]

[Giờ tôi hiểu tại sao Oni-chan gọi cô ấy là senpai rồi]

Bình luận

: [Đến MC cũng đang vui theo luôn lol]

Ngay cả trong một sự kiện quy mô lớn như thế này, hai người họ cùng với kênh chat vẫn đối xử với cậu hệt như thường ngày. Nhờ vậy, Oni-chan cũng thả lỏng được đôi chút.

“Phù…” (Oni-chan)

Còn 25 phút nữa là trận đầu tiên bắt đầu.

Hít sâu một hơi để tiếp tục làm dịu sự căng thẳng, Oni-chan đang xem livestream chính thì chợt nhớ ra một chuyện.

Đó là điều cậu từng biết được trước đây, hồi còn tận hưởng lễ hội Ebe với tư cách một khán giả bình thường.

“À đúng rồi. Chẳng phải hai người nên đi chào hỏi các streamer khác sao? Tôi nhớ khoảng thời gian này được phép vào kênh thoại của các đội khác mà?” (Oni-chan)

“Nếu bọn tui làm thế thì ông sẽ bị bỏ lại một mình đấy, Oni-chan.” (Ayaya)

“C-Cô đâu cần nói thẳng thừng vậy chứ…” (Oni-chan)

“Hehe.” (Ayaya)

“Dù sao thì thế là tốt nhất cho tôi rồi, nên không sao đâu. Hai người cứ sang phá các đội khác rồi quảng bá đội mình đi.” (Oni-chan)

“Được! Nếu em đã nói đến mức đó thì chị xin nhận lời nhé!” (Rina)

Hiểu được tâm trạng của cậu, Rina lập tức đáp lại.

Trong những sự kiện thế này, nếu mọi người quá mức quan tâm đến nhau thì bầu không khí có thể trở nên gượng gạo. Vì vậy, thái độ tự nhiên và thoải mái của hai người thực sự khiến Oni-chan cảm kích.

Khi được hỏi “Oni-chan không sang các kênh khác luôn à?”, cậu dứt khoát lắc đầu.

Không giống hai người kia, cậu không có mối liên hệ thực sự nào với các streamer khác, hơn nữa hình tượng nhân vật của cậu vốn là một người không được yêu thích.

Có lẽ trong lúc thi đấu thì còn có thể miễn cưỡng làm vậy, nhưng trước trận đấu, cậu không định tự tiện rút ngắn khoảng cách với người khác.

Haruto là người hiểu rất rõ vị trí của mình.

“Được rồi, Ayacchi, đi quậy một chút trong lúc chào hỏi nhé?” (Rina)

“Ừm! Đi quậy thôi!” (Ayaya)

“Bọn chị sẽ quay lại trước trận mười phút nha~ Oni-chan?” (Rina)

“Bọn tui đi đây!” (Ayaya)

“Ừ.” (Oni-chan)

Ngay khi cậu đáp lại hai người, tiếng “ting” vang lên báo hiệu họ đã rời kênh thoại, và đội 20 giờ chỉ còn lại một người.

Bình luận

: [Hai người đó tốt bụng ghê lol]

Bình luận

: [Nếu Oni-chan không nói thì chắc họ cũng không định rời đi đâu nhỉ?]

Bình luận

: [Bảo sao họ nổi tiếng thế.]

Bình luận

: [Oni-chan cũng làm tốt lắm, còn chủ động tiễn họ đi nữa!]

Dù livestream của Oni-chan đột nhiên trở nên yên tĩnh, lượng người xem đồng thời lại tăng thêm 4.000 người.

Có lẽ những người xem từ kênh của Rina và Ayaya đã tò mò kéo sang xem, kiểu như “Không biết giờ tên đó sẽ làm gì một mình đây?”.

Và việc phải ở một mình trong khoảng thời gian này vốn đã nằm trong dự tính của Oni-chan.

Bình luận

: [Giờ còn mỗi mình ổng.]

Bình luận

: [Yên tĩnh quá, chẳng có cảm giác gì là đang ở sự kiện luôn.]

Bình luận

: [Đừng lo, Oni-chan.]

Bình luận

: [Nghe ông nói chuyện cũng vui mà. Sẽ ổn thôi.]

Những khán giả tốt bụng gửi lời an ủi mà không hề biết rằng cậu đã chuẩn bị sẵn thứ để lấp đầy khoảng thời gian này.

“Được rồi. Có hơi đột ngột một chút, nhưng hiện giờ livestream này có hơn mười nghìn người đang xem, nên chắc là không phải chỉ mình tôi cảm thấy hơi cô độc ở đây đâu nhỉ? Do đó, hôm nay có thể sẽ là một bước ngoặt đối với một số người trong các bạn. Tôi muốn kể một chút về chuyện mà mình chưa từng thực sự chia sẻ trước đây, về thời còn đi học.” (Oni-chan)

Bình luận

: [Wow wow, chủ đề này thú vị đấy lol]

Bình luận

: [Sắp được nghe kể chuyện hay rồi à??]

Bình luận

: [Nếu là nói dối thì tôi không tha đâu!]

Bình luận

: [Kể ngay đi!]

Nhìn phần bình luận và thấy phản ứng áp đảo, Oni-chan xác nhận câu mở đầu đã thành công. Không thể thuận lợi hơn được nữa.

Oni-chan đã cảm thấy thoải mái hơn trước nhiều. Cậu thở phào một hơi, bắt đầu kể câu chuyện được ghép lại trong đầu.

“Mọi chuyện bắt đầu từ thời tôi còn đi học… Một người trong gia đình qua đời, tình hình trở nên tệ đến mức tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đi làm.” (Oni-chan)

Bình luận

: [Uầy, nặng nề dữ vậy!!]

Bình luận

: [Câu chuyện kiểu gì thế này?]

Bình luận

: [Hay là dừng lại đi?]

Bình luận

: [Liệu kết thúc có vui vẻ gì không đây…?]

Phần bình luận tràn ngập sự lo lắng và bất an. Song, Oni-chan đã nghiêm túc suy nghĩ về câu chuyện này, tin rằng nó thực sự có thể trở thành bước ngoặt đối với một ai đó ngoài kia.

Cậu không định biến nó thành một câu chuyện u ám.

Trong lúc cậu tiếp tục kể chuyện một mình trên kênh thoại thì… “Ting”, tiếng có người tham gia kênh thoại vang lên hai lần.

“Oni-chan, xin lỗi vì đã để em chờ nhé~” (Rina)

“Bọn tui về rồi, Oni-chan!” (Ayaya)

“À, ừ. Chào mừng trở lại. Vậy là chỉ còn mười phút nữa thôi nhỉ.” (Oni-chan)

“Hehe, đúng như đã nói, bọn chị vừa quậy tưng bừng luôn.” (Rina)

“Họ còn bảo ‘Cứ làm đi, bọn tôi sẽ trả đũa y như vậy!’ nữa đó.” (Ayaya)

“Thật à? Làm tốt lắm.” (Oni-chan)

Rina và Ayaya quay trở lại kênh thoại, đồng nghĩa với việc buổi độc thoại của Oni-chan cũng kết thúc.

Bình luận

: [Chờ chút, gì đây!? Mở đầu dài nhất lịch sử à!?]

Bình luận

: [Hắn vừa mới bắt đầu kể chuyện thời đi học thôi mà!?]

Bình luận

: [Đùa!! Không biết canh thời gian hả?!]

Bình luận

: [Kể tiếp đi!!!]

Một cơn sóng bình luận tiếc nuối và bực bội lập tức tràn qua khung chat.

Oni-chan đành ghim tạm một dòng

“Xin lỗi, tôi thật sự canh thời gian tệ quá”

để xoa dịu tình hình. Đúng lúc đó, ban tổ chức sự kiện gửi mã tham gia trận đấu riêng qua Diacord.

“Mọi người nhớ cẩn thận, đừng để mã hiện lên livestream nhé~” (Rina)

“Rõ!” (Ayaya)

“Đã hiểu.” (Oni-chan)

Sau khi được Rina nhắc nhở, Oni-chan kiểm tra đi kiểm tra lại để chắc chắn màn hình livestream đã được tắt. Sau khi nhập mã và vào trận, cậu bật livestream trở lại.

Lúc này, trước mắt Oni-chan là cảnh từng vị trí từ đội 1 đến đội 20 nhanh chóng được lấp đầy bởi những streamer nổi tiếng.

Công tác chuẩn bị cho trận đầu tiên của Lễ hội Ebe nhanh chóng hoàn tất. Đồng hồ điểm 6 giờ tối, lễ hội Ebe chính thức khai mạc.

Mỗi đội đáp xuống địa danh được chỉ định, và trận đấu đầu tiên bắt đầu.

Bình luận

: [T-Thế này thì tệ quá lol]

Bình luận

: [Có lẽ đây là cái giá phải trả khi trở thành đội đi khiêu khích người khác.]

Bình luận

: [Nhưng cũng buồn cười mà]

Bình luận

: [Đến tôi giờ cũng thấy hơi tội cho họ rồi đó lol]

Một loạt bình luận tuôn ra, có người cười, có người đồng cảm, cũng có người dành cho họ những lời đầy thiện ý.

“Ờ… nè mọi người, chuyện này không liên quan gì đến kỹ năng cá nhân của chúng ta đâu nhỉ?” (Oni-chan)

“Ừm, tui cũng nghĩ vậy!” (Ayaya)

“Thật sự đấy, chị cũng không ngờ lại thành ra thế này đâu.” (Rina)

Cả ba trao đổi với nhau trong lúc nhìn màn hình trận đấu hiển thị dòng “Còn 15 đội” ở góc trên bên phải.

Nói ngắn gọn thì đội của Oni-chan, Ayaya và Rina đã xếp thứ 16 trên tổng số 20 đội trong trận đầu quan trọng này. Nhưng may mắn thay, ngay cả người xem cũng chỉ có thể gật gù đồng tình rằng tình huống ấy thật sự không thể trách họ được.

Cả ba đều không nhặt được giáp tốt, cũng chẳng kiếm được bất kỳ khẩu súng sở trường nào. Thay vào đó họ chỉ được ban cho một đống vật phẩm hồi phục, hoàn toàn là vấn đề may rủi khi nhặt đồ.

Với một đội hình thiên về ‘var’ thẳng mặt, đây là một khởi đầu vô cùng bất lợi. Sau một thời gian ưu tiên thu thập vật phẩm, họ bị hai đội khác bao vây và hạ gục.

Đó chính là thảm kịch đã xảy ra trong trận đầu tiên.

“M-Mà, chắc là do chị call ẩu quá. Thật sự xin lỗi! Chị hối hận rồi đây.” (Rina)

“Không đâu, ngay từ đầu mục tiêu của chúng ta đã là top một rồi mà, nên là Rina-san call không sai đâu. Với số trang bị đó, dù có chơi an toàn thì cuối cùng cũng sẽ bị clear team. Mà sau giai đoạn đầu thì chúng ta cũng chẳng thể kiếm thêm nhiều đồ được, nên dù là tôi cũng sẽ chọn đánh liều thôi.” (Oni-chan)

“Oni-chan nói đúng đấy! Với cả, xét theo trang bị của chúng ta, bị kẹp mà vẫn hạ được hai người đã là rất ổn rồi!” (Ayaya)

“Hehe, nghe mọi người nói vậy thì chị thấy đỡ hơn nhiều rồi.” (Rina)

Bình luận

: [Cảm ơn Oni-chan!]

Bình luận

: [Ông cố ơi, bỏ cái hình tượng toxic đi, thật đấy lol]

Bình luận

: [Không khí đội này tốt thật, xem rất thoải mái.]

Bình luận

: [Nếu lần sau mắc lỗi thì ít nhất tôi sẽ tha cho ông một lần.]

Đọc những bình luận có vẻ như đến từ fan của Rina, Oni-chan tắt mic kênh thoại trong chốc lát rồi lẩm bẩm với livestream:

“Các người đang nói cái quái gì vậy?”

Một màn tsukkomi độc thoại dành cho phần bình luận.

Oni-chan không hề có ý định an ủi Rina hay bao che cho cô. Cậu chỉ đơn giản nói ra điều mình thực sự nghĩ mà thôi.

Sau khi bật mic trở lại, cậu lập tức tiếp tục nói chuyện với hai người.

“Lần sau cứ tiếp tục như thế nhé. Khởi đầu thất bại càng khiến tôi hăng máu hơn thôi.” (Oni-chan)

“Trông cậy vào em đấy, Oni-chan. Mặc dù đang có người bình luận là ‘Đừng có tự mãn’.” (Rina)

“Ban nó đi, chắc kèo là anti của tôi luôn.” (Oni-chan)

“Đúng là không thương tiếc gì nhỉ.” (Rina)

“Hehe, trong phần bình luận của tui có người bảo ‘Nói hay đấy. Nhưng lúc đầu tay Oni-chan run lắm mà’ đó.” (Ayaya)

“Ban luôn tên đó đi.” (Oni-chan)

“Cả người đó nữa hả!?” (Ayaya)

Bình luận

: [lol]

Bình luận

: [Ayaya nhà ta phải làm sao đây?]

Bình luận

: [Mong chờ trận tiếp theo!]

Bình luận

: [Cứ chiến đến cùng nha!]

Trong lúc đùa giỡn với đồng đội và tận hưởng những phản ứng liên tục từ phần bình luận, họ vẫn dán mắt vào trận đấu, chăm chú theo dõi suốt 20 phút tiếp theo.

Đội 3 giành chiến thắng trong màn đấu súng 3v3 cuối cùng, hiên ngang đoạt “Champions” trận đầu tiên.

Với chất giọng trong trẻo của mình, Ayaya vui vẻ nói:

“Chúc mừng!”

Rina cũng không tiếc lời khen ngợi:

“Mmmm… chơi hay lắm!”

Dù thành tích của đội mình không tốt, cả hai vẫn chân thành dành cho đối thủ những lời động viên tích cực. Nghe giọng hai người, Oni-chan cũng vỗ tay tán thưởng màn thể hiện của đội 3.

Bình luận

: [Toxic đâu rồi lol]

Bình luận

: [Hình tượng sắp sụp đổ rồi nhỉ?]

Bình luận

: [Ông cũng muốn nói ra lắm đúng không?]

Bình luận

: [Thành thật một chút cũng được mà!?]

Bằng cách không nói lời khen ra miệng, Oni-chan vừa tránh được việc nổi bật, vừa giữ nguyên hình tượng nhân vật, một mũi tên trúng hai đích.

Nhưng tất cả mọi người đều hiểu cảm xúc thật của cậu.

Những lúc như thế này không phải lúc để nhìn phần bình luận.

“Ờ, trận thứ hai còn năm phút nữa đúng không?” (Oni-chan)

“Ừ! Trước trận thứ ba sẽ có thời gian nghỉ, nên trận này chúng ta cố hết sức nhé!” (Ayaya)

“Ồ? Nếu nói vậy thì chẳng lẽ Ayacchi đã nương tay trong trận đầu à?” (Rina)

“… Th-Thì bởi! Nếu em bung sức ngay từ đầu, mọi người sẽ được thấy một Ayaya hoàn toàn khác mất!” (Ayaya)

“Đó là phần của tôi. Đừng có mà cướp việc.” (Oni-chan)

“C-Cái gì!? Rina-san, câu đó rõ ràng là bẫy mà!” (Ayaya)

“Đừng có đổ thừa cho chị chứ.” (Rina)

Bình luận

: [LOL]

Bình luận

: [Ayaya đáng thương, bị trêu suốt luôn lmao]

Bình luận

: [Nhưng vụ này Rina-san sai rõ ràng mà lol]

Bình luận

: [Ba người này phân vai chuẩn thật.]

Màn đấu khẩu vui vẻ của họ chẳng có chút gì giống một đội vừa xếp thứ 16.

Sau một khoảng chờ ngắn, khi cả 60 người chơi đã sẵn sàng, trận đấu tiếp theo bắt đầu, đưa họ vào bản đồ của ván đấu thứ hai.

“Lần này chúng ta bung hết sức nhé.” (Oni-chan)

“Nihehe, lần này không có lý do gì nữa đâu nha.” (Rina)

“Cầu trời cho tụi mình trận này đỏ hơn chút…!” (Ayaya)

Cũng giống trận đầu tiên, cả ba nhảy khỏi phi thuyền xuống địa điểm được chỉ định. Để bắt kịp các đội khác, họ nhanh chóng thu thập vật phẩm, vừa di chuyển vừa báo cho nhau những thứ mình tìm được.

Và rồi, sau khi cả ba tập hợp lại và hoàn tất việc đổi trang bị, tất cả cùng nở nụ cười đầy tự tin.

“Nè, mọi người. Với trang bị thế này… chúng ta cứ thế chan thẳng mặt luôn nhé?” (Rina)

“Ừm! Em đồng ý!” (Ayaya)

“Tôi cũng vậy. Lấy lại những gì đã mất trong trận đầu nào.” (Oni-chan)

“Nihehe, đúng là hai fragger của đội mà.” (Rina)

Trận đấu vẫn còn ở giai đoạn đầu nên không thể nói trang bị và vật phẩm của họ đã hoàn hảo, nhưng xét riêng giai đoạn loot ban đầu thì vận may gần như tuyệt đối.

Hơn nữa, chiến thuật nghiền nát đối thủ trước khi họ kịp trang bị đầy đủ đặc biệt hiệu quả với đội hình thiên về tấn công của họ.

Càng đánh táo bạo, ưu thế của đội hình càng được phát huy, và đây cũng chính là thời điểm hoàn hảo để tung đòn.

“Được rồi, lần này chúng ta hạ đối thủ rồi loot luôn, bắt đầu tìm kiếm thôi!” (Rina)

“Được! Oni-chan, ông dẫn đầu nhé!” (Ayaya)

“Rõ. Hai bên giao cho hai người.” (Oni-chan)

Bình luận

: [Nếu các đội khác không nhanh chóng kiếm được đồ thì khổ đấy…]

Bình luận

: [Mong chờ trận này quá đi mất!]

Bình luận

: [Đội hình này một khi đã lấy được đà thì không thể cản nổi lol]

Bình luận

: [Lần này đánh hết mình thật nhé!]

Khác với trận đầu tiên khi mọi thứ đều không diễn ra như kế hoạch, lần này họ hoàn toàn phát huy được lối chơi tấn công theo cách mà đội hình của họ đã xây dựng, nhanh chóng biến trận đấu thành một vòng đấu hỗn loạn.

Tiếng súng vang vọng trên đồng cỏ.

“Người cuối ở phía sau nhà kho! Tui heal cái!” (Ayaya)

“Vậy tôi đẩy thẳng vào luôn.” (Oni-chan)

“Chị sẽ vòng sang trái!” (Rina)

Với thông tin chính xác được Ayaya cung cấp, Oni-chan chặn đường lui, còn Rina thực hiện một pha móc sườn chuẩn mực, cả ba phối hợp cực kỳ sắc bén.

“Ayacchi, heal xong thì quan sát xung quanh nhé.” (Rina)

“Rõ!” (Ayaya)

Với những chỉ dẫn rõ ràng và sự phối hợp hoàn hảo, họ hạ gục kẻ địch cuối cùng đang rút lui sau nhà kho, quét sạch toàn bộ địch.

Đúng lúc đó.

“… A! Có một đội khác vừa chạy vào đường hầm!” (Ayaya)

Ayaya phát hiện ra một đội khác đang rút lui vì họ đã kết thúc giao tranh quá nhanh.

Nước đi tiếp theo lập tức được quyết định.

“Vậy thì đánh tiếp đội đó. Chúng ta đã clear khu vực này rồi, sẽ không bị đánh úp đâu.” (Rina)

“Rõ.” (Oni-chan)

“Ừm!” (Ayaya)

Theo chỉ huy của Rina, họ loot xác của những kẻ vừa bị hạ, nâng cấp trang bị, đạn dược và vật phẩm hồi phục.

Để đảm bảo mục tiêu tiếp theo không thể chạy thoát, cả đội tiến vào đường hầm.

Chỉ còn lại mười đội.

Liên tục di chuyển và tấn công mỗi khi phát hiện kẻ địch, đội của họ vừa hạ được ba đội, tổng cộng chín người, thì gặp một đội thứ tư đang mai phục bên kia đường hầm, trong vùng đất hoang cằn cỗi.

“Xin lỗi, tôi heal chút. Tên bên phải bị tôi bắn vỡ giáp rồi.” (Oni-chan)

Xông lên phía trước, vừa gây sát thương vừa hứng đạn từ cả ba đối thủ, Oni-chan chỉ vừa kịp chạy về sau một tảng đá với lượng máu ít ỏi còn sót lại.

“Cảm ơn vì đã dụ chúng ra! Rina-san, dựng dome[note110762] phía trước!” (Ayaya)

“Ném rồi nha~ Chị đang canh tên bên phải… hình như hắn đang heal.” (Rina)

“Cảm ơn! Em hạ tên bên trái rồi!” (Ayaya)

“Ghê thật…” (Oni-chan)

Rina triển khai kỹ năng trước cả khi Ayaya yêu cầu, còn Ayaya tin tưởng rằng dome bảo vệ sẽ được dựng lên đúng lúc nên liều lĩnh hạ một kẻ địch ngay cả trong thế 2 đấu 3.

Vừa hồi máu vừa chứng kiến sự phối hợp hoàn hảo ấy, Oni-chan nhanh chóng hội quân với hai người còn lại.

Giờ họ đã có lợi thế quân số, điều quan trọng nhất là không để kẻ địch cứu người vừa bị hạ, biến trận đấu trở lại thế cân bằng.

“Có thể sẽ hơi khó với em một chút, Oni-chan, nhưng em có thể vòng sang trái mở góc bắn không? Bọn chúng chắc sẽ dựng tường để hồi sinh.” (Rina)

“Vậy tôi dùng stim[note110763] rồi đi.” (Oni-chan)

“Cẩn thận đừng để bị knock nhé!” (Ayaya)

“Ừ.” (Oni-chan)

Giống Rina, cậu sử dụng kỹ năng để tăng tốc độ di chuyển rồi bắt đầu vòng sang trái.

Né đạn bằng khả năng điều khiển nhân vật và tận dụng các vật cản để che chắn, cậu từng bước mở rộng phạm vi kiểm soát của cả đội.

Và chiến thuật ấy phát huy hoàn hảo.

Bị buộc phải đối phó với hai góc tấn công khác nhau chỉ bằng hai người, đối phương không thể hồi sinh đồng đội, và pha tổng tấn công áp đảo cuối cùng đã quét sạch bọn họ.

Cả ba vừa liên tục ngồi xuống rồi đứng lên tại chỗ, vừa bắn lên trời như thể đang chế giễu đối thủ, sau đó lại lên đường tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.

[Góc nhìn của đội khác]

“Không thể nào… Khoan, chẳng phải đó là đội lúc nãy chế giễu bọn mình sao? Chết tiệt!” (Thành viên A)

“Wow~ tàn nhẫn thật…” (Thành viên B)

“Pha combat đó còn chẳng kéo dài được bao lâu…” (Thành viên C)

Đội đã giành chiến thắng trong trận đầu tiên vừa bị đội 20 quét sạch ở khu vực đất hoang.

Quan sát màn hình khán giả, cả ba vừa phản ứng vừa cố gắng giữ cho livestream của mình luôn sôi động theo cách riêng.

Bình luận

: [Hỏa lực kinh thật…]

Bình luận

: [Đội này đã hạ 12 người rồi…]

Bình luận

: [Pha rush của họ đáng sợ thật.]

Bình luận

: [Tiếp nào, đến lúc trả thù rồi.]

Bình luận

: [Bọn kia còn chẳng kịp làm gì…]

Bình luận

: [Rina-san với Ayaya-san cũng đang chế giễu kìa lol]

Bình luận

: [Livestream chính lập tức chuyển sang góc nhìn của họ luôn lmao.]

Bình luận

: [MC với bình luận viên cũng cười luôn lol]

Do phần mở màn trước đó của họ đã tạo tiền đề từ trước lễ hội Ebe, phần bình luận không hề trở nên toxic mà ngược lại, toàn là tiếng cười.

“Thật ra ngay khoảnh khắc họ dựng dome, tôi đã biết chúng ta thua rồi.” (Thành viên A)

“Còn tôi thì là lúc Octane lao vào với kiểu di chuyển vô lý đó.” (Thành viên B)

“Họ thật sự rất giỏi…” (Thành viên C)

Bình luận

: [Ừ, khả năng hỗ trợ của Rina-chan đúng là ghê thật]

Bình luận

: [Nếu không có pha đó thì chắc chắn Ayaya đã bị hạ rồi!]

Bình luận

: [Oni-chan di chuyển kiểu quái gì vậy wtf lol]

Bình luận

: [Né sạch đạn luôn lol]

Bình luận

: [Họ đuổi theo dù thật ra chẳng cần thiết cho lắm lol]

Bình luận

: [Đội đó khát điểm kill quá rồi…]

Đà tấn công quả thực rất đáng sợ, và khoảnh khắc này có cảm giác như họ đã hoàn toàn áp đảo đối thủ.

“Mà nói mới nhớ, một đội đánh ở trình độ này sao trận đầu lại xếp thứ 16 nhỉ? Họ gần như chết ngay lập tức mà.” (Thành viên A)

“Ừm, theo bình luận thì họ đã chủ động đi gây chiến dù không có nhiều đồ, rồi bị kẹp hai bên và bị quét sạch.” (Thành viên B)

“Thật đấy à…?” (Thành viên C)

“Chuyện đó… thật ra cũng khá ấn tượng đấy…” (Thành viên A)

Tất nhiên, thông tin từ khán giả không phải lúc nào cũng đáng tin.

Thật khó tin, nhưng sau màn thảm sát này, giả thuyết đó lại trở nên quá mức thuyết phục.

Trong lúc khán giả cũng phản ứng giống các streamer, thêm 15 phút nữa trôi qua.

Chỉ còn lại ba đội, và trận chiến cuối cùng sắp bắt đầu.

Đội 1 chỉ còn lại hai thành viên, đang nấp sau một tảng đá lớn giữa cánh đồng.

Đội 11 vẫn còn nguyên cả ba thành viên, đang ở bên trong một tòa nhà hình chữ nhật trên đồng bằng.

Đội 20 cũng còn nguyên cả ba người, đang ở trong tòa nhà hình chữ nhật còn lại trên cùng cánh đồng.

Tất cả các đội đều đã nhìn thấy đối thủ, và nếu nhìn từ trên cao, vị trí của ba đội tạo thành một tam giác hoàn hảo.

“Căng thật.” (Thành viên A)

“Đội nào sẽ thắng đây?” (Thành viên B)

“Họ phải bắt đầu di chuyển thôi, bo sắp thu rồi…” (Thành viên C)

Tất cả các đội vẫn còn nguyên cơ hội chiến thắng, và mọi người còn sống đều hiểu rõ thời điểm cũng như áp lực do vùng an toàn đang thu hẹp.

Thế nhưng không ai có thể di chuyển, bởi chỉ cần nhúc nhích, họ sẽ lập tức hứng đạn từ hai đội còn lại.

Các streamer lẫn khán giả đều nín thở theo dõi trong vài giây căng thẳng.

Và rồi, để phá vỡ thế giằng co, có một người đã di chuyển.

Tiêm stim để tăng tốc độ di chuyển, người đó lao ra khỏi tòa nhà và sử dụng ulti của nhân vật - Pad.

Xuất phát từ đó với tốc độ tối đa, Octane bay ngang qua đồng bằng như một viên đạn.

“Uầy, cậu ta chơi luôn!!” (Thành viên A)

Bằng cách băng qua toàn bộ đường ngắm của kẻ địch, cậu đã tự phơi mình trước năm khẩu súng.

Chỉ trong chớp mắt, giáp hoàn toàn vỡ nát, lượng máu tụt xuống chỉ còn khoảng 5, sát mức nguy hiểm.

Thế nhưng, cậu không bị hạ.

Cậu vừa kịp đáp xuống phía sau một tảng đá nhỏ.

Một lần nữa cắt đứt toàn bộ góc bắn của kẻ địch, cậu hồi máu và phục hồi giáp.

Sau khi trở lại trạng thái gần như nguyên vẹn, cậu chiếm được một vị trí mang lại lợi thế cực lớn cho đội mình.

“Uwaa… Oni-chan đỉnh đấy. Không ngờ hắn lại chiếm được vị trí đó luôn.” (Thành viên A)

“Có vẻ trận này được định đoạt rồi.” (Thành viên B)

“Cố sống sót như vậy thật sự quá đỉnh…” (Thành viên C)

Phần bình luận trên livestream chính bùng nổ vì phấn khích, bởi đó là một pha xử lý quá ngoạn mục.

Khác với hai đội còn lại giờ đây buộc phải chiến đấu để tiến vào vùng an toàn đang thu hẹp, đội của cậu đã chiếm được vị trí bên trong từ trước.

Họ có thể bắn từ những góc hiệu quả trong lúc kẻ địch giao chiến, hoặc tập trung yểm trợ đồng đội để giúp họ tiến vào vùng an toàn.

Khả năng thích ứng và lựa chọn phương án tốt nhất tùy theo tình huống là yếu tố quyết định chiến thắng.

[Góc nhìn của Oni-chan]

“Chúng ta thắng luôn trận ba nào~!” (Rina)

“Yay!” (Ayaya)

“Ayacchi, cố lên~!” (Rina)

“Ch-Chúng ta sẽ… nghiền nát kẻ địch!” (Ayaya)

“Yeahhh!”

“Ooh!” (Ayaya)

Sau thời gian nghỉ, trận thứ ba bắt đầu.

Đội 20 - đội đã giành nhiều điểm kill nhất và đoạt “Champions” ở trận thứ hai, bước xuống chiến trường với khí thế không thể ngăn cản…

… đáng lẽ là như vậy.

“…” (Oni-chan)

“…” (Ayaya)

“…” (Rina)

Sau khi loot khu vực xuất phát và tập hợp lại, cả ba im lặng trao đổi vật phẩm với nhau.

Cả ba đều đứng bất động, cho đến khi phải lên tiếng bàn bạc.

“Nè, chúng ta phải làm sao với đống này đây…? Nghiêm túc đấy.” (Oni-chan)

“Còn làm gì nữa… Chẳng phải cứ loot liều như trận đầu thôi sao? Loot mấy thứ này chẳng giúp ích gì đâu.” (Rina)

“Ừ… Thế này thật sự không đủ để cảm thấy an toàn…” (Oni-chan)

“Đúng vậy, với chỗ này thì chúng ta còn chẳng phát huy được hỏa lực thật sự…” (Ayaya)

Họ vớ phải một bộ trang bị tệ đến mức phần bình luận tràn ngập những phản ứng kiểu: “RNG[note110811] có thể tệ đến mức này sao?”

Nhắm tới những món đồ tốt hơn, họ tiến đến khu vực có nhiều đồ loot. Và rồi, giống hệt trận đầu tiên, đội 20 bị quét sạch.

Những màn chế giễu mà họ tung ra trước đó giờ quay lại cắn chính họ, và lần này, họ mới là người bị chế giễu.

Bình luận

: [Không rút kinh nghiệm luôn lol]

Bình luận

: [Phí thật…]

Bình luận

: [Đúng là chỉ chịu top 1 thôi nhỉ?]

Bình luận

: [Họ đang làm cái gì vậy lol]

Ở trận thứ ba, họ từ “Champions” trở thành đội xếp chót, một diễn biến chưa từng có tiền lệ, để lại dấu ấn đặc biệt trong sự kiện.

Lễ hội Ebe là sự kiện lớn chỉ diễn ra trong một đêm, kéo dài từ 6 giờ tối đến 10 giờ tối.

Các trận battle royale đồng đội chính khép lại, và kết quả được công bố trên livestream chính.

Trận 1: Hạng 16.

Trận 2: Hạng 1.

Trận 3: Hạng 20.

Trận 4: Hạng 1.

Trận 5: Hạng 13.

Đó là thành tích của Đội 20 gồm Oni-chan, Ayaya và Rina.

Hạng 12 về điểm hạng.

Hạng 1 về điểm kill.

Một thành tích lệch hẳn về một phía như vậy đã giúp họ đứng hạng 5 chung cuộc.

Dù không lọt vào top 3 và vì thế nên đã bỏ lỡ tiền thưởng, đội của họ lại trở thành tâm điểm của cả sự kiện, trở thành nguyên liệu tuyệt vời để các streamer khác, khán giả và MC của livestream chính trêu chọc.

“À, tiệc sau sự kiện à? Thôi, tôi không đi đâu. Thật sự không đi đâu, hai người cứ đi chơi vui vẻ đi. Tôi out đây.” (Oni-chan)

Sau khi xem livestream chính của Lễ hội Ebe cho đến tận lúc kết thúc.

Từ chối lời mời của Ayaya và Rina, Oni-chan cũng rời khỏi kênh thoại rồi chuyển sang livestream một mình.

“Phù… Nói sao nhỉ, cũng vui phết. Cảm ơn mọi người đã xem nhé. Riêng hôm nay thì tôi đặc biệt cảm ơn mọi người.” (Oni-chan)

Bình luận

: [Hy vọng lần sau ông lại được mời!]

Bình luận

: [Đáng lẽ ông phải đi tiệc sau sự kiện chứ!]

Bình luận

: [Không ngờ ông lại được mọi người chấp nhận nhanh thế.]

Bình luận

: [Bỏ lỡ cơ hội mở rộng mối quan hệ rồi.]

“Hừ. Tôi không phải kiểu người coi trọng mấy phép xã giao đó. Nhận tấm lòng của mọi người là được rồi.” (Oni-chan)

Vừa chăm chú nhìn những bình luận không đến mức được coi là khó chịu kia, Oni-chan vừa kiên quyết thể hiện lập trường của mình.

“… Mà thôi, có lẽ tôi nên nói một chút về cảm nhận của mình hôm nay.” (Oni-chan)

Về lần đầu tiên tham gia Lễ hội Ebe.

“Nói thật nhé, bọn tôi hoàn toàn có thể ít nhất đứng top 3 chung cuộc. Nếu lúc đó bình tĩnh hơn một chút thì đã có thể mang tiền thưởng về rồi.” (Oni-chan)

Bình luận

: [Ổng nói vậy thật kìa LOL]

Bình luận

: [Không sai chữ nào luôn mà!]

Bình luận

: [Trận 3 còn chẳng kiếm được tí điểm hạng nào mà vẫn đứng hạng 5 chung cuộc lol]

Bình luận

: [Điểm hạ mạng nhiều quá luôn]

Phần lớn khán giả có lẽ cũng nghĩ như vậy. Tốc độ phần bình luận lập tức tăng lên rõ rệt.

Và giữa những bình luận ấy, có một bình luận không thể đáp lại thành lời mà chỉ có thể gật đầu đồng tình, đã lọt vào mắt cậu.

Bình luận

: [Bị mọi người trêu còn có giá trị hơn tiền thưởng]

Đó là thứ mà từ đầu đến giờ cậu vẫn cố tình né tránh, chính là lượng người xem đồng thời hiện tại.

Chắc chắn chỉ là nhất thời, nhưng nhờ được những streamer khác tham gia lễ hội Ebe nhắc đến, lượng người xem hiện tại của cậu đã vượt quá 25.000.

Một con số mà trước đây cậu chưa từng dám tưởng tượng, một con số kinh khủng vẫn đang được duy trì.

“Ugh… Nếu hai người đó chịu suy nghĩ cho kỹ rồi nói ‘Lần này cứ chơi an toàn đi’ thì tôi đã tránh được chuyện này rồi. Nhắn lại lời phàn nàn của tôi với họ đi.” (Oni-chan)

Bình luận

: [Đội ông vốn chỉ nhắm đến top 1 mà, nhớ không?]

Bình luận

: [Quá đáng vậy lol]

Bình luận

: [Mấy người bị tiền thưởng làm mờ mắt đến mức nào thế lol]

Bình luận

: [Dù sao ông cũng được giải thịt mà, bán đi là được]

Ai cũng nhìn ra cậu đang nói đùa, nhưng Oni-chan vẫn cố giữ hình tượng toxic bằng cách tiếp tục chọc ghẹo, đồng thời thỉnh thoảng “ồ” một tiếng trước những bình luận.

“Bình luận về thịt có ích đấy. À đúng rồi, tôi muốn mọi người cho tôi biết, có ai biết khi nào phần thịt cao cấp của giải nhiều kill nhất sẽ được giao không?” (Oni-chan)

Bình luận

: [Chắc tùy lúc, khi ông gửi thông tin nhận giải chăng?]

Bình luận

: [Hình như có người nói khoảng một tháng sau]

Bình luận

: [Thịt cao cấp nghe ngon đấy!]

Bình luận

: [Phải kể cho imouto-chan nghe vụ này đó lol]

“…Ra vậy. Khoảng một tháng à. Cảm ơn.” (Oni-chan)

Với lượng người xem đông thế này, chắc chắn sẽ có những người lần đầu tiên xem livestream của cậu.

Cậu đã đặt ra một nguyên tắc rất rõ ràng cho bản thân: tuyệt đối không nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến em gái.

Quá tập trung vào nguyên tắc ấy, cậu đã lên tiếng trước cả khi kiểm tra kỹ bình luận mà bình thường mình sẽ bỏ qua.

“Hả…? Cái gì mà ‘Nói về Amame Toto’? Cô ấy có liên quan gì đến tôi đâu.”

Bình luận

: [A…]

Bình luận

: [Cuối cùng hắn cũng nói rồi…]

Bình luận

: [Chuẩn bị spam tới bến thôi]

Bình luận

: [Thật sự kinh ngạc vì ổng né được đến tận bây giờ đó lol]

Ngay khoảnh khắc đó, phần bình luận vốn đang yên bình bắt đầu mang một bầu không khí chẳng lành.

“…” (Oni-chan)

Cậu không hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn dòng bình luận trôi qua, có một điều cậu chắc chắn.

Cậu đã lỡ miệng.

Khuôn mặt nhăn nhó vì hối hận, nhưng vì từng trải qua một sự cố livestream thực sự thảm khốc, cậu hiểu rất rõ một điều, rằng chạy trốn không phải sự lựa chọn.

Một câu trả lời nửa vời chỉ khiến mọi người suy đoán thêm và để lại hậu quả dai dẳng hơn.

Không thể quay ngược thời gian. Vậy nếu muốn giảm thiểu thiệt hại, cậu chỉ còn một cách.

“Rồi rồi, tôi hiểu. Nếu có người thật sự muốn tôi nói về chuyện đó thì được thôi. Vậy? Mau nói rõ cho tôi biết đi.” (Oni-chan)

Bình luận

: [Lại có thằng cha phiền phức nào phải khơi chuyện này lên…]

Bình luận

: [Ông tốt bụng quá rồi đấy]

Bình luận

: [Thật là ngớ ngẩn]

Bình luận

: [Ha…]

Dù mồ hôi lạnh đang chảy dọc sống lưng, khán giả dường như lại đồng loạt đứng về phía cậu.

Trong lúc cậu thầm chờ đợi với trái tim đập thình thịch, chi tiết sự việc đã được gửi tới.

“Ờ, nghe nói là [Amame Toto đã bị tôi hạ trong ba trên năm trận, dù tôi vốn bị mọi người ghét. Cô ấy không có cơ hội trả thù, thậm chí còn gián tiếp giúp tôi giành giải nhiều mạng nhất. Vì chuyện đó, fan của cô ấy, và có lẽ cả anti của tôi, bắt đầu công kích cô ấy. Dù Amame Toto đã xin lỗi, phần bình luận vẫn tiếp tục chửi cô ấy. Và giờ thì thành ra thế này]… Cái quái gì vậy? Thật đấy à? Ngớ ngẩn quá mức rồi đấy.” (Oni-chan)

Bình luận

: [Đúng thật]

Bình luận

: [Mấy người chửi cô ấy mới là người kỳ quặc đó]

Bình luận

: [Sao lại nghiêm túc đến thế trong một sự kiện giao hữu chứ lol]

Bình luận

: [Tội cổ ghê!]

Cậu không thể chắc chắn từng câu trong lời giải thích đó đều chính xác.

Có lẽ cũng có phần phóng đại, nhưng dựa vào giọng điệu của phần bình luận thì phần lớn sự việc có vẻ là thật.

“Ugh. Biết gì không? Tôi nói luôn nhé. Tôi chẳng quan tâm người khác nghĩ gì, nhưng công kích một người đã cố gắng hết sức thì thật sự quá hèn hạ. Đúng là chẳng ra gì. Nếu các người rảnh đến mức đó thì đi ngủ đi, mấy tên ngáo đá.” (Oni-chan)

Bình luận

: [Ổng nói thẳng luôn!]

Bình luận

: [Hình như tên này đang quạu thật đó lol]

Bình luận

: [Chắc đây là khoảnh khắc hay nhất của hắn trong ngày hôm nay!]

Bình luận

: [Thế này chắc anti sẽ hoạt động mạnh hơn nữa đây~]

Đó không phải chuyện của riêng người khác, và chính điều đó khiến cậu thực sự tức giận. Cậu đã để cảm xúc cuốn đi hơi quá mức, đồng thời cũng nhận thức được rằng câu trả lời của mình có thể khiến người khác khó chịu, khiến cậu lo lắng về phản ứng sau đó.

Không thể nhìn phần bình luận trên màn hình phụ, Oni-chan vươn cổ, cố bình tĩnh lại rồi lên tiếng.

“Dù sao thì, không đùa đâu, chuyện này thật sự làm tôi mất hết cả hứng. Không thể kết thúc như thế này được, nên là… ai đó cho tôi một chủ đề để chốt hạ đi.” (Oni-chan)

Dù đã yêu cầu một việc khá khó khăn, cậu vẫn không dám nhìn phần bình luận.

Cảm thấy hơi xấu hổ, cậu quyết định để tình hình lúc nãy lắng xuống một chút.

Vài chục giây sau, cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm nhìn sang màn hình phụ, và đúng lúc đó, cậu tìm thấy nó.

“Ồ, cái này được đấy. Được rồi. Vậy để tôi kết thúc bằng cách kể nốt chuyện thời đi học lúc nãy còn bỏ dở nha.” (Oni-chan)

Bình luận

: [Nhiều người nói không quá vậy]

Bình luận

: [Yay!]

Bình luận

: [Đây là câu chuyện về bước ngoặt của một kẻ cô độc à?]

Bình luận

: [Thật ra tôi đã muốn nghe chuyện này từ lâu rồi lol]

Cậu đã suy nghĩ về chuyện này được một thời gian, nên cũng đã chuẩn bị đủ kỹ để nhớ rõ từng chi tiết của câu chuyện.

“Được rồi, bắt đầu nhé. Nói ngắn gọn thì dù mọi chuyện có khó khăn đến đâu, con người vẫn luôn có thể đứng dậy, và sẽ luôn có người đưa tay giúp đỡ. Vì vậy, nếu hiện giờ các bạn đang ở trong hoàn cảnh như thế, hãy giữ tinh thần tích cực và tiếp tục tiến về phía trước. Một người như tôi còn có thể thay đổi được thì chắc chắn không có gì là không thể.” (Oni-chan)

Bình luận

: [Cảm giác câu chuyện vừa liên quan vừa chẳng liên quan ấy nhỉ?]

Bình luận

: [Nhưng chỉ nghe thôi tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn. Ừ]

Bình luận

: [‘Một người như tôi’… thật ra ông là người tốt nhỉ?]

Bình luận

: [Cứ tự hạ thấp bản thân thế thì imouto-chan sẽ chạy tới mắng cho mà xem.]

“…” (Oni-chan)

Bị khen bất ngờ khiến cậu thấy ngượng. Đến khi em gái được nhắc tới, cậu lại càng không biết phải nói gì.

Nhưng cậu đã nhanh chóng nghĩ ra cách xử lý hoàn hảo.

“Rồi rồi. Mà tôi cũng kết thúc livestream đây. Mọi người sang xem livestream tiệc sau sự kiện của Ayaya với mọi người đi. Cảm ơn vì hôm nay nhé. Hẹn gặp lại.” (Oni-chan)

Khán giả vốn tinh ý như mọi khi lập tức nhận ra tất cả.

Trước khi những bình luận trêu chọc vì cậu ngượng ngùng kịp xuất hiện, Haruto nhanh chóng kết thúc livestream.

Sau khi xác nhận livestream đã thực sự kết thúc, Haruto lập tức rời khỏi phòng gaming.

Sau khi livestream kết thúc, có một chuyện cậu đã rất muốn kể cho ai đó. Cậu đi thẳng vào phòng khách, nơi đèn vẫn đang sáng, bởi cậu biết người mình muốn nói chuyện chắc chắn đang ở đó.

“Yuu!” (Haruto)

“Hả? S-Sao thế anh?” (Yuno)

Như thường lệ, Yuno vừa học vừa nghe TV. Haruto nhanh chóng báo cáo thành tích của mình.

“Nè, biết gì không! Khoảng một tháng nữa sẽ có thịt cao cấp được giao tới đấy, nên cứ mong chờ đi nhé!” (Haruto)

“Hả? Thịt cao cấp… À, cái trò quay roulette rồi trúng thưởng ấy hả? Là lừa đảo đó có biết không hả, kiểu gì mà chẳng thiết lập để ai cũng trúng.” (Yuno)

“Không không! Không phải cái đó! Là vì anh chơi game giỏi nên giành được phần thưởng!” (Haruto)

Haruto nghiêm túc giải thích với Yuno, người đang cau mày với vẻ cảnh giác hiện rõ trên gương mặt.

“… Vậy là kiểu như chương trình khuyến mãi à?” (Yuno)

“Ừ, đúng rồi! Không cần chuyển tiền gì cả, lại còn là công ty đàng hoàng nên vô cùng an toàn.” (Haruto)

“Ra vậy. Thế thì em yên tâm hơn một chút rồi. Mà em biết ngay kiểu gì onii-chan cũng mắc lừa mấy thứ như thế mà.” (Yuno)

Sau khi bớt lo lắng, Yuno cuối cùng cũng nở nụ cười.

“Vậy khi thịt tới, em sẽ làm sukiyaki[note110764]. Món anh thích nhất nhỉ?” (Yuno)

“Thật không đó!? Vậy nhớ cho thêm đậu phụ nhé!” (Haruto)

“Đợi thịt tới rồi em sẽ cho.” (Yuno)

“Cảm ơn! Anh biết thêm thông tin gì sẽ báo cho em ngay!” (Haruto)

“Ừ!” (Yuno)

Sau khi báo cáo mọi chuyện đàng hoàng, Haruto nắm lấy tay nắm cửa.

“Được rồi, xin lỗi vì đã làm phiền em lúc đang học. Livestream xong rồi nên anh đi tắm đây.” (Haruto)

“Anh cũng giỏi thức khuya thật đấy nhỉ. Mà đừng có chết đuối trong đó đấy nhé? Lỡ trượt chân ngã đập đầu thì phiền lắm.” (Yuno)

“Nào, sao mà có chuyện đó được chứ!” (Haruto)

“Onii-chan mà phấn khích thì lúc nào không làm hỏng chuyện gì đó. Anh vốn là người như vậy mà.” (Yuno)

“Anh phải làm gì thì mới được Yuu tin tưởng thêm đây…?” (Haruto)

“Dù có cố đến đâu cũng không thể.” (Yuno)

“T-Thật sao? Dù thế nào cũng không được?” (Haruto)

“Không được.” (Yuno)

“Tại sao!?” (Haruto)

“Vì anh không thể nào ngừng khiến em lo lắng được.”

Ngày hôm đó, dù Haruto đã lần đầu tiên đạt 25.000 người xem cùng lúc, nhưng cũng như mọi khi, Yuno vẫn không thể ngừng lo lắng cho cậu.

Bạn đã đến cuối chương 59.

Không gian đọc của bạn